1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thương nhớ Đông Văn - Chương trình triển lãm và tặng ảnh mừng năm mới bà con Đồng Văn

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi LastWalkman, 26/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Thương nhớ Đông Văn - Chương trình triển lãm ảnh mừng năm mới bà con Đồng Văn

    Bạn đã từng đến Đồng Văn?

    Đã từng tính đến hạt ngô mang về từ trên núi cao kia mất bao nhiêu công?

    Đã từng tính đến nước từ suối xa đi bao lâu thì về đến bản?

    Đã từng tính đến bát rượu ngô này làm mất bao lần mặt trời mọc?

    Tôi chắc, bạn chưa từng…

    Nhưng tôi tin, bạn đã từng nâng máy ảnh lên và ghi lại những khoảnh khắc tuy giản dị với người Đồng Văn, nhưng lại đặc biệt với với chính chúng ta - những người lãng tử…

    Và đây sẽ là một dịp để bạn gửi gắm những tình cảm yêu thương của mình trở lại với Đồng Văn, mang đến cho đồng bào miền cao một món quà năm mới đầy ý nghĩa, nơi không chỉ có cơm no và áo ấm, nơi ấy còn có cả những điệu khèn phiêu linh phía sau bờ rào đá, và những tấm hình được treo trang trọng trên bức tường đất đã ngả màu thời gian…

    Hãy chung tay, cùng chúng tôi, thực hiện một chương trình tri ân, với tên gọi Thương nhớ Đồng Văn: Triển lãm và tặng ảnh cho đồng bào cao nguyên đá Đồng Văn”.

    1. Thời gian: 18-19/02/2012

    2. Địa điểm:
    Chợ Đồng Văn cũ

    3. Số lượng ảnh treo:
    tuyển chọn trên 200 tấm ảnh của 40-50 tác giả (từ chính các bạn).

    4. Kinh phí thực hiện:
    Tài trợ

    5. Mục đích của triển lãm:
    Hướng đến các giá trị văn hoá mà trung tâm của nó chính là đồng bào ở nơi đây

    6. Các hoạt động của triển lãm:

    - Tổ chức một ngày hội tụ và triển lãm những bức ảnh đẹp về con người và thiên nhiên Đồng Văn của nhiều người đã từng đến, từng yêu mảnh đất địa đầu Tổ Quốc – Cao nguyên đá Đồng Văn;
    - Tặng lại cho bà con những bức ảnh đẹp mà các tác giả đã ghi lại được trong hành trình khám phá vùng đất này như một món quà mừng Xuân mới;
    - Phối hợp với chính quyền địa phương, để trao tặng ảnh “con người” cho chính những nhân vật có mặt trong bức ảnh, trao tặng ảnh “thiên nhiên” cho chính những người dân sống ở nơi bức hình đã được ghi lại;
    - Chụp ảnh lưu niệm và in tặng ảnh bà con miễn phí ngay tại ngày hội triển lãm Ảnh;
    - Cùng bà con tổ chức uống rượu ngô – ăn thắng cố (miễn phí), động viên, khuyến khích bà con biểu diễn múa khèn, hát các làn điệu của dân tộc mình ngay tại sân khấu chính của triển lãm, tổ chức thành công một ngày hội văn hóa thực sự mang bản sắc Đồng Văn.

    7. Tổ chức thực hiện:
    Tất cả các thành viên, những người có tấm lòng với bà con vùng cao, những người muốn đón một cái tết muộn cùng bà con Đồng văn từ Diễn đàn Phượt phuot.vnBox Du lịch diễn đàn Trái Tim Việt Nam Online, cùng một số các thành viên tình nguyện khác.

    Chi tiết và tiến trình thực hiện của kế hoạch sẽ được post trong topic này.

    Mong các bạn nhiệt tình ủng hộ!

    Ban Tổ chức
    Đại diện phuot.vn: Black, Chitto, Virgo, CVN, Thủy Black (0982 906 766)
    Đại diện F233: Windysmile, Kdbubu, Chipchina, LastWalkman (090 444 6608)
  2. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    1. Các bạn tặng ảnh tham gia triển lãm xin hãy post trực tiếp lên topic này và gửi ảnh gốc về địa chỉ: dongvanHG@gmail.com
    2. Thời gian tổ chức kêu gọi ủng hộ in ảnh cho triển lãm: từ 26/12/2011 đến 05/02/2012.
    3. Đăng ký tham gia chuyến đi đầu năm mới và tổ chức triển lãm ảnh: Đăng ký tại topic này.

    Ngoài ra, khuyến khích các bạn gửi ảnh tài trợ luôn tiền in ảnh của mình cho cuộc triển lãm, dự kiến 50k/ảnh cho kích cỡ 20x30cm
  3. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    * Đơn vị tổ chức và thực hiện chương trình:

    - Một nhóm các tình nguyện viên của diễn đàn www.phuot.com và box Du lịch diễn đàn Trái Tim Việt Nam Online, cùng một số các thành viên tình nguyện khác.
    - Sở Văn Hóa và Du Lịch tỉnh Hà Giang.
    - Chính quyền thị trấn Đồng Văn.
    - Ban quản lý chợ Đồng Văn
    - Đơn vị bảo trợ thông tin: Diễn đàn www.phuot.com, Box Du Lịch của diễn đàn ttvn.com, kênh báo chí dự kiến: Tuổi Trẻ, Đất Việt.
    - Đơn vị tổ chức in ảnh, vận chuyển và các nhà tài trợ khác.
  4. tunglnx

    tunglnx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Qua thích.. Bác Last cho em đăng ký xuất đi cùng đoàn lên Đồng Văn nhé. Và có việc gì thì cứ ới em nhé. Tunglnx@gmail.com - 0906789083
    Em thiết nghĩ để tăng không khí mình nên để các bạn giử cả mail và post ảnh ở đây... Mọi người vào chiêm ngưỡng và topic cũng coi như 1 triển lãm nhỏ về đồng văn
  5. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Đây không phải là một cuộc thi ảnh, mà là chút quà năm mới gửi tặng bà con vùng cao nguyên đá.
    Mọi ảnh gửi tặng xin hãy post trực tiếp lên topic và gửi về địa chỉ email trên.
    Mọi quyên góp tài trợ xin cũng được gửi về địa chỉ của chị Virgo Quỳnh Anh nhé.
  6. chuoichuoiwa

    chuoichuoiwa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Để nghiên cứu, hình như gần Tết phải ko last nhỉ, lâu quá ko lên HG rồi, có khi chạy lên phát xem sao....Nghiên cứu tài trợ thêm chút gì đó nho nhỏ thôi đc ko Last?



  7. dreamalone

    dreamalone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Nhà em chẳng có ảnh đẹp về Đồng Văn như của các bác nhưng cũng tò te send 1 tấm mình thích để nhớ Đồng Văn của một thời đã qua.

    [​IMG]

    Nhà em sẽ send 100k vào TK VCB vào ngày 27/12/2011
  8. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Cảm ơn bác Dreamalone, ảnh đẹp quá, bác có thể gửi thêm vài bức cho chương trình nữa thì tốt quá

    Tài trợ là một chuyện, việc chuoichuoiqua tham gia tổ chức cùng anh em đã là đáng quý lắm rồi. Bao lâu rồi không quay lại Hà Giang?
  9. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Gửi các bạn - những người đã từng đến và yêu mến Đồng Văn

    Những tấm ảnh giản dị về con người và cuộc sống ở Đồng Văn và các địa điểm ở gần với thị trấn Đồng Văn sẽ là một thông điệp bày tỏ tình cảm đặc biệt mà các bạn dành cho đồng bào trên miền cao viễn xứ. Mong muốn lớn nhất của chúng tôi là chủ nhân của những bức ảnh sẽ tìm lại được mình qua các tác phẩm mà các bạn dành tặng cho triển lãm Ảnh "Thương nhớ Đồng Văn".

    Tôi muốn chia sẻ với các bạn một câu chuyện nhỏ ở Sủng Là ...

    Tôi chỉ đến Nhà của Pao ( một ngôi nhà nổi tiếng ở xã Sủng Là - Đồng Văn - Hà Giang) vào hành trình thứ 8 trên cao nguyên đá. Hôm đó, chúng tôi đã có một vài bức hình chụp chung với gia đình rất đẹp, và tôi, khi trở về Hà Nội đã in ảnh, đóng khung và treo lên tường nhà mình một tấm, để đôi lúc đi ngang qua phòng khách, lại có dịp giật mình, thảng thốt nhớ Đồng Văn ...

    Tôi trở lại Đồng Văn không lâu sau đó. Cũng như mọi khi, chuyến đi lần nào cũng vội. Lần nào tôi cũng chỉ kịp thở dài tiếc nuối vì không kịp in những tấm ảnh để dành tặng những con người tôi đã gặp và chia sẻ trong những chuyến đi trước đó, thậm chí có gia đình người Mông tôi đã từng hứa, sẽ gửi ảnh đám cưới của một đôi vợ chồng, cho đến khi quay lại, gia đình đã có tới hai mặt con và tấm ảnh "hứa" vẫn chưa có cơ hội trở lại với chủ nhân của nó. Lần nào tôi cũng tự thấy xấu hổ với chính mình ...

    Trước khi xách balo ra cửa, cái nhìn của tôi dừng lại trên bức tường phòng khách. Tôi vội vã bước đến, gỡ tấm ảnh xuống, tấm ảnh được đóng khung kính cẩn thận, và lần đầu tiên, có một tấm ảnh, đã theo tôi trở lại Đồng Văn.

    Tôi trở lại Sủng Là, trở lại nhà của Pao, tìm người đàn bà xinh đẹp đã có mặt trong bức ảnh của tôi hôm đó. Tôi gặp một người đàn bà khác, không khăn cầu vồng và áo hoa xanh, một người đàn bà đầu tóc rối bù vừa đi cắt rau lang về, hạ gùi xuống bên cột gỗ. Tôi gần như không nhận ra người đàn bà Mông xinh đẹp trong tấm hình của mình, nếu không nhìn vào đôi mắt. Tôi lấy tấm ảnh ra khỏi túi và đăt vào đôi bàn tay vẫn còn lem luốc nhựa khoai.

    Tôi không biết người phụ nữ ấy nghĩ gì. Tôi chỉ thấy một tay chị cầm bức ảnh và một tay đập nhẹ vào bờ vai tôi, vừa như vỗ về vừa như bối rối. Người phụ nữ chỉ gật đầu và cười, đôi mắt cũng cười, khi tôi hỏi, chị có vui không? Rồi vội vã nhờ một cô bé giữ tấm hình treo lên bức tường đất, đi vào nhà lấy ra ... một chiếc rìu .... để đóng một chiếc đinh, treo bức ảnh của tôi lên cạnh những khung ảnh với rất nhiều tấm hình be bé của gia đình, những tấm ảnh đã ngả màu sương gió. Rồi trong khi chúng tôi mải mê đi ra đi vào gian nhà ngang và leo cầu thang để chụp ảnh, thì người đàn bà chạy sang nhà hàng xóm, một lúc sau trở về với một người đàn bà ... Hai người họ cùng đứng ngắm nhìn bức ảnh và trao đổi với nhau rất nhiều, bằng tiếng Mông ...

    Lần đầu tiên tôi nhận ra một cách rõ rệt nhất, các bạn tôi đã cảm nhận một cách sâu sắc nhất, rằng ... Ôi cuộc sống, đâu chỉ có cơm ngon và áo đẹp, mùa xuân đâu chỉ có hoa thơm và nắng hồng ... cuộc đời còn có cả ... Những bức ảnh dành tặng cho Đồng Văn!

    [​IMG]

    Cảm ơn các bạn và rất mong các bạn sẽ ủng hộ cho chương trình.
  10. dreamalone

    dreamalone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Đứng mãi trong cái khung cảnh thần tiên ấy, nhìn và chụp lấy chụp để chỉ sợ rằng mai mốt không còn được thấy nữa. Tài hèn sức mọn không thể thu hết qua ống kính được nên đành ghi vào tâm trí để rồi cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn mỗi khi nhắc đến Hà Giang

    [​IMG]

Chia sẻ trang này