1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Miên man miền đất đỏ Cao Nguyên, ngất ngây Biển xanh Cát trắng miền Trung ( 25/12/09 đến 3/1/10 ) ()

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi TraDa333, 24/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TraDa333

    TraDa333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2009
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    Miên man miền đất đỏ Cao Nguyên, ngất ngây Biển xanh Cát trắng miền Trung ( 25/12/09 đến 3/1/10 )

    Lịch trình 9 ngày từ 25/12/09 đến 3/1/10, có sự tham khảo lịch trình của F69 và F16-BCS.
    Nhờ anh em tư vấn dùm + đánh tiếng giao lưu cùng nhóm nào có cùng lộ trình và thời điểm, mong có dịp kết giao những anh em cùng sở thích.


    - 4h Chiều thứ 6 ( 25/12 ) người + xe đi oto vào Huế, xuống xe ở Lăng Cô. Hoặc nhảy tàu vào Huế: Chuyến sớm nhất chạy 13h đến Huế lúc 2h30 sáng, 1 chuyến chạy 19h vào Huế lúc 8h sáng, chuyến muộn nhất chạy lúc 22h đến Huế lúc 10h ( sẽ chọn chuyến nào gửi được xe máy, một số thành viên sẽ đi máy bay vào ).
    - Ngày 1: Ăn sáng ngắm cảnh biển, vượt đèo Hải Vân, lang thang Đà Nẵng, Sơn Trà, Hội An, biển cửa Đại hoặc đi Thánh địa Mỹ Sơn ( nếu còn thời gian ). Nghỉ đêm Hội An.
    - Ngày 2: Hội An ?" Tân An ?" Khâm Đức ( đường 14E, 120km ) ?" Đak Glei ?" Pleikan ( đường HCM, 102km ) ?" Bờ Y và mốc Đông Dương ?" Pleikan ( 40km ) ?" rẽ 14C đi sau đó rẽ đường 675 đi Sa Thầy ?" Kontum ( 77km ). Tổng lộ trình 340km, tùy tình hình cụ thể, nếu quá muộn thì sẽ ngủ lại Plei Kần hoặc chạy đường HCM về Kon Tum. Đường qua Đak Glei, chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng đỉnh Ngọc Linh mờ xa, có đèo, có thác nước dọc đường.

    [​IMG]

    - Ngày 3: Kontum ?" Pleiku. Ăn sáng Kontum lang thang ngục Kontum, nhà thờ Gỗ, cầu treo Đak bla, h ồ T?Tnưng, Biển H ồ, cafe Eva? rồi lên đường đi Pleiku ( đường HCM, 50km ). Ăn tối và nghỉ đêm tại Plei Ku.

    [​IMG]

    - Ngày 4: Chạy một ngày này để dạo chơi Buôn Ma Thuột ( mua bản đồ du lịch ở đây ), dạo chơi thác Dray Sap, thác Dray Nur, thác Gia long, thác Trinh Nữ, buôn Đôn, ...( 180km ) Chơi chán chê, chiều tối chạy về Liên Sơn nghỉ đêm bên hồ Lak ( cách BMT 53 km ).
    - Ngày 5:Sáng dậy sớm đón bình minh bên hồ Lak ?" nghe kể là đẹp di ệu k ỳ, vào bản người M?T nông chơi và thuê thuyền bơi. Sau đó chạy tiếp hồ Lak - Phi Yi Da ?" TL 772 ?" Cổng trời ?" núi Lang Bian ?" Đà Lạt ( hứa hẹn 1 cung đường giàu cảm xúc 85km, cần tư vấn của mọi người đoạn này ) Lộ trình 140km, về Đà Lạt buổi chiều.

    [​IMG]

    - Ngày 6: Lang thang Đà Lạt 1 ngày 1 đêm . Các điểm du lịch Đà Lạt thì khỏi kể rồi.
    - Ngày 7: Đà Lạt ?"QL20 ?" QL 27 ?" đèo Ngoạn mục ?" Thủy điện Đa nhim - QL 27B - Cam Ranh (120km ) ?" Nha Trang ( 70km ). Nghỉ đêm Nha Trang + ăn chơi ở đây.

    [​IMG]

    - Ngày 8: Lang thang Nha Trang 1 ngày, tối trả phòng lên đường ra ga về HN chuyến 19h20.
    - Ngày 9: 20h00 tàu đến ga HN.

    Kinh phí:
    - Vé tàu xe: 2 triệu.
    - Nhà nghỉ: 10 buổi, 500 nghìn.
    - Ăn: 10 bữa sáng - 200 nghìn + 20 bữa chính - 1 triệu.
    - Xăng xe: 800 nghìn.
    - Nhậu + mát xa + xyz: 2 triệu.

    Tổng: 6,5 đến 7 triệu.



    Note: Cung đường có những điều lưu ý sau:
    + Ngày 2 chạy rất vât vả, > 340km cho nên sẽ chạy sớm, nếu cần thiết có thể bỏ bữa trưa, ăn nhẹ trên đường. Nhưng bù lại sẽ nhậu bét nhè thú rừng tại quán 82 Kontum.
    + Ngày 3 thảnh thơi lang thang Kontum bù lại ngày trước vất vả. Tối ngủ ở Plei Ku
    + Ngày 5: con đường tỉnh lộ 722 chưa nghiên cứu kỹ lắm, nhìn trên Google thì chạy thoải mái
    + Ngày cuối dành thời gian tham quan NT đi biển, thành cổ Diên Khánh, tắm bùn khoáng ?hoặc chạy thẳng QL 27 ra Phan Rang tháp Chàm. Nghỉ tối. Sáng hôm sau từ Phan Rang chạy 1 mạch ra Nha Trang ( 100km ) đón tàu về HN.


    @xyz: Các ông tướng cùng đoàn vào dòm rồi góp ý cho nó dân chủ.
    Thời gian chuẩn bị còn dài, rất mong sự góp ý của anh em.
  2. rosewhite82

    rosewhite82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Ciao cafe, vừa mở mắt đã có một cung hấp dẫn ủng hộ thần tượng cái nèo. Thời gian hơi xa em thò tạm 1 chưn
  3. quan280285

    quan280285 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    2
    hí, bác trada điều chế được cung hay àh nha, Ném hòn sỏi ạk.
  4. indochin84

    indochin84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Đúng thứ mình cần! Ném 1 viên gạch vào xí chỗ nhé~!
  5. bongcucxanh

    bongcucxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2007
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Anh Trà đá vứt lịch lên đây, mong được sự góp ý, thế mà toàn thấy người vào ném gạch đá là sao nhỉ, mình là mình hiểu anh Trà lắm í
    Sao lại có cái lịch trình hai ngày cuối vô lý thế nhỉ, sợ đưa cái lịch trên fb lên nó hoàn hảo quá à?
  6. TraDa333

    TraDa333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2009
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    Sửa lại lịch ngày 3:
    - Ngày 3: Kontum ?" Pleiku - Buôn Ma Thuột. Ăn sáng Kontum lang thang ngục Kontum, nhà thờ Gỗ, cầu treo Đak bla, h ồ T?Tnưng, Biển H ồ, cafe Eva? rồi lên đường đi Pleiku, BMT ( đường HCM, 240km ). Ăn tối và nghỉ đêm tại Buôn Ma Thuột.
    Được TraDa333 sửa chữa / chuyển vào 10:35 ngày 26/10/2009
  7. TuVuotNguc24

    TuVuotNguc24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2009
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Chạy như này mình còn đang lo là sẽ chạy hơi gấp, chỉ muốn ngày chạy tầm <200km.
    - Ví dụ đoạn từ Plei Kan về Kon Tum, Dũng kool đề suất chạy 14C rồi rẽ Sa Thầy cho nó chất nhưng nếu cố chạy thì qua đó lúc trời tối thì chắc chỉ còn chất bụi thôi --> khả năng lớn sẽ nghỉ lại Plei Kan ( đang cần thông tin nhà nghỉ ở đây ).
    - Chuyến này đi chơi Tây Nguyên là chính + chút xả hơi ở Nha Trang, thời gian 9 ngày thì không thể đủ để chơi Đại Lãnh hay Quy Nhơn như dự định ban đầu được nên đành để cung ven biển miền Trung vào dịp khác ( dự định tháng 3 năm tới ).
    Dẫu sao, cơ hội chạy cung Tây Nguyên là không nhiều ( đối với mình ), Biển thì đi lúc nào chẳng được.
  8. coolman7799

    coolman7799 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Nếu dừng ở Huế, chúng ta có thể cafe cà pháo ở đây
    [​IMG]
    Lên Kontum chúng ta cafe ở đây, nổi tiếng lắm các kụ ạ
    Cafe EVA
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    ( nguồn kontumonline )
    Post ít ảnh cho mọi người thèm chơi
    1. Nhà thờ gỗ
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    2. Tòa giám mục
    [​IMG]
    [​IMG]
    3. Cầu treo Konlor
    [​IMG]
    ( cái cầu này làm mình tiếc quá, hôm đó quên không mang theo máy ảnh. Teen Kontum có khi gấp mấy lần Teen HN về khoản xxx ngoài trời. Mịa nó, ban ngày ban mặt mà chúng nó ấy ngay dưới chân cầu. Mình đi qua nhìn thấy mà éo làm giề đc
    )
    4. Nhà Rông Konlor ( cạnh cầu )
    [​IMG]
    5. Nhà Rông Konsolam ( con sợ lắm )
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đọc báo thì bảo là nhà bị cháy do sét đánh. Hỏi người dân thì nói là do dân tộc ở đấy khùng lên đốt ( chẳng hiểu nghe bên nào )
    6. Một số nhà sàn Tây Nguyên
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    ( còn tiếp )

  9. coolman7799

    coolman7799 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Ngày 3. Lang thang ở Kontum cũng mất nửa buổi rồi. Chạy tiếp đến Pleicu còn lang thang tý nữa chứ. Chạy thẳng tới Banmê thì hơi oải vì hôm trước chạy hơi căng rồi. Nói chung ngày này thoải mái chạy, m
    Ngày đầu thì yên tâm có thể chạy được. Đoạn 14C giờ làm đẹp rồi, hok có tẹo bụi nào. Chạy dưới bóng của cao su 2 bên đường hơi bị đâu ngủ đấy vì mình sẽ ngủ ở Hồ Lak mà
  10. BietTuot04

    BietTuot04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2009
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ đi Huế, Đà Nẵng hay Nha Trang dễ hơn nhiều là đi Đại Lãnh (cực đông). Bỏ qua Đại Lãnh thì chuyến đi hơi phí.

Chia sẻ trang này