1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng tình yêu lang thang 4 cực 1 đỉnh - Nhấm nháp kỷ niệm các chuyến đi cùng "ôm" ruột!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi haidbp27, 24/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haidbp27

    haidbp27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Xin BQT 1 góc nhỏ để chia sẻ cảm xúc TY của em vs những hàng trình lượt phượt.

    Vậy là chúng tớ đã đặt chân đến vùng của các cực Đông – Tây – Nam – Bắc của dải đất hình chữ S thân yêu
    và kiss nhau trên nóc nhà Đông Dương sau hơn 1 năm lang thang cùng ba lô và ngựa sắt cùng nhau,
    nếm trải đủ những cảm xúc nhọc nhằn, gian nan, ngọt ngào, thú vị, hồi hộp …và giờ đây mỗi lúc xem lại
    những bức hình lưu lại khoảnh khắc của các chuyến đi lòng cứ ào ào lên như những con sóng ngoài khơi kia.

    Ghi dấu lại kỷ niệm trước khi cưới bằng 2 album tâm đắc!

    [​IMG]
    Trước đó, mình dù có máu đi mấy cũng chẳng bao giờ nghĩ sẽ được đồng hành cùng 1 người đến chân trời góc biển. Vậy mà... giờ đây thực sự hơn cả giấc mơ :x

    -[Fansipan 3.143m] Chuyến leo Fan nhiều cảm xúc, có thêm những người bạn mới, chân thành, tình cảm.
    + Dầm mưa, gió rét leo Fan đón giao thừa thiêng liêng 0h00 ngày 1.1.2010 và bắt đầu ghi lại hình ảnh của ý tưởng phuotwedding trong thời tiết khắc nghiệt của núi cao. Nhiệt độ là 3 độ C, gió to, trước khi mặc váy cưới CD phải xức 2 lọ dầu gió mà cũng chỉ 15p là tím tái môi…

    [​IMG]
    thăng hoa trong hạnh phục cùng những người bạn mới

    [​IMG]
    nụ hôn ngọt ngào nhất

    - [Cực Đông – Hải đăng Đại Lãnh] Lang thang miền Nam Trung Bộ 5/2010: Thả mình trong bầu không khí thoáng đãng của núi rừng Tây Nguyên, tậm hưởng sự lãng mạn của Đà Lạt trong 2 ngày. Nhảy xe khách về Phan Rang để khám phá bãi biển Cà Ná hoang sơ, nơi biển và núi chỉ cách nhau con đường QL1A, đêm ngủ bugalow nghe tiếng sóng biển vỗ vào bãi cát, đá như khúc tình ca. Lang thang cùng CLB nhiếp ảnh Đà Lạt giao lưu cùng các bác NAG Ninh Thuận chụp cừu về trong buổi chiều tà vùng cát trắng, và dậy sớm hơn ông mặt Trời để chụp đồi cát Nam Cương kỳ ảo trong nắng sớm sau đó là đắm mình trong văn hóa gốm Trăm ở làng Bàu Trúc… vòng ra Nha Trang, nghỉ ngơi và tiếp tục lấy sức để đi cực Đông – ngọn hải đăng Đại Lãnh, đêm ngủ ở trõng tre nhà chú Mười, sáng sớm dậy leo lên Hải Đăng ngắm bình minh…


    [​IMG]
    đón những tia nắng đầu tiên trên dải đất hình chữ S

    [​IMG]

    [Cực Bắc – Hà Giang] 9/2010: khi những bông lúa chín vàng trên những thửa ruộng bậc thang uấn lượn ôm lấy sườn núi, thì cũng là lúc chúng tôi lại rồng rắn nhau lên với Cao nguyên đá Hà Giang, cũng thật may mắn dự buổi chào cờ, hát Quốc ca đầu năm học của trẻ em Lũ Cú. Thả cả mình và hồn theo cơn gió, làn mây trên con đường Hạnh Phúc bên dòng Nho Quế xanh như 1 sợi chỉ. Ngất ngây trong men rượu của phiên chợ Mèo Vạc cùng các cu tỉ người Mông. Sóc tung mông với cung đường như nick name của 1 người anh cả trong làng phượt “Du Già”…
    [​IMG]
    con đường hạnh phúc


    [​IMG]
    bên dòng nho quế.

    - [Cực Tây – A Pa Chải] Đầu tháng 12/2010 khi ngày cưới đã cận kề, với trăm thứ mà 2 đứa phải lo, những vẫn xếp lại 1 bên nhường cho “bao lô” lên đường trước. Chuyến từ thiện ở Xà Quế của nhà FF do Giang QD làm leader nhóm đã thành công, góp phần nào tình cảm chia sẽ với đồng bào Xà Quế những con người định cư, bám trụ ở nơi biên ải, phên dậu của Tổ Quốc cùng với các lực lượng bảo vệ biên cương. Với mình đây là lần thứ 3 ăn tết Hồ Sừ Trà của người Hà Nhìn nơi ngã 3 biên giới, nhưng là lần đầu tiên đi cùng TY :x.



    [​IMG]
    Vườn hoa đồn biên phòng 317

    [​IMG]
    ^_^

    - [Cực Nam – Mũi Cà Mau] 6/2011: Điểm cuối cùng trong kế hoạch là đất Mũi, đây cũng là chuyến đi đặc biệt nhất, bởi 2 đứa tự cấp visa cho nhau, cũng bởi đây là chuyến đi bằng nhìu phương tiện nhất, đường không, đường bộ, đường thủy… và cũng nhiều cảm xúc khi được xuyên trong rừng ngập mặn, đi trên cửa sông ra biển… do la cà nên 2 đứa phải ngủ lại ở Đất Mũi 1 đêm (chuyến này sẽ viết note riêng sau)

    [​IMG]
    mốc tọa độ GPS 001

    [​IMG]

    Cảm ơn TY đã đồng hành cùng anh, dù đôi lúc mình cũng có chút giận hơn, những khó khăn nhất định, nhưng anh tin, mình sẽ cùng nhau vượt qua được hết phải ko TY?

    Last: xin dành đôi dòng nói về “ôm”:
    1 cô gái (theo bạn bè, người thân nói: chỉ biết học và học). đi tàu, xe say bí tỷ…nhưng sau khi chập nhận ngồi sau xe mình, thì mọi chuyện đã khác! Mạnh mẽ hơn, cứng rắn hơn và khỏe hơn …và có lẽ máu lượt phượt đã ngấm dần vào máu !
  2. haidbp27

    haidbp27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Đón Giao thừa trên nơi nóc nhà đông dương (1/1/2010)

    Thông tin đoàn:
    Gồm có 12 người, 7 nam, 5 nữ độ tuổi 7x, 8x (đa số) 9x
    29/12 có mặt ở Sapa.
    30/12 Sapa – Trạm Tôn – trạm 2.200m ăn trưa – nghỉ đêm ở 2.800m
    31/12: Trạm 2.800 lên đỉnh - quay về ăn trưa ở 3.100m – 0:00’’ ngày 1-1-2010 có mặt trên đỉnh đón giao thừa chia tay năm mới đón chào thập niên mới ^_^ quay về 3.100m ngủ
    1-1-2010 hạ sơn, xả hơi, tổng kết, “thác loạn” ở Sapa. Tối lên tàu or xe xuôi về Thủ đô
    [​IMG]
    Niềm vui, chiến thắng của nhóm trên đỉnh cao vinh quang.


    Bên nồi lẩu cá Kèo nóng với anh Tiến Dũng báo Tuổi trẻ tại SG, sau chuyến 2 đứa đi Campuchia về tình cờ biết được chương trình này trên 1 4rum [Phượt]. Quả là đúng ý nguyện luôn, vì dự kiến 2 đứa cũng định leo lên nóc nhà ĐÔng Dương vào dịp tết dương lịch này cùng 1 nhóm bạn. Vậy là về nhà lọ mọ với cụ google, sau đó đã contact với bác có nicknam Gpmst ở http://phuot.com/ chủ topic và cũng là người khơi gợi ý tưởng đón giao thừa trên đỉnh 3.143m.
    Đúng là cuối năm thời gian trôi như ai đánh cắp mất, gấp gáp sau chuyến lên thượng nguồn SÔng Đà – ăn tết Có Nhẹ Chà ở ngã ba Biên giới A Pa Chải là đã đến ngày lên đường.
    Tối 28/12 ra bến xe Mỹ Đình đón chuyến xe ghế nằm của hãng Hà SƠn lên Lào Cai, Đến Sơn Tây gặp đoàn của bác Gpmst, lúc này ACE mới có dịp làm quen trực tiếp, tiếng cười nói rôm rả, thân tình như đã là bạn bè, chiến hữu từ lâu. Sau bữa ăn nhẹ lúc nửa đêm mọi người ai nấy đều say sưa giấc, cách Lào Cai 41km thì gặp vụ tai nạn 2 chiếc xe siêu trường siêu trọng uỵnh nhau giữa 1 cây cầu BT, đến người đi bộ phải lách người mới qua được khe hẹp sót lại khiến cho đoạn đường bị tắc cục bộ. Xe 2 đầu xếp hàng dài vài km. Khi mọi người còn đang ngủ say thì thấy bác Gpmst Leader của đoàn hô hào dậy quyết định đi bộ qua đoạn tắc và xe của đoàn tăng bo đầu kia, quả là ý tưởng sáng suốt.
    Ngày 29/12 tiên ở Sapa thời tiết đẹp hiếm có, đoàn nghỉ ngơi, lượn lờ chợ búa, chụp ảnh lưu niệm nhóm SonTayGroup đi bản Cát Cát. Bữa trưa hôm đó mượn chén rượu trong không khí lạnh của núi rừng, gặp nhóm của bác Tiến Dũng từ SG ra, đêm đến đi hát Karaoke vui phải biết. Và tối đó 2 đứa được sự ủng hộ nhiệt tình của đoàn đã có 1 quyết định “Phiêu” cực luôn, pha ghi dấu trên nóc nhà Đông Dương ngoại mục (*_^), đến giờ ngẫm lại quả là giá trị [nhưng chuyện này sẽ public dịp khác] Nhưng lúc này cũng có 1 tin ko vui lắm là gia đình bác Hòa – Sơn Tây có việc nên bác đó chắc phải về gấp, (lúc gặp ở KS, thấy mắt đỏ hoe, buồn thiu :”>)
    Sáng 30/12 có thêm mấy thành viên nữa đi tàu lên, vậy là đoàn quân leo núi đón giao thừa đã đủ. Sau 1 đêm bàn với vợ bác Hòa quyết định gác việc nhà để leo núi cùng đoàn. Woa, tinh thần cả đoàn lên cao ghê. Lúc này người bạn luôn đồng hành cùng tôi trong các chuyến đi cũng đã tỉnh táo sau chặng đường Hà Nội – Lào Cai bị say và gọi tên “Huệ ơi” liên tục hừng hực khí thế để chinh phục đỉnh cao 3.143m dù 2 đứa chẳng có time để tập luyện j cả.
    [​IMG]
    Hiếm khi nào thành phố trong sương trời lại trong xanh và mây vân vũ thế này.

    [​IMG]
    đúng là lặng lẽ Sapa ^^
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    [​IMG]
    sáng hôm chuẩn bị leo thời tiết đẹp như mơ


    Đoạn đường từ Sapa lên trạm tôn xe vừa đi vừa hát ầm ĩ, nên vèo cái đã đến Trạm Tôn, chia sẻ đồ đạc cho Porter, chặt gậy trúc để hỗ trợ leo. Đoạn đường từ cửa rừng lên Trạm 2.200m như chặng khỏi động, ai nấy đều vẫn tươi, và sung sức. Bưa trưa ăn nhẹ, cơm nắm, muối vừng, thịt gà rang ngon ghê.
    Từ 2.200m trở lên đoàn bắt đầu chia thành từng tốp. Dẫn đầu là bạn Linh nhỏ con, có nick Hạt Tiêu (mình thì quen mọi là Linh Chjp) nhưng công nhận leo khỏe thật như sóc ý, và bạn Thảo K, bạn Dung, bác Guốc Mộc. Nhóm giữa là 2 đứa, Ky vs Trang kute, Tuấn, Chung. Nhóm cuối là bác Hòa, bác Quang Gpmst luôn khóa đuôi.
    Đúng là khó nhất, mệt nhất là đoạn này, vì đường dốc treo leo, tốn sức gió to, lạnh, mệt mồm mũi cứ gọi là tranh nhau thở. Xuyên qua những khu rừng già, vượt những con dốc mà người sau ngửi gót chân người trước, len lỏi qua những rừng trúc, cao qua đầu có, thấp lè tè có và những cơn gió lạnh như cắt vào da thịt cứ vô tình thổi, mặc cho những con người nhỏ bé cứ lầm lũi nhích từng bước chân, hết mỏm núi này đến mỏm khác. Và từ trên cao phóng tầm mắt ra 4 bề là núi, rừng trúc như sóng biển.
    17h trời sầm sì tối, cũng là lúc đoàn lên đến đỉnh 2.800m, ai nấy đều khá mệt sau khi trải qua chặng đường dài suốt 1 ngày dòng dã. Đêm đó ngủ lại ở nhà trạm. Nhà trạm là ngôi ngà lợp tôn quây bằng trúc rừng, có làm sàn nhưng dưới thì thông thống nên đêm gió lùa lạnh khủng khiếp mặc dùng mỗi người đã có 1 cái túi ngủ để chui vào. Bữa tối được anh em Porter người Mông chuẩn bị khá ok, 1 con lợn cắp lách làm đủ các món, hôm đó cùng với ae porter uống hết 5L rượu (nhưng đoàn uống là phụ). Bác Leader say, đêm nằm gối chai nước bị bục ướt hết, nên cứ đổ cho bác Guốc mộc ghét j đổ nước vào người. 1 đêm ngủ chập chờn bởi lạnh, bởi những cơn gió cứ ầm ấm quất như muốn hất tung cả nhà trạm lên. Đoàn có mấy bạn ko ngủ được đêm lang thang chui vào bếp ngồi sưởi lửa. Nhà trạm cũng chật hẹp, lại nhiều đoàn nghỉ lại nên đêm đó chen chúc nhau ngủ, dãy mình bị 2 bác nằm dưới chân, nên cả đêm ngủ cứ như bị bó giò,ko dám cựa quậy sợ lại mơ những cảnh nhảy qua mỏm đá lại có bác dơi xuống đất.
    31/12 sau bữa sáng là những bát mì tôm trứng + thịt bò đoàn có thêm sức khỏe, bắt đầu hành trình gian nan, lên đỉnh. Đoạn này ngắn nhưng tốn nhiều thời gian của đoàn nhất vì đây là đoạn khó nhất, “giống như trong bài Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng viết, Dốc lên khúc khủy dốc thăm thẳm” khác cái là heo hút cồn mây mũi ngử zời. :D vì nhiều đoạn quả như là bồng lai tiên cảnh, đứng trên mỏm đá bốn bề mây bao phủ như đang bay vậy thật sướng, thất khoải. Nhưng cũng ko ít đoạn dốc dựng đứng, lại phải vượt qua những phiến đá to, trơn, chỉ biết bám vào dễ cây, thân trúc để đu lên. Ty của mình đi 3 phút thì nghỉ đến 5 phút, nhưng hễ cứ thấy mình dơ máy lên chụp là lại toe toét được ngay, ùa cũng có thêm động lực để dìu dắt nhau lên đỉnh.
    Vì là lần thứ 2 leo, nên mình cũng phần nào xác định được đoạn được phía trước, nên dù còn khá xa nhưng tinh thần dân vận luôn động viên đoàn còn khoảng 15p nữa :D hì thế mà cũng phải 1 cơ số cái 15p mới lên đỉnh được.
    Từ 3.100m lên đỉnh trời khá mù, đường lép nhép, bẩn kinh khủng, dù có 2 hàng trúc bên đường làm tay vịn nhưng đi không cẩn thận là hạ mông, khụy gối như cơm bữa. Cuối cùng qua bao gian nan, vất vả , khó nhọc, tốn hàng triệu giọt mồ hôi cả nhóm đã đặt chân lên nóc nhà Đông Dương, hò hét, nhảy múa, một vài thành viên tranh thủ call, sms để chia sẻ cảm xúc chiến thắng trên đỉnh cao, vượt qua chính mình với người thân, bạn bè. Lúc này là 13h15 nhưng hôm nay thời tiết trên đỉnh mù, gió và khá lạnh, nhiệt độ khoảng 12 độ C. Sau những giây phút chụp lưu niệm cả đoàn, cho từng người, và mỗi người 1 cách ghi dấu ấn của mình riêng. Với mình giấc mơ chinh phục Fans cùng người iu dấu đã thành hiện thực. Cám ơn em, người đã luôn đồng hành cũng anh trên những nẻo đường (dù là trực tiếp hay gián tiếp). Quả thực giờ ngồi viết lại những cảm xúc của mình trong chuyến đi vừa qua, tâm trạng vẫn đang bồng bềnh như đang ở trên 3.143m vậy. Với a, đó là những giây phút hạnh phúc, ngọt ngào và tuyệt vời nhất của TY cho đến nay.



    [​IMG]
    Bữa trưa đầu tiên, nhóm làm quen nhau

    [​IMG]
    ăn tối ở nhà hàng đẹp, có cô phục vụ trên Kinh dưới Mông duyên dáng khiến a trưởng đoàn mê tít

    [​IMG]
    Lẩu cá Hồi

    [​IMG]
    Hát hò đêm 29/12

    [​IMG]
    Bác "Mệt" không hô mà có 1 hàng dọc tập hợp:D

    [​IMG]
    Chị em chụp lưu niệm cùng bạn porter tên Dao, 20t giải 3 cuộc thi leo Fansipang năm 2oo9 với thành tích leo lên và xuống hơn 3h đồng hồ. Quả là đáng ngả mũ kính phục, chạy lên đỉnh chứ ko phải là leo.

    [​IMG]
    Chụp lưu niệm cùng chàng trai porter người Mông tên Dao, 20t. đoạt giải 3 cuộc thi leo Fansipang vừa rồi với thành tích hơn 3h cả lên và xuống :-| thật kinh khủng.

    [​IMG]
    nghỉ dưỡng sức, hihi

    [​IMG]
    Vì có vóc dáng bé nhỏ nhất đoàn nên được gọi là Linh Chjp. nick là Hattieu

    [​IMG]
    rất nhiều rặng trúc đẹp như thế này.

    [​IMG]
    Bác Hòa, bị tiêu chảy cả 2 ngày leo, nhưng là người có nhiều ảnh nhất,

    [​IMG]
    bác Gpmst_ mr Quang leader nhiệt tình, thân thiện, chu đáo và rất tâm lý.

    [​IMG]
    địa điểm đoàn hạ trại nghỉ qua đêm ở 3.100m.

    [​IMG]
    pose mọi lúc mọi nơi,

    [​IMG]
    Cám ơn món quà đầy ý nghĩa của nhóm Sơn Tây với chiếc lều đôi mới tinh.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    [​IMG]
    SOn Tay Group

    [​IMG]



    chạm đỉnh 3.143m

    [​IMG]
    Tặng ny dấu những bông hồng tươi thắm và Socola ngọt ngào tự a cõng lên đỉnh.

    [​IMG]
    Verry happy and lovely.
  3. ga_ri

    ga_ri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    2.172
    Đã được thích:
    0
    Thật ý nghĩa
  4. haidbp27

    haidbp27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    [Part II]Đón giao thừa trên đỉnh


    1 lần leo 2 lần lên đỉnh cao ^^
    Sau khi thỏa cơn khát đỉnh cao, chụt chẹt bét nhè các kiểu, cũng là lúc dạ dày của mọi người thấy đói dự kiến call cho bác trưởng đoàn Porter mang đồ ăn trưa lên đỉnh nhưng thất bại vì sóng sánh trên này phập phù. Lục đục kéo nhau xuống, dùng bữa trưa lúc 15h.
    [​IMG]
    Niêm vui đón năm mới của cả nhóm.


    Đại bảnh doanh của đoàn đêm thứ 2 trên Fan, là một bãi bằng lý tưởng lọt thỏm giữa rừng trúc nên khá kín gió. (cái này là so với các vị trí khác từ trong cùng độ cao) chứ đêm đó gió vẫn lùa ầm ầm, nhiệt độ lại chừng 2 -3 độ C, sương như mưa phùn ngấm qua cả 2 lớp bạt. Để có được điểm lý tưởng này và khắc phục khó khăn ko có nguồn nước nào gần. Nên AE porter phải cõng nước từ khe 2.900m lên là do đêm trước bác Gpmst cò cưa bữa tối hết 5Lit rượu với đội Porter J để rồi đêm cũng lê tê phê lấy chai nước làm gối và bị bục ướt hết mà ko bit gì.

    Oánh chén xong, ngồi xem lại ảnh, các cây bình luận, bình phẩm, bình….cười ngả ngớn. Rùi cũng đánh 1 giấc để lấy lại sức đêm con leo tiếp lại lên đỉnh đón giao thừa.

    Sau bữa tối muộn, ngồi trò chuyện, hát hò, nghe radio tầng số 102.7Mhz nhóm tranh thủ chợp mắt thêm tý.

    23h: Khua khoăng mọi người dậy, chuẩn bị kỹ, đèn đóm, quần áo ấm hơn, sâm panh…Nhóm hành quân lên đỉnh, bước ra khỏi lều, trời mù mịt sương, rét căm căm. 23h15 AE bắt đầu đi. Đường trơn hơn, những thân trúc thấm qua găng tay, lạnh buốt thấu sương. Người sau soi cho người trước đi, dìu dắt nhau lên cuối cùng chúng tôi cũng vượt qua được đoạn đường nhầy nhụa, dốc, trơn khủng khiếp. 23h40 nhóm có mặt trên đỉnh. Ngồi chờ thời khắc giờ G. 1 lúc sau chị Codai của đoàn 0101 và 1 số ng khác cũng lên đến nơi, rồi tiếng cười nói, ầm ầm phía dưới là đội quân 0101 kéo lên (nhóm do bác Tiến Dũng báo tuổi trẻ làm leader./. AE lại gặp nhau, nghĩ lại bữa uống beer với lẩu cá kèo ở SG sao mà nhanh đến thế. Giờ giấc mơ của 2 AE đã thành hiện thực. Nhiều bạn gái của đoàn 0101 sau hành trình gian nan vất vả của mấy ngày nay trên phút vinh quang, mặt vẫn còn tái dại. Nhìn hình ảnh đó, thật khâm phục các bạn, có lẽ chẳng ai nghĩ được với thân hình mảnh rẻ, những cặp kính cận dày… vậy mà vẫn quyết tâm thử sức, chinh phục bản thân, chinh phục Fansipang. Đặc biệt là hành trình gian nan này.

    60, 59, 58, 57 … 3, 2, 1 0 Chúc mừng năm mới, Đỉnh Fansipang dường như nhỏ bé trước ý trí, đam mê, và sự quyết tâm của 2 nhóm gần 40 người./. Pháo hoa, Sâm Panh, những cái ôm thật chặt, những cái bắt tay nồng ấm, những lời chúc ý nghĩa dành cho nhau, cho người thân, bạn bè qua điện thoại ,cho những người bạn đồng hành từ 4 phương trời cùng chung đam mê, ý trí tụ họp ở nóc Nhà Đông Dương, chia tay năm cũ, đón năm mới, thập kỷ mới. nhiệt độ lúc đó là 3độ C, gió thổi mạnh.

    1h10 nhóm bắt đầu hạ sơn lúc này đoàn có thêm 1 bạn Huythong join cùng. Về đến trại 2 đứa được nhận món quà ngọt ngào từ SonTay Group, có lẽ người lãng mạn mấy cũng chẳng nghĩ sẽ được nhận và thưởng thước bánh Gato và bó hồng tươi thắm trên 3.100 của dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ.Trình duyệt của bạn có thể không hỗ trợ hiển thị hình này.
    1 lần nữa xin cám ơn bác good leader Gpmst rất tâm lý, vui tươi và tình cảm.

    Đêm ở 3.100 dù cao hơn, thời tiết lạnh hơn, nhưng đoàn ngủ rất ngon vì vị trí hạ trại đẹp, được rừng trúc bao bọc, nền trại lại được các anh em Porter cần thận lót cho lớp cỏ dày. Sương đêm càng xuống dày, thấm qua lều, chui trong tùi ngủ, mặc hết quần áo ấm mang theo và được ôm chặt mà vẫn thấy lạnh thấu sương. Đúng là thời tiết trên dãy Hoàng Liên thật sự sợ. Nhưng có lẽ nó càng làm tăng lên sự thú vị của chuyến đi, và có vô vàn kỷ niệm đẹp, ngọt ngào bên người iu dấu mà giờ nghĩ lại như 1 giấc mơ.
    Hạ Sơn
    8h00Ngày 1-1-2010 sau bữa sáng là bánh khoai lệ phố tẩm bột chiên cả nhóm trong tinh thần khoái trá hạ sơn. Lúc này do bạn Linh Chjp, Trang kute, Sieunhan Thảo K làm quản ca nên hát rất rôm rả.

    - Gặp những nhóm leo ngược lên ta có, tây có và những lời chúc mừng năm mới được dành cho nhau, cứ thế gặp ai ngược chiều là trao và được nhận lời "Chúc mừng năm mới" "happy new year" chẳng mấy mà nhóm đã xuống đến 2.200m rồi bãi thả trâu, ngước lên nhìn lại những ngọn núi bị sương mù bao phủ nơi mình đã đi qua bằng đôi bàn chân bé nhỏ. Đúng là :

    Đèo cao thì mặc đèo cao
    Trèo lên đến đỉnh ta cao hơn đèo


    Nghỉ ngơi dưới bóng nắng chiều dịu dịu, nằm thoải mái trên bãi cỏ, hít thở không khí trong lành của núi rừng hùng vĩ mà chỉ mai kia thôi về với phố xá ồn ảo,bởi bụi và khói xe nghĩ lại đây là điều xa xỉ.

    Đường về với tinh thần phấn chấn, nên vừa đi vừa hái hoa, quả, chụp chẹt macro/Trình duyệt của bạn có thể không hỗ trợ hiển thị hình này.

    Vèo cái đã đến Trạm Tôn, quả là nhanh thật vội vàng lên xe về Sapa tắm gội sau 2 ngày leo trèo. Đêm đó ở Sapa vui chưa từng thấy, từ màn ăn uống, đến thác loạn

    Ăn Tối và thác loạn

    Hôm đó Sapa đông khác DL vì ngày nghỉ tết dương lịch dài. Ra quán nào cũng kín chỗ, cuối cùng chui vào quán quen hôm đầu đã ăn. Lên đó, đợi lâu nên phải tự dọn bàn để lấy chỗ ngồi. he he thấy có đĩa cá bống trứng chiên giòn nguyên vẹn của mâm trước bỏ thừa mấy bạn kia cũng đói và muốn bốc lắm rùi, nhưng ngại, sau pha làm bàn “2 con cá” của mình thì đội đó bê cả đĩa quay đi quay lại còn trơ ra mấy cái đầu cá :D Rượu táo mèo ngon tuyệt, ngọt nên uống vào ầm ầm. bạn Thảo K, bạn Dung, Linh Chjp và nhất là bạn Trang kute rất máu, uống tỳ tỳ, chẳng mấy mà mặt zời sáng tưng bừng cả quán. Lúc này bạn Trung ngồi tâm sự … đầu tiên là kêu mình khó gần :D sau đó thì lại mời rượu tỳ tỳ và kể đủ thứ chuyện riêng tư, he he.

    Chè chén xong, kiếm quán đi hát, do guide Tuấn Sapa dẫn đường, đến đâu cũng nhận được cái lắc đầu. CUối chùng vào quán karaoke gia đình của bác winter sapa, 1 thành viên của photo.vn./ Trong quán đang có mấy bạn 9x đầu xanh đầu đỏ hát, kế hoạch độc chiếm phòng được khởi sướng, mấy thành viên lên nhảy nhót, cổ vũ các bạn ý, hjx hjx, bác Gpmst nhảy cũng máu và dân vận tốt. Mình cũng xung phong sắn quần lên nhảy. rồi đến mấy chị em gái, nhất là Trang kute uấn éo mấy cái các em được đà tưởng mình là sao, hát thêm 3 bài ko them đứng dậy. Nhưng khi góp mặt thểm Linh Chjp và Thảo K thì các em zai kia chịu ko nổi đành ngậm ngùi bỏ về vì đội hát o míc to hơn ng cầm míc :D và cứ uấn éo trước mặt thế sao e nó chịu nổi.

    Chỉ con ta với ta, thêm tý Beer vào ui zơi, Linh Chjp nhỏ con nhất nhưng hò to nhất, mấy bài đầu là luôn giữ mic khư khư. Bác Hòa và Thảo K ôm nhau nhảy rất tình tứ, rồi đến bạn Dung sắn quần đi dép lê nhảy Cha Cha Cha ngang ;) Tuân Guide cũng máu, uống ác, lại đang để ý em Chjp nhà mình nên càng bị em đó và e Trang mời nhìu. Bác Gpmst thì lăn cả ra cửa nhưng vẫn quay. Chờ xem lại clip ^^. Về sau là toàn bật nhạc và nhảy tập thể, quán Karaoke thành sàn lúc nào ko biết, ai cũng cuồng nhiệt hết mình.

    Buổi thác loạn kết thúc lúc 23h vì quán phải nghỉ. Nhóm kéo nhau về KS bằng những bước chân xoắn quẩy, vẫn tiếp tục hát hò vang đường Sapa trước ánh mắt ngơ ngác của những chị bán hàng đồ nướng muộn.

    Quả là 1 chuyến phượt tuyệt vời, ấn tượng, thú vị… có thêm những người bạn mới.

    [​IMG]
    băng rừng trúc







    [​IMG]
    Bữa sáng




    [​IMG]
    trạm 2800m trước giờ lên đỉnh



    có chút nắng

    [​IMG]
    hạ mông dự này ko biêt bao lần.





    [​IMG]
    Thảo K




    [​IMG]
    Cám ơn món quà đầy ý nghĩa của nhóm Sơn Tây với chiếc lều đôi mới tinh.

    Cám ơn các bác rất tâm lý.

    [​IMG]
    sweet & romantic

    [​IMG]
    Như những người thợ mỏ. Lọ mọ trong đêm lên đỉnh đón giao thừa

    [​IMG]
    Huythong tu trai sâm banh hoành tráng

    [​IMG]
    pháo hoa mừng năm mới

    [​IMG]
    Bác Gpmst say roài :D bác Tiến Dũng đang ngất ngây.

    [​IMG]
    Tranh thủ làm kiểu gấu bự trên đỉnh
  5. chipchina

    chipchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Quá tuyệt vời, em đọc từ chiều mà giờ mới comm được. Chúc anh chị hạnh phúc bên nhau và hạnh phúc trong mọi chuyến đi song hành cùng nhau!
  6. hoangtt156

    hoangtt156 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng hạnh phúc nha
  7. dondoc1minh

    dondoc1minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    thật hạnh phúc và ý nghĩa, chúc mừng 2 anh chị :D
  8. nguyenthientu

    nguyenthientu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    1
    hehhe, anh chị này đi vừa lê lết, lạng bạt kỳ hồ mà không kém phần lãng mạn. Yêu mà thế thì dứt sao được. Biết thì biết rồi coi lại mới thấy "cô bé" Lan này đi kinh quá. À, sao thiếu hình cái hồ sen nhỉ. kakka.
  9. zumatop

    zumatop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu phượt thật tuyệt. Mình đã xem photo wedding. rất đẹp
    Chỉ biết nói là trăm năm hạnh phúc.
  10. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Thật tuyệt vời! Chúc mừng đôi bạn!

Chia sẻ trang này