1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếp Tú lệ - tẻ Mường Lò - xòe Kinh. Bàng bạc sương buông Tà Xì Láng

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi DuGia, 25/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Nếp Tú lệ - tẻ Mường Lò - xòe Kinh. Bàng bạc sương buông Tà Xì Láng

    Thời gian 02 ngày .Đi sáng thứ 7 ( 24-9 ),về tối Chủ nhật ( 25-9 ).

    Hành trình :

    Ngày 1 : Hà nội - Văn chấn - Tà xì láng . Ngủ đêm , tắm nước nóng , ***y ở bản Hốc .
    Ngày 2 : Văn chấn - Nghĩa lộ - Tú lệ .Ăn trưa bên suối ,chiều chạy về La phù lại tắm nước nóng , uống rượu cá nheo sông Đà . Chạy về HN lúc 10h30 .

    Thành viên : 9 người .Sau sự cố bị công an giữ xe còn 7 người .

    2 vợ chồng luunguyen , Linh Evil và bạn trai , gà ri , vitieubao 123 ,Dugia . Hai thành viên quay về là HungSG và bạn gái

    Một hành trình về miền Mường Lò gạo trắng nước trong , xem gái Thái ở Tú lệ , ăn xôi gà xem nó có như đồn đại không ?
    Một cung đường hiểm trở Tà Xì Láng . Leo những con dốc 30-45% .Một cung đường đáng đi cho những ai thích chu du khám phá mạo hiểm .

    Một chú thích nhỏ về " xoè Kinh " , nếu đã lên đất Mường Lò mà xem xoè Thái cũng gọi là thường . Nay có thêm bọn người Kinh lên mở thêm điệu Xoè lai cũng đáng xem lắm chứ !






    Mời các bạn đến với Tuần văn hóa du lịch Mường Lò từ ngày 14 ?" 19/10/2005

    YBĐT - Mời các bạn tham gia các hoạt động của Tuần văn hóa du lịch Mường Lò thuộc chương trình du lịch về nguồn do ba tỉnh Yên Bái - Lào Cai - Phú Thọ tổ chức.





    1
    Tổ chức hội chợ ?oThương mại - Văn hóa - Du lịch miền Tây 2005?
    Từ ngày 14 đến 20/10/2005.
    Khuôn viên bảo tàng Nghĩa Lộ.

    2
    Khai mạc Tuần văn hóa Du lịch Mường Lò, hội đại xòe dân tộc Thái
    -Khai mạc 19 giờ 30 phút ngày 14/10/2005
    Sân vận động thị xã Nghĩa Lộ.

    3
    Khánh thành làng nghề dệt thổ cẩm của người Thái vùng Mường Lò
    Lễ khánh thành 9 giờ ngày 15/10/2005
    Làng nghề Nghĩa An

    4
    Tổ chức hội thi "Trang phục thiếu nữ Miền Tây"
    Khai mạc 19 giờ ngày 15/10/2005
    Sân vận động thị xã Nghĩa Lộ

    5
    Hội trại mùa thu của thanh thiếu niên Nghĩa Lộ
    Khai mạc 10 giờ ngày 16/10/2005
    Trường tiểu học Kim Đồng

    6
    Các hoạt động thể thao dân tộc truyền thống chào mừng lễ hội
    -Từ ngày 15/10/2005 đến 17/10/2005
    Nhà thi đấu và sân vận động thị xã Nghĩa Lộ

    7
    Tổ chức lễ hội Hạn Khuống
    19 giờ 30 phút ngày 18/20/2005
    Xã Nghĩa An



    * Hội chợ Thương mại - Văn hóa - Du lịch Miền Tây
    + Thời gian: Từ ngày 14/10/2005 đến 20/10/2005.
    + Địa điểm: Khuôn viên Bảo tàng thị xã Nghĩa Lộ
    + Đơn vị tổ chức: Sở Thương mại - Du lịch Yên Bái, Công ty Du lịch hội chợ Quốc tế TCT phối hợp tổ chức.
    + Quy mô: 130 gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh và các sản phẩm đặc trưng của vùng Mường Lò.
    * Liên hoan văn hóa ẩm thực Miền Tây.
    + Thời gian: Ngày 15 và 16/10/2005
    + Địa điểm: Khuôn viên Bảo tàng thị xã Nghĩa Lộ
    - Đơn vị tổ chức: UBND thị xã Nghĩa Lộ, Sở Thương mại - Du lịch Yên Bái.
    + Quy mô: 15 gian hàng (đặc trưng của vùng miền Tây Yên Bái)

    (Ban tổ chức Chương trình du lịch về cội nguồn)
  2. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bác chinh phục Tà Sì Láng. Em ko đi được chuyến này tiếc quá. Có ảnh ọt post lên cho chúng em xem mới. Để sau này còn đi lại. :)
  3. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Dạ thưa, báo cáo là em cũng đang định làm báo cáo gọi là " Giang hồ vặt và những con dốc đầu đời"!!!
    Hôm nay T2 trăm công nghìn việc quá, để dần dần tường thuật chuyến đi, ảnh trước đã nhé
    Trưa T6 cô LE nhắn tin cho bác Du già: Em ngồi hàng nón mặc áo đỏ trông béo tốt!
    Ai ngờ cái tin nhắn ấy và sau cuộc cafe vội vã cô LE được làm giang hồ vặt vác con Wave đi vào cuộc chinh chiến Tây Bắc bằng xe máy đầu đời.
    Hành trình xuất phát xem chừng xuôn sẻ bên những tô phở bò nghi ngút khói, anh em hỉ hả tay bắt mặt mừng chuẩn bị cuộc hành trình 200km trước mặt. Bác Dugia trông vẫn như anh cán bộ huyện đầu đội mũ cối người mặc áo vàng mặt đen xì cười khì khì. Vợ chồng Luunguyen thì giang hồ hảo hán rồi không chấp, cái gì cũng pờ rồ cả. Vợ chồng bác HungSG ( hay tên dân gian là ***) cũng rất hồ hởi, vợ bác thỏ thẻ tâm sự đây là chuyến đầu tiên đi " thế này",
    Một bác béo tốt vitieubao đi lại nghênh ngang đầu đội rằn ri, nghe đồn ở bên box otô xe máy được điều đi theo để bơm vá cho anh em he he,! Bác này cũng gian hồ vặt đi chuyến đầu tiên... sau chuyến đi được nâng đời từ vi tiểu bảo lên thành Vi tù và * hay Vi Khèn... he he vì bác đeo quả khèn từ Tú Lệ về HN làm bao em gái ngất ngây.
    Gà Ri thì máu rồi cũng được làm giang hồ rồi nên không chấp, cứ cười tít mắt thì biết, gọi điện cho LE cứ bô bô; Chị em mình đi ôm nhau cho máu, đi Wave anfa sướng phóng vèo vèo. Cô Gà ri cứ chân thấp chân cao úp mở là hôm nay là ngày đặc biệt của cô anh em muốn biết thêm hồi sau sẽ rõ.
    Cuối cùng trong nhóm là 2 tên giang hồ vặt nữa, là LE và bác Khotakid, LE chưa đi Tây bắc chuyến nào xem ra cũng hăng tiết vịt còn chú Khotakid tính tình cẩn trọng thường đi xe máy 20km/h hôm nay sẽ là người cầm lái cho em LE ngồi sau ôm mông. Hai đứa giang hồ vặt này mới lái một chuyến Hà Nội Hoà Bình và 1 chuyến HN - Võ Nhai, nên cứ nhấp nhổm muốn biết con dốc Tây Bắc nó xanh đỏ tím vàng thế nào.
    Dân tình lục tục lên đường. Không biết rằng trước mặt là một ngày nhiều sự kiện từ:
    chính quyền đàn áp nhân dân không dội mũ bảo hiểm đến giang hộ vặt hôn mặt đường
    (to be còn tì nìu)
  4. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Hè hè. Không biết bác Dugia đi chuyến này nhỉ. Đang khoái Tây Bắc mừ, bác lại đi mất rùi. Chẳng biết để tham gia cùng các bác nhỉ.
    Từ Nghệ An ra đang chán....
  5. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Vừa qua đến Phùng thì các chú áo vàng lấp ló cuối ruộng lúa đã tóm gọn Hùng SG và vợ chú. Hoá ra là xe bác ấy không có gương, chả kèn trống gì đi kèm. Anh em chạy túa ra giúp đỡ còn bác Du già thì đứng lấp ló sau 1 gốc xà cừ nhòm nhòm rồi bỗng dưng chạy mất!!!
    Cô LE chắc mẩm bác đi 1 tí rồi về đèo theo ông Chủ tịch xã hay trưởng công an huyện sau lưng, đến chỉ trỏ hét ra lửa để anh em đi tiếp... ai dè bác 1 đi không trở lại...
    Tình hình là không chỉ mình bác Hùng không mang bằng lái giấy tờ xe mà ai cũng thế. khứa khứa...
    Co kéo một hồi rồi anh em đành ngậm ngùi chia tay với đôi bạn trẻ rồi tiếp tục lên đường. Cái hỉ hả lúc ban đầu cũng vơi đi chút chút, nhưng rồi cũng qua nhanh khi những cung đường bắt đâù mở ra phía trước khói bụi mịt mù, đã thế chính quyền áo vàng đứng chắn khắp các con đường xung yếu chỉ chầu chực tóm các chú biển 29 chạy qua. Lần sau có mất gì đâu các bác cứ úp con bảo hiểm lên đầu cho em... chạy cho nó tít đỡ lo lắng nhiều.
    Con đuờng 32 xấu, bụi mịt mù lổn nhổn ổ voi ổ chó... chạy toè khói mới qua được đất Ba Vì Sơn tây ra đến Phú Thọ. Em có nói sai địa điểm thì các bác sửa chứ êm đêcks nhớ được tên đâu.
    Mọi người chạy với tốc độ trung bình 70 - 80km/h, băng đèo cứ vèo vèo.. . Từng đồi chè xanh mướt trông thích mắt, các khucd cua đầu tiên cứ nghe gió thổi vèo vèo..Với chú Khotakid và cô LE thì điều này quả là mới. Thích thích là...
    Vốn tính tình cẩn trọng, hôm nay được làm giang hồ vặt chú Khốt cố sống chết bám đuổi anh em cho vui cửa vui nhà. Ai dè mới đến con đèo Tân Phú thì a la ba na... xì gà thuốc lá... hai anh em phi thân như cascađơ... nằm thẳng băng trên mặt đường.
    Giá cứ như thế này mãi thì thích nhỉ
    Chuyện lúc ấy xảy ra cũng nhanh, chú khốt vừa vượt 1 con xe tải, rồi vượt thêm 1 con tập lái. Con đường lên dốc cao cao ngoằn ngoằn,,, bỗng vèo một cái cô LE còn đang mải ngắm cảnh thì đã thấy vách đá dựng đứng trước mặt. Con xe wave sạt xèo xèo mặt đường rồi văng đi đâu đấy chú khốt và cô LE bay dính vào nhau cà xuống bãi đá lổn nhổn từng cục sắc to như nắm đấm. Chưa kịp hoàn hồn cô LE thấy mặt chú Khốt ngay gần kề, máu me be bét... không nói nên lời...Cả người cô LE nặng như con lợn con đè lên người chú KHốt do đang đà lao xuống dốc, chú đau thì ít mà chết bẹp thì nhiều. Sau hoàn hồn lại chú bảo " Giá cứ như thế này mãi thì thích nhỉ" nhưng trước mặt anh em chú lại lá mặt lá trái bảo " Cứ như tôn ngộ không bị núi đè"!!!
    Trở lại hiện trường cô Le phi thân dậy ngay, lắp bắp anh có sao không anh rồi nâng chú dậy, tiện tay tắt máy con xe ngay ( híc người đâu mà cẩn trọng ) Nhìn quanh hiện trường thấy :
    1. Trước mặt là dốc đang thoải xuống
    2. xe, ba lô, người... rơi lả tả trên một bãi đá cục rộng dài chừng 4m... bãi đá mới bị lở từ trên núi xuống lấp cái rãnh bê tông chạy dọc theo sườn núi để dẫn nước mưa.
    3. Chú KHốt máu me bê bết, áo rách toạc mặt cũng đỏ gay. May đội con nồi cơm điện che kín cằm nên không vỡ cằm.
    Có hai người đi xe máy đến giúp lôi xe lên thì thấy không việc gì bèn dìu hai đứa sang bên đường. Kì diệu thay xe không làm sao chỉ bị vỡ 1 bên gương và có vài lạng đá chui vào cái kính vỡ của đèn xe phía trước. Em chỉ biết sau khi sơ cứu rửa vết thương bằng nước lavie em kéo bác lên xe tiếp tục lên đường.
    Đúng là may mắn lắm mới không bị gãy chân tay, vỡ cằm hay hỏng xe... Bác Khốt thì có giải thích cú ngã nghe chừng khoa học là anh đã cố làm thế này thế kia,,, còn em thì chịu. Em lên cầm lái vì em chỉ bị xây xát ở chân và tay.
    Đưa Khốt xuống BV Tân Phú băng bó xong, anh em lên đường thì thấy anh Luunguyen đi ngược lại tìm. Đoàn hội ý nhanh rồi đổi lái và tiếp tục lên đường.
    Đến trưa đoàn về đến Văn Chấn gặp hậu cần của bác Du, nghỉ ngơi ăn uống. Mơ về Tả Xì Láng. Lí do bác Du muốn lên Tà Xì Láng là do bác đã từng đứng ở Suối Giàng mà chiêm ngưỡng con đường sợi chỉ vắt vẻo lưng trời ở nơi xa lắm. Mấy kẻ giang hồ vặt cứ há hốc mồm nghe bác nói, đúng là bác xứng đáng làm người anh lớn. Càng đi càng thấy bác làm trưởng đoàn chững chạc, quyết định đâu ra đấy, quan tâm đến anh em nhưng rất hợp lí không sốt sắng quá. Hix người như bác kể cũng hiếm...
    Đường lên Tà Xì Láng
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được LinhEvil sửa chữa / chuyển vào 15:26 ngày 26/09/2005
  6. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Ị hị, hình như có sự nhầm lẫn em LE ạ, anh Hùng SG ko có nick đấy đâu. Hùng SG sau khi bị tóm đã quay về HN thuê Minsk lên Tam Đảo chơi, từ đó ko biết tung tích thế nào. Tiếp Tà Sì Láng đi nhé. Quả đường vào đứng từ Suối Giàng nhìn sang phê lắm.
    Đường 32 chỉ xấu ở đoạn Hà Nội - Sơn Tây. Sau đấy thì đẹp như mơ còn gì. Chỉ tội đường hơi nhỏ, nhiều khúc cua gấp. Không có vạch ranh giới giữa đường. Chắc cung đường hay là đoạn Văn Chấn lên Tà Sì Láng nhỉ. Không biết hậu cần bác DuGia có cho anh em say để ở lại luôn Văn Chấn tắm nước khoáng nóng ko

    Được shrek_8x sửa chữa / chuyển vào 12:04 ngày 26/09/2005
  7. garii

    garii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Sau vụ xoè Kinh , Đoàn có rút ra được mấy kinh nghiệm sau :
    - trước khi xoè , nên xoè gần bệnh viện,
    - Bạn đồng hành xoè nên mũm mĩm đáng yêu một chút , để có lăn lộn với nhau cũng đủ độ êm ái , xương xẩu wá mà cắm vào cũng khó rút ra .
    Sau vụ Tà Xì Láng , em xin hầu chuyện : " Nhà sàn hay động đất " có trước ạ .
  8. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Nữ chiến binh độc mã cô Garii
    Do anh Khốt bị thương chi chít ( 2 tay, mặt, ngực, chân) tay cô LE thì sưng vù, nên cô Garii được chỉ định cầm lái. Thân nữ nhi như cô nghĩ cũng thương nhưng hè hè cô ấy là loại giang hồ roài, phóng cứ tít mít làm anh em è cổ ra đuổi theo.
    Sáng ngày 1 cô được phong tặng anh hùng lực lượng lái xe lên dốc... nhưng chắc cô cũng chưa nghĩ được là con đường lên Tà Xì Láng nó lại như thế này,...
    Như thế này là như thế nào... nhìn từ xa cũng có vẻ ngon lành, chay qua khúc quanh thì ôi than ôi đá lở đất long. Cú off-road đầu tiên xuất hiện. Cô LE mắt tròn mắt dẹt khi anh em bảo đi tiếp. Đúng là giang hồ vặt nay là lúc cô mở rộng tầm mắt...
    tèn tén ten
    * ảnh còn nhiều ở máy của bác Du và của anh Nguyện. Nếu các bác kô có time post thì cứ gửi email cho em em post cho
    [​IMG]
    Bác Du đi thế à?
    Vâng tôi đi thế đấy!!!
    [​IMG]
    Qua được con dốc thì có cái thác con con chảy ra,,, anh em hì hục tắm rửa giặt giũ. Bác Du phi thân thể hiện
    " Thế nào là tính năng đa dụng của mũ cối"
    [​IMG]
    Con đường quả là không còn gì để nói. Dốc thẳng đá lở. chỉ có một con đương đất mòn sát mép vực, xểnh chân là đi teo mà đi vào trong thì không leo nổi. Chuyện nhỏ với vợ chồng bác nguyện nhưng chuyện lớn với bọn em... nhất là anh thương binh khốt và Garii đang nguyền rủa đôi chân ngắn dễ thương của mình. Đôi chân cô không chống được xuống đất mà cô và LE phải đẩy xe lên. Nhiều lúc xe trượt, ga quá đà xe chỉ trực lao xuống vực. Nhưng được cái cảnh thì đẹp miễn chê. Lên được đỉnh con đường thứ nhất anh em lặng người nhìn Văn Chấn
    [​IMG]
    Nghỉ tí chụp ảnh
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Phóng sự ảnh : Những kẻ bỏ cuộc - Tà Xì Láng đến hẹn lại lên
    Vực và vực
    [​IMG]
    Rừng thẳm mây mù
    [​IMG]
    Phái đoàn leo dốc
    [​IMG]
    Bác Dugia din 3 cô Garii đi 1
    [​IMG]
    Xa xa có cái thác nước, đây là nơi 2 chiến binh đầu tiên bỏ cuộc hay bị vứt lại
    [​IMG]
  10. garii

    garii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0

    Đã bảo là nghỉ ngơi tí , tìm người yêu lấy chồng cho mẹ em đỡ tủi . Thế mà nhận được cái PM của bác Dugia rủ rê đi chơi lại hớn hở như đi lấy chồng .
    Mục đích của chuyến đi lần này : Bám càng bác lọ mọ nổi tiếng Du côn già , cạn chén với Linh độc ác ( đi rồi mới biêt tiếng đồn quả ko sai , tỉa hàng của em ác wá) , gặp gỡ cặp hạnh phúc nhà Luunguyen, làm wuen anh hai Vitieubao123, và cho một lần " hội ngộ rồi chia ly " , màn biểu diễn vở bi hài kịch thời hiện đại.

Chia sẻ trang này