1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KVL group : Vác "nhà" đi bụi

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi NewToe, 28/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NewToe

    NewToe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    KVL group : Vác "nhà" đi bụi

    Nhằm làm tươi mới cho những chuyến lượt phượt, tớ muốn tổ chức 1 chuyến đi lang thang ngắm cảnh các tỉnh miền núi phía bắc. Vẫn là những chuyến đi thông thường thôi, nhưng khác chăng ở chỗ, chúng ta sẽ dựng lều , nấu cơm, đem theo đầy đủ tất cả các vật dụng sinh hoạt thiết yếu. Chuyến đi này chúng ta sẽ thiết kế lấy những chỗ núi non cao, thoáng đãng, dựng lều ăn nghỉ.( Tiếc là dịp 30/4 không đúng dịp rằm nên không có trăng ). Địa điểm tạm thời sẽ là Hà Nội - Mù Căng Chải - Than Uyên - Phố Ràng - Na Hang - Hồ Ba Bể - Hà Nội, Tổng cộng cũng phải 800km. Chúng ta sẽ đi 4 ngày 3 đêm, những bạn nào có đồng sở thích thì hãy đăng ký tham gia nhé! tuyển lấy 5 ôm, 5 xế là chốt. Các bạn tham gia chuyến đi này phải chấp nhận sống bụi và thiếu thốn mấy ngày, nếu có nhu cầu tắm giặt thì khi đến các thị trấn thị tứ, chúng ta sẽ vào nhà nghỉ tắm dịch vụ.
    Chuyện lều chõng, tớ sẽ thiết kế mua bạt xác rắn ( về thuê may ) vừa theo ý mình mà lại rẻ nữa. Chúng ta chỉ cần đem 1 bếp ga du lịch thôi, còn đâu là kiếm củi đun cho đúng vị. thức ăn thì trên đường đi ta sẽ mua, thịt lợn, gà, trứng là 3 món điển hình. Bát đũa sẽ là bát giấy, đĩa giấy, ăn xong là vứt. Khi ngủ thì đem túi ngủ, hoặc chăn mỏng....
    Vẫn còn rất nhiều điều cần bàn, cần tính, nhưng mình post sơ sơ thế đã, khi có các bạn tham gia, chúng ta sẽ bàn bạc thêm cho chặt chẽ.

    Rất mong các bạn có đồng sở thích, muốn làm tươi mới cho hành trình lượt phượt của mình tham gia đăng ký.



    Xế "trâu" đã tuyển hòm hòm roài, chỉ còn tuyển thêm ôm "bò" nữa thôi! Các ôm nhanh chân đăng ký đê


    Được newtoe sửa chữa / chuyển vào 23:45 ngày 29/02/2008
  2. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Nghe cũng hợp lý nhở.Thời gian vừa phải,cung đường vừa phải,chả phải "kén trâu chọn bò" đâu mà đặt topic kêu thế.Cho tớ nghĩ mấy hôm nhá,đợt 30/4 nhiều cung quá,nhìn hoa hết cả mắt
  3. thamzanzi

    thamzanzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị hợp lý quá. Nhưng đi chuyến 3 ngày 2 đêm thế này mà lại sài dịp 30/4, 1/5 thì hơi phí. Có thể đẩy sớm trong tháng 3 hoặc đầu tháng 4 không. Nếu được tớ cứ đăng ký trước một chân
  4. dhlv

    dhlv Guest

    Đã đi bụi không có khái niệm tắm giặt ! Không phải mình bẩn mà tại vì cái định nghĩa là "đi bụi" nó như thế với lại cũng chỉ có 3 ngày thôi mà .
    Ngủ ngoài trời cũng là ý hay (nếu ko mưa) nhưng dành sức mà phi xe máy thì thuê nhà nghỉ/trọ cho ấm/an toàn huặc dừng ở một căn nhà hoang hay quán hay trõng nào đó. Tiên xăng, tiền ăn tốn chứ tiền ngủ là bao nhiêu.
    Nhưng nếu thích "đội sương đạp tuyết" cũng thử vài lần cho biết (chả phải ma tuý mà sợ nghiện)
    Còn thích bụi hẳn chả cần mang nhiều bát đũa, cốc chén, giấy - khăn, chỉ cần một bộ là đủ => ăn chung tất ! Quần áo chỉ một bộ duy nhất trên người
  5. nhanviennhatrang

    nhanviennhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Ý tưởng rất hay.
    Mỗi cái tội dịp đó miền núi phía Bắc có mưa, củi ướt - đường trơn.... không lại trời tính. Chuẩn bị đối phó với thời tiết.
    Nên giật tít là Tuyển trâu bò tắm mưa nguồn.
  6. liketourism

    liketourism Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    ủa, bác **** nhanh chân thế? oạch, nghe bụi kiểu này sướng thế, gặp đúng trâu bò, ăn bốc, nằm rơm rạ là tớ rồi.
  7. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    Tuyển trâu chon bò,nghe khoái nhỉ???Mỗi tội có kế hoạch rồi không nhất định se tham gia.Lâu quá không ôn lại bài nấu cơm,jờ sợ quên mất rồi.
    30/4 dễ có mưa,mà đã máu thì mưa cũng chả kể.
  8. NewToe

    NewToe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Bác Đông hải long vương nói sai rồi, mỗi người 1 sở thích mà bác, em tuyển những ngưòi đồng sở thích mà. Em tính mua bạt về may lều có khi 2 chiếc cho 8 người cũng phải gần 1M đấy bác ạ, đắt hơn tiền nhà nghỉ đấy, có cái là thích bụi và tươi mới thôi. Đúng là chưa tính thời điểm đó là mùa mưa, rất dễ mưa, nhưng cứ lên kế hoạch thế đã.
  9. duongquangvinh

    duongquangvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    Theo tớ thì chẳng có lý do nào về thời tiết hay địa hình làm ta chùn bước cả. Chỉ e lòng người lắm nỗi... chẳng biết dân cư nơi đó thế nào, ngủ một đêm, sáng dậy chẳng còn cái gì thì cũng hơi buồn.
    Đã có bạn nào đi ngủ như thế chưa cho ý kiến về vấn đề an ninh !?!?!?
  10. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Úi dào ơi,đ/c đờ hờ lờ vờ lại chọc ngoáy roài.Bụi hay ko bụi là ở mình,quan trọng gì,hứng lên thì chơi,ko thì tùy.Tớ thuộc dạng "thối mồm hôi nách",chả thích chung chạ với ai cả hèhè
    @newtoe: cậu cho biết thêm chi tiết cái nhỉ.Đại loại hôm nào xuất phát,chi phí dự trù v..v.. cho dễ bề định liệu

Chia sẻ trang này