1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thăm Lý Sơn - Mảnh đất quê hương các hùng binh Hoàng Sa - Lịch trình đi Lý Sơn, các điểm ăn ngủ nghỉ

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi favourite, 06/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Thăm Lý Sơn.... mảnh đất quê hương các hùng binh Hoàng Sa

    Ấp ủ ý định đi Lý Sơn từ năm ngoái, sau khá nhiều thời gian tìm hiểu thông tin và lên lịch trình, trước khi xuất phát 3 tuần chúng tôi mới bắt đầu off buổi đầu tiên. Sau khá nhiều thay đổi trong danh sách, đoàn chốt lại ở con số 23 người trước khi đi có 2 ngày. Tất cả đã sẵn sàng chỉ đợi ngày lên đường. Một Lý Sơn hoang sơ, ấm áp tình người như các đoàn đi trước về kể lại càng làm chúng tôi háo hức mong đến ngày khởi hành.

    [​IMG]

    Diện tích của Lý Sơn là khoảng 9,97 km² nhưng dân số lại lên đến con số hơn 20.460 người. Gồm 3 đảo: đảo Lớn (Lý Sơn, cù lao Ré), đảo Bé (cù lao Bờ Bãi) ở phía Bắc đảo Lớn, và hòn Mù Cu ở phía Đông của đảo Lớn. Huyện được chia làm 3 xã: An Vĩnh (huyện lỵ - Đảo lớn), An Hải(Đảo lớn) và An Bình (đảo Bé).Hòn đảo là vết tích còn lại của một núi lửa đã tắt từ thời tiền sử. Các mạch nước ngầm nóng, dưới chân núi lửa, cung cấp nhiệt năng để sản xuất điện phục vụ sinh hoạt cho Lý Sơn. Người dân trên đảo sống nhờ vào đánh bắt hải sản và trồng tỏi. Tuy nhiên, việc khai thác cát ven bờ biển để trồng tỏi và hành đã gây ra những thiệt hại không nhỏ do hiện tượng xâm thực.

    Lý Sơn 30/4 - Biển gọi người về - Lịch trình cực chuẩn, đã sửa đổi bổ sung phù hợp với chuyến đi

    Cần tư vấn thêm về lịch trình xin liên hệ Favourite 0904.33.11.22


    [​IMG]

    Lịch trình cụ thể


    Trưa ngày thứ nhất: Xuất phát từ Hà Nội.

    12h trưa ra xe Sao Vàng đi Quãng Ngãi (0918.845.056) - Giá vé 350k / Phục vụ tốt - Có cả ăn tối + ăn sáng :-bd (~Đi mất 18-20 tiếng)

    (Thấy bảo nhà xe Chín Nghĩa giá cả và dịch vụ cũng tương đương nhé:
    055.3831383 - 3831783 - 0983.725.569)

    Ngày thứ 2:

    8h sáng đến Quảng Ngãi... Nghỉ ở khách sạn Đồng Hưng 497 Quang Trung (055.3821704) giá 200k / phòng đầy đủ tiện nghi
    10h đi biển Khe Hai cách đó 30km chơi (Trong xanh, hoang sơ, cát trắng) + Ăn trưa hải sản tại bãi biển
    Chiều đi thăm chùa Thiên Ấn, mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng + chứng tích Sơn Mỹ (chứng tích cuộc thảm sát Mỹ Lai) + Biển Mỹ Khê, ngắm hoàng hôn.

    Phương tiện di chuyển ở Quảng Ngãi = Taxi Mai Linh, khứ hồi Quãng Ngãi - Biển Mỹ Khê tầm 500k, có thể yêu cầu dừng 30p ở chứng tích Sơn Mỹ để tham quan :D
    Tuy nhiên mình khuyên chỉ nên đi biển Mỹ Khê tắm táp và ăn hải sản cũng tuyệt lắm rồi [:D]
    8h tối ăn tại quán Cây Gòn (Ngon nổi tiếng) hoặc ăn cơm gà quán bà Nhung (Ngon nổi tiếng)
    Đêm có thể ra bờ kè sông Trà Khúc nhậu :-bd hoặc đi ăn các món đặc sản Quảng Ngãi (Ram nướng, cơm hến, bánh xèo...) dọc phố Nguyễn Nghiêm (Phố này gần ngã tư Quang Trung)

    Nếu muốn hát Karaoke có thể ra quán Kim Anh số 138B Phan Đình Phùng - Giá cực rẻ [:D]

    Biển Khe Hai - Một trong những bãi biển đẹp của duyên hải miền Trung

    [​IMG]

    Ngày thứ 3 : Đi Hòn Lớn

    Bản đồ đảo lớn Lý Sơn

    [​IMG]


    Nếu dậy sớm thì 5h dậy đón đi xe bus ở bến xe Quảng Ngải ra cảng Sa Kỳ (12k/người / xe xuất phát lúc 6h hoặc 6h30)
    Nếu dậy muộn thì 6h30 đi ôtô ra cảng Sa Kỳ (~25km) Taxi 7 chỗ Mai Linh (300k) 055.3838383

    7h ăn sáng tại cảng Sa Kỳ. (Phải cho 1 bạn cầm danh sách đòan đi xe ôm ra từ 6h30 để đặt mua vé nếu ko sẽ ko mua được đâu - Tốt nhất là mang bản danh sách đi đặt chỗ từ chiều hôm trước là hay nhất)
    8h sáng đi tàu cao tốc ra Lý Sơn (~90k/người) (Đi mất 1 tiếng)
    9h30 cất đồ đạc, nhận phòng. (Khách sạn Lý Sơn 055.3867888, nhà nghỉ Hoa Biển 0553867522, nhà nghỉ Bình Yên (150k/phòng) 055.3867570)

    10h thuê xe máy đi tham quan đảo (Cả đi cả về ~ 40km - Có thể liên hệ thuê xe ở nhà nghỉ Bình Yên 055.3867570) Giá thuê 100k-150k / ngày

    Lưu ý đồ đạc cẩn thận, hiện nay trên đảo an ninh rất phức tạp, nhiều đoàn bị mất đồ có giá trị khi để đồ trong phòng

    Hỏi đường người dân - Đi đúng theo thứ tự sau sẽ đi được toàn bộ các nơi trên đảo


    1. Chùa Đục, Quan Âm Đài, leo lên đỉnh núi lửa 1 (Có thể nhìn sang đảo bé)
    2. Âm Linh Tự, Mộ gió
    3. Đình làng An Vĩnh
    4. Đài tưởng niệm, nhà trưng bày hải đội Hoàng Sa
    5. Đình làng Lý Hải
    6. Chùa Hang (Có thể ra bờ biển xem cảnh khai thác rong biển của bà con)
    7. Đỉnh Thới Lới, miệng núi lửa 2 (Chỉ lên được lưng chừng, vì ở trên đỉnh có đồn biên phòng ko được vào)
    8. Hải Đăng Lý Sơn (Có thể nhìn toàn cảnh Lý Sơn)
    9. Hòn Mù Cu

    12h ăn trưa tại quán Sơn Thuỷ rất ngon ở gần chùa Hang (50k/người)
    Đi từ Ngọn hải đăng ra chùa Hang sẽ thấy 1 đường lên núi mà bên kia núi là chùa Hang, rẽ vào đó đi thẳng tuốt sẽ ra bãi biển. (Ở Lý Sơn có mỗi chỗ này có thể tắm được. Các chỗ khác đều bẩn và nhiều đá ngầm + rong biển -> Ko tắm được)
    Tối ăn ở quán ăn Hoàng Khuyên hoặc ăn 1 quán ở gần Âm Linh Tự (Hải sản cực rẻ ~ 100k/người) :P

    Ngày thứ 4: Đi Hòn Bé

    Bản đồ đảo bé Lý Sơn


    [​IMG]


    7h sáng thăm cảng cá, mua đồ hải sản tươi sống để nướng trên đảo ăn trưa - Đi quanh cảng và thăm chợ, ngắm nhịp sống của đảo vào buổi sáng
    Ăn sáng tại quán này (Quán nằm ngay ở ngay ngã tư cầu cảng - Chợ - Khách sạn Lý Sơn)

    9h thuê thuyền sang Hòn Bé - VƯƠNG QUỐC TỎI (Thuê trọn gói thuyền bác Tròn 0166.3716017 = 1 triệu )
    Nếu ít người thì 50k/người. (Nếu ở lại đảo bé thì thêm 500k vì hôm sau thuyền phải sang đón thêm 1 lần nữa)

    Nghe nói giờ đã có thêm thuyền của ngư dân nhận đi trong ngày giá 800k, bạn nào biết số ko :D

    10h sang đến đảo, đi tham quan đảo, thăm ruộng tỏi (Lưu ý: Tỏi sẽ thu hoạch hết vào tháng 2)
    12h mượn đồ, bát đũa nhà người dân trên đảo để nướng đồ ăn trưa (Có thể hỏi nhà bác Sáu)
    2h chiều đi tắm biển, lặn ngắm san hô (Nếu biển lặng, ko có sóng) :-bd - Đi thẳng từ cầu cảng là ra đến bãi biển
    5h chiều lên tàu về đảo lớn (Hoặc ngủ tại đảo bé - Hôm sau về sớm - Có thể hỏi người dân nhà bác Trọng, nhờ bác ấy dẫn ra bãi biển có thể cắm trại được)


    Ngày thứ 5

    5h sáng dậy, thu xếp đồ.
    6h30 ra xe lên bến tàu
    7h30 lên tàu về đất liền (~120k/người )
    9h đến cảng Sa Kỳ, bắt xe Bus hoặc thuê xe Mai Linh về lại Quảng Ngãi
    10h có mặt ở Quảng Ngãi, đi ăn cơm gà quán Bà Nhung
    Tự do mua đồ lưu niệm, mua bò khô Anh Vũ chính hiệu Quảng Ngãi tại 136 Nguyễn Nghiêm 055.822838
    12h30 đón xe Sao Vàng về Hà Nội (Báo nhà xe qua đón)
    Sáng ngày thứ 6: Có mặt tại HN

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Tổng chi phí đòan 23 người / 5 ngày: Tròn 2 triệu (Bữa nào cũng hải sản, bia bọt bét nhè :))) (Update 30/4/2011)

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Lần cập nhật cuối: 28/06/2014
  2. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967

    Hành trình ngày đầu tiên: Hà Nội - Quảng Ngãi ~ 900km

    Tập trung lúc 12h - Cả đoàn điểm danh ở bến xe nước ngầm

    Nhờ bétẹo điểm danh, em ý điểm danh thiếu em sanhongam, lúc sau em ý gọi mình bảo đang ở bến xe :-ss Làm mình ngớ người ra cứ tưởng còn sót 1 người ko cho vào danh sách, giật mình [r23)]

    [​IMG]

    Xe Sao Vàng có giá và dịch vụ khá tốt, giá 350k/lượt - Có cả ăn tối và ăn sáng, nước uống và bàn chải đánh răng đầy đủ cho hành khách

    Duy có 1 điều là đặt trước 23 vé mà nhà xe chỉ giữ cho có 21 vé ^:)^ báo hại mình nằm sàn xe cả đêm, may mà nhờ nằm gần em Tạ Tố Nga nên được đắp chung chăn, ko thì đến chết rét cả đêm hôm đấy ~X

    [​IMG]

    Nghỉ ăn tối tại Vinh

    [​IMG]

    [​IMG]

    6h - Dừng ăn sáng tại Núi Thành, cách Quảng Ngãi ~ 30km

    [​IMG]

    Bún bò

    [​IMG]

    Mỳ Quảng

    [​IMG]
    Đoàn đến bến xe Quảng Ngãi lúc 7h sáng

    [​IMG]

    Nghỉ tại khách sạn Đông Hưng, giá 200k/phòng khá đầy đủ tiện nghi

    [​IMG]

    [​IMG]

    Dự định đi tắm Khe Hai phá sản vì giá thuê xe đắt quá (1,7 triệu :-ss)
    Đoàn khởi hành đi chùa Thiên Ấn - Chứng tích Sơn Mỹ - Biển Mỹ Khê với giá 800k/xe

    Chùa Thiên Ấn

    [​IMG]

    Chùa Thiên Ấn là một ngôi chùa tọa lạc trên đỉnh núi Thiên Ấn, đỉnh bằng phẳng, được xây dựng vào cuối thế kỷ XVII và cùng với khu viên mộ, **** mộ hình tháp. Chùa Thiên Ấn và mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng trên núi Thiên Ấn là một thể liên hoàn gắn bó chặt chẽ với nhau. Đặc biệt, cổng tam quan, cổng điện Thiên Ấn và phần mộ cụ Huỳnh đều quay mặt nhìn về phía nam nơi dòng sông Trà Khúc bình lặng trôi và thành phố trẻ Quảng Ngãi đang đổi thay từng ngày. Chùa Thiên Ấn nằm trên trục du lịch đặc sắc nhất tỉnh[1]: Núi Thiên Ấn - Thành cổ Châu Sa - Khu di tích Trương Định - Chứng tích Sơn Mỹ - Khu du lịch biển Mỹ Khê. Thắng cảnh núi Thiên Ấn, chùa Thiên Ấn và mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng đã được được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch xếp hạng và cấp bằng di tích cấp quốc gia đầu năm 1990.

    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 15/03/2014
  3. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Mộ cụ Hùynh Thúc Kháng

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Người lính già thầm lặng trên đỉnh Thiên Ấn

    Cụ ngày nào cũng đạp xe hàng chục km từ tờ mờ sáng lên đỉnh núi Thiên Ấn để giới thiệu như 1 hướng dẫn viên du lịch cho ai đến thăm mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng, khi không có khách hoặc đã giới thiệu xong, cụ chăm sóc phần mộ như dọn rác, nhặt cỏ... Đến chiều tối cụ lại đạp xe về.

    Cụ tên là Nguyễn Tạo, hơn 80 tuổi ở xã Tịnh Ấn Tây, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi. (Ảnh: Lekima Hung)
    [​IMG]

    Chứng tích Sơn Mỹ

    Thảm sát Mỹ Lai hay thảm sát Sơn Mỹ là một tội ác chiến tranh của Lục quân Hoa Kỳ gây ra trong thời gian Chiến tranh Việt Nam. Vào ngày 16 tháng 3 năm 1968 tại khu vực thôn Mỹ Lai thuộc làng Sơn Mỹ, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, các đơn vị lính Lục quân Hoa Kỳ đã thảm sát hàng loạt 504 dân thường không có vũ khí, trong đó phần lớn là phụ nữ và trẻ em. Trước khi bị sát hại, nhiều người trong số các nạn nhân còn bị cưỡng bức, quấy rối, tra tấn, đánh đập hoặc cắt xẻo các bộ phận trên cơ thể. Vụ việc đã bị che giấu cho tới cuối năm 1969 và ngoại trừ một chỉ huy cấp trung đội thì không có bất cứ sĩ quan hay binh lính Hoa Kỳ nào bị kết tội sau vụ thảm sát này. Trong tiếng Anh, vụ thảm sát này có tên My Lai Massacre, Son My Massacre hoặc Pinkville, trong đó Pinkville là tên địa danh của quân đội Hoa Kỳ đặt cho khu vực Mỹ Lai. Sự kiện thảm khốc này đã gây sốc cho dư luận Mỹ, Việt Nam, và thế giới, hâm nóng phong trào phản chiến và là một trong các nguyên nhân dẫn tới sự triệt thoái của quân đội Hoa Kỳ khỏi Việt Nam năm 1972.



    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Những nếp nhà còn sót lại được phục dựng

    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 15/03/2014
  4. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Biển Mỹ Khê - Cách trung tâm Quảng Ngãi 18km

    [​IMG]

    Trời xanh ngắt 1 màu, thích thật [:P]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Bữa hải sản đầu tiên

    Mực nướng

    [​IMG]

    Cháo sò

    [​IMG]

    Bánh xèo Quảng Ngãi

    [​IMG]

    Cua Huỳnh Đế. 50k/con :D ăn ngon tuyệt

    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 15/03/2014
  5. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Sau bữa nhậu, cả đoàn tắm biển và diễn trò, đợi hoàng hôn :))

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 15/03/2014
  6. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    [​IMG]

    [​IMG]

    Tuan Kid + Thu Elyse + Tô Quốc Khánh

    [​IMG]

    Phù thuỷ Dương Bino

    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 15/03/2014
  7. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Siêu thị Quảng Ngãi

    [​IMG]

    [​IMG]

    Cơm gà Quảng Ngãi - Ngon tuyệt 25k / suất :D

    Đến đây cứ hỏi quán cơm gà bà Nhung ở ngã tư Quang Trung ai cũng biết :-bd

    [​IMG]

    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 15/03/2014
  8. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Hát hò tại Quảng Ngãi. Vụ này hết có 180k :)) quá rẻ :P

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 15/03/2014
  9. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Hành trình ngày thứ 2: Quảng Ngãi - Cảng Sa Kỳ - Đảo Lý Sơn (~35km)

    Do tham khảo thông tin từ trước, xe bus từ Quảng Ngãi đi cảng Sa Kỳ xuất phát khoảng 6h nên từ 5h cả đoàn đã bị lùa dậy để trả phòng và ra bến xe.

    [​IMG]

    Ra đến nơi thì xe chưa về, phải đợi đến 6h30, sợ ra cảng muộn ko còn vé, tôi bắt xe ôm ra cảng trước. Ở đây gặp đoàn của tieu_yeu_tinh cũng đang chờ mua vé. Đứng mãi đến lúc gần bán vé người dân ở đó họ thấy bọn tôi cầm nhiều tiền trên tay mới hỏi han rồi bảo muốn mua nhiều vé thì phải có danh sách đầy đủ họ tên thì họ mới bán (Liên quan đến bảo hiểm) ^:)^ Pó tay, gọi điện về lấy danh sách xong thì... họ đã bán hết vé ~X phải đợi chuyến tàu sau lúc 9h30 ~X

    Ăn sáng hủ tíu tại cảng Sa Kỳ

    [​IMG]

    Sau khi ăn sáng sau, tầm 8h, tôi bắt đầu tiếp tục chiến dịch bon chen mua vé (Tàu gần về họ mới tiếp tục bán vé ^:)^) Kết quá sau 30' là đây. Đống vé này là đống vé cuối cùng của chuyến thứ 2, may quá là may

    [​IMG]

    Đúng 9h30 tàu cập cảng

    [​IMG]

    [​IMG]

    Khi tàu bắt đầu chạy, tôi theo mọi người lên boong chụp ảnh, kết quả là đây ^:)^ may là Len ko sao :-ss

    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 15/03/2014
  10. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Những con tàu tại cảng Sa Kỳ, bao đời nay họ vẫn bám biển bám tàu như thế này

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Tracklog từ cảng Sa Kỳ ra đảo Lý Sơn, thấy họ lái tàu thẳng tắp, phục thật ^:)^ (~ 30km)

    [​IMG]

    Hoa tiêu :-bd

    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 15/03/2014

Chia sẻ trang này