Mình phải dịch gấp một số tài liệu, vì vậy mình rất rất cảm ơn nếu bạn nào bớt chút thời gian dịch hộ mình một vài đoạn trong tài liệu của mình!
", C là người dân tộc Thái, gia đình thuộc hộ nghèo trong bản. C có vẻ trông già dặn hơn tuổi 21 rất nhiều. Trong quá trình phỏng vấn, tôi nhận thấy C là người rất ngại giao tiếp. Hầu như trong cả buổi phỏng vấn, T không hề quay sang nhìn tôi, mặc dù tôi đã có gắng sắp xếp sao cho chúng tôi có thể ngồi đối diện với nhau. Em không cởi mở trong việc tiết lộ thông tin, điều này ảnh hưởgn rất lớn tới quá trình phỏng vấn của tôi, thời gian phỏng vấn không nhiều, thông tin thu được rất ít ỏi, và thường tôi phải sử dụng cả những câu hỏi có/không để hỏi C. Ngoài ra, tôi nhận thấy C cũng rất nhút nhát, rụt re. Sau cuộc phỏng vấn, C xuống ngồi dưới căn nhà sàn cùng mẹ và hàng xóm của mình, nhưng khi bắt gặp chúng tôi đi xuống từ nhà sàn và ngồi xuống đó nói chuyện cùng mọi người, C chỉ chào hỏi rồi đi lên gác. Dường như cô không muốn tiếp xúc với người lạ"
Do chưa có việc làm nên C khá nhàn rỗi. Em thức dậy tương đối muộn so với những thanh niên khác khu vực nông thôn (7h) thường thì em thường giúp các gia đình các việc lặt vặt như dọn dẹp nhà cửa, thêu khăn Piêu hay xem tivi hoặc nói chuyện với bạn bè. Ngày cuối tuần của C không có sự khác biệt so với những ngày bình thường. Em thường chỉ đi chơi với ba người bạn thân của mình
C tự nhận mình là người khó tiếp xúc với mọi người, ít nói, dễ khóc và thích sống nội tâm. Về các vấn đề khác, C trả lời không đúng nội dung câu hỏi, và cũng không biết phải trả lời thế nào
C mong muốn mình được đi học và có công ăn việc làm như những người khác nhưng em không tin tưởng về việc mình có thể đạt được những ước mơ đó. Dường như C mặc cảm vì mình đã sinh ra trong một gia đình hoàn cảnh nên em không bao giờ mơ mộng sử dụng điện thoại di động hay xe máy.
Người yêu lý tưởng của C là một nguwoif đàn ông phải hiểu và yêu thương em, đối với C hình thức và việc làm của người đấy không quan trọng. Rất nhiều vấn đề như người chồng lý tưởng/người con trai, con gái lý tưởng trong gia đình em đã không trả lời được
thanks a lot!