Một chiến thắng ngọt ngào nó ngọt ngào trong bối cảnh Ajax mang đến cho chúng ta những thứ hương vị mặn, chát, chua, cay mà có khi đó cũng là một thứ hương vị Ajax tổng hợp khó nhận ra. Nó là một sự phục hận tuyệt vời vì có lẽ năm ngoái Aja cũng viết một bài cho trận thua PSV 0-4 ngay trên sân Amsterdam Arena đúng dịp sinh nhật lần thứ 106. Có lẽ với việc thiếu trung vệ Alex, sức lực càng về cuối mùa giải bị trải đều trên cả hai mặt trận : giải Hà Lan và Champions League, PSV thực sự khó khăn hơn rất nhiều so với một Ajax, gần như đã là kẻ trắng tay chỉ còn biết trông chờ vào lịch thi đấu dày đặc sẽ vắt kiệt sức của PSV và ngồi phản đối việc đội thứ hai ở giải Hà Lan sẽ phải đấu play-offs đề dành quyền tham dự Champions League mùa sau. Có lẽ chúc mừng Ajax có một lễ sinh nhật tuyệt vời với chiến thắng trước PSV 5-1 nhưng tôi vẫn muốn chúc mừng PSV họ đã là đại diện duy nhất của Hà Lan mùa này tại đấu trường Champions League, và đó là lý do để Champions League năm nay còn có cái để một chút tự hào nho nhỏ. Ronald Koeman sẽ vẫn tiếp tục chiến thuật, xây dựng lối đá PSV hiện tại như khi ông còn dẫn dắt Ajax lọt vào bán kết Champions League và gục ngã trước một AC Milan đầy may mắn, có lẽ Koeman hợp với PSV hơn Ajax cũng như một Hiddink sẽ luôn hợp với PSV hơn bất kỳ một Hà Lan của năm 1996.
Ajax sẽ vẫn mãi là Ajax một tinh tế, kỳ lạ, đỏng đảnh và một nét riêng quyến rũ vẫn mãi là đặc trưng của Ajax. Ajax 4 ever