Trích:
FJX viết
Trích:
langtu_bacha viết
Hic, Nếu anh ở Sài gòn vào lúc bấy giờ thì sẵn sàng chạy đến cho bé đánh ,chịu hông. Bé nói ko quan tâm bé oan cho anh quá,tuần này bận thật,hôm nay mới đi công tác về lúc 8h,làm việc giờ này mới xong nè.Mà dạo này ít người vào,anh vẫn tranh thủ chăm sóc f-192 hộ bé đấy chứ,vẫn thăm hỏi bé luôn mà( dù bằng nick khác,mod ko nhận ra thì quan liêu quá đấy  )
|
Nếu anh bảo em quan liêu một lần nữa thì em đánh anh thiệt luôn đó.
(Dạo này mình hìn gứm )
|
Nếu mà bị .à không...được bé đánh thì cũng thích.Nhà không có em gái,thủa bé tới giờ hai anh em trai,chán chết.Giờ bị,ah quên ,được bắt nạt cũng khoái
Duy tửu vô lượng, bất cập loạn
|