Co
Trích:
vuthaihoai viết
Hơn nửa tháng nay mình có vài người bạn từ úc về chơi, và khi đi chơi với họ mình mới phát hiện ra rằng Sài Gòn là một nơi tuyệt đẹp nhưng bên cạnh đó cũng có một vài thứ mà chúng ta cần phải coi lại....hix 1. Khi đi ở ngoài đường bạn tôi thốt lên " oh my god, how is many moto cycle!!!!" tui cũng nghĩ vậy, xe gì mà lắm thế, có nhiều khi có công việc cũng làm biếng ra đường chỉ vì sợ kẹt xe hic 2. Khi đi ăn tiệc, lúc ăn gần xong thì bạn tôi hỏi " sao người ta lại xả rác xuống đất, sao họ không để trên bàn" tôi chỉ biết cười trừ hihì 3. Đang đứng ở lề đường chuẩn bị chụp hình thì có một đám người đi ngang qua, và nhỏ bạn lại chạy tới chỗ tôi và hỏi " có ai lấy cái này không (cái máy chụp hình kts)" , tôi không nghĩ đám người đó là ăn cắp nhưng rõ ràng người nước ngoài không an tâm lắm về an ninh của Sài Gòn 4. Và cái này là làm tôi đau nhất nè, cả đam đang ngồi ăn kem tại một quán kem trên đường nhật tảo, thì nhỏ bạn tôi quăng cái khăn giấy xuống đất, tôi hỏi" sao em xả rác", nhỏ đó nhún vai " Việt Nam mà" , ặc ặc rõ ràng họ đã làm theo đúng cái cách mà người Sài Gòn làm. 5. Lúc nào trên miệng họ cũng có câu nói này khi ở Sài Gòn " i don''''t wanna die" po'''' chiếu, nhưng tôi nghĩ cũng đúng an toàn giao thông vẫn là vấn đề mà cả nước chúng ta đang rất quan tâm, đối với chúng ta 1 chiếc xe máy chạy với tốc độ 60-70km/h trong Sài Gòn là chuyện quá quen thuộc, nhưng đối với những người bạn nước ngoài thì đó là....ko biết nòi gì luôn
|
Có vài điểm mình không đồng ý với bạn này. Mạn phép cho mình nói nhé...
1. Khi đi ở ngoài đường bạn tôi thốt lên " oh my god, how is many moto cycle!!!!" tui cũng nghĩ vậy, xe gì mà lắm thế, có nhiều khi có công việc cũng làm biếng ra đường chỉ vì sợ kẹt xe hic --> Bạn biết ở Úc, ra đường có bao nhiêu xe không? Xe là phương tiện di chuyển của chúng ta. Số xe tỉ lệ với số người. Vì ở Úc ít dân hơn ở đây nên xe ít hơn cũng phải. Tiếp theo, do chính sách của chính phủ phát triển phương tiện công cộng nhiều nên hạn chế bớt được xe.
2. Khi đi ăn tiệc, lúc ăn gần xong thì bạn tôi hỏi " sao người ta lại xả rác xuống đất, sao họ không để trên bàn" tôi chỉ biết cười trừ hihì. & 4. Và cái này là làm tôi đau nhất nè, cả đam đang ngồi ăn kem tại một quán kem trên đường nhật tảo, thì nhỏ bạn tôi quăng cái khăn giấy xuống đất, tôi hỏi" sao em xả rác", nhỏ đó nhún vai " Việt Nam mà" , ặc ặc rõ ràng họ đã làm theo đúng cái cách mà người Sài Gòn làm. --> cái này thì mình đồng ý với bạn, dân mình thiếu ý thức. Nhưng nếu bạn đã từng đi xem bắn pháo hoa vào đêm giao thừa ở Úc, khi đứng dậy ra về, bạn cũng sẽ thấy nơi dân tình tập trung ngồi xem chẳng khác nào một bãi rác khổng lồ. Vậy, dân nước nào ý thức hơn nước nào nhỉ?
3. Đang đứng ở lề đường chuẩn bị chụp hình thì có một đám người đi ngang qua, và nhỏ bạn lại chạy tới chỗ tôi và hỏi " có ai lấy cái này không (cái máy chụp hình kts)" , tôi không nghĩ đám người đó là ăn cắp nhưng rõ ràng người nước ngoài không an tâm lắm về an ninh của Sài Gòn --> Ăn cắp ở đâu cũng có bạn à. Ở đây (Úc), nếu bạn ra đường lúc vắng người mà không chú ý, nhiều khi sẽ có 2 hay 3 thằng Tây dồn bạn vào góc, đánh đập và trấn lột?
5. Lúc nào trên miệng họ cũng có câu nói này khi ở Sài Gòn " i don''''t wanna die" po'''' chiếu, nhưng tôi nghĩ cũng đúng an toàn giao thông vẫn là vấn đề mà cả nước chúng ta đang rất quan tâm, đối với chúng ta 1 chiếc xe máy chạy với tốc độ 60-70km/h trong Sài Gòn là chuyện quá quen thuộc, nhưng đối với những người bạn nước ngoài thì đó là....ko biết nòi gì luôn --> Bảng thông báo về tai nạn giao thông trên đường ở Úc thông báo con số người tử vong về tai nạn giao thông hiện lên hằng ngày bạn à. Ở đây, camera báo tốc độ khắp nơi, ở những đường tốc độ cho phép đi khoảng 40 mà người ta cũng đi đến 80...
Thêm cái này, hầu như đâu bạn cũng nhận được nụ cười thân thiện của những người xung quanh nhưng ở Úc, nói thật là dân châu Á bị kỳ thị khủng khiếp. Bạn có thấy đau khi bạn chẳng làm gì và đi ngang qua 1 thằng Úc, nó chửi "F*cking Asia"....
Đấy là những điều mình mắt thấy tai nghe bạn à. Mỗi đất nước đều có điểm hay và không hay. Cái không hay do mình còn nghèo nên trình độ dân trí còn thấp. Nhưng nền văn hoá của mình là thuần chủng và ít bị ngoại lai, mình tự hào điều đó. Và điều quan trọng, bạn đừng im lặng khi đi chung với người nước ngoài và gặp những cảnh trên. Thay vào đó, hãy giúp những người thiếu ý thức, bạn nghĩ sao nếu bạn là người nhặt những mảnh rác rơi dưới bàn?
Cái tình là cái chi chi
Dẫu chi chi cũng chi chi với tình
|