1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Djibouti, một vùng đất xa lạ

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi im1om, 06/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. im1om

    im1om Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Djibouti, một vùng đất xa lạ

    Tôi chắc là trong số các bạn ở đây có rất ít người biết về đất nước Djibouti. Tôi xin viết bài này hy vọng sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về xứ sở xa xôi này.
    Nước cộng hoà Djibouti nằm ngay sát cửa biển Đỏ và vịnh Aden, tức là giữa kênh Suez và Trung Đông. Djibouti có biên giới chung với Ethiopie, Erythrée và Somalie. Đất nước có 370 km bờ biển kéo dài từ Ras Douneura ở phía bắc đến làng Loyada ở phía nam. Diện tích của Djibouti là 23000 km2. Đây là một đất nước của núi và xa mạc.
    Khí hậu ở đây cũng giống như ở các nước bắc Phi khác rất khắc nghiệt. Nhiệt độ ít khi xuống dưới 22°C. Ở các vùng ven biển trong đó có thành phố Djibouti, độ ẩm không khí khá cao ( giống như ở miền bắc Việt Nam vậy ). Khí hậu ở đây phân thành hai mùa : mùa nóng và mùa mát. Mùa mát từ tháng 10 đến tháng 4 là thời điểm dễ chịu nhất ở đây bởi vì nhiệt độ trung bình là 25°C. Gió từ biển thổi đến mang theo những cơn mưa làm cho nhiệt độ rất mát mẻ. Những thời điểm còn lại trong năm, do ảnh hưởng của những đợt gió từ xa mạc về nên rất nóng.
    Nước cộng hoà Djibouti chỉ có 600000 dân trong đó 200000 sống ở thủ đô Djibouti City. Một phần nhỏ sống trong các bộ lạc trên núi. Người Djibouti có nguồn gốc từ dân Afars, Somalis và Yéménite. Phần lớn dân chúng theo đạo hồi. Tiếng Pháp là quốc ngữ nhưng tiếng địa phương vẫn được sử dụng khá nhiều.
    Còn tiếp.......


    On ne rassasie pas un chameau en le nourrissant à la cuillère
  2. mylang

    mylang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Làm cái gì mà bạn lưu lạc sang đến đây ?? Kể cho mọi người nghe với
    Bạn đi lòng vòng ở các nước vùng gần đó và có rành về Ai Cập không, tôi đang định làm một chuyến sang đấy chơi mà chưa hỏi chuyện được ai . Hay bạn biết gì về vùng bạn đang ở và có nơi nào đáng du lịch thì kể ra cho mọi người nghe với
    Ở đấy có muỗi không bạn, dân chúng ăn bánh mì hay ăn gì
  3. im1om

    im1om Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Tôi làm việc trong doanh trại của Pháp ở đây nhưng tôi không phải là lính mà là nhân viên kế toán. Tôi ở đây được hơn một năm rồi. Khí hậu ở đây làm tôi thấy nhớ Việt Nam.
    Dân ở đây rất hoà thiện và tốt bụng. Họ cũng ăn gạo như ở ta vậy nhưng gạo ở đây thua xa gạo mình, tôi ăn không nổi nên toàn ăn bánh mì. Một điểm nữa là họ ăn bốc chứ không dùng thìa dĩa hay đũa như ở ta. Dân Djibouti phần đông là nghèo nên các món ăn của họ cũng đơn giản, rất nhiều món được chế biến từ cá và các loại hải sản khác. Họ ăn cả thịt bò lẫn thịt lợn chứ không kiêng kị gì cả.
    Tôi chưa từng đến Ai Cập tuy rất muốn, các nước xung quanh thì tôi cũng không rành lắm. Lần sau tôi sẽ giới thiệu với các bạn một vài địa điểm du lịch ở Djibouti.
    À quên, ở đây cũng có muỗi đấy bạn ạ, chẳng khác gì Việt nam cả.
    On ne rassasie pas un chameau en le nourrissant à la cuillère
  4. mylang

    mylang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Nghe bạn kể thật thú vị, tôi là dân thích đi du lịch,nên thấy cái gì ở đâu cũng hay cả
    Sao họ lại ăn bốc nhỉ , bạn nghĩ họ có gốc văn minh từ đâu . Tôn giáo chính của Djibouti là đạo nào ? Thổ dân của họ còn đông không hay là toàn dân tứ xứ tới ? Bạn từ Pháp qua hả ? Vậy Djibouti là thuộc địa của Pháp hả
    Loại gạo bạn nói là gạo màu nâu hay gạo trắng ? Tôi thấy chỉ có dân Á Châu mới ăn gạo trắng với các món khác, còn dân Phi Châu, Nam Mỹ, Âu Châu họ hay trộn gạo với cách thứ muối mầu khác . Tôi ăn vài thứ cơm không biết của ai, hình như của Ý, họ trộn tùm lum trong đó . Ăn hoài cũng thấy ngon
    Có muỗi rồi bạn có nằm mùng không ? hì hì . Họ có phương pháp nào để tránh muỗi một cách hữu hiệu không ?
  5. im1om

    im1om Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói đúng, gạo ở đây màu vàng, tôi đã thử nhiều lần nhưng mãi không quen. Dân ở đây phần đông là theo đạo hồi, có lẽ tục ăn bốc từ đó ra chăng, tôi cũng không dám chắc . Djibouti không còn là thuộc địa của Pháp nữa nhưng Pháp vẫn có một căn cứ quân sự ở đây. Dân Djibouti là dân từ tứ xứ tới, thổ dân còn rất ít, tập trung trên miền núi.
    Lần này tôi xin giới thiệu với mọi người một trong những địa danh nổi tiếng nhất của Djibouti, hồ Assal.
    Nằm giữa những ngọn núi lửa trên đọ cao 153 m so với mặt nước biển, hồ Asal là một tài sản quý báu mà thiên nhiên đã ban tặng cho con người.
    Chỉ cách Djibouti City có 2 tiếng đi xe, hồ nằm trong một vùng thuộc loại nóng nhất thế giới. Có những ngay vào mùa nóng, nhiệt độ lên tới 50°C. Nhưng các bạn đừng sợ, chúng ta vẫn có thể đến thăm quan hồ vào mùa mát.
    Nhìn từ xa hồ Assal trông như một viên ngọc quý hiếm bị che khuất bởi những dãy núi. Một khung cảnh kỳ diệu với sự kết hợp hoà đồng của bãi cát trải dài 10km, những bãi nham thạch đã khô cứng và màu xanh ngọc bích của nước hồ. Một điều đáng tiếc là việc bơi lội ở đây là gần như không thể vì độ mặn của muối rất cao.
    Theo các nhà địa lý, trước đây nhiều thế kỷ, cái hồ này nối liền với vịnh Tadjoura. Ngày nay chúng bị chia cách bởi một vùng núi lửa dài 7 km. Tuy vậy hồ vẫn thông vói biển qua những hang sâu dưới lòng đất. Đây cũng là một trong những hồ sâu nhất châu Phi.

    On ne rassasie pas un chameau en le nourrissant à la cuillère
  6. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Ôi một vùng đất rất mới mẻ, mong rằng Box sẽ tiếp tục nhận được bài giới thiệu của bạn về đất nước Djibouti.
    All for you
  7. mylang

    mylang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    im1om, bạn nhớ kể về đời sống, sinh hoạt của người dân Djibouti cho mọi người nghe với nhé .
    thân em như cánh chuồn chuồn
    khi vui thì đậu khi buồn thì bay
  8. meoluoi77

    meoluoi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2012
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    nhà mình có ai có ý định làm 1 chuyến đi sang đây phương châm rẻ vui cho mình tham gia vớiiiiiii,

Chia sẻ trang này