1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cung đường du xuân: Ngược sông Mã đến Điện Biên, theo Nậm Na sang Sapa, xuôi Hồng hà qua

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Chitto, 03/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Khai đạo 2006 đèo Mã Pì Lèng - Cung đường du xuân: Ngược sông Mã đến Điện Biên, theo Nậm Na sang Sapa, xuôi Hồng hà qua

    Đã sang đến năm 2006! Chuyến du lịch từ năm cũ 2005 sang năm mới 2006 trên vùng đất Hà Giang địa đầu phía Bắc tổ quốc không thể nào quên. Cao nguyên đá Đồng Văn, những con đường vắt vẻo cheo leo đỉnh núi, những vách đá lạnh lẽo dựng đứng chênh vênh, mà chỉ cần chệch tay lái một chút cũng đủ lao xuống hàng trăm mét vực.

    Thời tiết lần này rất ấm áp thuận lợi. Không rét cắt da như chuyến đi của đoàn năm ngoái, sự cảm nhận cái rét nơi địa đầu không sâu sắc bằng. Nhưng ngược lại, nhờ nắng ấm mà chuyến đi thuận lợi hơn, và phong cành cũng tuyệt vời hơn, với bao la trời xanh, trùng trùng điệp điệp điệp núi đá, mênh mông trời đất. Từ những khối đá xám thật gần cho đến những rặng núi xa tắp đều thu vào tầm mắt. Và những tia nắng tỏa xuống từ trời như một bức tranh kỳ diệu.

    Chuyến đi kéo dài 3 ngày rưỡi, xuất phát 12h30 trưa ngày 30.12.2005, và kết thúc lúc 10h45 tối 2.1.2006, với chặng đường khoảng hơn 1000 km

    Ngày thứ nhất: Hà Nội ?" Vĩnh Yên - Tuyên Quang - Hà Giang

    Ngày thứ hai: Hà Giang ?" Quản Bạ - Yên Minh ?" Đỉnh Lũng Cú ?" Đồng Văn. Trên đường có vào thăm nhà vua Mèo Hà Giang Vương Chí Sình.

    Ngày thứ ba: Đồng Văn ?" đèo Mã Pì Lèng - Mèo Vạc ?" Mậu Duệ - Du Già ?" Minh Ngọc ?" Hà Giang ?" Vị Xuyên. Ngày đầu tiên của năm mới là con đèo đẹp nhất Việt Nam, và cũng là cung đường vất vả nhất của chuyến đi. Với chiều dài 73km, nó ngốn mất hơn 6 tiếng đồng hồ.

    Ngày thứ tư: Vị Xuyên ?" Vĩnh Tuy ?" Lục Yên ?" Thác Bà ?" Đoan Hùng ?" Lâm Thao ?" Trung Hà ?" Hà Nội.
  2. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Cờ Tổ Quốc trên cột cờ Lũng Cú ?" cực Bắc tổ quốc.
    Chiều ngày cuối năm. 31.12.2005

    [​IMG]
    Đèo Mã Pì Lèng
    Sáng ngày đầu năm mới 1.1.2006
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. Olala_meo_yeu_1982

    Olala_meo_yeu_1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi quá tuyệt vời. Giờ e vẫn còn cảm giác ngồi trên xe, ko ga mà xe vẫn lao ầm ầm trôi xuống những đoạn dốc đá, có thể sẵn sàng lao xuống vách núi nếu như tay lái chỉ cần vẹo lệch đi 1/4 mét là tèo téo teo. E vẫn còn phê!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Có rất nhiều cảnh đẹp, cung đường đẹp, những đoạn đường hình chữ Z, những con đường như vẽ ra dưới chân núi, ... Bác Chitto, chị Bờ nách, Nhím xù chịu khó post ảnh nhanh nhanh cho bác Yes7301, Nguoiquanho, Sprint, toichuconai cùng mọi người được chiêm ngưỡng nhé
    Lại nhớ đến Phút Giao Thừa Lặng Lẽ và Happy New Year cùng những ngọn nến lung linh, cụng nhau chén rượu nồng bên những người bạn. Ai nghĩ rằng chúng ta lại đón giao thừa trong phòng karaoke nhỏ bé, nhưng ấm cúng dưới tầng hầm của nhà nghỉ tại Đồng Văn nhỉ?
    Cụng ly vì tất cả những gì đã qua. Một năm mới lại bắt đầu và chúng ta lại bắt đầu ...
  4. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Hơ hơ, ku Báu bệu cũng đi fát này cơ à? Máu nhỉ. Anh ko fải trực trên LS thì cũng đi cùng, hợ hợ.
  5. cheerful

    cheerful Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người !
    Đi chơi chắc vui nhỉ , trông như mấy con khỉ ý nhỉ hi hii
  6. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Em Moon vào viết bài đi - tóm tắt lại chuyến đi BCS - Super Pro. của đoàn đi Lũng cú... Làm sao có thể tin là chúng ta đã đi đến nơi về đến chốn hoành tá tràng đến thể nhỉ?
    Sáng nay tỉnh dậy, nhìn đồng hồ từ 7h20 thành 9h40... hị hị - còn dậy sớm hơn cả bình thường... chắc tại phê lòi con mắt nên nó không khép rèm mi được ...Thế thì mở mắt to ra để nhìn ảnh nhé, bà kon, nhất là Yes good at, spint - kẻ đào tẩu để lại bao đau thương cho những đoá hồng.....
    Cổng trời Quản Bạ
    [​IMG]
    Phiên chợ chiều cuối năm - đường Quản bạ đi Yên Minh.
    BCS mất cả tiếng ở đây và gặp bác Cao Sơn cùng bạn gái nhập đoàn.
    [​IMG]
    Náo nức mùa xuân
    [​IMG]
    Xuống núi tìm ******** nào....
    [​IMG]
    Được black_horce sửa chữa / chuyển vào 12:41 ngày 03/01/2006
  7. tours

    tours Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Xin chúc mừng các bác. Năm nay các bác may mắn nhé, trời vô cùng ấm áp. Post ảnh lên em coi nào. Xem sau 1 năm thiên nhiên và con người Hà Giang có thay đổi nhiều k0.
    Hôm đi Đầm Đa với F17, em đến cực kỳ đúng giờ. Mới thấy em cái bác Tù trưởng của F17 đã thốt lên: "Ồ, anh cứ tưởng em lại giữ truyền thống BCS của F19." Từ sau chuyến đi này, chắc F19 sẽ k0 bị tiếng thế nữa nhỉ. Đã lên hàng Pro rồi mà lị
  8. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết là cao nguyên đá tai mèo rất hùng vĩ, rất ấn tượng, rất đặc biệt qua lời kể của những người đi trước, qua sách báo và tranh ảnh... Nhưng không bao giờ có thể tưởng tượng cung đường mà ta đã đi qua chiều cuối năm 2005 lại làm cho bạn bè ta chuyếnh choáng đến thế...Những mảng núi đá xám xịt sừng sững chĩa lên trời, ngay hai bên đường ta đi, lúc bên trái lúc bên phải quanh co ngoắt ngéo, chẳng bên nào giống bên nào, mỗi bên một màu một vẻ. Chẳng bút nào tả được, cũng chẳng máy ảnh nào có thể ghi..chỉ có trái tim là in được dấu ấn của vùng đất cao nguyên nơi địa đầu Tổ quốc...
    Vừa mới về đến Hà nội thôi, đã lại thấy thèm cái cảm giác phiêu diêu trên những cung đường - Hà giang ơi, trên cổng giời không còn hoa anh túc, nhưng những bông hoa của tình bạn và tình yêu thiên nhiên đất nước chắc chắn sẽ còn tươi tắn mãi trong kỷ niệm của hành trình này...
    Càng đi càng thấy đất nước mình đẹp và cần phải đi thêm nhiều lần nữa...., đi thôi bà kon ơi! , đường đẹp thế này, có thể không đi được sao?
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chú thích đôi dòng: Cung đường của ngày thứ 2: Quản Bạ - Yên Minh - Đồng Văn - Lũng Cú.
    (Tối qua về mình cứ thao thức mãi, chúng ta đã có 3 ngày rưỡi và bánh xe đã lăn qua 6 tỉnh miền Tây Bắc gồm Vĩnh Phúc - Tuyên Quang - Hà Giang - Yên Bái - Phú Thọ - Hà Tây - sướng mê tê lê - sướng quá, chẳng biết tả thế nào cho hết sướng nữa )
    [​IMG]
    [​IMG]
    Máy ảnh của tớ thực sự còi nên không chia sẻ hết được vẻ đẹp của Cao nguyên đá tai mèo - hy vọng những bức ảnh của windy và nhím , chitto sẽ nhanh chóng được post lên để mọi người cùng ngắm.
    [​IMG]
  9. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    He he, em Tours thân yêu
    Từ sau chuyến đi này, F-19 sẽ lên hàng Super - Pro. BCS!
    Chỉ nói chi tiết này thôi:
    Tối 29/12, bên nồi lẩu: Đúng 6h xuất phát, mọi người lần này là phải nâng cao tinh thần tự giác và tính kỷ luật.
    10h đêm, một cú điện thoại đến, đề nghị được xuất phát sau, lúc 10h sáng, tự dưng tất cả ồ lên, thôi được rồi, đúng s10h xuất phát từ cầu Trung Hoà - nghiêm cấm sử dụng condom.
    Sáng ngày 30/12, 10h cầu Trung Hoà: Dòng người qua lại bình thường.
    12h30 ngày 30/12: Lên đường sau khi quyết định dời bữa trưa từ Tuyên Quang về một quán cơm VP ở Hà nội... Ối trời ơi, mình chỉ muốn lăn quay ra mà cười
    Vậy là thế đó, SUPER - PRO. BCS!
  10. maytrangtc

    maytrangtc Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    9.086
    Đã được thích:
    0
    He he, sáng nay em tỉnh dậy là lúc 7h30, chỉ kịp làm một số thủ tục rồi chạy cong.... lên đi làm. Sáng đến công ty đã thấy trình ình trên TTVN cái topic của bác Chittoi roài. Hic hic, bái phục bác đấy, đêm qua về em cũng chỉ tỉnh đến có tầm 12h thôi mặc dù em đã ngủ lăn lóc dọc đường. Sau chuyến đi này, ai mà nói các em gái xinh tươi lề mề thì cứ rút guốc cao 10cm mà đập thẳng vào mặt W nhá. Đấy là sau chuyến đi này thui, còn tình hình trước chuyến đi thì....hic hic, nghe kêu ca cũng đáng.
    - Ngày thứ nhất (Ngày 30/12/2005): Ngày truyền thống BCS
    Kế hoạch đến 21h ngày 29/12/2005 của Windy vẫn là 6h sẽ xuất phát tại Đại học quốc gia. Đến tầm 21h45'' sau một hồi nghe chị Bờ nách nhỏ to tâm sự: "Windy thân yêu à, tình hình là chị thế lọ, chị thế chai....." hé hé, sau đấy là thời gian xuất phát đã là 10h tại cầu Trung Hoà. 10h30 cả đoàn vẫn chưa thể tập trung hết được do Toàn CC bận tâm sự với mấy chị bên cục thuế và bên kho bạc. Gần 11h Toàn CC xuất hiện với 1 cú điện thoại của chị Quỳnh: Chờ chị với, 11h30 chị mới họp xong. Hichic, sau một hồi bàn tán, bàn luận sôi nổi, kết luận được rút ra là cả đoàn sẽ ăn trưa tại HN trong lúc chờ chị Quỳnh họp hành thực hiện nốt nghĩa vụ cuối cùng năm 2005 với công ty. Ăn uống xong xuôi, cũng là lúc chị Quỳnh xuất hiện, cả đoàn khởi hành đi vào lúc 12h30. Choáng chưa. Super BCS. Chỉ khổ thân mỗi Tuấn Anh và chi Hoa chưa kịp làm quen với truyền thống của nhóm.
    Một sự cố nho nhỏ xảy ra trong ngày đầu tiên xuất hiện khi Tuấn Anh không hiểu sao lại rẽ vào đường nhỏ đi Phúc Yên trong khi cả đoàn đều đi thẳng. Cuối cùng thì sau một hồi chờ đợi cả đoàn cũng đã gặp lại Tuấn Anh tại Vĩnh Yên.
    Ngày đầu tiên đúng là ngày thể hiện truyền thống của đoàn F19. Xuất phát khá muộn nhưng vẫn có thời gian rong chơi, tung tăng, tung tẩy trên đường.
    10h30 cả đoàn có mặt tại Hà Giang, nhận đuợc tin nhắn của bác Chính uỷ hỏi sao đoàn đến muộn thế, mọi tội lỗi đã được đổ hết lên đầu chị Quỳnh

Chia sẻ trang này