1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nóng bỏng Ai Cập

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi yem_dao_lang_lo, 29/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Đã quá lâu không vào ttvn và viết, thấy mình mất dần độ lãng mạn, bóng bẩy của những câu chữ. Đã lâu không vào đọc topic nọ kia, xem ảnh, bình luận, một sân chơi vốn đã là nhà cách đây 3 năm.

    Trong một cuộc trò chuyện điện thoại mà tôi đến bây giờ vẫn ngỡ là một giấc mơ, đến khi thực hiện xong và ra về, mọi thứ vẫn mơ mơ thực thực. Quá nhanh cho mộc chuyến đi, quá dài cho một sự chờ đợi, cuối cùng cũng đã thành hiện thực. Một giấc mơ đẹp và ngọt ngào!

    Tháng 1/2011, tôi được mời đi Ai Cập. Đó là 1 lời mời trong mơ vì đất nước Châu Phi xa xôi đâu phải dễ gì đến được. Từ thủa bé, tôi đã mê mẩn cuốn truyện "Trên sa mạc và trong rừng thẳm", mê mẩn kênh đào Xuê và những câu chuyện trong cánh rừng tại Xu Đăng, những cây bao báp khổng lồ, những quả chà là cứu đói, con Vô bô khát máu... Được lời mời không thể hấp dẫn hơn ấy, tôi bay lên chín tầng mây, mong mỏi, chờ đợi. Nhưng cuộc cách mạng ngày 25/1 đã diễn ra, nhanh, gọn và hỗn loạn. Giấc mơ của tôi tan tành mây khói. Ai Cập biến thành một ngôi nhà không có chủ, đầy mơ hồ, náo loạn và nguy hiểm. Tôi gác giấc mơ lại, không nghĩ về nó nữa. Còn nhiều giấc mơ khác đang chờ đợi tôi thực hiện và tiến hành. Công việc cuốn tôi đi. Tôi cũng quên mất là mình đã từng có một giấc mơ về xứ sở Châu Phi diệu kỳ.

    Tháng 5/2011, tôi nhận được cuộc gọi bất ngờ khi đang ở tại Quảng Trị. Một lời mời khác, chính xác là lời mời cũ được nhắc lại về giấc mơ Ai Cập. Và tôi, nhận lời trong tâm trạng thấp thỏm 1 lần nữa. Những ngày chờ để lên đường, tôi trong một tâm trạng lâng lâng, không rõ mọi thứ có thành hiện thực không? Chờ đợi, thấp thỏm. Cho đến khi chiếc máy bay Boing to tướng đón tôi trên đường băng, tôi mới tin mình đang đi vào giấc mơ.

    Xin chào đêm Ả Rập kỳ diệu!

    [​IMG]
  2. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Trong vali chứa đồ của tôi không có những chiếc áo ba lỗ hay hai dây, chỉ vì một câu nhắc nhở liên tục của một người về một xứ sở đạo Hồi không ***y. Thay vì đó, luôn là chiếc áo khoác và mũ, kính, kem chống nắng, quần dài cùng vô thiên lủng những thứ linh tinh leng teng khác.
    10 tiếng trên máy bay khiến tôi phát cáu. Chỗ ngồi khá chật cùng với tiếng động cơ rì rì. Tôi ngủ li bì trong trạng thái không được sâu giấc vì cái đầu nghẹo muốn ngật sang bên. Đầu óc mơ màng vì bài vở vẫn chưa làm xong, vì cái hạn nộp bài đã đến. Chân tê cứng và tai ù lên vì tiếng nhạc phát ra từ một bộ phim gì đó mà tôi đã bật suốt đêm trên máy bay.
    Bữa ăn đầu được phục vụ vào lúc 1h30 sáng, khi tất cả chúng tôi đều đang ngủ. Mùi cơm đã có lẫn mùi Hồi.
    Bữa ăn thứ 2 được phục vụ vào lúc 6h30 sáng, khi chỉ còn cách điểm đến 1 tiếng rưỡi nữa. Ai Cập chênh múi giờ với Việt Nam là 5 tiếng. Khi máy bay hạ cánh lúc 8h sáng, ở nhà mình đang đến giờ ăn trưa. Dù giấc ngủ 10 tiếng giúp tôi quên đi khoảng thời gian cách biệt này, nhưng cái bụng thì sôi réo một cách chuẩn xác về giờ ăn. Cả nhóm bảo nhau, thôi về khách sạn chắc được ăn.
    Nóng!
    Đó là câu nói đầu tiên được thốt lên từ miệng của tất cả những du khách người Việt trên khoang, vẻn vẹn 5 người. Nhiệt độ ngoài trời đang là 42 độ và trời xanh đến mức không có lấy một gợn mây, cứ một màu phết từ đầu này sang đầu kia của bầu trời.
    Anh bạn Remi đón chúng tôi như đoán được ý nghĩa của câu nói, chào mừng những vị khách mới đang hối hả lôi kem chống nắng ra bôi.
    Chiếc xe mà chúng tôi đc mời chạy được xem là một chiếc xe ổn nhất với điều hòa mát lạnh. Vì khi đi trên đường với đủ loại xe cũ kỹ từ thời ơ kìa mới thấy xe của mình quá ngon và xịn. Đường phố đông đặc xe với xe, lạn lách, vội vã và không theo một quy luật nào. Lái xe tại Ai Cập là những tay lái lụa và tài năng nhất. Thành phố dập dờn trong một màu sắc kì ảo - màu cát. Những ngôi nhà không trát vữa, những cây chà là quả lúc lỉu, những xe hoa quả phơi bày ngay ngoài mặt đường cát bụi, những chú lừa. Mọi thứ đều hấp dẫn tôi!

    Tôi quên cả cái nóng rẫy ngoài trời, nhoài ống kính máy ảnh ra ngoài khung cửa xe, chụp lấy được những gì đang diễn ra ngoài kia. Một anh chàng chạy xe đạp lách qua dòng xe cộ đông đúc, một tay điều khiển tài tình chiếc ghi đông xe, một tay nâng một mâm bánh mì đầy. Món bánh này chúng tôi được thưởng thức trong tất cả các bữa ăn tại xứ Ả Rập này. Đất nước này không còn quá xa lạ vì những hình ảnh đã thấy nhiều lần trên phim và trong các chương trình du lịch, nhưng khám phá bằng đôi mắt và đôi chân lại thấy vô vàn điều hay ho, lạ lùng và quyến rũ.

    Chúng tôi đang bắt đầu những ngày hè nóng bỏng nhất của mình và đất nước Ai Cập cũng đang trải qua một mùa hè nóng bỏng không kém. Một không khí ngột ngạt bao trùm lên toàn bộ đất nước mà tôi có thể cảm nhận ngay được. Quảng trường Tahir với cờ quạt rợp trời. Mọi hoạt động đều tắc nghẽn. Đường phố rơi vào trạng thái tắc đường triền miên từ 7h sáng đến 23h đêm. Cảnh sát trở thành những vật đẹp đẽ trên phố khi không có ai nghe theo. Bất ổn và nháo nhac. Vào những ngày cuối của cuộc hành trình, đoàn biểu tình đã khiến chúng tôi buộc phải ngồi lại trong khách sạn vì sự mất ổn định và an toàn.

    Nóng bỏng, từ thời tiết cho đến chính trị, xã hội.

    [​IMG]
  3. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Ái chà!!! Sau khi quay về và tung một loạt các bài viết trên các báo thì giờ mới đến lúc bắn phá ttvn đây.
    Ngoài sự háo hức rừng rực kiểu "bông phượng" trên thì chưa thấy gì khác. Tốt nhất, Yếm nên thay cái hình đó bằng hình em Ngọc Hân, khán giả sẽ cảm nhận được độ nóng không chỉ của giao thông, chính trị mà còn... hề hề... con người nữa, rất con người :D
  4. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Uh! Tung em Ngọc Hân lên đi.
  5. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
    Đọc thấy Ngọc Hân thì mình đã nhận ra chị là ai trên FB :P Dù sao cũng chờ 1 bài hoàn chỉnh ở TTVN để đọc lại!
  6. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Một vài hình ảnh Ngọc Hân tại Ai Cập.​


    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

  7. vinhnt2603

    vinhnt2603 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Chị này có phải quê hà nam ko nhỉ
  8. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Khách sạn của tôi có view nhìn sang bộ ba Kim tự tháp Giza.
    Đó là một khách sạn vào hạng 5 sao, với bể bơi và những căn phòng lịch lãm, được thiết kế để mọi cửa sổ đều nhìn ra phía bể bơi và các kim tự tháp lộng lẫy. Mỗi người 1 phòng. Những nhân viên ra vào trong trang phục vets đen, chào hỏi từng vị khách. Căn phòng rộng thênh thang với cái giường to tướng, bộ bàn ghế bên khung cửa sổ rộng và một phòng tắm cầu kỳ, sáng sủa.
    Tôi không thích ở một mình một phòng như thế này. Có lẽ đã quen cái thói túm năm tụm ba, ngủ rung rúc vào nhau mỗi khi đi chơi cùng chúng bạn, tôi ghét cái giường thênh thang với mỗi 1 mình mình. Chiếc tivi ồn ã với những tin tức thời sự nóng hổi.

    Không có ăn trưa!

    Một tín hiệu chẳng vui gì với những cái bụng đã đói ngấu và thấm mệt vì chặng bay dài.

    Người Ai Cập có phong tục uống với thời gian khác mình. Bữa sáng có thể là từ 9 -11h, bữa trưa khoảng 17h - 19h và bữa tối, khoảng từ 23 - 24h. Thậm chí vào những ngày Ramadan, bữa ăn chỉ có vào lúc 7h tối. Bây giờ là 3h chiều và chúng tôi đang ở trong 1 khách sạn 5 sao với chi phí đắt đỏ, không gần bất cứ 1 cái chợ hay quán ăn nào. Đói mềm, những hộp mì tôm được lôi ra. Xì xoạp! Mì tôm thi thoảng lại ngon đến thế. Rồi bánh gạo, kẹo...tất tất những gì mang theo phòng bị cho một chuyến đi chơi đều được lôi ra giải quyết trong bữa trưa.

    Đồng tiền Pound Ai Cập ăn điểm nhân 4 so với đồng VN. Mỗi người tự xuống ks đổi khoảng 100$ để tiêu vặt. Dưới sảnh khách sạn, một chiếc xe đang chờ đưa chúng tôi đến tham quan kim tự tháp.

    Kim tự tháp đứng sừng sững giữa trời trông không hoành tráng và đẹp như trong phim. Từ bên ngoài, có thể thấy bộ ba kim tự tháp với vô thiên lủng những thứ linh tinh xung quanh. Những đoàn khách, đoàn lạc đà, lừa, ngựa cùng không ít đám cò cưa bán hàng lưu niệm cho khách đứng lộn xộn bên ngoài. Nạn chèo kéo khách, lẽo đẽo đi theo, bám riết bắt đầu từ bước chân xuống xe. Cái nắng và nóng bỏng đã khiến khách khó chịu, thêm cung cách bán hàng láo nháo, hỗn độn càng khiến người đến tham quan mất hứng. Từ chỗ để xe đến chân kim tự tháp, có đến chục người bám theo chúng tôi để bán hàng. Kim tự tháp chỉ cho phép chụp ảnh bên ngoài, còn bên trong ko đc phép và cũng không được chụp ảnh. Và vào bên trong kim tự tháp, mất thêm 100 pound nữa. Giới sinh viên và nhà báo được giảm còn 60 pound.

    Đường vào trong kim tự tháp tối mò và rỗng ruột. Phía trong cùng là một quan tài đá cũng rỗng nốt. Các hoa văn trên tường đã bị hư hỏng nhiều vì thời gian, vì những vết cuốc xẻng của những kẻ đào mộ trộm từ rất lâu. Những phiến đá nặng xếp chồng lên nhau hoàn hảo. Mỗi người lại đưa ra 1 giả thiết về cách xây dựng nên kim tự tháp. Người thì cho là do người ngoài hành tinh xây. Người thì cho mà có vết xi măng cổ... Tôi thì thấy cái giá vào bụng kim tự tháp 60 pound thật chát quá đi mất, khi mà đã mua vé 1 lần rồi. Tôi không thích Kim tự tháp bằng con Nhân sư Sphinx đang nằm phủ phục đằng xa kia với đôi mắt diệu vợi nhìn không mỏi về phía sa mạc và mặt trời.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

  9. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5

Chia sẻ trang này