Vào một chiều tháng 5,đấy là lần đầu tiên tôi đến SG,đã nghe,đã xem nhưng chưa hề đến.Trong tôi mường tượng ra rất nhiều về nó: Viên ngọc viễn đông,chắc phải đẹp lắm,nhộn nhịp lắm,sôi động lắm và cả nhưng cô gái sài gòn trong những bộ áo dài thướt tha.
Cảm nhận đầu tiên về SG khi xuống xe: ồn ào,nhiều bụi và những giọng nói,nó không giống như tôi đã nghĩ,đã tưởng tượng nhưng vẫn không hề ngạc nghiên,trong lòng vẫn thấy bồi hồi.
9h tối ăn xong cơm,H nói: em đưa anh đi thăm SG buổi đêm nha




dịu dàng và dễ chịu.Thế là lên xe đi loanh quanh,lang thang trên đại lộ HN,hồi đó vào buổi tối trên đại lộ HN không thật quá đông đúc,vẫn có cái ji đó yên ắng cho ta cảm giác như đang đi lang thang HN buổi đêm nhưng SG vẫn có cái khác của nó,đó là mùi,cái mùi pha trộn của dầu mỡ,khói bụi pha lẫn mùi nước hoa,dầu mỡ,hương thoang thoảng đâu đó mà ta không thể biết nó từ đâu ra.
Lần đầu tiên đứng trên cầu SG nhìn xuống dưới,sông SG khác với khi ta đứng trên cầu TL nhìn xuống sông hồng,sông SG quần quận nước chảy,nó dữ dội,mạnh mẽ và cho ta cảm giác luân chuyển liên tục như chính TP mà nó đang ôm ấp,nó không lặng lẽ,êm đềm xuôi theo dòng như sông Hồng.
10h30 hai đứa quay về trung tâm TP,đó chính xác là Q1,H nói: đây như quận Hoàn Kiếm ở ngoài HN đó anh,đã muộn rồi mà dòng người vẫn đông đúc,như họ không hề biết là đã về đêm,dường như hiểu điều này H nói: ở đây họ không như ngoài đó đâu anh,lúc nào cũng có người làm việc,rồi chơi bời,khoảng cách đêm và ngày là rất ít anh ạ.Lướt qua những con phố chính,ngắm nhìn những toà nhà trọc trời(hồi đó tôi nhìn thấy KS Deawoo là to lắm rồi)rực sáng dưới ánh đèn,lung linh và thật hoành tráng.H say sưa nói,giới thiệu như một hướng dẫn viên thực thụ mà không biết là trong mình nó có nhiều cmả giác lẫn lộn trái ngược nhau như một đứa trẻ từ quê ra TP vậy.Vẫn ngỡ ngàng dù trước khi đi tôi cũng đã biết nhiêu về nó qua sách,báo,tivi và những lời kể của mọi người,buột miệng: khác HN quá em nhỉ.............................