1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tây nguyên miền nắng gió. 2/9 Chấm Phú Quốc - Mút Cà mau . OFFLINE AE hai miền nam bắc ngày 29/8 tại

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi bopbopchatchat, 28/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Tây nguyên miền nắng gió. 2/9 Chấm Phú Quốc - Mút Cà mau . OFFLINE AE hai miền nam bắc ngày 29/8 tại Sài Gòn (Trang 39)

    Chương trình nhá

    Tây Nguyên, vùng đất của Nắng và Gió


    Ngày 1:
    Sau khi nhận xe từ tàu xuống, cơm nước bữa trưa ngả ngón, mình rời Đà Nẵng theo đưòng 14B lên Thanh Mỹ (bắt đầu đường Hồ Chí Minh). Chạy một mạch qua Khâm Đức, Đắk Glei, Plei Kần , ngủ đêm tại Plei Kần. Tổng cung đường buổi chiều là : 191km

    Ngày 2:
    Rời Plei Kần trong sớm tiếp tục với Tây Nguyên nắng gió (không khéo có mưa) đến Đăk Tô qua chiến trường Đăk Tô ?" Tân Canh biết đâu nhặt được cái xe tăng mang về, qua Đắk Hà vào thị xã Kom Tum. Nếu đủ thời gian thăm nhà tù Kontum, rùi nhằm hướng Pleiku thẳng tiến, thăm thú biển hồ Tơ Nưng ngay tại TP , núi lửa Chơ Hơ Rông, sao cho thật nhanh, rùi cắm đầu nhằm hướng Buôn Ma Thuật xuyên qua bạt ngàn cafe cao su v à Tây Nguyên hùng vĩ , phóng tầm mắt hít đầy ***g ngực gió và bụi đường. Ngủ đêm tại đây, có gắng làm vài chầu café cho nó có phong vị phố núi, nhở ? Hành trình khoảng 301 km

    Ngày 3:
    Café sáng cho chất nghệ, rời BMT theo quốc lộ 27 xuống Đà Lạt, mảnh đất tỉnh yêu (nói phét). Lại núi lại đèo, qua Hồ Lăk tè một bãi, xuống Đình Văn ?" Liên Nghĩam thác Liên Khương ?" Đà Lạt. Ngủ đêm tại Đà lạt, phố cao nguyên nhè nhẹ mờ sương,t hồ Xuân Hương tho mộng, hôn hít, nắm tay, uống sữa đậu nành nóng, đậu xanh nóng, mua gái bông 2 khìn một em, quây quần ăn ngô nướng , nghe con gái Đà Lạt nói chuyện ?" là chuyền nhà vào ĐL ở ngay. Về rúc vào chăn ngủ , mơ thấy mông mình tê đi vì ngồi xe.
    Cung đường khoảng 199 km

    Ngày 4 :
    Một ngày vất vả sau những ngày vất vả, rời ĐL , nhớ café đã, may mắn sẽ gặp hoa cúc quỳ trên đường. Qua đèo Ngoạn Mục thuỷ điện Đa Nhim hình nhu có vài cái tháp Chàm trên đường, đổ dốc xuống đồng bằng ven biển miền trung tại Cam Ranh, cát trắng dọc đường, mơ màng với gió biển xa gần. Đến Nha Trang (các ĐL độ 170km) tắm biển cái nhở ? gột rửa bụi bặm. Hú hí và rời NT khoảng 3h chiều, đoạn từ Nha Trang đến Kê Gà chạy theo 1A, dọc bên biển, ngút ngàn nắng và gió (có thể có muă, he he) qua đèo Cổ Mã là tới Vũng Rô, địa danh lịch sử của những đoàn thuyền 0 số. Bến Đại Lãnh với làng chài và một lố thuyền cá xếp xa xa, đẹp lắm. Mũi Kê Gà, cực đông của tổ quốc nơi VN đón tia nắng đầu tiên trong ngày?. Toàn CC cố lên, đến đây chú còn một cực nữa thôi, Cà Mau, nếu chú đi đủ năm cực anh sẽ viết một bài về chú, đại loại là người Việt trẻ gì đo ? cũng đáng các bạn nhỉ ?
    Mình sẽ rời hòn Kê tới Tuy Hoà, vạ vật vỉa hè cho đúng chất giang Hồ, chờ chuyến tàu đêm.

    Đi thôi nhở ????????????????????????

    Chúc các lữ khách thượng lộ bình an!
  2. MeoHQ

    MeoHQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù đang lắp hết các mô tơ vào cái bottom với công suất cực lớn, để 1h30'' nữa có thể tạm yên tâm dời văn phòng đến với một nơi chỉ có nắng và gió, tự nhắc mình cố lên, hoàn thành công việc đi, để ra đi đỡ áy náy nhất với chị team leader (cũng phải nói e cảm ơn chị nhiều), nhưng ... đánh vẫn ko chừa cái tội thấy vui là hóng hớt
    Sắp đến giờ lên đường rồi. Ko biết cảm xúc trong người giờ là thứ cảm xúc gì nữa? Chẳng thể tập trung làm được việc, cũng chẳng thể chăm chú vào 1 điều gì, nhớ nhớ, quên quên, nhớ, quên ... chẳng gì mà đêm qua ko tài nào ngủ được. Loay hoay mãi những đồ dùng cho vào balo, rồi lại cho ra, lại miên man suy nghĩ về chuyến đi dài ngày (dài nhất từ trước đến giờ với kiểu gọi là dân bụi phủi này), thấp tha thấp thỏm, đến giờ chuông báo thức kêu lên. Vậy là đã đến ngày chúng ta lên đường rồi. Phóng xe đến cơ quan mà lòng nao nao cảm xúc khó tả. Muốn hiểu nhiều về cái nắng và gió của Tây Nguyên
    Trước khi đi chuyến này, 4 người trong đoàn đã có mặt tại cửa Phủ tối qua, cầu nguyện mong sao cho tất cả ... có một chuyến đi nhớ mãi
    Chúc mọi người lên đường bình an!!!
    Bác Chitto, not at all, cá biệt, ... ở nhà ngày nào cũng viết thư thăm hỏi anh chị e trong đoàn nhá nhá. Khi nào về tụi e đốt nhà sau vẫn chưa muộn
  3. maytrangtc

    maytrangtc Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    9.086
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn gần 3h nữa là đoàn chúng tôi bước lên ôtô làm cuộc hành trình vào Tây Nguyên. Đúng như em MeoHQ nói, đến giờ này chẳng còn tâm trạng làm việc nữa. Trong đầu tôi bây giờ như một thước phim quay chậm, mọi thứ vẫn như đang quay cuồng đảo lộn hết lên, tôi vẫn chưa tin được rằng chỉ còn ít thời gian nữa là mình dấn thân vào cuộc hành trình đã được ấp ủ từ lâu này. Đến bây giờ tôi vẫn như còn tâm trạng hồi hộp, phẩm phỏng lo âu về chuyện vé xe, chuyện gửi xe, chuyên nhân sự nhưng may sao rồi cuối cùng mọi việc vẫn đâu vào đấy. Có những chuyện mình không bao giờ nghĩ là lại xoay chuyển nhanh thế, rồi lại cũng có những quyết định thay đổi đến chóng mặt. Mọi chuyện đang trôi qua như một giấc mơ, giấc mơ về một vùng đất đầy nắng và gió.....
  4. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Các anh các chị sắp lên xe, mà vẫn chưa thấy bài chia tay đẫm nước mắt của bác Chittoi đâu, xem ra nhân đợt tăng giá xăng lần này, cái cây xăng Thành công cũng đáng để phải cháy phết bác ạ
    Ngoài kia trời đang nổi gió bão bùng, Miền bắc lại đang đón một đợt gió mùa còn sót lại của nàng Bân, trời ạ, mong sao Tây nguyên chỉ có nắng và gió, để các lữ khách lên đường không oán hận Thuỷ tinh - có tài gọi mưa hô gió , mơ về một phố núi cao, phố núi đầy sương - Phố núi cây xanh trời thấp thật buồn và mơ về một em Pleiku má đỏ môi hồng, ở đây buổi chiều quanh năm mùa đông - nên tóc em ướt và mắt em ướt - nên em buồn như mây trời trong...
    Được bopbopchatchat sửa chữa / chuyển vào 14:44 ngày 28/04/2006
  5. MeoHQ

    MeoHQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Mưa gió bão bùng càng khiến cho tâm trạng xốn xang hơn. Mọi chuyện đã qua và mọi chuyện lại bắt đầu. Mưa rồi lại tạnh thôi. Và thường sau cơn mưa trời lại sáng.
    Bác Chitto vẫn đang ngập lụt với cái đề án hay bác đang quanh quẩn ở 461 Trần Khát Chân đợi chúng e thế? Hôm qua bác nói, tiễn các e đi như kiểu tiễn đi lấy chồng ý. Bác có biết trời cũng đang đẫm nước mắt ngậm ngùi, quyến luyến tiễn chúng e? Hay chăng bác lo lắng cho 1 thành viên trong đoàn đi về rồi ko sánh đôi cùng bác trong các chuyến thứ 10, ... 20
  6. nguoiquanho

    nguoiquanho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0
    Chúc các bạn lên đường bình an với những cung đường tuyệt đẹp !!! Chiều chia tay mọi người bỗng thấy thực sự nuối tiếc,....... Để dịp khác vậy,.... Tây Nguyên vẫn còn đó mà
  7. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Thế là giờ này "chúng nó" đang ngồi trên xe ô tô lăn bánh vào Trung, rồi từ Trung chúng nó lên Tây Nguyên.
    Tối nhắn tin, ở Ninh Bình. Giờ chắc là vào đến Nghệ rồi.
    Chuyến này biết là không đi được, thì sẽ rất khó để mà có chuyến nào đi được. Nhưng biết làm sao, khi mà còn nhiều thứ phải làm, phải lo. Đang vào cuối mùa mà.....
    Chúc "chúng nó" đêm nay ngủ trên xe không xảy ra hậu quả.....
  8. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Tin cập nhật là giờ này "chúng nó" vừa ăn sáng và uống cafe ở Huế - Đêm trên ô tô rất lạnh, mưa gió đầy đường. "Chúng nó" ngủ một đêm bình yên.
    Huế vẫn buồn và càng buồn hơn trong mưa. Câu chuyện chính sự buổi sáng vẫn nhẵc đến bác Chittoi, ko biết đang giảng bài bác có bị hắt xì hơi? . Bài chia tay của bác chưa có nước mắt đâu đấy, cố mà khóc chờ "chúng nó" về nhé.
    Cám ơn Người quan họ, hôm qua không có anh là đống đồ đạc vô chủ sẽ ko biết có ngày đoàn tụ với chủ nhân. Cám ơn anh vì buổi tiễn đưa đầy lưu luyến. 5'' nữa "chúng nó" sẽ lên xe chạy Đà nẵng, theo thông tin thì thời tiết ĐN tốt, ko mưa. Hôm nay sẽ chạy ~ 200 km, mong rằng vẫn là cuối mùa khô, ko phải đầu mùa mưa.
  9. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Thế là Chúng Nó lại đang ở Plei Kần rồi đấy.
    Gọi điện hỏi thăm, nghe nói một ngày nắng, gió mưa, đủ cả, đường thì đẹp, tốt và vắng.
    Chẹp chẹp, thế này đến bao giờ chạy được đây. Lại có việc mới thêm vào rồi, càng khó đi....
  10. langbatkyho

    langbatkyho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0

    Phải ngả mũ kính phục các bác mất, chạy khiếp quá. Kể ra với khung thời gian hạn hẹp mà đi được nhiều như các bác là quá giỏi rồi.
    Chỉ hơi tiếc là chạy như thế thì không thấy được cái hay, cái đẹp thực sự của Tây Nguyên. Ví như cà phê và dạo đêm Pleiku, nằm trong rừng cao su Chư Sê, dạo rừng cà phê Krông Păk, thăm thác Dray Sáp, Krông Kmar, bơi thuyền hay cưỡi voi trên Hồ Lắk, xơi thịt nai tươi nướng nữa chứ hoặc chui vào bản người Bana ngắm hoàng hôn trên sông Đak Bla và uống rượu cần.
    Thả tớ ra phải chạy Tây Nguyên 1 tháng mới gọi là tàm tạm. Chúc các bác lên đường may mắn và vui vẻ.

Chia sẻ trang này