Chào các bạn,
Thông tin về Đồng Thái đây:
Mô tả, cảm nhận:Hồ Đồng Thái cách thị xã Ninh Bình khoảng 30K về phía Đông Nam, là hồ nhân tạo, có thể gọi như thế, đc tạo ra bởi con đê chắn lũ, giữ nước chạy dọc theo dãy núi đá vôi giữa Ninh Bình và Thanh Hoá. Hồ này có vai trò điều hoà nước tưới tiêu cho đồng ruộng của các xã phía nam huyện Yên Mô, Ninh Bình. Diện tích hồ rất rộng, theo số liệu của DL Ninh bình thì khoảng 350ha, nước trong vắt, nuôi rất nhiều cá. Mùa mưa thì nước mênh mông nhưng mùa hạn có thể trơ đáy. Ở đây đã đc quy hoạch để làm khu sinh thái nhưng vẫn chưa có gì, ko dịch vụ, ko mọi thứ.. tất cả hoang sơ. Nếu đến mặt đê, ko thấy có người, thuyền nào thì quay lại nhà dân gần đó hỏi thuê, ngừơi ta chèo thuyền cho, họ sẽ ko đòi công (tất nhiên là phải có), tự bạn trả.
Đi thuyền trên hồ xong vào chân núi, đi bộ lên động Mã Tiên (Roi Ngựa hoặc thường gọi là hang Tối Sáng). Động này cũng còn nguyên sơ, cửa động có một cái am nhỏ, ko biết từ bao h, trong động rất nhiều nhũ đá, có giếng ngọc, có bàn tay chặt (giống 90%) có đàn voi.... có khu hang tối om, có khu sáng trưng vì có 3 cửa lộ thiên... nói chung là đẹp .

Nhưng chỉ có thế thôi, chơi, ngắm ở đó rồi lại ra thuyền, lênh đên trên hồ, ra đến đê là hết!
Đường đi: Từ tx NBình đi theo QL1, đến Thanh sơn thì rẽ theo đường 59, đi vào huyện Yên Mô, đi qua khu lăng mộ Vũ Phạm Khải, đi qua Yên Thái, đến Yên Đồng hỏi thăm đường vào động Mã Tiên.
Hoặc từ tx NBình có thể đi theo QL1 đến tx Tam Điệp, đi theo đường Mùa Thu, qua Hồ Yên Thắng, qua Bãi Vũ Vu, qua làng Bạch Bát đến Yên Đồng rồi hỏi đường ra động Mã Tiên.
Tên gọi:Mã Tiên: ko rõ nghĩa vì sao, tôi đã hỏi một số ng ở đó nhưng cũng ko biết.
hang Tối Sáng: có cả chỗ Tối, có cả chỗ Sáng
Đồng Thái: hồ giữ nước nằm trên địa phận 2 xã Yên Đồng và Yên Thái của huyện Yên Mô, NB nên gọi là Hồ Đồng Thái (tên mới, ngày trc ko có tên) cái này funny phết!

Đấy là những gì tôi đã biết, đã nhìn, đã nghe về Đồng Thái NB, có thể có chỗ ko đúng, các bạn bỏ quá.