1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ÊMONG.GROUP _ Những chặng đường ê mông (Xe đạp địa hình cuối tuần TẬP 2)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi trunghieu28dkt, 26/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trunghieu28dkt

    trunghieu28dkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    ÊMONG.GROUP _ Những chặng đường ê mông (Xe đạp địa hình cuối tuần TẬP 2)

    Gần 30 nghìn lượt người xem và gần 1000 lượt bài viết đã khép lại 99 trang trong topic tập 1 của chúng ta:.
    http://www10.ttvnol.com/forum/f_233/1052010/trang-1.ttvn
    Đúng 2 tháng sau chuyến Kim Bôi_Quan Sơn. Chúng ta đã có những chuyến song hành cùng nhau với bao xúc cảm,tâm trạng.....từ đồng bằng đến rừng núi, từ suối cao về ven sông.
    Để lấy may ,mình xin mạn phép mở ngôi nhà thứ 2 cho các thành viên trong cũng như ngoài cùng nhau "múa phím"
    ...............................................................................................
    -Cùng nhau ôn lại những cung đường đã qua.
    Kim Bôi ngày "lửa cháy" ,những thành viên nhà Emong đã đạp cung này chắc không thể quên được cảm giác nắng "toác đầu" khát " xé họng"
    [​IMG]

    Tây Thiên chặng đầu làm quen .

    [​IMG]
    [​IMG]

    Ao Vua với chặng hành trình đi về trong ngày 140km

    [​IMG]

    Suối Hai chiều lộng gió

    [​IMG]

    Ba Vì mùa lúa chín , cái nắng xiên khoai xứ này thật khủng khiếp. Cái cảm giác 60 km đạp ngược gió thú vị đấy chứ.......hix hix

    [​IMG]

    Từ thô sơ tới hiện đại. Các bạn sẽ gặp lại những "chú ngựa chiến " đã dìu mình (có lúc mình phải dìu lại nó) . Trong những khoảng khắc vừa kiêu hùng vừa lãng mạn
    Thô Sơ
    [​IMG]
    Hiện Đại
    [​IMG]
    Bầy Đàn :
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lãng Mạn
    [​IMG]
    [​IMG]
    Kiêu Hùng và Lặng Lẽ
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]
    ....................................................
    Nâng cốc chúc mừng nhà Êmong làm lễ tân gia .











  2. _l_

    _l_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Mừng nhà mới, chúc các bác các chú các anh các chị các bạn các em luôn vui vẻ, mạnh khoẻ, mông to khoẻ rắn chắc va chai xu` hơn.
    CHUỐI !!!!!! LÊN!!!!!!!!
    Được _l_ sửa chữa / chuyển vào 13:26 ngày 26/07/2008
  3. nhoclonton83

    nhoclonton83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Mừng nhà mới cái nào. Hẹn cả nhà off tuần tới
  4. cucgach2

    cucgach2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    1.962
    Đã được thích:
    0
    chúc nhà êmon ngày càng lớn mạnh
  5. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Nhà mình lên nhà mới nhanh quá. Nhà mới em sẽ bon chen ko bỏ 1 chặng nào. Bây giờ có xe riêng rồi đi thoải mái bất cứ lúc nào. Xe các bác đi thuê có khác vứt lăn vứt lóc thoải mái. Em đi xe giữ ghê lắm. Chỉ sợ xước sơn về bác Tùng ko đổi cho em . Em đang hành quân một mình. Nhìn nhà mình đông vui thế thấy hơi tủi thân
  6. flamencol78

    flamencol78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    2 tháng cho một cuộc chơi. Hai tháng đầy cảm xúc. Phải là người trong cuộc mới cảm nhận hết sự thú vị của cuộc chơi này. Từ buổi đầu bỡ ngỡ trong chuyến Tây Thiên, trông ai cũng lạ nhưng giờ đã thành thân thiết. Đôi khi mình cứ suy luận chắc phải do một cái duyên từ trước nào đó mà chúng ta mới tụ tập trong một cuộc chơi giàu cảm xúc như vậy. Và chuyến đi đầu tiên nên duyên cũng là chuyến đi về Tây Thiên đất Phật... Từ những non nớt kinh nghiệm trong buổi đầu đạp xe, non nớt về cung đường đến độ lả đi vì khát giữa đèo Kim Bôi lộng gió... Nhưng cũng chính những điều đó lại để lại cảm xúc sâu đậm nhất, vì vậy mà mới có cảnh các thành viên Ê mông ngồi ăn dưa hấu bên bãi phân trâu mà sao ngon lạ, chia nhau từng giọt nước cuối cùng giữa trưa hè nắng cháy... Trước khi đạp xe với Ê mông - với mình xe đạp chỉ là một phương tiện nhưng bây giờ xe đạp đã là một người bạn. Hai tháng với biết bao chuyến đi, bao cung đường mà Ê mông đã qua. Cảnh đẹp, sự mới lạ, văn hoá luôn là điều thôi thúc khám phá trong mỗi chuyến đi, Nhưng nếu những điều đó tách rời với Ê mông thì niềm vui, sự đam mê hẳn sẽ bớt phần thi vị. Kết thúc một chặng đường, lại sang một chặng đường mới. Niềm đam mê, khát vọng khám phá vẫn còn nguyên vẹn, cộng thêm với những kinh nghiệm tích luỹ theo thời gian Ê mông lại hướng tới những chuyến đi. Vì đi cũng chính là lẽ sống của Ê mông. Không thể nào khác được...
  7. ngotrantrung

    ngotrantrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    1
    nói thật là không có gì em thèm bằng sau mỗi tuần làm việc căng thẳng và mệt nhọc, được nhấn pê đan trên những cung đường mình chưa hề đi qua, được nhìn ngắm linh tinh, được giao lưu bạn bè và mọi người,
    híc, tiếc quá
    bây chừ mần răng được Huế ơi
  8. tungnt_it2k

    tungnt_it2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    hí hí rất là chí lí. lâu lắm rùi cũng ko vào ttvnol vì chập chờn wá. Vừa góp mặt sau chuyến Cúc Phương vừa rùi. Công nhận chả còn nghĩ ngợi j`, bùn fiền bay đi hết. Đi chơi vui, đầu óc thoải mái. Mặc dù về phát sinh đống việc nhg hưng phấn, làm rất chi là nuột. Tiến lên e''mon
  9. songbien16

    songbien16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng nhà mới của Êmon.
    Cũng là cái duyên gặp gỡ khi em quyết định đi với nhà mình, mặc dù thể lực không cho phép. Mới đầu chỉ là tò mò, muốn vượt qua mình, muốn tận hưởng cảm giác đạp xe hàng trăm km ntn, đi để có chuỵện kể với bạn. Nhưng sau 2 tháng chinh chiến với Emon, em cảm thấy thật may mắn khi gặp mọi ng, những ng vui vẻ, nhiệt tình, và cá tính. Nổi bật nhất là tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau làm em rất cảm động. Dường như bộn bề cuộc sống bị bỏ lại sau lưng, những nỗi buồn, sự cô đơn, áp lực biến đâu mất khi du hí với mọi ng.
    Chúc các chuyến đi của nhà ta ngày càng thú vị và Emon ngày càng đông vui. Yêu mọi ng nhiều

    [/quote]
  10. tung_fsc

    tung_fsc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Đến giờ thì em cũng chỉ tiếc mỗi 1 điều là không đạp cùng được cả nhà từ những chuyến đầu tiên.
    Đường còn dài và cũng còn nhiều, rồi chúng ta lại cùng nhau.... Ê-mông.
    @bác Cả: Hôm qua làm lễ tuyên thệ của đội viên mới, thế mà ban văn hóa tư tưởng lại vắng mặt gần hết (hôm qua lúc đi đến off em vẫn còn nhìn thấy bác đấy, thôi lần này em bí mật với bác không nói cho ai hết nhé) ----> đội viên mới tuyên thệ cũng không trung thực lắm .
    Được tung_fsc sửa chữa / chuyển vào 18:48 ngày 26/07/2008
    Được tung_fsc sửa chữa / chuyển vào 18:53 ngày 26/07/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này