Mộc Châu cũng không quá xa, HN-MC khoảng 190km. Nên đi xe máy mất tầm 4-5h. Đi sau tết chủ yếu ngắm hoa mận, mận trắng ngút ngàn. Còn về noi nghỉ, năm ngoái, nhóm mình đi nghỉ ở nhà nghỉ điểm nhà nghỉ Thế Anh, thị trấn nông trường Mộc Châu ngay đối diện với KS Công đoàn, rẻ, đẹp, ốp gỗ 100%, giá khá rẻ. Kinh phí thì ít thôi, mình đi 1/2011 chỉ tầm 450k/mem cả xăng, năm nay tính trượt giá chắc hơn. Đợt trước mình đi theo cung đường sau:
Ngày 1: Thứ 7 Ngày 22/01/2011: HN-Lóng luông (154 km) – thị trấn nông trường (45km) – Lóng
CuôngCuông
6h30: Tập trung tại Bách hóa tổng hợp Thanh Xuân, chậm 1 phút phạt 1k, sau 7h phạt 10k/1 phút chậm. Mọi
người tự túc ăn sáng trước khi đến nhé
Xuất phát: 7h05 – 11h(đi hơn) Vừa chạy vừa chơi thoải mái dọc đường 6, đến Lóng luông thì dừng chơi 30
và ăn nhẹ tại đây, sau đó vào Vân Hồ ngắm hoa đào hoa mận, 13h rời Vân Hồ,
13h30 – 15h : đến Mộc châu ăn trưa tại quán 64 or quán 70 , nhận phòng tại nhà nghỉ Thế Anh (bắt thăm
chọn phòng nhé)
15h00-19h: đi Lóng Cuông (Ba Phách) chụp hoa cải, 18h quay lại 64 or 70 ăn tối và về nghỉ ngơi
20h – 23h PM: đốt lửa trại, giao lưu ở KS Công Đoàn: trò chơi, hát hò, nhảy múa…cũng với các đoàn cùng
tới Mộc Châu.
Ngày 2: Chủ nhật, ngày 23/01/2011: Thị trấn nông trường Mộc Châu – Tân Lập 25 km
5h30 Ai dậy được trước thì đón bình minh trên những nương chè xanh, chụp ảnh
7h00: ăn sáng và đi Tân Lập, Ngũ động, đường vào Tân Lập rất đẹp.
(Hỏi đứa bạn thì bảo ko nên đi CK vì không có gì, đi Tân Lập và 5 động cũng mất nhiều time ngắm nghía
rối)
-Trưa: 12h quay ra nông trường ăn trưa, mua đồ kỷ niệm : kẹo lạc, bánh, măng chua ớt....rồi xuất phát về
Có
1 người thích bài viết này:
leesixan (03/02/12)