1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

F69 tập 2 - Tây Nguyên đầy nắng, gió, mưa và lại những chuyến đi

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi langbatkyho, 04/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langbatkyho

    langbatkyho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    F69 tập 2 - Tây Nguyên đầy nắng, gió, mưa và lại những chuyến đi

    FXP 69, như nhiều nhóm khác quây quần trong cái xứ thích lượt phượt này, khởi đầu từ cuộc chinh phục đỉnh Fanxipan. Dù vẫn mang thương hiệu F69 cho rút gọn, chúng tôi không còn là đội hình leo núi như ban đầu. Còn đó những kẻ đam mê khoái cảm nhẩy lên xe mà vù đi mất, nhưng cũng có những gương mặt mới, những vụ ăn chơi mới, những hành trình mới và hơn hết cả là những niềm vui mới trên những nẻo đường xe lăn bánh qua.

    Như một nỗi ám ảnh bấy lâu, Tây Nguyên - vùng đất huyền thoại phía Nam với những ngọn núi cao ngất, bầu trời đầy nắng và gió ***g lộng, những cơn mưa đỏng đảnh, những con người khoáng đạt như dòng nước Sêrêpôk chảy cuồn cuộn. Tôi đã từng 2 lần lên Tây Nguyên, ngắn ngủi và bận rộn với lịch công tác. Nhưng cảm xúc trong tôi thì không bao giờ phai mờ, giục giã lòng mình đến với Tây Nguyên.

    Đã đành là lỡ làng Tháng Ba Tây Nguyên, mùa hoa cafe nở trắng những mảnh vườn ngút tầm mắt. Nhưng còn đó Tây Nguyên mùa mưa, với những dòng thác Dray Sáp, Dray Nua, Gia Long, Krông Kmar hùng vĩ tuôn trào từ suối mẹ Krông Nô, Krông Ana. Còn đó Tây Nguyên với nắng mưa bất chợt, đỏng đảnh mà sâu lắng lạ kỳ.

    Đợt 2/9 này, theo tiếng gọi của núi rừng, chúng tôi lên kế hoạch đi Tây Nguyên. Hành trình sơ bộ như sau:

    Đà Nẵng - Kon Tum - Gia Lai - Đak Lak - Lâm Đồng - Ninh Thuận - Khánh Hoà - Phú Yên - Bình Định - Quảng Ngãi - Quảng Nam - Đà Nẵng.

    Tổng lý trình: 1600 km
    Tổng thời gian hành trình: tối thiểu 8 ngày đêm

    Lịch trình cụ thể và chi phí, tôi sẽ nêu cụ thể ngay sau đây. Chúng tôi không hy vọng nhiều người tham gia vì thời gian quá dài và hành trình khá vất vả. Tuy nhiên đó sẽ là hành trình không bao giờ quên về xứ sở Cao nguyên huyền thoại.

  2. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Nhớ rẽ vào cửa khẩu Bờ Y Plây kần - Kon tum nhé !
    Sau Fansipan , A pa chải thì ngã ba biên giới Việt - Lào - Cam này cũng là điểm đáng đi , cần đánh dấu của dân phượt đấy !
    Biết đâu lại gặp anh đang ngồi rung đùi uống rượu với các chú biên phòng ?!
  3. langbatkyho

    langbatkyho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Hahaha, bác Du lại tranh phần nói mất cái hay nhất chuyến đi này rồi.
    Các bác làm cú Apachải rồi thì đến lượt tụi em phải chơi trội vụ ngã 3 biên giới này chứ.
    Hy vọng được nâng ly với bác ở cửa khẩu Bờ Y.
  4. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, ba hồn bảy vía anh Chittoi ơi, Tây Nguyên chuẩn bị biến thành Chùa Hương thứ 2 rồi đây nè!
    Các bạn có thể cho tớ gửi mấy người chưa đi Tây Nguyên với được không ạ?
  5. langbatkyho

    langbatkyho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Nào, vào công việc chính nào
    Vì đợt này đi rất xa, khởi hành từ Đà Nẵng nên chúng tôi dự định không mang theo các chú ngựa sắt nuôi trong nhà. Thay vào đó, đến Đà Nẵng thuê xe chạy, vừa đỡ lo gửi xe vào Nam, vừa ko tiếc phá xe vụ này. Nếu đi xe nhà, chắc về vứt bãi rác mất .
    Ngày thứ 1: Đà Nẵng - thị xã Kon Tum (220km)
    Chặng 1: Đà Nẵng - Đak Glei - Pleikần - ngã 3 biên giới (cửa khẩu Bờ Y)
    Đây là điểm nhấn rất quan trọng mà hành trình này sống chết cũng phải qua. Đó là nơi 1 con gà gáy 3 nước Lào Việt Cam đều nghe tiếng.
    Chặng 2: Ngã 3 biên giới - Plei Kần - Đăk Tô, Tân Cảnh - thị xã Kon Tum
    Lại thêm 1 địa danh lịch sử nữa với những trận đánh nảy lửa của Quân giải phóng vào đầu não quân Sài Gòn ở vị trí địa đầu đất Tây Nguyên (vùng 3 chiến thuật). Nghe danh đã lâu nhưng giờ mới có cơ hội diện kiến. Thử hình dung xem xe tăng ta lần đầu tiên xung trận trên đất Cao nguyên làm địch khiếp sợ thế nào.
    Thị xã Kon Tum, đầu não hành chính của chế độ Sài Gòn ở Tây Nguyên nằm trên bờ sông Đak Bla thơ mộng (có cái cầu treo khá đẹp). Đây cũng là xứ đạo nổi tiếng sùng đạo, có nhà thờ Gỗ tuyệt đẹp, trường dòng cho các linh mục hoành tráng. Chắc chỉ cưỡi ngựa xem hoa được thôi.
    Nghỉ đêm tại thị xã Kon Tum
    Được langbatkyho sửa chữa / chuyển vào 15:43 ngày 04/08/2006
  6. langbatkyho

    langbatkyho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, quả thật đọc topic các bác đi Tây Nguyên vừa rồi hoành tráng quá, còn khủng hơn vụ này nhiều. Dưng mà có nhiều điểm khác, vì tôi đi Tây Nguyên rồi nên sẽ chỉnh sửa 1 số chặng cho hấp dẫn hơn và cũng đỡ vất hơn các bác.
    Ngả mũ phục các bác vụ đi đường 422 từ xã Krông Nô, huyện Lak sang Đà Lạt. Mùa mưa này, chắc tụi tôi ko chịu được nhiệt đường đấy.
    Còn chuyện các bác có người muốn tham gia thì F69 luôn rộng cửa chào đón.
    Được langbatkyho sửa chữa / chuyển vào 15:42 ngày 04/08/2006
    Được langbatkyho sửa chữa / chuyển vào 15:54 ngày 04/08/2006
  7. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Vụ này hấp dẫn thật đấy....!
  8. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Điều chúng tớ chưa làm được đó là cái ngã ba biên giới Việt - Lào - Cam.
    Cái chỗ hay ho như thế thì kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đấy không để ý, còn 2 cái cột chống trời là đại ca Du và Chính uỷ thì chờ chúng tớ đi về mới nói. Giận kinh người!
    Hoá ra anh Du già sẽ đi Tây nguyên mùa Quốc khánh à?
  9. langbatkyho

    langbatkyho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 2: Kon Tum - Pleiku - Buôn Ma Thuột (250 km)
    Rời thị xã Kon Tum, xuôi theo đường 14 qua Chư Pảh đến phố núi Pleiku. Chúng ta sẽ đi qua Thủy điện Ialy, Biển Hồ Pleiku.
    Từ Pleiku theo đường 14 thẳng tắp xuống Buôn Ma Thuột đi qua núi Hàm Rồng (nơi có trụ sở Hoàng Anh Gia Lai), rừng cao su Chư Sê, vườn tiêu IaPhang, IaLe, Buôn Hồ, đèo Hà Lan.
    Từ Buôn Ma Thuột, rẽ trái sang Hòa Đông, Krông Pak thì có nông trường cafe to vật vã, rẽ phải theo lộ 14 về HCM thì đến cụm thác Dray Sáp, Dray Nua và Gia Long hùng vĩ bậc nhất Tây Nguyên.
    Nghỉ đêm ở Buôn Ma Thuột
  10. langbatkyho

    langbatkyho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 3: Buôn Ma Thuột - Liên Sơn (hồ Lak) - Đà Lạt (170 km)
    Bỏ đường 14, từ Buôn Ma Thuột xuôi lộ 27 hướng về Đà Lạt. Vượt qua đèo Giang San, đến với hồ Lak, viên ngọc giữa cao nguyên. Có thể bố trí thuê thuyền độc mộc dạo hồ, có thể cưỡi voi (giờ cũng khó vì còn ít voi quá, lại xoay tour du lịch dã man).
    Từ hồ Lak, vượt qua rừng Quốc gia Nam Ka, ngược dòng Krông Nô lên với cao nguyên Lâm Viên. Chúng ta sẽ lại có dịp thỏa sức xoay tay lái với những con đèo liên tục ngoặt của Lâm Hà, những nẻo đường thẳng tắp ở Đức Trọng.
    Vượt đèo Pren để đến với Đà Lạt - xứ hoa đào. Nơi đây chắc ai cũng biết nên khỏi phải mồi chài nhiều.
    Nghỉ đêm ở Đà Lạt
    Ngày thứ 4: Đà Lạt - Cam Ranh - Nha Trang (180 km)
    Ra khỏi Đà Lạt qua đèo Mimosa, vượt đèo Ngoạn Mục trở về với đồng bằng. Thăm vịnh Cam Ranh nổi tiếng với căn cứ hải quân chiến lược của Mỹ, Liên Xô trước đây (không hiểu có vào được không).
    Tiếp đó là vào Nha Trang, tắm biển, chơi bời thỏa sức. Ở đây có thể du di thêm thời gian và bù lại bằng cách tăng tốc đoạn sau. (Quy Nhơn - Quảng Ngãi - Đà Nẵng)
    Nghỉ đêm ở Nha Trang

Chia sẻ trang này