1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm đi thảo nguyên Hô Luân Bối Nhĩ

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi konichiwaz, 06/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. konichiwaz

    konichiwaz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2008
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    kinh nghiệm đi thỏa nguyên Hô Luân Bối Nhĩ

    Có 1 cơ số bạn gửi mail cho tớ hỏi thăm kinh nghiệm vụ đi thảo nguyên đợt tháng 5 vừa rồi, tớ tạo toppic này để mọi người cùng tham khảo nhé, tiện hơn gửi mail nhiều!

    v\:-* {behavior:url(#default#VML);} o\:-* {behavior:url(#default#VML);} w\:-* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} 1.Lịch trình :
    Thời điểm đoàn đi là mua xuân, cỏ bắt đầu nhú, cây cối mới đâm chồi, ko phỉa là thời điểm đẹp nhất của thảo nguyên nên thời gian vui chơi rút ngắn còn 3 ngày 4 đêm, chọn cung đường phía Bắc Hô luân bối nhĩ, đây là cung đường nhiều màu xanh nhất trong thời điểm này. Tuy ko phải là thời điểm đẹp nhất của thảo nguyên nhưng thời gian này khí hậu mát mẻ, ko có côn trùng ruồi muỗi, tầm cuối tháng 6 trở đi đến giữa tháng 8 thì nắn nóng kinh khủng và phải có thuốc chống muỗi kèm theo, vừa chụp ảnh vừa ngoáy mông đuổi côn trùng!
    Đêm 21/5 lên tàu từ Cáp nhĩ tân đi Hải la nhĩ, khoảng 6h sang đến nơi có xe đón sẵn ở cổng ga
    22/5 Hải la nhĩ- ngạch nhĩ cổ nạp- ân hòa
    23/5 ân hòa- mạc nhĩ đạo kha- thái bình- lâm giang
    24/5 lâm giang- chí vĩ- ngạch nhĩ cổ nạp- hải la Nhĩ- lên tàu về cáp nhĩ tân
    2.Thành viên 7 đồng chí 5 nữ 2 nam, chỉ có 3 đồng chí là thành viên TTVNOL
    Xe cộ: thuê 1 con xe 7 chỗ giá 800 tệ/ngày, cả bao lái xe ăn uống ngủ nghỉ là khoảng gần 900 tệ/ngày
    3. ăn uống: ngon, giá cả ok, bác lái xe đưa đến 1 quán lẩu và 1 quán chuyên cừu nướng, ngon ra phết. Ngoài ra ngủ ở khách sạn nào thì ăn tối tại đó, ăn tối theo kiểu Nga, các món ăn nga! Ăn sang tại Hải la nhĩ rẻ, 8 người ăn hết 25 tệ gồm có sữa đậu nành, tà phớ, trứng luộc, cháo yến mạch, quẩy to đùng. Ăn sang tại khách sạn có bánh mỳ, mứt quả, cháo yến mạch, sữa tươi, trúng ốp or luộc, cơm rang!
    4.Khách san: khách sạn gia đình của người dân tộc Nga, nhà làm hoàn toàn bằng gỗ, sạch sẽ ấm cúng, dùng chung nhà vệ sinh, tăm kiểu nga như xông hơi ấy, thích lắm! giá là 60 tệ/ người/đêm bao gồm tắm và ăn sang, nếu ko tắm thì tiết kiệm đc 10 tệ he he…tại Lâm giang giá khách sạn rẻ hơn, cả ăn sang tắm táp là 50 tệ, nhưng tắm vòi hoa sen, ko phải tắm kiểu nga.
    5. Bác lái xe: sinh năm 78, họ Mã, cả đoàn âu yếm gọi là Mã công tử, nhiệt tình vô cùng là nhiệt tình, chu đáo vô cùng là chu đáo, lái xe chuẩn, cần chậm là chậm, cần nhanh là nhanh, bác cẩn thận nên xe đẹp và sạch sẽ, ngồi xe bác thật là dễ chịu. Bác biết nhiều khu vực không thuộc bản đồ chỉ dẫn du lịch nhưng cực kỳ đẹp và đặc sắc và chủ động đưa anh em đi, mọi yêu cầu dù oái oăm của đoàn đều đc bác thực hiện một cách tận tình, tuy nhiên bác hơi ít cười ít nói, hóa ra bác đang có tâm sự riêng, khai thác mãi mà bác ko nói có việc gì! Nói chung bác lái xe là chõ dựa vững chắc của cả đoàn, có bác chuyến đi thành công đc 80%. À quên, bác chụp ảnh hơi bị ngon, cách cầm mày và dáng chụp ảnh chuyên nghiệp thôi rồi ha ha ha ….
    T-ổng thiệt hại: hết 1000 tệ/người cho 3 ngày 4 đêm đi thảo nguyên, ăn uống vui chơi tẹt ga tính cả vé tàu khư hồi cáp nhĩ tân- hải la nhĩ!
    Cụ thể thành viên nào có hứng thú thì bổ xung nhé, mình chỉ ghi chung chung thế thôi!
    sau đây là một số ảnh ở máy mình, cae người và máy ảnh đều lạc hậu ọp ẹp nhất đoàn, bà con có máy xịn ảnh đẹp thì up lên nhé!
    [​IMG]

    [​IMG][​IMG][​IMG]
  2. konichiwaz

    konichiwaz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2008
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Con chiến mã của cả đoàn
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    con chiến mã của cả đoàn cung cấp luôn hòm thư của bác lái xe DT 86.13704.708977 [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    con chiến mã của cả đoàn cung cấp luôn hòm thư của bác lái xe DT 86.13704.708977 [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    khách sạn[​IMG][​IMG][​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    ăn uống đề nghị các đồng chí khác bổ xung, máy em Hường và máy Minh thì phải
    http://ttvnol.com/images/e***or/attach.gif[​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Thành viên (ảnh tập thể do Minh và bác Tuấn cung cấp)

    [​IMG][​IMG][​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    =D> cỏ chửa xanh, phí thế!
    [​IMG]
  3. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Tuyệt quá! Mơ ước cả đời mình đây.

    Tiện thể, Bác có thể thêm chú thích vào ảnh và viết chi tiết hơn cho anh em ở đây tham khảo được không ạh.
    Với cả, hiện nay diễn đàn đang có tình trạng gộp reply để tránh spam. Đang đề nghị Tech Adm xử lý nhưng chưa được. Tạm thời bác hãy post bài sau cách bài trước tầm 30p là sẽ không bị gộp, bằng không thì có nick nào đó vào chen giữa hai bài viết để tránh hiện tượng này.

    Tiếp đi bác ơi.
  4. konichiwaz

    konichiwaz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2008
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    cầu vồng ở trấn Lâm giang, bà con cưỡi ngựa lên núi ngắm hoàng hôn, mình về sớm lo đặt cơm, thấy bác Tuấn đang lơ ngơ chộp cảnh, bác báo động cho mình có cái cầu vồng, vội vàng ước 1 điều ước rồi nhờ bác chộp cho kiểu ảnh, cảm ơn bác Tuấn nhá! bác up cái ảnh cầu vồng ko người lên thì tốt....[​IMG]


    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Em Hường mải mê tác nghiệp trong nắng hoàng hôn tại Ân Hòa, quê hương của dân tộc Nga ở TQ[​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chị em nhà Hương nhanh nhẩu chộp với các em cừu, không nhanh là các em ấy chạy xa tít, các em ấy khôn lắm! [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Xe đi bon bon, cảnh hai bên đường tuyệt đẹp, hết thảo nguyên là núi rừng cây cối sông suối ao hồ, mình ngồi trên cùng, cạnh anh lái xe, vị trí đắc địa nhất để ngắm cảnh, đấu tranh mãi với bác Tuấn để có vị trí này, bác ấy mà ko nể mình phiên dịch chắc bác ấy chả để yên![​IMG][​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    cả đoàn hăm hở đi ngắm hoa đỗ quyên dại, bác lái xe dùng tất cả các khả năng có thể để tìm nơi có nhiều hoa đỗ quyên nhất cho bà con, bác hỏi hai đồng chí gác rừng, hai đồng chí ấy nhiệt tình chỉ cho đoàn chỗ ngắm hoa gần nhất có thể, một đồng chí còn cảm tình đảng leo theo đoàn, bẻ roẹt 1 cảnh đỗ quyên to tặng các em gái xinh tươi để chụp ảnh cho đẹp...Nhờ đồng chí đó giới thiệu mà đoàn biết đc có thể măm măm hoa đỗ quyên, bà con vặt hoa nhai nhai nuốt nuốt và đều thống nhất ý kiến hòa hơi bị thơm và ngon(bác Tuấn và mọi người cho ảnh đỗ quyên lên cái, máy tớ chụp đõ quyên hỏng hết vì ống kính bị mờ).
    [​IMG]
  5. laulaumotlan

    laulaumotlan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2011
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Mềnh đang định đi ngủ thì tự dưng dở quẻ check mail, nhận được mail của konichiwaz thế là tỉnh cả ngủ, đành lọ mọ ngồi up ảnh lên...

    ... trên đường thỉnh thoảng gặp những căn lều đang được dựng lên. Một mùa chăn nuôi, trồng trọt mới đang bắt đầu
    [​IMG]

    Một cô gái nhỏ trên thảo nguyên...
    [​IMG]

    đây mới là thảo nguyên nè
    [​IMG]

    Ở đây người ta trồng cây gì?? nuôi con gì?? Đó là:
    bò...
    [​IMG]

    kìu...
    [​IMG]

    ngựa...
    [​IMG]

    bọn mềnh còn gặp những cánh rừng bạch dương...
    [​IMG]

    và rừng thông, nơi hoa đỗ quyên khoe sắc...
    [​IMG]

    cận cảnh hoa đỗ quyên
    [​IMG]

    Mã công tử rất thông thạo đường và tận tình với khách, nếu không có huynh í thì bọn mềnh sẽ không biết đến những chỗ như
    mỏm đá chim ưng
    [​IMG]

    hay sông Cáp Ô Nhĩ Hà
    [​IMG]

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tình hình ăn nhậu ở Cáp Nhĩ Tân là ngon, bổ, rẻ

    Món bún qua cầu, món này
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tình hình ăn nhậu ở Cáp Nhĩ Tân & Hô Luân Bối Nhĩ là ngon, bổ, rẻ

    tối hôm đầu tiên đến mềnh được thưởng thức món bia Cáp Nhĩ Tân, bia rất thơm, ngọt và rẻ nhé, chỉ 2 tệ 1 chai to như thế này:
    [​IMG]

    món bún qua cầu, món này có tên là bún qua cầu vì ... hem hem, lười type quá, các bác chịu khó google nhé
    [​IMG]

    đại tiệc ở Cáp Nhĩ Tân: mỗi đĩa to uỵch như thế này chỉ khoảng 25-30 tệ thôi
    [​IMG]

    ...tàu phớ...
    [​IMG]

    và quẩy... các bạn TQ làm cái gì cũng to nhỉ
    [​IMG]

    lẩu dê: mỗi người 30 tệ là ăn no kềnh
    [​IMG]

    quán lẩu dê ở thành phố Mạc Nhĩ Đạo, trông bề ngoài thì chả ai biết đấy là quán ăn cả T_T
    [​IMG]

    sườn kìu
    [​IMG]

    nhà hàng sườn kìu nổi tiếng nhất thành phố Ngạch Nhĩ Cổ Nạp, các bác liên hệ theo số điện thoại này:
    [​IMG]

    Ăn tối ở trấn Lâm Giang:
    [​IMG]

    Một bữa ăn sáng điển hình. Cái bát đen đen ở giữa bàn là mứt nam việt quất do dân địa phương làm, ăn với bánh mì ngon tuyệt cú mèo...
    [​IMG]
  6. fibibaby

    fibibaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    Cổ vũ thêm ảnh cùng các bạn.

    Mây trên thảo nguyên như sà sát lên đầu

    [​IMG]



    Cỏ chưa xanh vào cuối tháng 5, chắc phải chờ vài cơn mưa nữa

    [​IMG]



    [​IMG]



    Những ngôi nhà Mông Cổ thấp thoáng bên sườn đồi

    [​IMG]



    Mấy chú Lạc đà móm mém nhai gặm cỏ khô

    [​IMG]



    Những đàn cừu là điểm nhấn trên những bãi cỏ ngút ngàn
    (Cái bọn cừu tớ lùa đấy, nó chạy ào sang bên kia cái vũng nước còn mình thì đành ở bên này ngó sang)

    [​IMG]
  7. konichiwaz

    konichiwaz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2008
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Với cái mảy ảnh còi và tay nghề chụp ảnh chưa tốt nghiệp lớp mẫu giáo bé của mềnh nên cảnh thu vào có phần hạn chế, bác Tuấn cho ít ảnh lên để bà con thưởng thức tý nghệ thuật cái
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tranh thủ chụp với bé Lạc Đà, bé hơi bị thân thiện, đứng yên 1 chỗ cho bà con làm xiếc bên cạnh, mặt bé rất tươi tắn, miệng chúm cha chúm chím, chắc trước khi chuyển về định cư tại thảo nguyên bé có học qua lớp người mẫu ảnh trên thành phố, mềnh chộp đc cả ảnh chân dung bé đang cười rất chi là tóe loe, ở máy ảnh của Minh ấy, tìm lại giúp cái nhá![​IMG]
  8. vitvivu

    vitvivu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn Konichiwa nhiều lắm, đẹp quá bạn ơi, có ai đi thì cho tớ một chưn nhá.
  9. bluemountainno1

    bluemountainno1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    0
    hik, nhìn mà mê mẩn quá đi mất
  10. konichiwaz

    konichiwaz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2008
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    bà con rảnh rang cưỡi ngựa ngắm hoàng hôn, mềnh lóc cóc dậy sớm ngó bình minh, một người, một ngựa, 1 anh giai, lạnh ơi là lạnh, leo lên núi răng va vào nhau như gẩy đàn đá, may mà cảnh quá đẹp nên mải ngó cảnh quên cả lạnh. trấn Lâm giang yên bình trong sang sớm tinh mơ cho mềnh cảm giác thật thanh thản, cảnh vật đem đến một khoảng lặng, quên hết mọi xô bồ hối hả của cuộc sống hiện tại!
    [​IMG]
    Em bò nhởn nhơ gặm cỏ trong nắng sớm, nhìn thấy mình em ấy ngó lại thảng thốt kêu lên "người ở đâu mà đẹp thế" mình nhanh nhẩu trả lời "người Việt Nam đấy" ha ha ha=))
    [​IMG]


    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    còn đây là anh giai dắt ngựa cho mềnh, anh ko đẹp giai lắm nhưng ngựa của anh thì rất đẹp, mình để ý thấy các bác dắt ngựa ở đây chuyên nghiệp kinh khủng, rất biết chọn địa điểm dẫn ngựa để khách du lịch có thể thưởng thức đc cảnh đẹp nhất, chụp ảnh cũng khá ra trò!
    [​IMG]

Chia sẻ trang này