Online
1 người đang vào diễn đàn trong đó có 0 thành viên
Chuyển nhanh tới:

Chủ đề: Thông tấn xã Cải Bắp TMSG - Tập đoàn buôn vũ khí hạng nặng

imgs29/04/08 · 12:48 #1
Chào mừng TMSG được 2 tháng ọp ẹp, thay mặt toàn dân TMSG, chúng tôi trân trong thông báo thành lập : "Thông tấn xã Cải Bắp TMSG - Tập đoàn buôn vũ khí hạng nặng" trực thuộc tập đoàn TMSG Corp.

Ban Lãnh đạo :
- Tổng Biên tập : TiểuThưVuiVẻ
- Thư ký : Silver_place
- Các phóng viên kiêm nhân viên kinh doanh : vantu_kt, Tuhuu, meoxxx, ...

Lĩnh vực hoạt động :
- Chuyên bới móc các Xì-căn-đan ...
- Chuyên kinh doanh, buôn bán, xử lý, điều chế và vận chuyển thuốc nổ, súng đạn và những gì có thể "nổ" ...
- Chuyên tư vấn tình yêu, tình cảm, giận hờn vu vơ ...
- Tư vấn tổ chức các tour du lịch kinh dị ...

Phương hướng hoạt động :
- Xây dưng thành 1 thông tấn xã hàng đầu trên TTVNOL, cạnh tranh với CNN, BBC, Times, ...
- Vươn lên trở thành tập hợp các đại gia trong làng buôn thuốc "nổ"
- Khẳng định tên tuổi trước PlayBoy, PenHouse, F-Fashion, ...

Slogan :
- "Luôn luôn nổ ... Luôn luôn khó hiểu"
- "Bom.Niềm tin.Uy tín.Chất lượng"
- "Bom nổ. Giá trị đích thực của cuộc sống"

Thành viên góp vốn :
- Hennessy
- X.O
- Black Lable
- Heneken
- SaiGon Red
- Pacific

Chúc mừng Thông tấn xã Cải Bắp - TMSG Corp. luôn trẻ khỏe như cô gái Hà Lan.

(sẽ cập nhật khi có thông tin mới nhất ...)

Mắt em to hay mắt anh to
Xích lại gần nhau đo thì biết
Mắt chưa chạm mà môi đã chạm
Môi chạm rồi mắt nhắm làm sao đo

I love the way you are

Được thanhlh1412 sửa chữa / chuyển vào 14:24 ngày 29/04/2008
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs29/04/08 · 13:01 #2
thế Thanh đóng vai trò gì? Chuyên viên tư vấn buôn bom à?



Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs29/04/08 · 13:08 #3
Thông tấn xã Cải Bắp xin kính chào quý vị khán giả.

Nhằm phát triển nghành công nghiệp chế tạo vũ khí hạng nặng và thúc đẩy sự phát triển kinh doanh tổng thẻ các loại vũ khí, chất nổ, chất đốt.....phuc vụ cho công cuộc chạy đua vũ trang với các nước tiên tiến. Nay, TMSG chúng tôi quyết định thành lập "Niu pây pờ" này để PR cho các đại gia cũng như các chuyên gia quăng bom và uýnh bom cảm tử....

Mọi tin, bài đóng góp ý kiến, bổ sung sáng kiến....xin vui lòng gửi vào đây

Thay mặt TTX Cải Bắp, tôi xin chân thành cảm ơn và hâu tạ.



KHÔNG BON CHEN VỚI ĐỜI

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs29/04/08 · 13:12 #4
HN chán quá, nãy đi shoping, lượn qua mấy trung tâm thương mại lớn nhất cái đất Hà Thành này, tính mua mấy viên kim cương về cho đám con nít ở nhà nó chơi mà chả thấy viên nào đẹp. toàn viên bé tí ti, mang về bọn trẻ con nhà mình nó lại chê, nó quăng xừ nó đi thì xấu hổ.
Chán thật, đi mỏi cả chân, chả có gì để mua.


KHÔNG BON CHEN VỚI ĐỜI

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs29/04/08 · 13:14 #5
Trích:
lehieuthuong viết Xem bài viết

thế Thanh đóng vai trò gì? Chuyên viên tư vấn buôn bom à?

KHông, thanh tâm sự với tớ là Thanh thích kinh doan chất đốt hơn chát nổ. Xăng dầu dạo này lên giá.


KHÔNG BON CHEN VỚI ĐỜI

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs29/04/08 · 13:15 #6
Đặt cục gạch !
----------------
Kính thưa các loại kính !
Thật vinh dự và tự hào khi được đứng tên trong hàng ngũ nhân viên của công ty, kể từ khi chúng ta thành lập vào một mùa thu lá rụng (bá láp: sì gòn toàn cây cột điện làm gì có lá mà rụng) , chúng ta đã gặp nhau trên con đường Ng Văn Thủ có lá me bay, ăn nhậu, đốt lửa, nhảy múa, nói đểu nhau, treo cổ nhau,... không có việc gì (xấu) là chúng ta không đoàn kết làm.
Tôi xin hứa trước toàn thể thành viên của công ty tôi sẽ cố gắng quăng bom và khích đểu. Kề vai sát cánh cùng các đồng chí thân iu bắn rơi tất cả các thành viên âm mưu đu máy bay trong bầu trời thành phố, gìn giữ bình yên cho quê nhà và cho bạn bè tản mạn.

Ặc, thật xúc động...đậy ! Dù gì chúng ta zẫn là anh em nhỉ

LÀ ANH EM CHO NÊN CHÚNG TA NHẤT ĐỊNH PHẢI CHIẾN ĐẤU BẢO VỆ BÌNH YÊN TỔ QUỐC, TÍCH CỰC RÈN LUYỆN QUĂNG BOM VÀ BẮN MÁY BAY. TÍCH CỰC PHÒNG CHỐNG TÀU NGẦM VÀ ĐÁNH PHỦ ĐẦU CÁC MEM CÓ Ý ĐỊNH CHỨA CHẤP VŨ KHÍ HẠT NHÂN. VÌ LÝ TƯỞNG QUĂNG BOM VĨ ĐẠI SẴN SÀNG ! SẴN SÀNG !

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs29/04/08 · 13:25 #7
Trích:
tieuthuvuive viết Xem bài viết

HN chán quá, nãy đi shoping, lượn qua mấy trung tâm thương mại lớn nhất cái đất Hà Thành này, tính mua mấy viên kim cương về cho đám con nít ở nhà nó chơi mà chả thấy viên nào đẹp. toàn viên bé tí ti, mang về bọn trẻ con nhà mình nó lại chê, nó quăng xừ nó đi thì xấu hổ.
Chán thật, đi mỏi cả chân, chả có gì để mua.



Khi nào về, qua em cho mấy cái Vertu đem về cho lũ trẻ chúng nghịch chơi, hôm bữa đi qua Dubai shopping mua 1 tá về định phát cho mấy em ở nhà mỗi em chục con để thay đổi. Mấy em đếch chịu thế là phải mua cho mỗi em 1 con Helicopter đi chợ. Giờ lại đòi ISS, đang thương lượng với Nga & Mỹ, trả 10 bl USD, Putin chịu còn Buss thì đang chờ giá lên.

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs29/04/08 · 13:28 #8
Trích:
hoacuanang viết Xem bài viết

Khi nào về, qua em cho mấy cái Vertu đem về cho lũ trẻ chúng nghịch chơi, hôm bữa đi qua Dubai shopping mua 1 tá về định phát cho mấy em ở nhà mỗi em chục con để thay đổi. Mấy em đếch chịu thế là phải mua cho mỗi em 1 con Helicopter đi chợ. Giờ lại đòi ISS, đang thương lượng với Nga & Mỹ, trả 10 bl USD, Putin chịu còn Buss thì đang chờ giá lên.


Thế mà không bảo chị, chị quát cho một tiếng thì Buss phải bán ngay không chị bảo lestgo đấm cho sặc tiết.

Ý kiến hay đấy, chị cũng mua một ít về làm quà cho Silver


KHÔNG BON CHEN VỚI ĐỜI

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs29/04/08 · 13:32 #9
[.
. Kề vai sát cánh cùng các đồng chí thân iu bắn rơi tất cả các thành viên âm mưu đu máy bay trong bầu trời thành phố,
[/quote]

khà khà cái này là chú nói ai đấy. Tình hình là trong cộng đồng buôn bom này có nhìu thành viên đu máy bay lắm đấy Chú nói thế là động chạm lắm à nha.



Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs29/04/08 · 13:33 #10
Trích:
tieuthuvuive viết Xem bài viết

Thế mà không bảo chị, chị quát cho một tiếng thì Buss phải bán ngay không chị bảo lestgo đấm cho sặc tiết.

Ý kiến hay đấy, chị cũng mua một ít về làm quà cho Silver



Thôi chị khỏi mua, em có nhiều rồi, chị mua về làm gì, lại phải mang cho anh dzăng tú, ngại chết đi được :d


 


được silver_place sửa chữa / chuyển vào 14:39 ngày 29/04/2008
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgsTrả lời

 Các chủ đề mới hơn

 Các chủ đề cũ hơn