Trích:
kinnis viết
Em ở HN, vào Rạch giá chơi khoảng 4 ngày, tất nhiên là em chưa biết tẹo j về miền tây cả. Các bác có thể chỉ cho em mấy cái này được không? 1. Từ sân bay TSN đón xe xuống Rạch giá thế nào, giá cả, giờ xe chạy, thời gian đi? 2. Ở RG thì đi chơi những chỗ nào, ăn cái j gọi là đặc sản, ăn ở đâu (hình như RG có món bún cá thì phải các bác nhỉ_ 3. Tiện thể em hỏi luôn, em định bụi lên TP HCM khoảng 2 ngày, các bác cho em hỏi giá cả nhà nghỉ, thuê xe, địa điểm du lịch với.
Thanks các bác nhiều!
|
Bạn đi xe ôm hoặc xe bus ra bến xe miền tây, mua vé mai linh SG- Rạch giá 115k, xe 15 chỗ chạy 24/24 đt đặt vé trước cũng đc Theo tớ đã mất công xuống Rạch giá thì đi Phú Quốc chơi đi, đi xe Mai linh nó có xe trung chuyển đến tận bến tàu, từ Bx Rạch Giá ra bến tàu có 1 đoạn thôi
Còn ở SG đợt trc tớ vào ở khu Đề Thám, Phạm Ngũ lão có 5$/1 đêm, ở đc, tối còn xuống xem bóng đá cùng chủ nhà hò hét òm tỏi vui ra trò, nhà gần dạng guest house, nhiều như quân nguyên luôn, mà đó là fố tây có nhiều quán hay hay để lọ mọ.
Đây là lịch trình tớ đã đi, bạn có thể tham khảo Thời gian : 2 ngày (28-29/04/2008)
Phương tiện : Đi xe của Mai Linh xuống Rạch Giá - Kiên giang chuyến 24h (mất 6h - 115k/lượt, xe 15 chỗ- chất lượng cao, xe chạy 24/24 - Tel : 08.9292929), nửa đường có trạm dừng chân rân hay
+ 6h sáng đến Rạch giá, ăn sáng tại bến tàu , đi tàu cao tốc chuyến 8h ra Phú quốc ( tàu của Super Đông - 190k / vé, tàu đẹp, chạy êm, màn hình fẳng chiếu film chưởng xem tĩ tã - Tel : 0773.980.111)
+ Thuê ô tô từ bến tàu vào trung tâm đảo 250k (ô tô 8 chỗ hẳn hoi nhé - tel : 0918071944 - anh Thạch)
+ Khách sạn : Thiên Hải Sơn resort (3 sao nhá nhưng giá hơi chát 50usd/ 1 night/1 double room)
Địa chỉ : 68 Trần Hưng đạo - Thị trấn Dương Đông - Phú Quốc
Tel : 077.398.3044 - 398 3383
+ Thuê ôtô lượn lờ 1/2 đảo 700k : thăm cơ sở nuôi ngọc trai, nhà tù phú quốc, trại nuôi chó xoáy, bãi sao, bãi dài....
+ Ăn : nhà hàng trùng dương, nhà hàng đối diện VNPT, ăn tại KS cũng okie...

Được phephephe sửa chữa / chuyển vào 19:59 ngày 10/06/2008
********************************* Vì cuộc sống là ko chờ đợi *********************************
|