Lang thang Nữu Ước hoa lể ngày, chúng tôi đáp phi cơ đi thăm thủ đô Washington của Hoa Kỳ. Nếu New York tượng trưng cho khu đầu nảo về tài chính của nước Mỹ, thì Washington DC ( District Columbia) là nơi tập trung bộ máy điều hành quốc gia này về chính trị, quân sự!! Chúng tôi tạm ngụ tại 1 khách sạn gần khu thương xá Eden, vùng Virginia là nơi tập trung đông đảo người Việt ỏ tiểu bang này cho tiện việc di chuyển và ăn uống.
Dùng subway, chúng tôi đi thăm khu Nhà Trắng . Chen chùc trước 1 đám rất đông du khách đến từ mọi nơi chúng tôi mới bấm được hình này:

Đây là Reflexing Pool, mặt nước phẳng như mặt gương phản chiếu lại mọi vật, chinh nơi này, Mục sư Martin Luther King, người tranh đấu cho quyền bình đẳng của người da đen đã tuyên đoc bài diễn văn bất hủ " I had a dream", Tôi co một giấc mơ

Gần đó là khu tượng đài kỷ niệm chiến tranh Pacific, Atlantic:




Đi tới một chút , bạn sẽ giật mình vì những người lính ngồi chơ vơ:

Đó là tượng điêu khắc kỷ niệm cuộc chiến Triều Tiên, tượng rất sống động!!
Cuối khu này, đối diện với Capitol Hill và Wsahington monument, là Abraham Lincoln monument, tưởng nhớ vị Tổng Thống có công đoàn kết 2 miền Nam Bắc Mỹ, chấm dứt cuộc nội chiến Bắc Nam


Chiều xuống, bụng kêu gào vì đói, trở về khu Eden mua tảm thức ăn nhanh:

Mộ chuyện bên lề, hơi đáng tiếc cho chúng tôi là trên đường đến Mỹ, chúng tôi có ghé qua Tokyo Nhật bản 5 ngày mong được ngắm hoa anh đào, nhưng lúc đó thời tiết còn hơi lạnh nên hoa ngậm nụ chưa nở. Chúng tôi bảo nhau thôi không sao, bên Hoa Thanh Đốn, khu Tidal Basin co trồng mấy ngàn cây hoa anh đào do chính phủ Nhật tặng nhân dân vùng này, mình sang đó chắc vừa kịp lúc hoa nở!! Than ơi, còn lạnh hon ở Nhật nữa. Đành ngậm ngùi trở về nhà người thân, ngắm cây hoa trước nhà tuy cô đơn nhưng hoa nở đơm đầy cành rất đẹp. Và chuyến trở về cũng quá cảnh Tokyo .... nhưng lại than ôi!!! Hoa đã tàn chỉ còn lại vài cành trơ trụi!!