1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tây Nghệ An, chuyến đi 1 năm rồi mới kể

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi tottochan81, 29/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    2/9
    Sáng:
    Vẫn còn quanh quẩn ở nhà. Đến 10h, ngẫu hứng nghĩ ra cung Tây Nghệ An này, alô gọi K. Cô nàng vẫn còn chần chừ muốn đi Sapa chơi vào 2 ngày cuối tuần. Thuyết phục cô nàng mãi rằng Sapa thì tuần nào đi cũng được, nghỉ 3,4 ngày phải tận dụng đi xa không phí. Thế rồi hẹn nhau mỗi đứa tự ăn trưa ở nhà, đầu giờ chiều lên đường. Lúc đầu định hẹn 1h chiều nhưng K có việc bận nên hẹn lại 2h. Nhắn bạn T tí qua lấy đồ sửa xe mà bạn ấy lại mang giúp đến tận nhà K. Tranh thủ còn ít phút thời gian lên mạng search qua cái cung này cùng những điểm đến cần nhớ trên hành trình, ghi vội vài chữ ra giấy rồi mang bản đồ theo. Cung đường như nào còn chưa định hình rõ trong đầu. Chỉ biết là bắt đầu đi từ đường HCM.
    Chiều:
    1h30: K qua nhà mình, ba lô đã sẵn sàng. Đúng 2h, 2 con dắt xe ra cổng. Trời nắng to, khăn khố mũ áo bịt kín như ninza.
    Mà bắt đầu đi từ đâu để tới đường HCM nhỉ. Nghĩ một lúc cộng với giở bản đồ mới nhớ ra là đi về phía Hà Đông.

    2h30: Ra tới đường Nguyễn Trãi. Mới ra khỏi HN khoảng hơn chục cây số đã thấy cảnh sắc khác hẳn. Con đường dài thẳng tắp với 2 bên là cánh đồng lúa xanh và những dãy núi xa xa. Tâm trạng phấn chấn hơn nhiều. Ngày đầu còn sung sức đi khá hăng và khoẻ.

    Đến ngã 3 Xuân Mai rồi rẽ phải, chiếc xe của chúng tôi lăn bánh vào đường HCM. Con đường nắng gắt, hơi nắng hầm hập bốc lên.

    Dừng lại đổ xăng giữa đường HCM, rồi show ảnh 1 lúc.

    [​IMG]



    [​IMG]




  2. tottochan_81

    tottochan_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2011
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Đường HCM vắng thật, đường đẹp phóng tít. Cảnh sắc 2 bên đường khá đẹp, khi là những cánh đồng xanh ngắt, lúc lại là những ruộng sắn và mía thì bạt ngàn dài cả trăm cây số. Hai đứa đang khát nước cứ ước ao giá như mía đã già xuống bẻ trộm 1 cây ăn cho đỡ khát.

    5h chiều dừng lại nghỉ uống nước mía ở 1 quán ven đường 30'

    Chẳng mấy chốc trời đã xế chiều. Mặt trời đã ngả bóng lấp ló sau dãy núi xa xa. K dừng lại chụp cảnh hoàng hôn. Tôi thì ngại chụp với lại thấy nó cũng bình thường nên ko lôi máy ra.

    [​IMG]


    [​IMG]


    Trời nhanh tối thật. Vừa hoàng hôn xong 1 lát đã thấy sương mù phủ xuống trắng như người ta đốt nương trên những ruộng lúa xanh. Trời cứ mờ dần mờ dần.

    Rồi chúng tôi đi vào con đường tối đen hun hút. Thỉnh thoảng mới thấy lác đác vài xe trên đường. Sợ thật, 2 đứa gồi sát nhau hơn cho đỡ sợ. Phải nghĩ ra nhiều chuyện để nói cho quên đi cảm giác sợ sệt này. Nói dại nhỡ chẳng may có hỏng xe lúc này hay có trấn lột hoặc bất cứ chuyện gì đều có thể xảy ra thì có trời cứu được.

    8h tối, đã tới gần tt Thái Hoà, cách HN khoảng 260Km, sau khoảng 6 tiếng chạy gần như liên tục, chúng tôi đã tới được đất Nghệ An. 2 đứa nhếch nhác mệt phờ, người đầy bụi bặm. Quyết định hôm nay dừng ở đây vì sợ ko dám đi nữa. Nếu đi đoàn đông thì có thể đi nữa được nhưng 2 đứa con gái ko nên mạo hiểm. Thà sáng mai dạy sớm chạy sớm còn hơn.

    May có 1 quán cơm phở bình dân ngay cạnh đươờng HCM, chỗ rẽ vào tt. Thái Hoà. Từ đây vào tt THoà là 4km. Dừng ăn và tìm phòng nghỉ ở đây thôi ko vào thị trấn làm gì. Bữa cơm đầu tiên đã thấy ngay bản sắc của người Nghệ An: Thịt kho cho mắm tôm. Ở đây họ hay cho mắm tôm vào đồ ăn lắm. Anh chị chủ nhà nói giọng Nghệ An rất ngọt.

    Bữa cơm đầu tiên của chuyến đi:


    [​IMG]


    Đây là cái quán ăn này chụp vào sáng hôm sau:

    [​IMG]

    Ăn xong, 2 đứa hỏi thăm phòng trọ được anh chủ quán ăn chỉ dẫn nhiệt tình. Anh còn lấy cả xe máy ra dẫn 2 đứa đến 1 phòng trọ cách đó mấy trăm mét. Phòng trọ Café. Bà chủ phòng trọ tốt bụng nhiệt tình kêu nếu là đôi thì lấy 100 còn 2 đứa con gái lấy 5 chục thôi. Hai đứa cười cười. Phòng bà định cho 2 đứa ở là phòng Karaoke, trong có 1 góc kê chăn đệm. Khách vẫn đang ngồi hát. Nếu đồng ý ở thì ngồi ngoài đợi khách hát xong rồi vào nghỉ. Nhà bác này đẹp thật, nhà gỗ, phản gỗ mát. Sân trong có 1 bộ bàn ghế đá và nhiều cây cảnh to để khách ngồi uống café khá lãng mạn. Ngại đợi nên 2 đứa lại theo chân anh chủ quán ăn dẫn sang 1 phòng trọ khác gần đó. Sang đó bị bà bên này quát cho 1 phòng ko khép kín 70K còn khép kín 100K mà phòng nào cũng hôi hôi bẩn bẩn. Thế thôi lại quay lại phòng trọ café.

    [​IMG]

    Bác chủ nhà nhiệt tình khi 2 đứa quay lại còn rót nước mời uống rồi bảo đứa con gái nhỏ chỉ chỗ rửa chân tay mặt mũi. Ngồi được dăm mười phút khách hát họ cũng về. 2 đứa vào phòng sặc sụa mùi thuốc lá. Phòng hát nên ko có cửa sổ, chỉ có 1 quạt thông gió nên hơi bí.

    Hết ngày 1.
  3. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Ngày 2 mở đầu bằng 1 xui xẻo nhỏ là tôi trong lúc lôi máy ra định tí toáy tí trước khi lên đường thì máy nó báo "No CF card". Đành phải mò vào tận tt. Thái Hoà mua 1 cái dùng tạm.

    Sau khi quay lại quán cơm tối qua để lót dạ mỗi đứa bát phở, chúng tôi lại tiếp tục bon bon trên đường HCM thẳng tiến Tân Kỳ. Cảnh vật 2 bên đường vẫn là những bãi mía mướt xanh. Một ngày mới vừa bắt đầu với những tia nắng sớm mai. Thời tiết thật là đẹp.

    [​IMG]

    Trời mỗi lúc một nắng to:

    [​IMG]

    Đến gần trưa thì tới mốc 0 đường HCM. Dừng lại chụp hình lưu niệm:


    [​IMG]

    [​IMG]
  4. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Phòng trọ cafe?! Cái này nghe lạ tai, nhưng lại có vẻ quen quen........Mọi nguồn lực đều được tận dụng tối đa, trên 1 vùng đất cằn khô sỏi đá.... Không thế thì sao mà con người có thể tồn tại được?!


    P/S1: Cái ảnh Phòng trọ cafe này có thể copy vào Topic ảnh vui ảnh lạ đó cụ Trê.
    P/S2: Giờ mới để ý là K. - 1 thành viên khá quen thuộc với Box, nhưng hình như lại không có nick ở TTVN nhỉ?! Một con người luôn lặng lẽ bóng dáng trong những chuyến đi của ToT.
  5. tottochan_81

    tottochan_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2011
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Qua cầu Tri Lế đến ngã tư Khai Sơn. Sau khi nghỉ ngơi uống nước và tranh thủ hỏi han đường xá ở một quán nhỏ ven đường tại ngã tư này, chúng tôi bắt đầu chia tay đường HCM, rẽ phải vào đường 7, thẳng hướng Anh Sơn.

    Gặp đặc sản bánh gai Nghệ An bán bên đường, 2 con dừng lại để thử món đặc sản của vùng đất này. Đi qua đây các xe ô tô thường dừng lại mua khá nhiều. Mấy người thợ này nặn bánh luôn tay mà nặn đến đâu là hết đến đấy ngay. Bánh gai Nghệ An rất nhỏ, hương vị khá ngon.

    [​IMG]

    [​IMG]

    Có đội chuyên nặn bánh:

    [​IMG]

    Và đội chuyên xếp lá thế này:

    [​IMG]

  6. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Vâng anh ạ. Quán đó vừa là quán cafe, vừa là quán karaoke, vừa là cho thuê trọ và ko biết còn vừa là cái gì gì nữa, em cũng chưa tìm hiểu hết [:D]

    K bạn ấy có nick nhưng ít post bài. Hiện giờ nàng ta đang vivu tận trong nam rồi
  7. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Viết tiếp đi nàng!
  8. HolyTrinity

    HolyTrinity Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/01/2010
    Bài viết:
    2.370
    Đã được thích:
    0
    Viết nữa đi em?
  9. kenix2003

    kenix2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Chụp hình như chị K thì thật là vô đối =))

    Kể nữa đi chị ơi, hay quá!
  10. embetiti2

    embetiti2 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/05/2010
    Bài viết:
    1.019
    Đã được thích:
    0
    Viết thêm đi chị..

Chia sẻ trang này