1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fansipan 1106 - Nhạt nhẽo hội (NNH) du kí - Đâu cũng đi, Gì cũng chụp

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi thuy_ngoc_nghech, 03/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Fansipan 1106 - Nhạt nhẽo hội (NNH) du kí - Đâu cũng đi, Gì cũng chụp

    Mặc dù đã có một topic về vụ này rồi, nhg xin fép được mở thêm một topic nữa, thể theo yêu cầu của một số pà con :)) Tớ xin fép được viết trước, các bạn thân iêu vào kể lể về chuyến đi kinh khủng và hồi hộp đến thót tim của bọn mình tiếp nhé.......

    ----------------------

    Thế là mình lại lên đường... Vẫn háo hức, hồi hộp như trước bất kì chuyến đi nào... Mình luôn có một cảm giác rất lạ mỗi khi nghe tiếng còi tàu rúc lên từng hồi trước khi rời ga, tiếng xình xịch xình xịch khi tàu bắt đầu lăn bánh, tiếng đường ray nghiến lên từng đợt liên tục, liên tục mỗi khi đi qua một cây cầu, hay chỉ đơn giản là dừng xe đợi tàu đi qua trong thành phố... Những khi đó, ham muốn được đi lại trỗi lên, lúc mơ hồ, lúc rõ ràng... Cứ đi đi vậy, đi cho chân cứng đá mềm, đi cho biết nước mình thật đẹp, đi để biết mình vẫn còn cảm nhận được cuộc sống, để gặp thêm những người bạn mới, ăn thêm những món ăn mới, và tích luỹ thêm những cảm xúc mới...

    Fan xi păng ?" cái tên nghe thật xa vời mà cũng thật quyến rũ... Đầu năm, kế hoạch đã được lên, tinh thần thì máu lửa lắm rồi, thế rồi lại không xin nghỉ phép được. ****!!!! Đọc quả email của mụ chiu già, trg danh sách thành viên leo núi, cạnh tên mình có dòng chữ ?oChịu chết!? mà tức lộn ruột cả con mụ chiu già cả lão sếp đáng ghét... Thế rồi, đùng một cái, nghe lời rủ rê của chúng nó, trong lúc vẫn còn đang cảm cúm, sốt đùng đùng, mình cũng chịu khó hóng hớt, nhg chưa dám quyết định sẽ đi hay không... Rồi ốm mãi thì cũng khỏi, con bé bắt đầu lao vào chiến dịch leo cầu thang bộ 9 tầng gác mỗi ngày để bắt đầu luyện tập thể lực (hị hị, nghe tởm quá đi mất), mọi thứ chuẩn bị sẵn sàng trong vòng 4 ngày. Cannot believe!!!!

    Và rồi, tối 30/12, tiếng còi tàu lại rúc lên từng hồi, từng hồi dài... tiếng xình xịch xình xịch lại theo mình trong suốt chặng đường đi, giấc ngủ chập chờn... Lào Cai... Sapa... FXP...

    Cứ đi rồi đến... Mọi con đường đều có đoạn cuối, và mình đã đến được đỉnh, dù không được nổ sâm panh cùng tất cả mọi người, không được đốt pháo dây sáng loà trong đêm tối mênh mông, được ôm chầm lấy những người bạn sẽ cùng mình đi suốt chặng đường dài mà chúc mừng năm mới... như trong dự định, nhưng đã có thật nhiều điều thú vị, gay cấn, hồi hộp mà chắc sẽ còn rất lâu mới quên được (nguyên văn của thằng bạn láot toét - đứa đã giúp mình chuẩn bị kĩ càng để leo lên đỉnh)
  2. owlmain

    owlmain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng các bạn với một chuyến đi mới thành công.. :-)
  3. blue_hana

    blue_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Tạm biệt FXF, tạm biệt những đỉnh núi mờ sương. Hà Nội buổi sớm hiện lên mờ ảo theo nhịp lướt của đoàn tầu. Về nhà ..ý nghĩ đó theo đuổi mình trong suốt cuộc hành trình leo núi. Với 1 đứa ko hề biết luyện tập thể thao như mình thật là một thử thách. Đã có những lúc mình tưởng chừng gục ngã, ko tiếp tục cuộc hành trình. Cảm ơn những tình cảm, những quan tâm lo lắng của mọi người trong đoàn đã dành cho mình.
    Nhiệt độ trên đỉnh FXF khi đêm xuống lạnh thấu xương, những chiếc lều bạt, túi ngủ cũng ko thể giúp cả đoàn chống chọi được với cái lạnh giá.
    Ở độ cao 2900m, cả lũ cùng nằm ngắm sao, chưa bao giờ mình lại cảm giác bầu trời gần đến thế, mình cảm thấy mình
    thật nhỏ bé. A...sao chổi và cả lũ cùng tranh nhau ước . Mình ước mình có đủ sức khoẻ để cùng mọi người lên đến đỉnh FXF.
    Và cuối cùng, FXF cũng hiện ra trước mắt, mình cũng cảm thấy tiếc là đã ko thể cùng mọi người đón bình minh, đã thế lại còn kéo theo sáu người nữa phải nằm lại giữa rừng để lo cho mình. Sorry, mọi người nhé...
    và còn nhiều,nhiều những kỷ niệm trong suốt chuyến đi mà có lẽ cả đời mình sẽ không thể quên được.
    Nào mọi người hãy cùng thức dậy và kể tiếp những kỷ niệm về chuyến đi vừa qua.
    Cả đoàn đã có một chuyến đi đầy bão táp và cuối cùng thì cũng đã trở về an toàn. Hy vọng sẽ có cơ hội cùng mọi người thực hiện nhiều chuyến đi khác.
    Note: Mọi người ơi chuẩn bị đi họp tổng kết nhé, nhớ mang theo tiền ăn lẩu( những ai đêm qua bị đuổi xuống tầu thì được miễn đóng tiền, he he..). Nhớ mọi người quá....
  4. linhbeo

    linhbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Uh thì những chuyến đi cứ nối tiếp nhau, tàu về, rồi tàu đi, rồi một ngày nào đó, chúng ta lại xách ba lô lên đường... nhưng chuyến đi này thì không thể quên được - không thể quên được.
    Không phải là người có thói quen lướt các forum để tìm bạn mới, tớ không thể tin rằng mình có thể đi vui như thế với những người lần đầu gặp mặt, không thể tin rằng mình lại có thể nắm tay một người khác mà ngủ ngon lành trong đêm... Này là đêm đầy sao ở một điểm, mà tưởng như có thể với tay đến bầu trời, này là lúc nửa đêm, thót tim lại nhìn chị Hana nam im thin thit... nhìn bạn Hùng to bự rét run cầm cập, thấy chị Ánh chạy ngược chạy xuôi bên cạnh chị Hana, là khi nghe tiếng người ở ngay cạnh mình bật cười khanh khách.... để đỡ lạnh..., là khi mình với Thuỷ còi níu chặt tay nhau và vùng dậy vì nghe tiếng bước chân... Thực tình, là mình nghĩ đến cô Tây đã chết trên đường leo lên đỉnh, ặc ặc
    Bây giờ mới thấm thía một câu của bạn Gà béo, rằng đi, để mắt mở rộng ra và trái tim thêm phần độ lượng, đi để hạnh phúc khi biết thêm những người bạn mới, những tấm lòng mới, để yêu hơn, cái khoảnh khắc được ở bên nhau. Và để cảm ơn rằng, mình đã về được đến nhà, mà nằm trong cái chăn ấm áp, mà nghĩ lại tất cả những chuyện đã qua.
    Thực tình, tớ đã nghĩ rằng, sao mình có thể bỏ ra ngần đấy tiền để ngủ trên những ống trúc khô và ngửa mặt hứng sương trong 2 cái túi ngủ bé tí tẹo... Tớ cũng nghĩ suốt con đường xuống, dốc ngược, rằng làm sao, mình có thể leo lên tận cái điểm mà gió có thể thổi bay cả con bé béo như mình... Nhưng chúng ta đã lên đến nơi rồi, và hẹn những chuyến đi khác nhé!
  5. miss_only_you

    miss_only_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Fanxipan phiêu lưu kí!
    Ngày 03/01/06
    Mình đang ở đây, giữa Hà Nội ồn ào và đông đúc, người và xe. Không thể tưởng tượng nổi, chỉ cách đây có chưa đầy 24h vẫn còn ở một nơi rất xa, với những người mà trước đó còn chưa biết mặt.
    Viết về chuyến đi đến đỉnh cao của tổ quốc mà đầy tự hào. Có người nào đó trong đoàn nói trước với mình, nếu về viết nhật kí, chỉ được viết những chuyện vui, không được kể về những chuyện buồn, nhưng nhìn lại có thấy chuyện nào buồn đâu. Chuyện nào cũng đáng để được viết lên đây. Mọi người cùng vào viết nhá!
    .......
    Chỉ đôi ba phút gặp nhau họp mặt. Khởi hành!
    tối ngày 30/12/2005
    Thế là lại đi! Chuyến đi nào cũng hồi hộp, cũng tò mò và ham muốn khám phá. Chuyến đi này càng háo hức hơn. Niềm kiêu hãnh chinh phục đỉnh cao làm mình tưởng như có thể bay lên FXP ngay khi bước chân lên tàu. Gặp đoàn Lông Nhông trên tàu, các anh ý làm niềm kiêu hãnh tự hào của mình tụt dốc vì có cảm giác FXP quá dễ dàng chinh phục. Cả một đêm dài những suy nghĩ cứ xìch xịch theo mỗi lần quay bánh. Lên Sapa đã 5 lần nhưng chưa một lần có ý nghĩ chinh phục FXP. Trước chuyến đi này, nhìn những người đã trở về từ đỉnh cao mà không khỏi ngưỡng mộ. Thế mà mình sắp lên đây, FXP vẫy gọi.
    31/12/2005
    6.30AM
    Tàu đến muộn 1 tiếng, nhưng chẳng hề gì. Chuyến đi vào một ngày cuối năm, người đông, tàu nối thêm toa nên đó là điều dễ hiểu thôi!
    Đến Lào Cai, không có cảm giác gì ngoài cái lạnh của buổi sáng miền sơn cước. Mà dạo này Hà Nội cũng lạnh lắm mỗi tội mình chẳng khi nào ngủ dậy trước 9h nên chả có cảm giác gì.
    Loanh quanh ở Lào Cai mất hơn hai chục phút vì có 3 người cứ tưởng dân tộc ở Lào Cai tiêu tiền bằng thẻ tín dụng, rút tiền bằng ATM
    8.30AM
    Sapa đây rùi! Cứ như gặp lại một người quen cũ. Háo hức mong chờ xem thay đổi thế nào. Nhưng dường như không quá khác, mình thích thế hơn. Vẫn cảm giác những người Mông năm trước vẫn đi chợ phiên hôm nay.
    Chỉ dừng lại Sapa để sắp xếp lại đồ. Hành trình trước mắt còn dài mà. Cố lên.
    Hơn 10AM
    Có mặt ở Trạm Tôn, điểm khởi đầu của hành trình leo FXP, con đường được coi là dễ nhất dành cho những người suốt ngày chỉ cắm mặt vào máy tính, một bước lên xe, hai bước xuống xe. Lần đầu tiên nên đầy ham muốn chinh phục và khám phá.
    (Ảnh sẽ được update sau)
    Còn nữa
    (Tạm dừng đi ăn tối, mọi người vào viết tiếp đi!)
  6. apu_apa

    apu_apa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Ết tin en FXP.....
    Các bà chị các ông anh các ông bạn của tui đâu rồi, mọi người ra sao rồi....Em muốn ăn cam rồi, chị rùa hết đau chân chưa, còn chị cò sao rồi không có nội công của anh bò chị có làm được gì không?Mấy bà chị lắm mồm kia nữa chứ nhỉ? Chả thấy lên tiếng gì cả. Mà chuyện tiếp theo của "FXP - sự trở về của một đoàn quân..." sẽ tiếp tục thế nào đây. Có gì liên lạc báo sớm cho em nhé. Từ bây giờ đến hôm đấy, iem có rất nhiều việc và bài tập, nên có gì báo sớm em còn chuẩn bị....... Nhớ mọi người nhiều. Dô dô anh em ơi
  7. kreative

    kreative Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    FXP đọc bao bài về các đoàn khác đi roài mà cuối cùng thì mình vẫn chưa đi đc, âu cũng là cái liễn
    tường thuật bằng ảnh xem ra hấp dẫn hơn chứ nhỉ
  8. nick_ftu

    nick_ftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
  9. nick_ftu

    nick_ftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Quá ấn tượng, hồi hộp đến những phút cuối, trước đây tôi chưa bao giờ có được những cảm giác như thế. Cảm ơn cả nhà đã cho tôi cơ hội. Fanxipan ơi, mày thật tuyệt, hi vọng chúng ta sẽ còn được gặp lại nhau !
    Cả nhà ơi !!!!!!!!! Lần tới nếu có kế hoạch gì thì đừng bỏ rơi tôi nha.
  10. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Ơ, cô này, hay nhỉ? Thế dân tộc ở đấy chả toàn tiêu thẻ tín dụng với rút tiền bằng ATM chứ ko cô tưởng người ta tiêu tiền giấy, tiền xu như nhà cô chắc???
    Bà con ơi, vào viết bài, pót ảnh đi cho xôm tụ nhá... Tớ sẽ thông báo vụ offline tối thứ 5 ngay thôi, đã tìm được địa điểm rồi, fix luôn nhé, ko bàn cãi, đã cố gắng tối đa để ko fải đóng thêm tiền.. Cái vụ vé tàu rắc rối có khi lại hoá hay, tự nhiên có thểm mấy trăm nghìn vào túi mình

Chia sẻ trang này