1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ảo ảnh sông Đà, nhớ Mù Cả mùa xuân năm ấy. Cực Tây còn một con đường ...!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi NuiRung06, 07/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NuiRung06

    NuiRung06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Ảo ảnh sông Đà, nhớ Mù Cả mùa xuân năm ấy. Cực Tây còn một con đường ...!

    Cung đường:
    HN-Lào Cai - Ô Qui Hồ -Sìn Hồ - Hang Tôm-Mường Tè lớn-Muờng Tè bé-Pắc Ma-Trạm 315 sông Đà-Chung Chải-Tả Kố Khừ-Mốc 0- HN

    [​IMG]

    Thời gian: 9 ngày 9 đêm
    Thành viên:
    Rosy, Độc Cô Lữ Khách, VirginalGold, Candyduong, AnhTuanDS và
    NuiRung06.

    Đã từ lâu, chúng tôi có ấp ủ đựoc lên đến thượng nguồn các con sông.
    + Nho Quế mềm mại với con đèo Mã Pí Lèng đệ nhất
    + sông Lô êm đềm với ngọn Tây Côn Lĩnh kiêu hãnh mây mù
    + sông Hồng cuộn đỏ phù sa, với Lũng Pô thêm dịu mùi cỏ lau
    + sông Gâm ảo diệu với lòai cá Anh Vũ tiến vua
    + Sông Mã anh Hùng với đường tre suối Muống
    + sông Lam với thung lũng Mừong Lống, Mường Típ, bản làng Xốp Pe, Luân Mai.
    ......
    Và lần này, là sông Đà với Pắc Ma, với cung đường cắt rừng Mù Cả sang Apachải.
    Là thượng nguồn đệ nhất kiêu hãnh, hung dữ, và thách thức.


    Cung đừong HN- Hang Tôm cũng như MƯờng Chà - Apachải anh em đã quá quen. Chia sẽ nơi đây là câu chuyện về thượng nguồn sông Đà và chuyến cắt rừng Mù Cả đến với Cực Tây.
    Một con đừong mới lạ, phiêu du cùng đại ngàn MỪong Nhé, Mường Tè. Lai Châu xa xôi.


    Khăn rằn group ... 2008

    [​IMG]
  2. moalovetoa

    moalovetoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.121
    Đã được thích:
    0
    Chà chà, cung đường tuyệt vời quá, đoạn ở trên có gì khó khăn không cậu ơi?
  3. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    Chà chà,toàn người quen cả,chúc mừng cả đoàn có một chuyến đi hoành tráng,Bắc-Nam một nhà.
    @Candyduong-AnhTuanDS:Chúc mừng 2bạn nhà chim cò chinh phục nốt cực còn lại trong 4cực.
  4. candyduong

    candyduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Hú, có nhà roài. Chị / em vẫn còn ngất trên cành quất chưa hồi phục để mần ăn giề. Nhìn lại cái bản đồ đoạn bé tẹo Pắc Ma - Mù Cả - Leng su Sìn mà vẫn giật mình. Theo như anhtuands nói thì cung này đã phủi sạch hình ảnh anhtuands trên giang hồ, bao nhiu tiếng tăm của ảnh bị hủy hoại hết ở đây. ặc ặc . Pót hình đeeeê.
    @cuong1102: có 3 chim cò bác ạ, bạn Du "con" phi xe máy xuyên Việt ra nữa cơ. Bạn í là anh hùng vĩ đại nhất cung này đấy. Bác chờ xem sẽ biết .
    Đoàn có 6 mems thì 2 Bắc , 2 Trung , 2 Nam . cả 3 miền xum vầy
  5. chipcon0303

    chipcon0303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Ặc, bác Tuấn chơi mốt mới, đeo khăn rằn trên mũ BH
  6. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Mình cũng vào ngưỡng mộ bạn Du một cái , nói chung là khoảng gần 50 cái ngầm và suối của chuyến đi lần này vẫn không là gì so với sự hoành tráng của bạn Du, linh hồn của cả đoàn
    Sự vĩ đại này chỉ có thể phá vỡ khi có siêu lạm phát tầm 200%
    Quên, người anh hùng của chúng ta đây, phiêu kinh
    [img=http://img233.imageshack.us/img233/5519/img0296wy5.jpg]
    Được dumdum sửa chữa / chuyển vào 12:40 ngày 07/05/2008
  7. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    -------------------------------------------------------------------------------------------
    Chú Du hoành quá nhỉ???hôm nào anh mời cafe chiếm ngưỡng dung nhan cái nha,chúc mừng chú có một chuyến đi hoành tá tràng
  8. casanova0611

    casanova0611 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    1
    hí hí, đồng chí Du côn hoành tráng quá, quên cả leo mốc
  9. DocCoLuKhach

    DocCoLuKhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đã về nhà an toàn, không ai bị sứt mẻ gì. Chỉ ám ảnh trong đầu toàn màu ........ Du nhỉ?
    Chi tiết cung đường:
    Ngày 0: Đi tàu từ HN - Lào Cai
    Ngày 1: Lào Cai - Sapa - Ô Quy Hồ - TX Lai Châu Mới - Sìn Hồ (Ngủ ở bản Gạng Hớn - xã Tả Phìn - huyện Sìn Hồ)
    Ngày 2: Sìn Hồ - Cầu Hang Tôm - Nậm Hàng - Mường Mô - Mường Tè Bé - Mường Tè Lớn - Pắc Ma (Ngủ Pắc Ma)
    Ngày 3: Pắc Ma - đi thuyền thượng nguồn sông Đà - Pắc Ma - Xi Né - Mù Cả - đồn BP 315 (Ngủ đồn BP 315)
    Ngày 4: Mù Cả - Ma Ký - Đi bộ xuyên rừng sang Gò Cứ (ngủ Gò Cứ)
    Ngày 5: Gò Cứ - Tả Cố Khừ (ngủ nhà bác Pờ Dần Sinh)
    Ngày 6: Tả Cố Khừ - Tá Miếu - Leo mốc 0 - đồn BP 317
    Ngày 7: Đồn BP 317 - Tả Cố Khừ - Gò Cứ - Đi bộ ngược lại Ma Ký - Đồn BP 315
    Ngày 8: Đồn BP 317 - Pắc Ma - Mường Tè - Hang Tôm - vượt đèo Xá Tổng - Tuần Giáo (ngủ Tuần Giáo)
    Ngày 9: Tuần Giáo - đèo Pha Đin ..... - Hà Nội
    9 ngày dài với đủ mọi phương tiện, từ tàu, xe máy, đi bộ, đi ô tô IFA, .... và còn cả máy bay, với các bạn Bắc - Trung - Nam. Với những giây phút chòng chành trên dòng sông đà, phút mệt mỏi khi đi bộ sang Apachai, thoáng sợ hãi khi lạc lối rừng tranh Tá Miếu, chút lạnh lẽo bị ướt như chuột lột trong đêm mưa sấm chớp bão bùng nơi cực Tây tổ quốc, ......., nhớ bữa cơm ấm cũng lúc 2h sáng ở đồn 317, ......
    Thật là đáng nhớ!
  10. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng các bạn nhé, bạn [nick]Núi rừng[/nick] có đi Sìn Hồ là vui roài, tớ lại cứ tưởng mỗi cái nhóm nheo nhóc bọn tớ đi vào cái đường đó . Show ảnh ọt hàng họ lên đi nào..
    P/s: Cảm ơn vì đã mang dùm cái thùng tới Sapa

Chia sẻ trang này