1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nam thanh nữ tú rủ nhau đi Ba Vì tránh nóng cuối tuần - trang 96 (CN 15/5)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Cong.Chua.Lon.Ec, 11/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cong.Chua.Lon.Ec

    Cong.Chua.Lon.Ec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]

    Hà Giang xin kính chào quý khách!


    Sau 2 buổi off làm quen và thống nhất chương trình, cuối cùng topic cũng chốt được danh sách thành viên như sau:

    Tất cả 19 người đã confirm và tạm đóng số tiền 400,000đ.
    Tổng thu: 19 x 400,000 = 7,600,000đ.

    Kinh phí dự kiến:
    - Xe đi HG: 170k, 230k 1 xe máy (xế ôm chia đôi)
    - Ăn: 100k/người/ngày x 3 ngày
    - Ngủ: 50k/đêm x 3 đêm
    - Xăng (xế ôm chia đôi): 900km x (trung bình 3l/100km) x 21300đ = 600k
    - Phát sinh: 100k
    Tổng: 1,1T/người

    Update lịch trình chi tiết như sau:

    Ngày 1 (29/4): tối 8h30 có mặt ở bến Mỹ Đình, riêng các xế hôm đấy sẽ có thông báo riêng về giờ giấc gửi xe.

    Ngày 2 (30/4):
    - 4h30 đến TP Hà Giang. Nhận xe, ăn sáng, chuẩn bị lên đường. 5h xuất phát.
    - Tham quan cổng trời Quản Bạ - thị trấn Quản Bạ. (ăn sáng tập 2 nếu cần)
    - Ăn trưa tại Yên Minh
    - Sủng Là – Sủng Trai – tham quan Dinh vua Mèo họ Vương – Đồng Văn (tối ăn nghỉ tại Đồng Văn)
    (ngày này nếu nhanh thì có thể đi cột cờ Lũng Cú luôn trong buổi chiều và về nghỉ tại Đồng Văn)

    Ngày 3 (1/5):
    - Sáng 6h dậy đi chợ Đồng Văn, ăn sáng
    - 8h lên đường đi Lũng Cú, quay lại Đồng Văn, qua đèo Mã Pí Lèng, ăn trưa tại Mèo Vạc.
    – Mèo Vạc – Lũng Phìn – Quản Bạ - TP.Hà Giang (tối nghỉ tại TP Hà Giang)


    Ngày 4 (2/5):
    - Sáng 7h dậy ăn sáng.
    - Tham quan Quảng trường, tượng Bác, cột mốc Km.0 Hà Giang
    - lên đường về HN (Hà Giang – Tuyển Quang – Phú Thọ - Việt Trì – Vĩnh Yên – HN)


    Một số yêu cầu, quy định chung:

    - Các thành viên có ý thức tập thể, giờ giấc và tôn trọng tinh thần chung của cả đoàn. Khi có vấn đề thì tiến hành biểu quyết, theo số đông.
    - Có ý thức bảo đảm an toàn và nhắc nhở mọi người cùng thực hiện.
    - Các xế đi cẩn thận, vừa sức, bảo đảm an toàn. Nếu mệt mỏi, buồn ngủ thì phải thông báo ngay để tạm nghỉ. Đi bám đoàn, tốc độ vừa phải, không vượt người dẫn đoàn và không đi chậm hơn người chốt đoàn.
    - Các ôm giám sát và nhắc nhở các xế. Trong trường hợp buồn ngủ, phải thông báo với xế và ôm chặt để bảo đảm an toàn.
    - Thủ quỹ: ghi chép lại các vấn đề chi tiêu và giữ lại các hóa đơn (nếu có)

    Các chi phí nằm trong chương trình (chi phí chung):

    - Tiền xe, gửi xe
    - Ăn các bữa
    - Nhà nghỉ/ks
    - Tiền xăng
    - Mua các đồ dùng chung cho cả đoàn.

    Các chi phí cá nhân: đồ uống, thuốc lá, rượu bia, café, sửa xe… mọi người tự thanh toán.


    Ngoài ra, do lượng khách du lịch đổ về Hà Giang quá đông, BTC sẽ cố gắng book chỗ ăn nghỉ trước tại các điểm nghỉ chân cho yên tâm. Tuy nhiên, trong trường hợp gặp sự cố không thể bố trí được, các thành viên phải chấp nhận vất vả 1 chút và cùng nhau bàn bạc tìm phương án tối ưu (vd không kiếm được chỗ nghĩ thì cả đoàn phải ăn mỳ tôm và ngủ ngoài trời vậy) Sự cố có thể xảy ra tại thị trấn Đồng Văn, vì thế ngày T2 cố gắng đến Đồng Văn sớm để kịp bố trí ăn nghỉ.


    Trên đây là một vài vấn đề chung cần lưu ý, mong mọi người đọc và thống nhất, nếu ai có ý kiến-thắc mắc gì xin cứ góp ý.


    Tớ đi Hà Giang lần này là lần thứ 4 rồi, đơn giản vì thích và càng đi càng muốn trở lại để khám phá hết vẻ đẹp của nơi này. Nói về Hà Giang, nét đặc trưng nhất là cao nguyên núi đá tai mèo, những con đèo quanh co uốn lượn và cả một nền văn hóa đặc sắc.

    Hành trình dọc theo QL 4C, con đường duy nhất để đi từ TP Hà Giang lên cột cờ Lũng Cú (điểm cực bắc Tổ Quốc). Từ TP Hà Giang đi qua Tam Sơn-Quản Bạ (cổng trời-núi đôi Quản Bạ) – Yên Minh – Lũng Cú, dinh vua Mèo Vương Chí Sình – cột cờ Lũng Cú – Đồng Văn – đèo Mã Pí Lèng - Mèo Vạc. Nếu thuận lợi, có thể kịp tham dự 1 vài điểm chợ phiên – nét văn hóa cực kì thú vị của người dân tộc.

    Chương trình mở cho tất cả mọi người. Yêu cầu xế có tinh thần tự giác, lái cẩn thận, có ý thức chấp hành nội quy và bảo đảm an toàn. Xế chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo cấp tốc. Không nhận Minsk, Vespa và các loại có nguy cơ hỏng vặt.

    Yêu cầu chung cho các bạn có dự định tham gia:
    - Vui vẻ, hòa đồng, thân thiện, dễ làm quen và nói chuyện dọc đường. Ý thức tập thể tốt.
    - Confirm sớm và tuyệt đối không thay đổi vào phút chót.

    [​IMG]

    Bên dưới:
    Entry Kí sự Hà Giang chả nhớ viết từ lúc nào

    Đặt chân lên đỉnh núi Rồng, nơi đặt cột cờ Lũng Cú, những tưởng rằng mình đã đặt chân lên điểm cực đầu của Tổ Quốc. Thật ra đó chỉ là cột mốc tượng trưng, từ nơi cắm cờ tới đường biên giới còn những 3km nữa và phải đi bộ.

    Xóm địa đầu của Tổ Quốc mang tên Xéo Lủng, gồm khoảng 50 hộ người Mông, từ xóm này có thể nhìn ra các cột mốc đánh dấu biên giới Việt - Trung, và dòng sông Nho Quế - cũng là 1 phần của đường biên giới. Đây mới là nơi gần cực Bắc của Tổ Quốc nhất, nếu bắt đầu đánh số thì những ngôi nhà này sẽ mang số 1,2,3...


    Lần đầu lên Lũng Cú, ngoài cảm giác xúc động và lâng lâng khi sắp đi tới 'điểm cực Bắc', còn là suy nghĩ và nỗi hoang mang kì lạ. Bởi ở đây quá hoang sơ, giản đơn và xa lạ với cuộc sống của mình. Có lúc vừa đi vừa vẩn vơ nghĩ 'chẳng may bây giờ có đau ruột thừa hay bệnh tật gì gì thì chết chắc', từ đây đến cái bệnh viện tươm tất nhất là bệnh viện tỉnh Hà Giang chắc cũng mất cả ngày đường T_T


    Từ Hà Nội lên TP.Hà Giang đã thấy như là một thế giới khác rồi, nhưng đấy vẫn còn gọi là 'thành phố'. Hành trình từ TP.Hà Giang lên Lũng Cú mới là một quãng đường rất dài, khái niệm độ dài ở đây là sự khác biệt quá lớn ở mọi khía cạnh, từ con người, cảnh vật, phong tục, tập quán... Từ Hà Giang đi qua Tam Sơn, Quản Bạ, Yên Minh, tiếp qua Phố Cáo, Sủng Là, mãi rồi mới tới Đồng Văn, từ Đồng Văn lên Lũng Cú cũng mất cả buổi đi xe máy nữa. Suốt quãng đường ấy, nhiều khi ngủ gật mấy lần mới gặp một vài người dân tộc ven đường.

    Không biết họ sống ra sao ở nơi này, nơi mà sóng điện thoại có khi còn không có, điện đóm chập chờn chứ đừng nói là Internet. Mình mà bị bắt ở lại đây thì chắc mình sẽ chết vì buồn trước khi chết vì đói khát hay bệnh tật T_T

    Thế mà những con người ấy vẫn sống, vẫn tồn tại từ đời này sang đời khác, và họ cũng đã dần dần văn minh và gần gũi với đời sống hiện đại hơn. Bằng chứng là người dân tộc Mông giờ cũng biết đi xe máy, cũng biết dùng di dộng, cũng có karaoke như ai (hôm ở Đồng Văn do karaoke cháy phòng nên mình quay sang đánh bi-a với mấy anh Mông). Quá trình tiến bộ và đổi mới ấy sẽ diễn ra đủ chậm để 10 năm sau nữa bạn vẫn có thể gặp các anh chị Mông đi chợ phiên.


    Nói chung bạn nào tò mò và hứng thú với Hà Giang thì nên đi, cảnh đẹp hùng vĩ và những trải nghiệm thú vị khi tiếp xúc với con người nơi đây chắc chắn bạn sẽ không bao giờ quên. Nên cố gắng sắp xếp để có thể tham dự một phiên chợ - cái này là đặc sắc nhất đấy! Văn hóa đi chợ của người dân tộc cực kì hay ho!


    Để mình ba hoa nốt về chợ phiên
    :D Tính riêng trên địa bàn tỉnh Hà Giang, còn tồn tại một vài điểm chợ phiên còn giữ được những nét văn hóa điển hình, đó là các phiên chợ Quản Bạ, Đồng Văn, Ma Lé, Lũng Phìn, Lũng Cú, Sà Phìn, Mèo Vạc ... Nhìn chung mỗi huyện đều có một phiên chợ, mà một huyện ở Hà Giang thì rộng lắm, thế nên mới có chuyện kể rằng người dân tộc muốn đi chợ thì phải đi bộ từ đêm hôm trước thì sáng hôm sau mới đến nơi.

    Phiên chợ Đồng Văn, Quản Bạ họp vào sáng CN, chợ Ma Lé - Mèo Vạc họp sáng T7, chợ Lũng Cú và Lũng Phìn thì gọi là 'chợ lùi' (6 ngày 1 lần, tuần này họp T7 thì tuần sau họp T6, tuần sau nữa họp T5...). Các bạn chú ý sắp xếp thời gian để rơi đúng vào ngày họp chợ nhé!


    Thông thường chợ họp từ sớm, tầm 7-9h sáng là đông nhất, ngoài các loại nông sản, vải vóc, khăn áo các loại, cũng có một số lượng kha khá hàng made in China, toàn những thứ chả bao giờ mình mua... Tuy nhiên cũng có những thứ đặc biệt mà chỉ đến phiên chợ mới có như rượu ngô, thắng cố, mật ong và đồ trang sức các loại. Mà nếu không mua được gì thì chỉ cần đi loanh quanh mà ngó nghiêng thôi cũng đủ no con mắt và thỏa mãn trí tò mò rồi!


    [​IMG]
  2. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Ấy ơi, tớ đăng kí đi được chứ :D
  3. dommui

    dommui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2009
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Cho bon toi tham gia voi, 2 xuat la nu. Nick yahoo: dommui@yahoo.com. So dien thoai 0942 185 552. Name : Hang & Ket. Bon toi chua co xe, khong biet len den Ha Giang roi thi thue xe di hay nhu the nao. Bon toi chi di duoc den het ngay thu 4 ( 2/5) thoi, sang hom sau bon toi phai di lam roi.
  4. Cong.Chua.Lon.Ec

    Cong.Chua.Lon.Ec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    3
    Các bác cứ đăng kí thoải mái, nhưng em chỉ nhận gạch thôi! Vì còn tùy tình hình các xế thế nào, nhỡ nhận đăng kí của các bác xong lại ko có xế thì chết em à >:)
    Để mấy ngày nữa cho mọi người đăng kí rồi em tổ chức off chốt đoàn sớm, còn mua vé ô tô!
    Thanks các bác đã quan tâm!
  5. khucgo

    khucgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Cho mình đặt gạch 1 xế và 1 ôm nhé:

    YM: longphi11
    SDT: 0916 016 493

    Năm ngoái bọn mình cũng đã đi HG, năm nay vẫn muốn quay lại :D
  6. Cong.Chua.Lon.Ec

    Cong.Chua.Lon.Ec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    3
    Bác ra Y!M làm quen nhau nhé!
    Thêm 2 bác là đoàn đã có 6 người rồi!
  7. manhnh_neu

    manhnh_neu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
  8. jesmin

    jesmin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2011
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Cho xin một xuất ôm nhé (hem có xe =.=')



    [​IMG]
  9. lamhung00

    lamhung00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2011
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    mình xin 1 suất đặt chỗ cái làm xế
    Quân
    yahoo: Tovanquan_gtvt
    0942126046
  10. monster8x

    monster8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Em dân tộc Sán Rìu có được tham gia không bá ơi?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này