Tất cả các diễn đàn Các diễn đàn khoa học, giáo dục,ngôn ngữ và xã hội Một Cõi Đi Về Du lịch [Tầng 4,5] Hội ngộ trên Cao nguyên đá Hà Giang: anh tài đủ mặt, đến lượt Nhóm 1 nhà EEC show hàng (ảnh từ trang 28)
Online
1 người đang vào diễn đàn trong đó có 0 thành viên
Chuyển nhanh tới:

Chủ đề: [Tầng 4,5] Hội ngộ trên Cao nguyên đá Hà Giang: anh tài đủ mặt, đến lượt Nhóm 1 nhà EEC show hàng (ảnh từ trang 28)

imgs07/04/10 · 21:53 #1
Tớ xin phép mod lập topic mới này cho nhóm 1 đi Hg của nhà EEC , danh sách và mọi thứ đã chốt - chỉ còn công việc chuẩn bị lên đường

Mời các b vào chém

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs07/04/10 · 21:55 #2
Rình rập mãi cuối cùng cũng xí được chỗ ngon^^ Vậy là bước đầu đã xong, gió đông đã có, chỉ chờ ngày lên, chào mừng các bạn đến với nhà EEC, wel-com và gửi lời chào thân ái



Được quoctuankid sửa chữa / chuyển vào 22:59 ngày 07/04/2010

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs07/04/10 · 22:04 #3
các bạn đi thuận lợi nha ( tạm thời thế mái edit sau ) ^_^

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs07/04/10 · 22:06 #4
post lại cái lịch trình và những thứ cần chuẩn bị để cả nhà tham khảo


-Lịch trình HG 30/4 và 1/5
Ngày 1 ( thứ 6 ngày 29/4 ) : 2h.pm xuất phát đi tại cổng Ciputra Thăng Long.
HN- Vĩnh Yên - Tam Dương - Sơn Dương - Tuyên Quang - HG
--> Phi thẳng Hà Giang 370 km
+ Ăn tối tại Tuyên Quang.
+ Nghỉ đêm tại Hà Giang.
Xác định ngày đầu chạy khá vất , cố tới km0 , từ ngày thứ 2 mới bắt đầu thưởng ngoạn và ngắm cảnh .

Khách sạn:
Hương Trà đối diện bảo tàng tỉnh HG: 019.867.885.
Cạnh đó còn có Ksan Quê Hương.

Quán ăn
Quán lẩu bên bờ sông Miện.

Ngày 2 ( thứ 7 ngày 30 /4 ) :Hà Giang-Quản Bạ-Yên Minh-Sủng Là?"Phó Bảng?"Sà Phìn-Đồng Văn
--> Khoảng tầm 170 km.
+ Quản Bạ : ngắm nhìn cổng trời, núi đôi.
+ Gần đến Yên Minh cách vài km, dừng lại ngắm nhìn rừng thông đẹp nhất VN .
Ăn trưa tại Yên Minh.
+ Sủng Là: thăm ngôi nhà trong ?o Chuyện Của Pao?.
+ Phó Bảng: 1 trong những cửa khẩu chính của Hà Giang (cột mốc gianh giới Việt Trung) với những mái nhà lợp ngói âm dương mang đậm dáng dấp của người Hoa .
+ Rời Phó Bảng qua đèo Na Khê, đứng trên đỉnh đèo có thể nhìn toàn cảnh thung lũng và bản của người Mông Trung Quốc. Trên đường đi Đồng Văn đến Sà Phìn, thăm nhà vua Mèo Vương Chí Sình.
Nếu còn sớm thì qua thăm cột cờ Lũng Cú đang phá đi xây lại .
+Nghỉ ngơi ăn tối tại Đồng Văn, đi uống cà phê Phố Cổ.

Nhà nghỉ
Khải Hoàn : 019 856 147 - 0982.025.892
Hoàng Ngọc : Mr Nam. 019 856 020 ?" 091 503 5141


Quán ăn
Quán bà Lan ở ngay bên hông chợ.
Quán Nhị Tiến đối diện chợ: 0219 856 217 (đặt trước)

Ngày 3 ( CN ngày 1/5 ) : Đồng Văn-Mã Pí Lèng ( đứng trên 1 trong tứ đại đỉnh đèo ngắm nhìn dòng Nho Quế ) - Mèo Vạc - cửa khẩu Săm Pun - Mèo vạc ( nghỉ đêm tại Mèo vạc )
+ Sáng dậy sớm đi chợ phiênĐồng Văn , dạo phố cổ, leo Đồn Cao
Chinh phục đèo Mã Phí Lèng trên đỉnh đèo ngắm nhìn con sông Nho Quế.
+ Chụp ảnh và ăn trưa tại chợ phiên Mèo Vạc sau đó lên cửa khẩu Săm Pun và quay về Mèo Vạc nghỉ đêm

Ngày 4 ( thứ 2 ngày 1/5 ) : Mèo Vạc - Đồng Văn - Lũng Phìn- Mậu Duệ - Du Già - Minh Ngọc - Hà Giang Vào các bản Lũng Phìn, Lũng Hồ chơi tẹt ga. Nếu ra đến Minh Ngọc mà muộn rồi thì có thể quay ra ngủ Bắc Mê, hôm sau chạy Bắc Mê - Minh NGọc - Hà Giang. Ngày 4 này sẽ phải ăn dọc đường nên các bạn nên chuẩn bị đồ ở Mèo Vạc nhé ( Mua xôi ở Mèo Vạc ăn cũng ngon lắm )
Ngày 5 ( thứ 3 ngày 3/5 ) :Hà Giang - Hà Nội.


Những thứ cần chuẩn bị - nhất là các bạn mới đi lần đầu , chịu khó search thông tin của các đoàn đi trước - có rất nhiều thứ hữu ích .

Các thứ sau , trước khi đi các bạn bắt buộc phải chuẩn bị kỹ :
+ Sửa bảo dưỡng xe : Thay dầu , kiểm tra phanh, thay má phanh nếu cần ,đủ cả 2 gương , giấy tờ , bằng lái , bảo hiểm xe , xăm xe dự phòng ...
Nếu có thể các bạn có thể mượn thêm 1 một bộ đồ vá xe, sửa xe gọn nhẹ ( đoàn thì bắt buộc phải có 1 bộ rồi ) gồm : 1 bơm nhỏ, 1 bộ miếng vá, tuốc nơ vít 2 đầu, tuýp tháo bugi?

+ Ba lô gọn nhẹ , chỉ mang những thứ thật tiện dụng đi thôi , nhớ ko được quên khẩu trang , kính chống bụi và đặc biệt 1 bộ quần áo mưa để mặc chống bụi bẩn, rét...



Được ninjarloanthi sửa chữa / chuyển vào 14:13 ngày 08/04/2010
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs07/04/10 · 22:35 #5
Đã có gió đông

Lại nói Khổng Minh lập đàn thất tinh gọi được gió đông giữa tiết đại hàn khiến Chu Du vô cùng kinh hãi, sai Đinh Phụng, Từ Thịnh đi lấy đầu Khổng Minh về lĩnh thưởng. Song le Khổng Minh đã tính toán như thần, bố trí Triệu Tử Long ra đón. Từ Thịnh thấy thuyền của Khổng Minh không có buồm bèn gọi to: "Xin quân sư quay lại, đô đốc (tức Chu Du) có việc khẩn muốn bàn". Khổng Minh cười bảo: "Ngươi về thưa lại với đô đốc, điều binh khiển tướng cho khéo để phá giặc Tào. Gió đông đã có rồi đó. Hẹn gặp lại đô đốc khi khác". Từ Thịnh vẫn muốn đuổi theo hòng giết Khổng Minh. Bỗng ở mũi thuyền xuất hiện một người tay lăm lăm cung tên. Người đó quát to lên rằng: "Ta là Triệu Tử Long đây. Lẽ ra mũi tên này phải kết liễu đời ngươi. Nhưng vì tình hoà hiếu hai nhà nên ta tạm tha cho người đó. Nhưng ta phải cho ngươi biết tài ta mới được". Nói rồi Tử Long giương cung bắn ra một phát tên. Mũi tên xé gió cắt đứt phăng dây buồm khiến thuyền của Từ Thịnh quay ngang không tiến lên được nữa. Rồi Tử Long cho giương buồm, thuyền chở Khổng Minh rẽ nước chạy băng băng...
Trở lại chuyện buổi off đi HG đã kết thúc tối ngày mùng 7/4 . Mặc dù có nhiều thiếu sót và nhiều bạn phải ở nhà vì số lượng đăng ký đông quá nhưng về cơ bản mọi thứ đã hình thành và chuẩn bị xong , các vị trí như dẫn đoàn , chốt đoàn , tổng quản đều đã có chủ mới.

Có điều bất ngờ và cả những điều không bất ngờ và cả những nỗi buồn (đã được dự đoán trước), nhưng rõ ràng là Hà Giang là điểm đến lý tưởng của các bạn trẻ trong đợt nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 này .

Tuy nhiên, nhóm 1 đi đông thế ( 10 xe = 20 người ) và đến 95 % số đó đều lag ng mới , có bạn lần đầu tiên đi , liệu tất cả các thành viên trong đoàn có thực sự đồng tâm, hiệp lực để cho chuyến đi thật vui vẻ và đoàn kết - đúng nghĩa là một chuyến đi du lịch bui hay không thì vẫn còn là câu hỏi trong đầu nhiều bạn , mà câu trả lời chỉ có được ít ra là sau tháng 4 này .

Nhưng trước mắt thì tinh thần và khí thế đã có thừa , mọi thứ đã " sẵn sáng " , chỉ cần tập duyệt một vài buổi cho các xế và phổ biến kinh nghiệm cho các... ôm là lên đường



Được teppy22 sửa chữa / chuyển vào 23:37 ngày 07/04/2010


Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs08/04/10 · 06:50 #6
Trích:
ninjarloanthi viết Xem bài viết

Từ giờ đến gần cuối tháng nhà mình sẽ làm 1 cung khởi động và làm quen nhau


Chúng mình đi cung gần gần thôi nhé, khoảng 300, 400km thôi chứ đừng đi xa quá, chủ yếu ăn ngủ giao lưu với nhau là chính, chơi bời chỉ là chủ yếu thôi bí quá thì làm 1 vòng Hà Nội, nhậu nhẹt rồi đi kara


Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs08/04/10 · 07:11 #7
Trích:
teppy22 viết Xem bài viết

Đã có gió đông

Lại nói Khổng Minh lập đàn thất tinh gọi được gió đông giữa tiết đại hàn khiến Chu Du vô cùng kinh hãi, sai Đinh Phụng, Từ Thịnh đi lấy đầu Khổng Minh về lĩnh thưởng. Song le Khổng Minh đã tính toán như thần, bố trí Triệu Tử Long ra đón. Từ Thịnh thấy thuyền của Khổng Minh không có buồm bèn gọi to: "Xin quân sư quay lại, đô đốc (tức Chu Du) có việc khẩn muốn bàn". Khổng Minh cười bảo: "Ngươi về thưa lại với đô đốc, điều binh khiển tướng cho khéo để phá giặc Tào. Gió đông đã có rồi đó. Hẹn gặp lại đô đốc khi khác". Từ Thịnh vẫn muốn đuổi theo hòng giết Khổng Minh. Bỗng ở mũi thuyền xuất hiện một người tay lăm lăm cung tên. Người đó quát to lên rằng: "Ta là Triệu Tử Long đây. Lẽ ra mũi tên này phải kết liễu đời ngươi. Nhưng vì tình hoà hiếu hai nhà nên ta tạm tha cho người đó. Nhưng ta phải cho ngươi biết tài ta mới được". Nói rồi Tử Long giương cung bắn ra một phát tên. Mũi tên xé gió cắt đứt phăng dây buồm khiến thuyền của Từ Thịnh quay ngang không tiến lên được nữa. Rồi Tử Long cho giương buồm, thuyền chở Khổng Minh rẽ nước chạy băng băng...
Trở lại chuyện buổi off đi HG đã kết thúc tối ngày mùng 7/4 . Mặc dù có nhiều thiếu sót và nhiều bạn phải ở nhà vì số lượng đăng ký đông quá nhưng về cơ bản mọi thứ đã hình thành và chuẩn bị xong , các vị trí như dẫn đoàn , chốt đoàn , tổng quản đều đã có chủ mới.

Có điều bất ngờ và cả những điều không bất ngờ và cả những nỗi buồn (đã được dự đoán trước), nhưng rõ ràng là Hà Giang là điểm đến lý tưởng của các bạn trẻ trong đợt nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 này .

Tuy nhiên, nhóm 1 đi đông thế ( 10 xe = 20 người ) và đến 95 % số đó đều lag ng mới , có bạn lần đầu tiên đi , liệu tất cả các thành viên trong đoàn có thực sự đồng tâm, hiệp lực để cho chuyến đi thật vui vẻ và đoàn kết - đúng nghĩa là một chuyến đi du lịch bui hay không thì vẫn còn là câu hỏi trong đầu nhiều bạn , mà câu trả lời chỉ có được ít ra là sau tháng 4 này .

Nhưng trước mắt thì tinh thần và khí thế đã có thừa , mọi thứ đã " sẵn sáng " , chỉ cần tập duyệt một vài buổi cho các xế và phổ biến kinh nghiệm cho các... ôm là lên đường


Hehe, đúng là nhiều người mới thật. Riêng nhóm e 4 tên thì chưa fuợt bao giờ
Hơ hơ, nhưng mà tinh thần chả thua ai cả. Mong đợi ngày đi lắm roài!
Bạn Dung thủ qũi đẩy danh sách nhóm nhà mình lên đi còn add contact nói chuyện cho vui nhé!


Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs08/04/10 · 07:26 #8
He he, mọi người nhanh chân nhanh tay thật. Gửi mọi người danh sách nhóm 1. Nếu ai thấy có sai sót gì thì báo lại để edit thông tin cho chính xác nhé. Tks cả nhà.



Tks mice8020 vì bản danh sách này nhé.



Được huuccy sửa chữa / chuyển vào 08:28 ngày 08/04/2010

Được huuccy sửa chữa / chuyển vào 08:28 ngày 08/04/2010

Được huuccy sửa chữa / chuyển vào 08:36 ngày 08/04/2010

Được huuccy sửa chữa / chuyển vào 10:29 ngày 08/04/2010

Được huuccy sửa chữa / chuyển vào 11:04 ngày 08/04/2010

Được huuccy sửa chữa / chuyển vào 14:33 ngày 08/04/2010

When you came into my life... took my heart away...
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs08/04/10 · 08:28 #9
Trích:
huuccy viết Xem bài viết

He he, mọi người nhanh chân nhanh tay thật. Gửi mọi người danh sách nhóm 1. Nếu ai thấy có sai sót gì thì báo lại để edit thông tin cho chính xác nhé. Tks cả nhà.

Tks mice8020 vì bản danh sách này nhé.


Vãi chưởng đồng chí huccy, nick của anh đẹp thế mà chú lỡ nòng lào cho anh cái nick kia, đấy là nick ttvn ôm của anh nhé còn nick YM của anh trùng với nick ttvn luôn (dạo này hiện hình ava rồi ko thấy vào F69 chém gió nữa nhỉ)


Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs08/04/10 · 08:48 #10
Trích:
huuccy viết Xem bài viết

He he, mọi người nhanh chân nhanh tay thật. Gửi mọi người danh sách nhóm 1. Nếu ai thấy có sai sót gì thì báo lại để edit thông tin cho chính xác nhé. Tks cả nhà.



Tks mice8020 vì bản danh sách này nhé.



Được huuccy sửa chữa / chuyển vào 08:28 ngày 08/04/2010

Được huuccy sửa chữa / chuyển vào 08:28 ngày 08/04/2010

Được huuccy sửa chữa / chuyển vào 08:36 ngày 08/04/2010



Em ơi, edit lại danh sách đi nhé
số 15 : Tuấn kid ( xế) + banhmybate ( ôm) nhé
Số 12 (Kiên) em nên để lại là số 12 + 13




No signature
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgsTrả lời

 Các chủ đề mới hơn

 Các chủ đề cũ hơn