1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai đi Bắc Kinh, Thượng Hải rồi cho tớ xin ít kinh nghiệm với (Tớ đang ở Bắc Kinh, Kể về ngày đầu tiê

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi cunyeuanh, 12/08/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Ngày kia tớ đi Bắc Kinh, Thượng Hải. Tớ không biết tiếng Trung Quốc nhưng tớ chuẩn bị từ điển đem theo rồi. Đi BK TH mùa này thì phải chuẩn bị những gì và địa điểm nào là không thể bỏ qua để tớ đến thăm quan. Cảm ơn bọn ấy.

    -----


    Ngày đầu tiên của tớ ở Bắc Kinh, nói sao nhỉ, tớ đã ở châu Âu rất nhiều năm rồi nhưng vẫn cứ cảm thấy ngạc nhiên. Cảm giác đầu tiên của tớ khi bay hãng hàng không Phương Nam TQ là các anh các chị tiếp viên đều rất nhẹ nhàng dễ chịu. Dạo này bay của Vietnamairline không hiểu sao tớ thấy tiếp viên nhà mình ko có thiện cảm lắm, nói năng thì cộc cằn, nhấm nhẳng làm sao ý. Tớ bay Bắc Kinh nhưng qua Quảng Châu. Vào Quảng Châu họ soi kỹ quá, tớ lôi dt ra chụp ảnh bị người ta ra bắt xóa, phải nhìn tận nơi mình xóa mới thôi. Rồi đến Bắc Kinh.

    Trời oi oi mặc dù họ có nói đã mát trời hơn mấy hôm trước. Tớ đi xe buýt về ks cách sân bay khoảng 40 phút. Ks này ko ở trung tâm, nó như kiểu gần sân bay nhà mình ý. Nghỉ một lát tớ đi lang thang hít thở tẹo không khí trong lành. Cảm nhận đầu tiên là mọi thứ khá rẻ, rẻ hơn so với HN. Tớ đi thăm sân vận động Tổ chim (nơi diễn ra Olympic Bắc Kinh 2008) mà thấy đi qua metro và vào khu vực đó đều soi đồ. Tớ hỏi người ở đó người ta bảo như thế để an toàn, họ làm cái này từ sau Olympic 2008 đó. Dọc đường đó toàn người đi bộ lang thang chơi, rất đông, giống HN mình thôi.

    Lúc sáng sớm hôm sau tớ tỉnh dậy di dọc theo chợ họp buổi sáng của họ, chả khác gì VN, nhưng mà cái gì cũng to, khoai lang to, cà tím to, rồi mướp đắng, dưa lê, khoai tây, dưa hấu, củ cải v.v...cái gì cũng to nhìn lạ thế. Tớ đi một mình chẳng biết tiếng nên nhiều khi nhìn thấy cái gì hay hay cũng chẳng mua được. Cầm cái đt chụp ảnh với quay phim mà cứ phải cẩn thận, chứ ko lại sợ như ở sân bay, hehe. Tớ ăn một loại bánh rất ngon. Nếu biết cách post video, tớ sẽ post. Ngon lắm.

    Bắc Kinh to và đẹp, nghe nói Thượng Hải to và hiện đại hơn nữa. Mình là láng giềng, vậy họ đi trước mình bao nhiêu năm nhỉ, như cả thế kỷ ý nhỉ.

    Nhưng chung quy lại là bây giờ tớ thấy đau đầu, cứ ra đường là người TQ nói nhiều, nói to, nói nhanh, ở phương tiện công cộng mà họ nói to như chỗ không người, vì ko biết tiếng nên đau đầu vô cùng, có lẽ vậy.

    Tạm thời nhớ được có thế.
  2. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Mình vừa đi về đây, bạn không biết tiếng TQ mà vẫn đi thì hơi mệt đấy (kể cả in từ điển).

    Bạn đi một mình à? Chịu khó search trên mạng nhé, rất nhiều cái hay.
  3. junchen

    junchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    Nói chung mặc quần áo bình thường.
    Bắc Kinh: đi SVĐ tổ chim, thập tam ****, vạn lý trường thành ( ngửi mùi phóng uế).
    Thượng Hải: đi loanh quanh phố Đông để mơ về ngày xa lắm ở Việt Nam, đi tháp ĐP Minh Châu, nhớ mua vé xuống bảo tàng tầng trệt nhé, đi loanh quanh phố cổ, coi chừng mua nhầm đồ giả, đi dạo mua sắm ( ko nên mua ở TH vì mắc, về Quảng Tây hoặc Quảng Đông mà mua)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    quên, đẹp nhất là Di Hoà Viên. nên đi
  4. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn bọn ấy. :)
    Tớ cũng tìm tìm thông tin trên web có gì hay nhưng dù sao cũng muốn biết người có kinh nghiệm đi rồi thì sẽ ok hơn.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    À tớ có hai chương trình là "Shanghai travel guide" và "Beijing travel guide", hy vọng giúp ích được đôi chút.
  5. ganhiep

    ganhiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Tớ vừa đi Bắc Kinh về được tuần nè. Nếu không biết tiếng Trung thì kể hơi khó đấy vì tớ thấy người TQ kể cả bọn thanh niên trẻ chẳng mấy người nói được tiếng anh đâu, thậm chí vài từ đơn giản cũng chẳng biết ấy. Mà đấy còn là Bắc Kinh rồi đấy nhé, chẳng biết các thành phố khác thì thế nào. Nếu ấy có quyển guide book về BK thì đơn giản lắm, đi đâu, ăn gì, đi bằng gì, bao nhiêu tiền đều có cả trong ấy.

    Có mấy kinh nghiệm đi Bắc Kinh tớ thấy ấy có thể tham khảo này:
    - Nên có ô, mũ hoặc kính râm, mùa này Bắc Kinh đang nắng nóng như Hà Nội ấy
    - Về ăn uống: Tớ thấy giá cả không quá đắt đỏ, vào các nhà hàng nhìn rất sang trọng nhưng nếu gọi đồ ăn 2-3 món thì tính ra trong khoảng
    400-500k nhà mình (đừng gọi thừa mứa như ở nhà, nên gọi món nào ăn hết rồi hãy gọi tiếp).
    - Địa điểm: Mấy địa điểm tớ vừa đi đều thấy ổn cả: Temple of Heaven, Summer palace, Forbidden city (Tử cấm thành), Great Wall (vạn lý trường thành), Wangfujing street. Chỉ có Great wall là cách trung tâm Bắc Kinh khoảng hơn 70km phải đi xe bus số 919, còn lại đều ở khá trung tâm có thể đi bằng taxi.
    Tốt nhất khi đến khách sạn thì bảo lễ tân cho một cái bản đồ du lịch, trong đó sẽ có giới thiệu những địa điểm nổi tiếng nhất, cứ theo đó mà đi thôi.
    Chúc vui vẻ nhé
  6. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    hi hi cảm ơn ấy nhé. Đang phân vân cả cái vali mang đi. Muốn mang vali to đi mà đến khi đi Bắc Kinh Thượng Hải tớ lại muốn đi tàu cao tốc mới chứ không muốn đi máy bay, thế mà vali to thì liệu có bất tiện không nhỉ. Vì vali nhỏ thì nhỏ quá, vali nhỏ xíu thì chỉ đi trong nước công tác vài ngày thôi ý. Thế bạn đi tàu cao tốc đó chưa,
  7. ganhiep

    ganhiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Tàu cao tốc vừa mới có tai nạn chết bao nhiêu người mà còn chưa sợ ah. Tớ thấy tốt nhất là cứ mang vài cái quần sooc với áo phông, vừa nhẹ mà mặc cũng thoải mái, đúng chất du lịch. Mà sang đó đừng mua đồ lưu niệm linh tinh ở mấy chỗ địa điểm nổi tiếng nhé, họ nói thách 5-10 lần ấy, động vào hỏi tiền rồi không mua là lại bị nói lèm bèm, y như Việt Nam. Nói thật là sang đó trừ khi vào ăn ở mấy nhà hàng lớn lớn, chứ không đưa cái gì vào miệng tớ cũng thấy ghê ghê, tốt nhất là nên mang cả thuốc trị đau bụng tiêu chảy đi. Mà đi đâu bằng máy bay tớ khoái nhất là mua mỹ phẩm ở Duty free, chất lượng yên tâm tuyệt đối mà lại rẻ hơn bên ngoài bao nhiêu.
  8. sanky1981

    sanky1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Ở Bắc kinh bây giờ tên đường phố ngoài tiếng Trung quốc còn có dòng Tiếng Anh bên dưới nên cũng dễ tra đường. Đến nơi nào thì cầm cái card của nơi ấy mà đi, nhỡ gì thì còn tìm về được. Nên chụp lại những tấm hình nơi mình đã qua mà cần quay lại thì giở ra mà hỏi, nên chụp những chỗ đặc biệt, có dòng địa chỉ chẳng hạn... Mình đi mùa đông năm ngoái lạnh tê người. À mà nếu có cầm Lap theo thì nên bỏ theo cái cáp Lan nhỡ khi nhận phòng tìm không ra mà ngại hỏi tiếp tân. Bên đó bắt wifi tệ hoặc không có, toàn chơi Lan. Phích ổ cắm ở KS vẫn bình thường như VN
  9. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Bắc Kinh nắng chang chang.
  10. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    7h30 tối vẫn sáng mà :D Công nhận dân TQ lắm lời, nói to :P

    Cái tổ chim đấy trong vòng 2 năm nữa sẽ thành khu mua sắm cao cấp.

Chia sẻ trang này