Trích:
FJX viết
Ét xi, cho ý kiến ý cò phát  : - Đổi tên Hội nhá, nghe thì dzui đấy nhưng nó dzô dziên quá. - Mỗi thành viên nhóm mình nên để chữ ký có link của box này hông nhỉ? Như em là đem SEC ra quảng cáo ấy.  Chỉ có cách này mí lôi kéo được những ai sống ở SG tham gia dzô box này thui. - Chuyện ọp ẹp ko nên đem ra làm hàng đầu, dạo này thấy nhà mình sung sức ọp nhờ. Do Hội không có mục đích chính nào (ý em như làm từ thiện, hoặc như SEC là sử dụng tiếng Anh, hoặc cho 1 sự kiện hơi bị ngon nào đó), mà cái chủ yếu là giao lưu gặp gỡ nên cứ chọn ngày "đỉnh" mà bu thui. Tạm thời nhiu đó, dạo nì em lo học trả "lợ" nên mí anh chị thông củm nếu chẳng may em dzô đọc mà im ru. 
|
Ủng hộ ý kiến của bé FJX, mình cũng có ý định đổi tên hội từ lâu rồi nhưng vì chưa nghĩ được tên gì hay, hì, mời mọi người tiếp tục đóng góp ý kiến. Còn về phương hướng hoạt động của nhóm: giao lưu, ăn chơi, ca hát nhảy múa là chính, hoạt động xã hội là mười . Nhưng hoạt động XH cụ thể là gì, mình cũng chịu, hoạt động từ thiện thì bình thường quá, nhiều nhóm làm rồi, tất nhiên nhóm mình sẽ làm từ thiện, nhưng mình muốn có cái gì đó mới lạ và hay hơn ( tham vọng quá không?). Tìm một phương hướng hoạt động hay và có ích cho cuộc sống cũng khó nhỉ, vấn đề lớn lao này cần mọi người góp tay xây dựng. Đề nghị anh Nghĩa lên tiếng trước, vì anh thường xuyên tham gia hoạt động Đoàn  Quay lại chủ đề offline tuần sau, đến giờ phút này đã có 6 người chắc chắn tham dự rồi ( mình, so_so, anh Nghĩa, chị jojo170279, bediudang, anh Nhoc_Ty), đề nghị mọi người đăng ký nhanh nhanh để ban tổ chức còn sắp xếp chương trình. Rất mong các bạn tham dự cùng chúng tôi! 
Em còn nhớ hay em đã quên Nhớ Sài Gòn mưa rồi chợt nắng Nhớ phố xưa quen biết tên bàn chân Nhớ đèn đường từng đêm thao thức Sáng cho em vòm lá me xanh
|