1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fan610 lượt phượt ký - sinh nhật du hý Pù Luông

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi N3tXpert, 23/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. N3tXpert

    N3tXpert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Fan610 lượt phượt ký - sinh nhật du hý Pù Luông

    Hồi một:
    Gia Lâm trang anh hào hội tụ
    Xét dung nhan, Cold head kén chồng

    Chuyện rằng sáng CN một ngày cuối thu, một hội dở hơi rỗi việc bị hội chứng hậu FXP tập hợp tại nhà virgo (tức Ms Q ngố) để rục rịch đi Bắc Ninh mua tiểu sành. Tiết trời mùa thu se se lạnh cộng với bụi đường mù mịt cũng không cản nổi dũng khí của anh em FXP, đầu giờ Thìn các nhân đều đã tụ họp đầy đủ, chỉ thiếu một ngài (phó) trưởng đoàn ở nhà trông con trong tiếc nuối, một nhà thơ trẻ ôm gối nằm nhà tránh rét, một ông nha sĩ khoái vặn răng kiếm xiền hơn lêu lổng với anh em và một số đồng chí khác nằm ngoài vùng phủ sóng, trong vùng phủ chăn hay trên dưới một thuê bao khác. Cũng chẳng có gì đáng nói, sau một chầu ăn sáng tự do và cao su đến 8h30 sáng, cả đoàn xuất phát lên đường. Tuy nhiên với con mắt nghề nghiệ của kẻ đói ăn, kanguru đã phát hiện cold_head, thủ quỹ hụt của FXP, mang theo 3 gói xôi và đương nhiên được dành cho sự quan tâm đặc biệt. Nhờ đó đã phát hiện (em) cold_head lang thang vác máy ảnh đi tăm tia các anh đẹp giai của nhóm, cụ thể là hai nhân trong ảnh sau. Qua điều tra đặc biệt, sau một màn cầm tay dựa vai mùi mẫn (hướng dẫn chụp ảnh - các bác cấm nghĩ lung tung), kanguru mới biết cold_head đang tìm một hình bóng cho người iu tương lai. Đôi môi này, ánh mắt này... đã làm em xao xuyến...

    Muốn biết sự tình tiếp theo thế nào, liệu Kanguru có dành tiền đi phẫu thuật thẩm mỹ hay không, xin để sang hồi sau sẽ rõ.
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. N3tXpert

    N3tXpert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Hồi hai:
    Bảo tàng gốm lèo tèo vài cái lọ
    Nổi máu thơ, đi ngắm cảnh hoa bèo
    Sau một hồi vật vã trên tuyến HN-BN (chán phèo cóc có cái gì mà kể trừ vài ba vụ đi lạc lẻ tẻ, nhầm đường loạn cào cào và tốn kha khá xiền điện thoại), điểm dừng chân đầu tiên là bảo tàng gốm Thổ Hà (chẳng nhớ có đúng không). Đó là một gian nhà cấp bốn nằm chơ vơ bên bờ ruộng, cách con đường sống trâu chính cả chục quăng dao (thêm ba cái ổ gà, một bãi lầy và hai đám cưới). Tiếp tân kiêm gác cổng của bảo tàng là một chú bé chừng 16 tuổi nửa trên trần như nhộng (đáng tiếc gầy như trong nạn đói năm 45 nên cóc được chị nào để ý). Bẽn lẽn (chắc bị soi ghê quá) chú bảo: "bố em (tức giám đốc kiêm thư ký và quét dọn bảo tàng) đi ăn cưới, các anh chị có giấy giới thiệu không?" Bác Minh0309 nổi máu hướng dẫn viên, kéo em vào góc tường to nhỏ một hồi, cuối cùng cũng dụ khị được thằng bé vào móc dưới gầm giường ra chùm chìa khóa. Và đây, bảo tàng gốm sứ được mở ra, một cái lò nung cũ đã vỡ nằm chềnh ềnh giữa căn nhà, cộng thêm vài bức ảnh chụp quá trình khai quật được treo trang trọng (cùng với bằng khen và bản đồ miền Bắc VN ??). Anh botram hí hửng vác vội chân máy ảnh ra cho cả đoàn chụp vài kiểu rồi rút vội (vì có cái quái gì để làm đâu). Trên đường ra, tức cảnh sinh tình, mọi người nhảy xuống vệ đường sờ mó hoa xấu hổ (hic) và chụp ảnh hoa bèo. Bác Minh0309 tranh thủ nhảy vào vệ đường, lúc quay ra mặt mũi tươi tỉnh đầy mãn nguyện. Lởn vởn hơi bị lâu, chó canh đê chạy ra, lùa cả đoàn lên xe đi tiếp.
    Hoa bèo
    [​IMG]
    Anh Minh0309 lang thang trên bờ sông
    [​IMG]
    Dân tình đi lượt phượt
    [​IMG]
    Chó
    [​IMG]
    Các bác chuyện nghiệp post ảnh hộ em cái nhỉ.
  3. cold_head7

    cold_head7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Hix, sao lại có thể nhầm lẫn thế được cơ chứ, đôi mắt phải là của người có cái miệng trong ảnh, còn cái miệng thì phải là của một người có răng khểnh cơ, người mà chưa biết ko cười là gì ý. Anh vẫn đẹp nhất khi anh cười
    Chẹp, giá như ta tìm được người như thế
    Vui vui và rất vui, tiếp đi nào các anh chị ơi
    Được cold_head7 sửa chữa / chuyển vào 23:53 ngày 23/10/2005
  4. N3tXpert

    N3tXpert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Hồi ba:
    Chờ đò, Kanguru lại chén
    Sân chùa, Botram lại trổ tài
    Điểm dừng chân tiếp theo là một sân chùa (oái, chùa hay cái đền gì thế nhỉ, ở đấy uống có cốc bia mà quên béng mất rồi -> he he, có biết đâu mà quên).
    Tại nơi đây, botram tìm lại tuổi thơ của mình (vô cùng xin lỗi anh botram).
    Khi còn bé
    [​IMG]
    Giờ đã lớn khôn
    [​IMG]
    (Còn tiếp)
    PS: cold_head đi ngủ đê, mai còn đi học :P. Sorry đang chơi GTA nên lười viết tiếp quá, hic
  5. N3tXpert

    N3tXpert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    DSI say sưa chụp ảnh
    [​IMG]
    .... để gf đứng một mình (với người có đôi mắt đẹp, ha ha).
    [​IMG]
  6. N3tXpert

    N3tXpert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Các em cầm ô...
    [​IMG]
    ... chúng ta cũng ăn theo cầm ô
    [​IMG]
    Chị virgo múa bài .... đu cây
    [​IMG]
    anh Minh0309 đứng nhìn mà mặt buồn rười rượi...
    [​IMG]
    trong khi đó các bác chuyên nghiệp vẫn chụp và chụp (quái, ảnh đâu nhỉ?)
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sprint rỗi việc đành leo cây nhăn nhở cười với bọn trẻ con
    [​IMG]
    còn cold head thì không hiểu có chuyện gì cười tít hết cả mắt
    [​IMG]
  7. N3tXpert

    N3tXpert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Quãng nghỉ kết thúc bằng việc ... tiếp tục hỏi đường. Tất nhiên phần quan trọng nhất ở đây là ăn và đi đò thì không có ảnh, bởi vì dân tình còn bận tranh nhau mấy gói xôi và xuýt xoa "ôi đi đò sướng nhỉ". Bác Minh0309 tiếp tục phát huy tính sáng tạo bằng việc tranh luận xem có thể bơi qua sông được không, và anh dsi thì bị dụ dỗ đi chuyến sau để chụp ảnh cho mọi người. Cuối cùng thì ấn tượng để lại vẫn là .. xôi xéo (viết đúng không nhỉ). Măm măm, ngon thật, lúc ấy mới thấy quý em cold head thế...
    Hồi tiếp theo sẽ là cuộc hành trình gian khổ đi tìm nhà bác Tuất (??), gia đình duy nhất còn duy trì lò nung gốm ở Thổ Hà (oạch) và những khám phá mới đầy thú vị.
  8. N3tXpert

    N3tXpert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Hồi năm:
    Xuống thuyền, nhe răng nào, chụp ảnh
    Lang thang, anh Hiếu bị bỏ rơi
    (chán quá k bình luận về lò gốm nhé, ai thích thì đến đấy mà tìm).
    Ngả đường đi lạc đầu tiên là một con đường rất đẹp (5* dựa theo độ xuýt xoa của chị em), vòng vèo dọc theo một con mương cụt khá là thơ mộng.
    [​IMG]
    Một chiếc thuyền nan bỏ chơ vơ đã trở thành nạn nhân cho các đồng chí nhảy lên (hmm, ban đầu kanguru bị dsi cưỡng bức - tức là dùng bạo lực thôi nhá - quẳng lên thuyền và đẩy ra xa -> để có mẫu vật đẹp chụp ảnh. Sau đó anh em tự nguyện xếp hàng nhảy lên rào rào).
    [​IMG]
    Không cần biết đi có đúng đường hay không, các bác kiến trúc cứ vô tư ''tác nghiệp''
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cold head vừa sợ vừa sướng (này, k phải lần đầu đâu nhé :P) cũng lon ton đòi leo lên thuyền.
    [​IMG]
    và bì bõm bơi ra xa, để mấy đứa trẻ con trên bờ hí hửng: tí nữa thế nào cũng ''được'' nhảy xuống vớt người.
    [​IMG]
    Chuyến lang thang ở Thổ Hà kết thúc với 30 phút đi lòng vòng khắp xóm để hỏi đường. Kết quả xin hỏi Ms Virgo. Cộng thêm Mr dsi sau khi bám đuôi cả đoàn yếu quá đã tụt lại và được bonus một cái ảnh ở bến đò (mọi người lấy kính lúp mà soi nhá)
    [​IMG]
  9. minh03092005

    minh03092005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    hay
  10. N3tXpert

    N3tXpert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Hồi sáu:
    Quán Chim Trời, anh em ta cùng mút (kẹo)
    Không có phận, máy vi tính cấm sờ
    Ấn tượng duy nhất của phóng viên sau một chầu phê ở quán Chim Trời (khá nổi tiếng ở Bắc Ninh) là các chị em gái đã tóm thêm được hai anh chàng đẹp giai làm hướng dẫn viên du lịch. Cuộc hành trình đến Phủ Lãng được tiếp tục với màn mút kẹo của cả đoàn (em cold head đã nhanh tay mời gọi cả đoàn để đỡ lẻ loi sau khi hình ảnh em đang say sưa mút (gặm) chim đã được jedistar ghi lại).
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chúng tôi đến với thôn (?) Phủ Lãng sau một vài trục trặc nho nhỏ để thêm phần gia vị cho chuyến đi. Vật đầu tiên đập vào mắt trong nhà trưng bày đầu tiên là một câu ''chỉ dẫn'' hơi bị được để chứng tỏ khả năng sáng tạo của gia chủ
    [​IMG]
    cộng với những sản phẩm đầy ấn tượng
    [​IMG]
    Tranh thủ trong lúc cold head còn đang choáng váng ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của các sp gốm ở đây, kanguru đã nhanh tay nhanh miệng lừa được một bữa ăn trưa. Chi tiết thế nào xin mời đi cùng sẽ biết :D
    Tiếp theo là một màn đi lòng vòng khắp Phủ Lãng để chiêm ngưỡng quá trình sản xuất đồ gốm và mua sắm của bà con. Minh họa cụ thể xin dành cho các nhiếp ảnh gia botram, jedistar và dsi trổ tài. Dưới đây chỉ là vài bình luận nhỏ của kanguru...
    Dấu ấn coca cola
    [​IMG]
    Hàng mẫu không bán (hic, spint định mua về làm giề?)
    [​IMG]
    Tranh gốm, sản phẩm ấn tượng (nhưng đắt nên không ai dám mua)
    [​IMG]
    Nặn sản phẩm thô
    [​IMG]
    Nghệ nhân (??) đang vẽ trang trí (mình chắc cũng làm được)
    [​IMG]
    Sản phẩm chưa nung
    [​IMG]
    Kết cục chuyến đi thế nào, để biết chuyện spint lê lết về HN với một đoạn dây thừng ra sao, xin xem hồi sau sẽ rõ...

Chia sẻ trang này