1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TrekkingFan: Đi và viết

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi caoboionline, 01/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caoboionline

    caoboionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2009
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    TrekkingFan: Đi và viết....Pù Luông cảm nhận và chia sẻ…!

    Trekkingfan
    Mục lục

    1.

    2.

    3.
  2. caoboionline

    caoboionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2009
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    TrekkingFan: Đi và viết....Pù Luông cảm nhận và chia sẻ…!

    GIỚI THIỆU VỀ NHÓM TREKKINGFAN (TF)


    1. Tiểu sử thành lập nhóm TrekkingFan(TF):
    Hoàn cảnh thành lập: Mỗi thành viên đến từ những nơi khác nhau, có người nhiều năm kinh nghiệm trên những cung đường, có người bập bẹ bước vào đường phượt, cùng chung đam mê và nhiệt huyết khám phá đất nước, con người Việt Nam và những vùng đất mới, đam mê vẻ đẹp của thiên nhiên hùng vĩ và những ước mơ chinh phục những vùng đất xa xôi hiểm trở. Cùng chung một niềm đam mê, một sở thích rồi gặp nhau trong dịp Trekking tại Tam Đảo để rồi từ đó TrekkingFan ra đời với mục tiêu:
    - Tạo một sân chơi chung cho những người đam mê du lịch, ưa khám phá, ưa mạo hiểm, yêu nhiếp ảnh.
    - Cùng nhau rèn luyện sức khỏe trên những cung đường, kết hợp tìm hiểu văn hóa, đời sống của những nơi mình sẽ đi qua để hiểu và yêu hơn đất nước con người Việt Nam.
    - Đóng góp một phần công sức nhỏ bé vào công tác từ thiện, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, trẻ em mồ côi, khuyết tật, chất độc màu da cam …

    Ngày thành lập: Ngày 18 Tháng 4 Năm 2010

    Trưởng nhóm: Cao Hải Hưng (Nick ttvnol: caoboionline, tên thường gọi Cao Bồi)

    Logo của nhóm: Là hình tượng 3 đỉnh của 3 ngọn núi Tam Đảo là nơi các thành viên trong nhóm gặp nhau và cùng chung ý tưởng thành lập nên nhà TrekkingFan, độ cao khác nhau của ba đỉnh núi tượng trưng cho những vùng đất mới mà nhóm muốn khám phá, cũng như những khó khăn mà cả nhóm sẽ cùng nhau vượt qua để đạt được mục tiêu chung.

    [​IMG]


    Slogan:Những bước chân không mỏi...” thể hiện tinh thần của cả nhóm với khát khao khám phá, tìm hiểu những vùng đất trên quê hương Việt Nam tươi đẹp và vươn xa đến những vùng đất khác, chúng tôi sẽ vẫn bước đi trên những cung đường, khám phá và cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên, đất nước con người, càng đi càng hăng hay không biết mỏi.


    Thành viên của nhóm: Hiện tại nhóm có khoảng 30 - 50 thành viên tham gia sinh hoạt thường xuyên và rất nhiều những thành viên không chính thức tham gia các hoạt động chung cùng với nhóm.
    Các thành viên của TrekkingFan có độ tuổi khác nhau, phần lớn là 8x và 9x, công việc khác nhau nhưng cùng chung niềm đam mê du lịch, thích khám phá những vùng đất mới.

    2. Những hoạt động của nhóm
    Với mục tiêu chung của nhóm, bên cạnh những chuyến đi du lịch, nhóm cũng đã tổ chức thành công những chuyến đi kết hợp với hoạt động làm từ thiện. Trong thời gian qua, một số hoạt động mà TF đã tổ chức như:

    1. TrekkingFan: ngày đầu thành lập: Tam Đảo (18/4/2010).
    [​IMG]

    [​IMG]

    2. Trekking Fansipan (30/4).
    [​IMG]

    [​IMG]

    3. Pù Luông: TrekkingFAN với MMG (30/5)
    [​IMG]

    [​IMG]

    4. TrekkingFAN: Mẫu Sơn (tháng 6/2010)
    [​IMG]

    [​IMG]

    5. TrekkingFAN: Vĩnh Thực – Sa Vĩ (tháng 7/2010)
    [​IMG]

    [​IMG]

    6. TrekkingFAN: Tam Đảo (7/2010)
    [​IMG]

    [​IMG]

    7. TrekkingFAN: Hàng Tế Chơ - Tây Yên Bái (7/2010)
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    8. TrekkingFan: Bắc Ninh
    [​IMG]


    11. TrekkingFAN: Suối hai chia sẻ niềm vui, tham gia cùng với các câu lạc bộ xe cổ, clb Jeep Hà Nội, clb Min, clb Sidecar,… (Ba Vì: 8/8/2010)
    [​IMG]

    [​IMG]

    12. TrekkingFan: Tổ chức vui trung thu cùng trẻ em chất độc màu da cam tại Trại nấm Hải Phòng (Hải Phòng: 9/2010)
    [​IMG]

    13. TrekkingFAN: Apachai Khám phá cực Tây của tổ quốc (9/2010)
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    14. TrekkingFan: Mùa vàng Mù Cang Chải (9.2010)
    [​IMG]

    [​IMG]

    15. TrekkingFan: Bản Giốc ngày về (9.2010)
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    16. TrekkingFan: Cắm Trại - Dance - Đồ Nướng - Hóa Trang... (18/11/2010)
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  3. caoboionline

    caoboionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2009
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    TrekkingFAN tham gia đại hội box Du lịch... Một số hình ảnh
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    TrekkingFAN tham gia đại hội box Du lịch... Một số hình ảnh
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
  4. caoboionline

    caoboionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2009
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    ĐÓN TẾT DƯƠNG LỊCH TRÊN ĐỈNH FANSIPAN 4 NGÀY 3 ĐÊM: CAT CAT - FANSIFAN - SIN CHAI.
    (Thời gian: 29/12/2010 - 2/1/2011)

    - Chúng tôi những con người của nhóm Trekkingfan sau khi nhóm đã trải qua hành trình với nhau cùng chinh phục đỉnh Fanxipan với cung đường Sín Chải – Trạm Tôn , nóc nhà của Đông Dương, cùng nhau tận hưởng cảm giác chiến thắng và vượt qua được chính mình.

    - Đến hẹn lại đi… chúng tôi Nhà Trekkingfan và những người bạn lại lên đường chinh cùng nhau cung đường Cát Cát – Sín Chải để đón một năm mới trên đỉnh Fansifan và cùng nhau hòa quện với thiên nhiên hùng vĩ. Cùng nhau dựng lều, đốt lửa, để chúng ta cùng hòa quyện vào nhau….

    - Cát Cát – Sín Chải một cung đường gian khổ, khó khăn, nhưng đó mới chính là yếu tố làm nên sự hấp dẫn của một chuyến đi. Và Fansipan vẫn sừng sững như một lời thách đố đối với những người mang nhiều khát vọng chinh phục.

    1. Nội dung cung đường

    Cung đường đi: Cát Cát - Fansifan - Sín Chải.
    Thời gian: 4 ngày 5 đêm từ 29/12/2010 - 2/1/2011

    2. Lộ trình chi tiết

    Ngày 0 ( Thư 4 - 29/12/10).


    • 20h: Tập trung tại Ga Hà Nội đi tàu lên Lào cai

    Ngày 1 (Thứ 5 - 30/12/2010).

    • 5h tại Ga Lao cai đón các bạn đi Sapa, ăn sáng, check in khách sạn, lấy phòng tắm giặt và chuẩn bị.
    • 9h xe đưa quý khách đến thung lũng Cát Cát để bắt đầu cuộc hành trình leo núi. Quý khách sẽ đi xuyên qua bản Cát Cát và khu vực suối vàng đến độ cao 1600m dừng lại để ăn trưa.
    • Sau đó tiếp tục đi đến điểm 2200m nằm cạnh khu rừng thảo quả cắm trại và ngủ qua đêm. Hướng dẫn và anh em nngười H’Mông sẽ phục vụ cả đoàn bưa ăn tối. (ngủ trong lều mang theo…)
    • Ăn: Sáng, trưa, tối trên núi.

    Ngày 2 (Thứ 6- 31/12/2010).

    • Tiếp tục leo núi lúc 7h30, đi qua khu rừng ôn đới, đến độ cao 2700m vào khoảng
    • 12h và dừng lại ăn trưa tại khu rừng Tùng cổ thụ. Sau khi ăn trưa cả đoàn leo tiếp lên độ cao 2900m rồi xuống độ cao 2500m để cắm trại và ngủ đêm thứ 2 tại đây. (Ngủi trong lều mang theo)
    • Ăn: Sáng, trưa, tối trên núi.

    Ngày 3 (Thứ 7 - 1/1/2011).


    • Từ độ cao 2500m chúng ta sẽ vượt núi để chinh phục đỉnh Fansipan và tận hưởng cảm giác một lần được sánh vai cùng mây trời, cũng như cảm giác không những chinh phục đỉnh Fansipan mà chinh phục được chính bản thân mình.
    • Ăn trưa ở 2900m, sau đó đi theo đường Trạm tôn về 2300m cắm trại và ngủ đêm thứ 3 tại đây.
    • Sau bưa tối anh em người H’Mông sẽ tổ chức đốt lửa trại để quý khách uống rượu mừng chiến thắng và ca hát giao lưu với nhau. (Ngủ trong lều mang theo).
    • Ăn: Sáng, trưa, tối trên núi
    Ngày 4 (Chủ nhật – 2/1/2011)

    • Sau bữa sáng, 8h00 cả đoàn sẽ khởi hành quay về Sín Chải
    • 2h chiều Xe đón các bạn về Sapa, nhận phòng khách sạn để tắm giặt. Các bạn sẽ có khoảng thời gian tự do dạo chợ Sapa và mua sắm quà lưu niệm.
    • Ăn sáng và ăn trưa trên núi.

    Ngày 5 (Th 2 – 3/1/2011).

    • 5h các bạn có mặt tại Hà Nội.

    3. Phương án chi phí
    Chi phí đặt tour.
    - Đi Cát Cát – Về Sín Chải: Đoàn 20 người (1.600.000/bạn)

    • Xe đưa đón theo chương trìn (từ Ga Lào Cai lên Sapa và gược lại….)
    • Lều cắm trại, đệm lót giữ
    • 2 hưỡng dẫn viên
    • 15 khuân vác
    • Phòng tắm
    • Giấy phép leo núi Fansipan (bao gồm bảo hiểm trọn tuyến)
    • Các bữa ăn theo chương trình: 4 bữa ăn sáng, 4 bữa trưa, 3 bữa tối, đồ uống (trà, cà phê)…
    - Vé tàu ngồi mềm hoặc nằm khoang 6 giường (khứ hồi): 350k – 700k
    - Chi phí mua sắm đô dùng chung, hành trang, cờ quạt, đồng phục (nếu cần)….: khoảng 100k – 300k.
    - Tiền ăn bữa tối ngày cuối cùng trước khi lên tàu về HN khoảng 50k – 100k tùy mức đồ đập phá.
    - Chi phí cá nhân của các bạn: Tự sử…
    - Tổng chi phí khoảng: 2.300.000 – 2.500.000/người.

    4. Thời gian đóng tiền.
    - Đợt 1 (mua vé tàu).

    • Đóng trước 700k
    • Hoàn thành trước ngày 25.11.2010
    - Đợt 2 (tiền đặt cọc – đồ dùng chung…).

    • Đóng đợt 2: 1 triệu
    • Hoàn thành trước ngày 20.12.2010
    - Đợt 3 (đóng phần còn lại lúc nào lên đường).

    5. Những đồ dùng chuẩn các bạn cần chuẩn bị.

    • Giầy leo núi loại tốt, 1 đôi dép nhẹ để rửa chân
    • Tất chân, găng tay
    • Quần áo mưa
    • Máy ảnh, thẻ nhớ, đèn pin
    • 2 bộ quần áo, áo khoác
    • Đèn PIN
    • Bánh kẹo, sôcôla.
    - Chi tiết...

    • Khăn mặt+bàn chải+kem đánh răng
    • Quần áo đi rừng bộ đội hoặc quần áo gió, đặc biệt có cúc hoặc dây thít gấu để chống rắn và côn trùng : 01 bộ + 01 áo lót cotton mặc trong để hút mồ hôi.
    • Quần áo đi ngủ : 01 bộ gồm 1 áo phông, 1 quần dài, 01 áo len
    • Áo khoác ấm : 01
    • Mũ tai bèo/ lưỡi trai : 01
    • Giầy bộ đội (giầy của Việt Nam sản xuất) vải mềm, cao cổ : 01 đôi
    • Tất : 02 đôi. (01 đôi đi rừng. 01 đôi đi ngủ)
    • Dép tổ ong để rửa chân cuối mỗi ngày đi rừng : 01
    • Đèn pin loại 2 pin : 01 + 3 đôi pin con thỏ
    • Áo mưa 2 tà dày
    • Túi nilon to để bọc toàn bộ đồ trước khi cho vào balo

    - Thuốc

    • Thuốc đau bụng Loperamide Hydrochloride: 01 vỉ
    • Thuốc cảm cúm Panadol: 01 vỉ
    • Dầu gió trường sơn: 01 lọ
    • Cồn iot chống nhiễm trung : 01 lọ + 2 gói bông + 1 cuộn băng gạc
    • Efferalgan viên sủi giảm đau: 2 viên
    • Gừng tươi rửa sạch: 02 củ + 01 lạng muối tinh để pha nước uống chống khát
    - Bánh kẹo năng lượng

    • Số cô la
    • Bột ngũ côc
    • Lương khô năng lượng cao
    • Phô mai…

    NOTE: mọi người mang theo trên người khoảng 2 – 5kg thôi nhé.

    6. Lịch tập.
    - Thời gian: Bắt đầu từ tháng 12
    - Hình thức

    • Mỗi cá nhân sẽ tự do luyện tập tại nhà để rèn luyện thêm sức khỏe. Và mọi người có thể tự lựa chọn thời gian phù hợp với mình, tốt nhất là vào sáng sớm hoặc tối, với số lượng khoảng 3 – 5 buổi/tuần. Ngoài ra, nên tự tổ chức thành nhóm (gần nhà nhau), như vậy sẽ tạo không khí cho việc luyện tập tốt hơn.
    • Bên cạnh đó, ĐvS sẽ chạy tập thể với nhau.

    7. Lịch theo thử.
    - Tam Đảo 1 ngày.

    • Dự kiến: CN ngày 14.12.2010
    • Tam Đảo: đường Rừng
    - Or Ba Vì 1 ngày.

    • Dự kiến: CN ngày 14.12.2010
    • Tam Đảo: đường Rừng
    8. Lịch op và phân công công việc.
    - Thời gian : 20h20 - ngày 25.11.2010
    - Địa điểm : trà đá Nguyên hồng
    - Nội dung : Chốt danh sách, đóng xiền đợt 1 và phân công nhiệm vụ lên kế hoạch cho chuyến leo Fan…

    Cơ bản có vậy thôi…..nội cung có thế… xem thiếu gì mình post dần dần nhé. Rất mong sự đóng góp ý kiến của các bạn và sự những thành viên trong nhóm TrekkingFAN.


    Sau đây là một số hình ảnh leo FAN của nhóm đợt 30/4 cung đường: Sín Chải – Trạm Tôn và Trekking Tam Đảo.

    Trekking Tam Đảo 18/4.
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]



    Trekking Fansipan 30/4.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]


    Fansipan những hình ảnh mới nhất... của bạn Nhúc nhíc.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]


    Sơ đổ chỉ dẫn
    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    800x600 Normal 0 false false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";} Danh sách đăng ký tạm tạm thời nhé…
    Nhà mình còn ai chưa có tên danh sách thì ới tiến nhé. Theo như danh sách là được 20 bạn rùi tuyển thêm vài bạn nữa… khoảng 25 bạn nhé.
    1.Bồi
    2.Vân Anh (bút chí)
    3.Đinh Xuân Hà (bạn VA)
    4.Lee Anh
    5.Đào Thùy Trang
    6.Bạn Trang
    7.Lan Anh
    8.Nguyễn Khắc Chung
    9.Kang (winwin)
    10.Minh salsa
    11.Tơ salsa
    12.Cảnh salsa
    13.Hoàng salsa
    14.Phan Sơn
    15.Quân Moon
    16.Nguyêt Moon
    17.Thuận.
    18.Phạm Thị Minh Thủy
    19.Phạm Diệu Linh
  5. caoboionline

    caoboionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2009
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Đạp bằng Tây Côn Lĩnh... Tây Côn Lĩnh, đỉnh núi cao nhất miền Đông Bắc Bắc Bộ, cũng là một nàng tiên: Đẹp nhưng đầy kiêu ngạo. Trekkingfan đã chinh phục được “nàng” - một hành trình chinh phục cháy lửa đam mê song cũng đầy những trắc trở.....[​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  6. caoboionline

    caoboionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2009
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Tây Côn Lĩnh - Nàng công chúa ngủ trong khu rừng thiêng :x (của wild wild) Phần 1...

    Vừa về đến Hà Nội vào lúc 1h11' sáng nay. Ngủ một giấc dậy, đã thấy mình nằm gọn lỏn trong lòng một thành phố ồn ào náo nhiệt. Tưởng như những gì trải qua mấy ngày vừa rồi không thật nếu trong tay chẳng có tấm ảnh nào, nếu cánh tay đưa lên không thấy mỏi.
    Trên Facebook đã thấy mọi người rộn ràng í ới gọi nhau từ sáng. :D... Tây Côn Lĩnh, giấc mơ hoa đẹp lạ lùng đã thành sự thật và ở phía sau thật rồi. :x. Dù tay chân mỏi nhừ, dù mắt vẫn cay vì thiếu ngủ. Nhưng mình không hề hối tiếc vì đã đi và đã đến miền đất ấy. :x

    ( Ảnh minh họa cho Note sẽ được update sau vì lý do kỹ thuật nên trong tay mềnh giả có cái ảnh nào. :)). Mọi người up ảnh lên xong tag nhé. Ảnh trong máy em thì thứ 3 đi off sẽ share ạ :">. )

    1. Khởi đầu:

    Kế hoạch cho Tây Côn Lĩnh bắt đầu từ một câu chuyện vu vơ trên đường cách đây vài tháng. Chẳng biết vì lý do gì, cái tên Tây Côn Lĩnh lại hấp dẫn mình đến vậy. Dù chẳng hề có thông tin gì về nó ngoài địa điểm vô cùng chung chung: "Hà Giang" vốn vẫn nổi tiếng là miền đất đẹp như tranh vẽ.
    Tháng 10, mùa lúa chín, trước đại hội box Du Lịch 2 tuần, Tây Côn Lĩnh là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong những buổi offline trà đá chém gió. Khi thông tin đã gần như đầy đủ, lịch trình cũng như toàn bộ kế hoạch đã được chuẩn bị chu đáo thì cũng là lúc mùa mưa đến. Danh sách chốt 5 xe chắc chắn, nhưng đến buổi off cuối cùng, TCl được chuyển thành cung Bản Giốc vì lý do đến từ nhiều phía (Mà phía to nhất là thông tin mưa bão liên tục được báo về ). Tây Côn Lĩnh được dời lại đến tháng 11 với lời hứa + cái ngoắc tay " Nhất định tháng 11, mùa mưa kết thúc, anh em mình sẽ chiến TCL" của mr. Bồi.

    2. Buổi off bất ngờ và nhà Mong Manh:

    Đại hội box Du Lịch kết thúc, những chuyến công tác dài ngày của Lee Anh có một khe hở, mùa mưa đã qua, tháng 11 đã đến ... Chừng đó là đủ lý do cho việc đưa TCL lên lịch, chuẩn bị cầm cuốc và xẻng san bằng. :x.
    Event không public, danh sách chốt chắc và không thêm người là những gì mr. Bồi căn dặn. Vậy mà đoàn đi cũng ngót nghét chục xe. Tiếc nhất là trường hợp của anh Lee Anh, trước giờ xuất phát 1 ngày, nhận được thông báo phải lo vài việc ở cơ quan không thể trì hoãn nên Lee Anh đành nước mắt ngắn dài ngồi nhà tự kỷ. :D.
    Chuyến đi này cần phải cảm ơn nhà Mong Manh rất nhiều vì đã cung cấp rất đầy đủ thông tin về những cái bẫy trên đường chinh phục Tây Côn Lĩnh. Chỉ tiếc rằng do thời gian không có nhiều nên các anh chị bên nhà Mong Manh đã chưa thể chinh phục đỉnh Bốt Đen. Vì được cung cấp đầy đủ thông tin về thời tiết, cung đường cũng như những cảnh báo về độ nguy hiểm nên chuyến đi của nhà mình đã diễn ra không mấy vất vả. :D. Chân thành cảm ơn các anh chị :x.

    3. Tây Côn Lĩnh: Nàng công chúa ngủ trong khu rừng thiêng:

    a. Hà Nội - Hà Giang:

    Chiều ngày 11/11, 6 xe tập hợp tại Ciputra và khởi hành lúc hơn 2h chiều. Cùng ngày, 5h30 Pm, 2 xe còn lại của Nhật Minh ( tức Minh arsenal ) và Cìu già cũng lóc cóc đuổi theo đoàn trong tình trạng trời tối, lạnh, sương xuống khá dày. ( Tiếc là lúc ấy em còn mải run nên chả lôi máy ra oánh dấu. :D. Cả nhà cứ tưởng tượng chay ná ).
    [​IMG]
    Ciputra

    11h30', đoàn đi trước đã có mặt ở Hà Giang, đang chạy đi ăn đêm thì vợt được 4 mạng từ Hà Nội chạy xe tới. vậy là đúng 00h30' ngày 12/11, 16 con người sau đã có mặt tại HG, chuẩn bị ngày hôm sau vào rừng hành xác.



    Hà Giang, buổi sáng ngày 12/11.



    Từ trái qua phải.
    Hàng 1: Anh Thuận - Loan Nguyễn - Kừu già - Kang - anh Bồi.
    Hàng 2: anh Tuần béo - anh Hải Tịt - vợ chồng nhà Hà Sim - Vân Anh - anh Khôi sên và chị Minh Già.
    Hàng 3: Chị Nguyệt Đỗ - Thu xinh nhưng ế - anh em nhà Asernal - Elyse - anh Phương ( cao tuổi nhất hội thì phải )

    [​IMG]
    Hà Giang

    b. Tây Côn Lĩnh:

    Tây Côn Lĩnh đẹp nhất có lẽ là 2 đoạn đường: Đoạn đầu tiên - cánh đồng lau khi mới bắt đầu vào sâu trong rừng và đoạn thứ 2 là từ Tây Côn Lĩnh về Hoàng Su Phì view từ trên núi xuống có những góc đẹp đến mức dễ khiến con người ta ngây ngất.
    Tuy nhiên, đoạn đáng nhớ nhất, lại là khúc giữa: Khi vượt qua cánh đồng lau đẹp như trong tiểu thuyết, khi hoàng hôn buông xuống và đêm về, khi xe của Khôi lăn xuống vực sáng ngày hôm sau và là khi nhìn thấy những con đường tệ gấp ngàn lần đường đi Tây Yên Bái mình đã thở phào "Ôi, may quá, đường đẹp đến rồi!"...
    Không thể dùng thứ từ ngữ nào để miêu tả lại cảm giác của đoàn lúc ấy, kể cả sử dụng những ngôn ngữ không lời như ảnh, clip... cũng khó có thể tái hiện lại được hoàn toàn. Cũng giống như khi nhà Mong Manh trở về và share ảnh, mình đã để status là "Tự dưng nghĩ TCL cũng không kinh khủng lắm như mình vẫn tưởng." Và cho đến tận bây giờ, nhớ lại, mình cũng không thể hình dung hết được cái cảm giác khi nhìn phía trước phía sau bốn bề chẳng có bóng dáng một con thú, một mái nhà, dưới chân là những con đường chẳng thể gọi là đường theo định nghĩa.
    Sau này, khi về đến Phú Thọ uống cafe đêm, anh Bồi có nói "Từ bé đến giờ, anh chưa từng đi cái đường nào nó khủng thế này." Cìu già nhà mềnh thì cứ vừa đi vừa liên tục bảo "dư lày mới là offroad đúng nghĩa. Anh đã tìm thấy 1 cái đường mà nó còn vc hơn cả Mậu Duệ - Du Già" Nói thế nhưng mặt chẳng cười tí ti nào hết. :D Tuy nhiên tất cả mới chỉ bắt đầu.

    Trại đêm:
    Đi từ Hà Giang lên đến cửa rừng hết nguyên nửa ngày, đến khi hạ trại thì trời đã nhá nhem tối. Đêm trại cũng là đêm đáng nhớ nhất của mình, và chắc chắn là đêm đáng nhớ nhất của tất cả 16 người trong đoàn hôm ấy. 2 xe của mình, 4 con người chui vào 1 lều cùng với 3 cái túi ngủ. Trong rừng đêm, nhiệt độ xuống thấp cùng với sương ướt đẫm trên đầu và vô cùng chật chội: Đó quả là một đêm khó ngủ. Vậy mà cả nhà vẫn rượu chè, vẫn hát hò đến khuya.
    Bữa tối là Mì tôm nấu bằng nước suối, được lọc qua khăn ướt babe care + Xúc xích và thịt hộp với bánh mì.
    Bữa đêm là cafe, rượu và mực nướng.
    Chẳng rõ đêm ấy có bác nào say hay không, nhưng đến khi mình đi ngủ, lửa vẫn cháy bập bùng và tiếng hát vẫn còn tác dụng lớn trong việc xua đuổi thú dữ. :D...
    Bữa sáng, cả làng ngồi nhai bánh mì nướng bơ duốc, mình ngồi nhai mực, can cái tội hổng biết nướng bánh mì. :D Nướng cái nào cái đó khét tùm lum. :D. Trong khi mình oánh vật với đống bánh mì cháy, thì anh Cìu oánh vật với cái lều. Cô Elyse ngồi cắt cứa bánh mì cùng chị Nguyệt. Phần lớn còn lại người vật vã với lều, người vật vã với đống thịt hộp. Cả làng luôn miệng nhắc "Ăn ít thôi, kẻo trưa và chiều chả có gì ăn." Lúc ấy, mình chỉ sợ lại 1 đêm nữa ngủ giữa rừng @.@...

    Vực sâu 20m:

    Xe mình nhận chốt đoàn, đang cắm cúi đi thì thấy phía trước mọi người dừng cả lại, có tiếng lao xao "Xe và người rơi xuống vực rồi." làm chân tay mình cũng cuống hết cả lên. Thu xinhe mặt cắt không còn giọt máu. Mấy xe đi trước nghe thấy hô có người rơi xuống vực, vứt cả xe chạy lại. Đến tận lúc nhìn thấy Nguyệt Đỗ và Khôi không sao, vẫn chém gió nhiệt tình khi bò lên từ dưới vực mình mới thấy mọi người thở phào. Lúc ấy mọi người đều trêu Khôi "quả này về thì nổi tiếng nhé", "ngã phải ngã xuống vực nó mới hoành." Miệng cười, mắt cười, tay chém gió nhưng ai cũng hiểu rằng ngã như vậy mà không ai làm sao, xe cộ vẫn ngon lành thật là may mắn. Đi đường xa, chuyện ngã xe là chuyện bình thường. :D. ( hơn nữa, buổi sáng mình vừa trêu Khôi là mặc giáp cẩn thận như thế hông ngã thấy phí lắm á anh. ). Trong khi mọi người vật vã mãi mới lôi đc xe lên thì mình chỉ có nhiệm vụ đứng quay clip, quá trình hơn 1 tiếng đồng hồ đã nuốt hết cái thẻ nhớ đầu tiên của mình hôm ấy. :x. Đúng là một kỷ niệm để đời. ( Ngay sau cú lăn xuống vực, thông tin đã về đến HN nhờ có sóng điện thoại. Mình thú thật là mình thích cái sự văn minh ở trong rừng dư thế =)) ). Một số kẻ tranh thủ alo về cho gia đình bảo "Con đang ở Mai Châu =))"

    < Còn tiếp - em up 1/2, đi ăn cơm, xong viết tiếp...


    Một số hỉnh ảnh của nhóm.... Đạp bằng Tây Côn Lĩnh
    [​IMG]
    Thanh Thủy

    [​IMG]
    Bắt đầu leo Bốt đen




    [​IMG]
    Đường đến Tây Côn Lĩnh


    [​IMG]
    Trekkingfan và ECC


    [​IMG]
    Của Khẩu Thanh Thủy


    [​IMG]
    Ôi... Bốt Đen 1

    [​IMG]
    Ôi... Bốt Đen 2

    [​IMG]
    Trên đường trekkingf

    [​IMG]
    Tây Côn Lĩnh


    [​IMG]
    Dưới bốt đen

    [​IMG]
    Rừng lau...

    [​IMG]
    Rừng lau
  7. caoboionline

    caoboionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2009
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Hành trình chinh phục cháy lửa đam mê song cũng đầy những trắc trở.....

    [​IMG]
    Cùng hò kéo pháo...

    [​IMG]
    Vực xâu...

    [​IMG]
    Đường đi đây uwh


    [​IMG]
    Cùng đổ xe... ngã đẹp!

    [​IMG]
    Cùng đổ xe... ngã đẹp!


    [​IMG]
    Cùng đổ xe... ngã đẹp!


    [​IMG]
    Cùng đổ xe... ngã đẹp!


    [​IMG]
    Tây Côn Lĩnh


    [​IMG]
    Tây Côn Lĩnh


    [​IMG]
    Tây Côn Lĩnh
  8. caoboionline

    caoboionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2009
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0

    anh ơi... đợi em chút xem có ai chụp ngon hơn khôgn!! em post luôn... Nhưng đây là Bột đen thì phải... nó ở trên đỉnh mà và đúng như anh miêu tả đấy. :D
    [​IMG]
    Bốt đen
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [​IMG]
    TrekkingFAN và ECC

    [​IMG]
    TrekkingFAN và ECC
  9. caoboionline

    caoboionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2009
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Bốt đen:
    9h30' sáng 13/11, sau hơn 1 tiếng rưỡi, cuối cùng xe cũng được kéo lên. Anh Bồi cứ xuýt xoa "May không phải xe thằng Phan Sơn không về nó lại giãy đành đạch lên mất." Chị Minh Già vỗ vai an ủi chị Nguyệt "Lần đầu đi phượt, khổ thân em. Có khi lần đầu cũng là lần cuối." Nguyệt Đỗ vừa từ dưới vực lên, chân tay vẫn đau, mặt vẫn còn chưa hết ngẩn ngơ, vẫn cố xua tay "Cái đó thì chưa chắc!" :)). Rời khỏi hiện trường, nhận được tin EEC cũng đang từ Hoàng Su Phì lên, ai cũng cố gắng đi nhanh hơn 1 chút để gặp EEC ở Bốt Đen, và điều quan trọng nhất là để thoát ra khỏi rừng trước khi trời tối bởi đồ ăn mang theo không chắc đủ dùng cho 1 đêm phát sinh. 

    Không rõ là may mắn hay xui xẻo khi bị 2 chú dân tộc không biết đường chỉ lung tung lên núi, mất đứt 100k bằng bữa trà đá của anh em. Nhưng bù lại, đi lạc trên núi 1 lúc thì gặp lán của đội trồng rừng. Tại đây, mềnh gặp và bắt cóc được 1 thằng bé 15 tuổi người dân tộc tên Đông. Cả lán trồng rừng, chỉ một mình Đông biết đường lên Bốt Đen vì cách đó 10 ngày, cậu nhóc đã trèo lên đó hóng mát. "Bữa đó trời mưa, em chả có việc gì làm. Nghe người ta nói nhiều về Bốt Đen mà không biết nó ra sao, nên em đi thử". Cậu bé 15 tuổi, ngoan như một chú mèo, đã lấy vợ được 1 năm. Khi mềnh đưa tiền, còn chẳng thèm cầm, phải nói mãi mới mang tờ 100k với gói bánh quế về cho vợ. :D. Trên đường gặp những người như vậy thấy cuộc sống thực sự vẫn còn nhiều màu hồng lắm lắm. :x. Không có Đông, có lẽ, còn lâu cả nhà mới tìm được cái gọi là cái Bốt Đen :D

    Trong đoàn đi TCL đợt này có đúng một nửa đã từng trek APC: anh Bồi, anh Khôi, anh Hải tịt, anh Minh arsenal, chị Minh già, chị Thu xinh ế, mình và cô Ề Ly sơ. Một số nhân nữa đã từng trèo lên ngắm mặt giời trên đỉnh cao nhất Hoàng Liên Sơn. Tuy nhiên, đường lên Bốt Đen cũng chẳng dễ dàng. Khác với APC, đường lên Bốt Đen gần như chẳng mấy người đi, nhiều chỗ thực sự chả có đường. Dốc cao và những cây bên đường không thực sự chắc chắn, phần lớn toàn là tre khô nên cũng khá khó khăn khi tìm chỗ bám để leo lên leo xuống. Tuy nhiên, khi lên đến đỉnh, view ở Bốt Đen xuống thực sự rất đẹp. ^^. Khi nào cả làng up hết ảnh, chắc chắn sẽ có những tấm ảnh thấy cả triền dốc phía bên kia núi trắng xoa những bông lau và bầu trời thì xanh thăm thẳm. :x... (Cơ mà có cho tiền, mình cũng chả bò lên đó lần thứ 2 đâu T_T ). Chụp ảnh chán chê, ai cũng thở phào nhẹ nhõm bởi con đường trở về Hoàng Su Phì dễ đi hơn, ngắn hơn. Mình thì vô cùng háo hức nghĩ có thể về Bắc Hà tối hôm ấy ngắm chó xù miền núi. :x.

    Hơn 3h chiều, trên đường đi ra, gặp 6 xe của EEC phi qua. :D, mình nhận ra ngay vợ chồng nhà anh Tuấn Kid với anh Fav. Từ đó cho đến lúc Trekking Fan về HN, lại ngồi đoán già đoán non xem bao giờ EEC sẽ về...

    Trở lại đoạn chó xù, đêm 13, cả nhà ngủ lại 1 thị trấn nhỏ cách Bắc Hà hơn 40km. Cả đoàn thấm mệt, 4 đứa tụi mình phi vào nhà nghỉ là ngủ lăn quay như chết. Sáng ra nghe đồn cả làng nửa đêm còn dậy bò đi uống rượu. @.@ Thật là bái phục... @.@... Vậy là TCL về cơ bản đã xong được 70% . :D

    Bắc Hà - Bắc Hà:

    Có lẽ phải phong cho Nguyệt Đỗ là ôm may mắn kiêm xui xẻo nhất đoàn. May mắn bởi vì lăn xuống vực mà người chẳng sao ngoài mấy vết trầy xước "vớ va vớ vỉn.", xui xẻo vì ngoài vụ lăn xuống vực dưới tay Khôi, sáng ngày 14, đang đổ đèo xuống Bắc Hà, anh Tuấn Béo phi ngay vào 1 chú dân tộc đi ngược hướng. Cũng vẫn may là người chả sao và hàng sửa xe thì không xa lắm. :D. Nhưng mình cam đoan, chuyến này sẽ là 1 chuyến đáng nhớ của chị Nguyệt xinh.

    Trở lại chuyện Bắc Hà, lang thang trong chợ cả buổi, mình rút ra 1 số kết luận như sau:
    - Theo như lời anh Cìu thì hàng ở chợ Bắc Hà 100% from China. Nhưng một số thứ cơ hồ cũng rẻ. :D.
    - Người ta chẳng bán chó xù trong chợ.
    Từ hôm đi theo GB qua ngó con chó xù của 1 anh chạy minsk bạn Yo, mình đã thích thích cái con chó ấy. Định bụng bò lên Bắc Hà thấy chó con sẽ mua 1 con mang về nuôi thử. Thế mà đi vòng quanh chợ chả thấy con chó lạc nào. Buồn vô hạn. Có lẽ là chẳng có duyên. :">...

    Bắc Hà - Hà Nội:

    Từ Bắc Hà về Hà Nội, không có gì đáng để kể, bởi đường đẹp, bởi những chuyện vụn vặt chẳng đáng để kể ra. Nhưng suốt quãng đường ấy, mình cảm thấy hơi buồn, hơi tiếc, hơi nhớ. Bởi thời gian trôi qua quá vội vàng. Chớp mắt, đã thấy mọi thứ ở phía sau lưng. Chớp mắt đã thấy phía trước là thành phố ồn ào lấp lánh ánh đèn quen thuộc. Không thể ngờ được, chỉ cách đó ít lâu, mình còn len lỏi trong 1 khu chợ rực rỡ sắc màu của những chiếc váy, chiếc khăn thổ cẩm. Không thể tin được, chỉ mới hôm trước, mình còn chạy nhảy giữa con đường 2 bên lau trắng nở la đà...

    Ừ thì thôi, Tây Côn Lĩnh khép lại, nhưng mình lại nghe phong phanh anh Bồi bảo sau Tết chạy Lũng Cú - Mậu Duệ - Du Già... :D. Lại đợi đến tết, để í éo nhắc khéo anh ấy thôi. :x... Mình yêu Hà Giang lắm lắm :x



    [​IMG]




    [​IMG]
    Cùng đổ xe... ngã đẹp!



    [​IMG]


    [​IMG]
    Cùng đổ xe... ngã đẹp!


    [​IMG]

    [​IMG]
    Tây Côn Lĩnh
  10. caoboionline

    caoboionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2009
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc Tây Côn Lĩnh của bạn Thu xinhe...!!!


    Sau khoảng thời gian khá dài, trằn trọc băn khoăn, sau khi nghe nhiều lời dọa dẫm, rủ dê, từ sợ sệt đến đam mê, mình quyết định lưu dấu chân lên em Tây Côn Lĩnh huyền thoại.
    Xuất phát vào 2h chiều thứ 5 11-11-2010 tại Ciputra, đoàn lên đường trong tâm trạng háo hức, đồ đạc nhiều thật nhiều....
    Lưu dấu chân tại Hà Giang khi đã gần 11h đêm, tắm rửa, ăn đêm, 1 giấc ngủ ngắn, không tròn giấc, sáng sớm thứ 6 phải dậy thật sớm (ghét dậy sớm) để bắt đầu phiêu cùng dãy Tây Côn Lĩnh.

    Sau khi đáo qua cửa khẩu Thanh Thủy và lưu dấu bước chân tại đó, đoàn xuất phát xuyên vào dãy Tây Côn Lĩnh, đường bắt đầu không dễ xơi tí nào, 2h chiều tại cửa rừng, đoàn ngồi nghỉ chân, ăn trưa (xôi, ruốc, xúc xích, bate...), và chuẩn bị tinh thần cho công cuộc chinh phục dãy Tây Côn Lĩnh huyền thoại. Bồi già liên tục nói "bây giờ mới bắt đầu khó khăn nhé". Mình cũng háo hức phết, nhưng cứ ngại trek quá :">

    Bắt đầu tại cửa rừng, con đường bắt đầu thực sự khủng, các ôm phải trekk khá nhiều, các xế thì phải gồng mình lên để đỡ xe, lúc nghiêng bên trái, lúc nghiêng bên phải, lúc cài số 1 kéo tay ga mà xe cứ đứng ì tại chỗ, cả những lúc xe nhảy chồm chồm trên những hòn đá. Con đường khá nhiều bẫy, dưới những lùm cỏ xanh rì tưởng chừng bằng phẳng đó thực chất là những khe nước chảy xói mòn, ờ, cứ thử nghiêng xe mà chống vô đó xem hahaha, thụt ngay (có ai là không bị thụt không nhờ, lên tiếng hộ cái)

    Mới đầu tâm trạng phấn khích cực, nhưng chỉ được 1 lát thôi, xong rồi mệt lắm :|. Đi mãi, mải miết, lên xe, xuống xe, đẩy xe, con đường gập ghềnh, nhỏ xíu tưởng chừng như dài vô tận. "Mệt, mệt, mệt", "ôi, dã man quá", "đường xá gì thế này" là những lời được nói nhiều nhất nhỉ.
    Lầm lũi đi mãi trong rừng già ẩm ướt, thế rồi bất chợt trước mắt chúng tôi cả 1 triền núi bát ngát lau trắng phau, rừng lau mềm mại như những đám mây lơ lửng lưng chừng núi khiến chúng tôi, những kẻ lãng du như trở thành những thiên thần phiêu lãng trên mây, cảm xúc ấy tôi mãi không bao giờ quên. Ôi, cảm giác ấy, tuyệt vời lắm, khung cảnh ấy tuyệt vời lắm, những cơn gió mát nhẹ dịu êm lùa qua mái tóc, mơn man trên má, tia nắng nhẹ nhàng xuyên qua khe núi khiến những khuôn mặt như rạng rỡ hơn. Ôi những kẻ lãng du đáng yêu.

    Rồi cũng phải rời đi thôi, tiên cảnh lùi lại đằng sau rồi, lại những đoạn rừng già âm u ẩm ướt, những đoạn đường cỏ gianh rậm rạp, gần 5h PM, biết được không thể tới được Bốt Đen trước khi trời tối, chúng tôi phải tìm 1 nơi để rựng trại, may quá, chúng tôi đã tìm được 1 khoảng đất trống đủ rộng dãi và bằng phẳng, bên cạnh là 1 con suối nhỏ róc rách reo ca, nhóm quyết định dựng trại tại đây, mỗi người 1 việc, hừng hực khí thế, người dựng trại, người kiếm củi, người chuẩn bị đồ ăn, không khí khẩn trương, phấn khích và vui vẻ.
    Vừa xong công việc dựng trại, củi đã cháy cũng là lúc bóng tối ôm trọn lấy chúng tôi, đêm trên rừng tới thật nhanh, 6h30 PM chúng tôi quây quần ăn tối bên đống lửa, phải nói là bát mỳ tôi được ăn đúng là mỳ thiên đường, nó ngon vô cùng tận, với cả được cho thêm cái xúc xích nữa, có tí protein có khác, tỉnh cả người :”> hề hề. Mặc cho cái lạnh của núi rừng bao vây, bên bếp lửa hồng, chúng tôi ca hát, tâm sự và chém gió, trên bầu trời trong vắt là hàng ngàn ngôi sao, thấp thoáng trên đỉnh 1 ngọn cây già cỗi là nửa vầng trăng chả biết là non hay già, nhưng mà cứ thấy nó đẹp vô cùng.
    Cảm xúc ấy, trải nghiệm ấy tôi chưa từng trải qua, nó thật tuyệt. Cái lạnh thấu xương của núi rừng nhé, sự sợ hãi bóng đêm, cả thú rừng, rắn rết nữa (cơ mà chả thấy con nào luôn, may thế). 8h PM, 1 số người đã vào lều của mình đi ngủ, 1 số vẫn ngồi lại ăn mực, uống rượu trong đó có tôi, sau rượu mực còn có cả café đêm nữa nhé, café đung bằng nước suối nó khác lắm, thơm và ngon cực kỳ. Sau rồi mọi người cũng đã về lều của mình để đi ngủ, đêm trên gần đỉnh Tây Côn Lĩnh lạnh khủng khiếp, dù đã quấn hết cả chăn, cả túi ngủ, chúng tôi vẫn run lên vì rét, lều bên cạnh chả biết bác nào gáy gỗ mà rung hết cả lều K mình chả ngủ được gì cả, gần sáng thiếp đi lúc nào không hay, đúng lúc ngủ được thì chợt loạch quạch, đã có người dậy, hóa ra, lạnh quá, mấy người không ngủ được nên dậy sớm ra ngồi cạnh đống lửa chém gió. Bếp lửa chả hiểu sao nguyên 1 đêm mà vẫn cháy, hóa ra là bác Phương cả đêm ko ngủ, đi tìm củi về đốt và trông đống lửa khỏi tắt, bác Phương là số 1 ^^.

    7h AM thứ 7, mọi người đã dậy gần hết, dọn dẹp đồ đạc, ăn sáng và chuẩn bị xuất phát chinh phục Bốt Đen.
    Hình như mình muốn trekk hay sao ý, cứ là cầm dao quắm phi lên trước, sáng dậy sớm, trời lạnh tỉnh người nên có tí phởn thì phải, chợt phía trước thấy có 1 đoạn đường, bên cạnh là cái vực khá sâu, bờ lại lở ra mình đã phạt bớt cây để cho xế di chuyển đỡ nguy hiểm hơn, có mấy xe đi qua ok rồi, bảo c Minh với e Loan ở lại cảnh báo mọi người, mình trekk trước cùng mấy xe đã đi qua, được 1 đoạn khá dài, bỗng nghe thấy tiếng hét “a Bồi”, lắng tai nghe kỹ “a Bồi ơi”, tiếng thét thất thanh lắm, mình trả lời là đã nghe tiếng, rồi chạy quay lại, thấy e Loan với Vân Anh bảo có xe rơi xuống vực rồi, hix, rụng rời chân tay, mặt cắt không còn giọt máu, phi quay lại, hix hix đúng cái chỗ mình bảo mọi người đứng lại cảnh báo. Nhưng cũng thật may mắn, trong cái rủi, có cái may, người và xe đều chỉ bị sướt sát nhẹ, và bị tím 1 số chỗ, mà vực lại sâu hun hút K, ông trời phù hộ. Công cuộc đưa xe từ dưới đó lên cũng mất khá nhiều thời gian, đưa được xe lên khỏi vực, chúng tôi reo hò như vừa mới kéo được khẩu đại bác lên. Kiểm tra mọi thứ OK, chúng tôi xuất phát đi tiếp, đến với Cổng Trời, đến với e Bốt đen. Gần trưa, chúng tôi đến được với cổng trời, chuẩn bị tinh thần trekk Bốt Đen, chẳng biết đường đi lên Bốt Đen thế nào, trekk 1 đoạn, gặp được ông dân tộc, mô tả mãi ông mới hiểu hiểu được tí, chỉ trỏ lung tung cuối cùng chẳng đi đến đâu, ông ấy chỉ đi đâu ý, mà cũng may, nhờ ông ấy chỉ linh tinh mà gặp được cậu bé vừa lên Bốt Đen chơi mấy tuần trước. Cậu bé nhận lời dẫn bọn tôi lên, đường dốc thẳng đứng, gai, cây mục, những cây tre khô đầy gai, cào xé người chúng tôi,nói chung khó đi kinh khủng, đoàn không 1 ai bỏ cuộc, 16 người đã lên được đỉnh Bốt Đen, lưu dấn ấn tại đây. Cảnh sắc trên Bốt Đen giờ khác với bức hình mà có 1 nhóm đã từng lên đánh dấu, Bốt Đen giờ nhiều cỏ xanh hơn, xung quanh cỏ lau trắng mọc nhiều, có cả rất nhiều hoa nữa, cái khúc gỗ to, đen xì ở trong Bốt bị Bồi nhà ta nhổ lên làm súng rồi K, phá hoại thế là cùng . Ôi cảm xúc chinh phục nó thật khó mà diễn tả được. Có đi, các bạn mới có thể cảm nhận hết được những cung bậc cảm xúc mà chúng tôi đã trải qua, cuộc đời có bao lâu mà hững hờ, nếu muốn, bạn hãy đi, hãy tự mình cảm nhận nhé.
    Đoạn đường từ Cổng Trời, đỉnh Bốt Đen về Hoàng Su phì thì không cần phải bàn, nó là đại lộ so với con đường từ Lao Chải lên Cổng Trời….
    Có lẽ, chỉ nên nói đến đây thôi, cảm xúc tại Tây Côn Lĩnh là ở chính nó.
    Và thế là chúng tôi đã chinh phục được dãy Tây Côn Lĩnh, đỉnh Bốt Đen với nhiều cung bậc cảm xúc.
    Cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn những người bạn đồng hành quả cảm của tôi. Cảm xúc ấy, trải nghiệm ấy tôi sẽ nhớ mãi không bao giờ quên.
    [​IMG]
    Hà Giang

    [​IMG]
    Cửa khẩu Thanh Thủy

    [​IMG]
    Gần cửa khẩu Thanh Thủy

    [​IMG]
    Đường

    [​IMG]
    Rừng lau

    [​IMG]

    [​IMG]
    Trong Bốt Đen

    [​IMG]

Chia sẻ trang này