Thứ 6 ngày 13 tháng 6...
Buổi sáng:
woa...hơ hơ hình như muộn giờ học roài, à mà hình như hôm nay bọn khoá dưới thi Pascal..hé..hé..không phải học 3 tiết phòng lab, sướng thế. Hết tiết 3 lò dò đến lớp...nghỉ, bọn nó thi hết cả tiết 4 cơ mà. Chán nhỉ, đành leo lên tận tầng 5 vào lớp sớm, ngồi nói chuyện đến khi vào tiết 5..mỏi cả mồm. Hôm nay hơi có dấu hiệu..xui rồi

Trưa:
Bê cái mâm cơm đi xuống cầu thang (tự dưng lại thích vác cơm lên nhà để măm làm gì cơ chứ) 1..2..3...4..còn bốn bậc nữa là hết cầu thang, chợt..trượt chân.....ngã, mình còn nhìn thấy hinh anh cả bát đũa, mâm tung lên ..trời và rơi loảng xoảng.
Giống hình ảnh phim quay chậm thế nhỉ

Chị vội vàng: "Làm sao thế hả H???"
Mình: "Á...á...á..." (ăn vạ tý)

Chị rầm rầm chạy xuống, luống cuống mặt tái mét..."có làm sao không?"...."Không sao đâu, em ko bị làm sao mà lại..". Chị ngó tới, ngó lui, ngó lên ngó xuống



...chợt:" Ối máu kìa.."
"Á..hả..a..a". Đúng là chảy máu thật, chắc mảnh bát vỡ cứa vào chân, may mà chỉ chảy ít thôi. Hik hik...quên mất, thứ 6 ngày 13..

Chiều:
SN chị Cuctay....đến muộn chút, vậy mà cũng vẫn lâu ơi là lâu mới khởi hành.

...sinh nhật vzui vzẻ, tuổi mới chúc chị luôn có được những gì mong ước!!!
Lúc về...mưa to thật...hừ ..hừ..lạnh nhỉ, ghé vào quán trà ngồi cho ngớt mưa và buôn chuyện

, giật mình đã 11h hic..hic..vừa phóng xe về vừa lo bố mẹ lo lắng, đáng lẽ phải goi điện về, quên mất tiêu. 11h30 về đến nhà, y như "mong đợi".
Một ngày chẳng tốt đẹp mấy pà kon ạ. Thú 6 ngày 13, tháng 6. Tớ có mê tín không huhu...