1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIVU4EVER: Tắm tiên - Ba Bể - 24/3 (Kế hoạch trang 75)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi vivu4rever, 16/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vivu4rever

    vivu4rever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    VIVU4EVER: Tắm tiên - Ba Bể - 24/3 (Kế hoạch trang 75)

    Xin chào những thành viên của box Dulich. Chào những con người đã, đang và sẽ là thành viên của nhóm vivu4ever, có máu phiêu lưu, thích vivu đến những vùng đất mới để cùng nhau khám phá, cùng nhau cảm nhận.
    Ban đầu chỉ là một nhóm người có chung sở thích với ước mơ giản dị ?olượn lờ quanh Hà nội?, qua vài lần cùng nhau vivu mọi người đã thấy thân quen, gắn bó. Muốn cùng nhau vivu nhiều hơn, xa hơn, và thế là cái tên ... ?ovivu4ever? ra đời.
    Với tiêu chí chung là lòng đam mê và tinh thần tự nguyện, vivu4ever là một Open team theo đúng nghĩa của nó, từ Team leader đến Mem. Mọi thành viên tham gia đều có quyền lợi và trách nhiệm như nhau, quyết định đưa ra được dựa trên đa số.
    Team leader có trách nhiệm lên kế hoạch và chuẩn bị lịch trình cho các lần vivu
    Các Mem có trách nhiệm: tham gia nhiệt tình và tuân thủ theo quyết định của cả nhóm.
    ====================================
    Nào, đã đến giờ rồi. Chúng ta lên đường thôi!

    Được vivu4rever sửa chữa / chuyển vào 16:02 ngày 16/10/2006
  2. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Đúng là "Lượn lờ ..." cũng khác.
    Chúc mừng nhé
    Dưng mà chính xác tên là vivu4rever hay là V2F nhỉ???
    2 tên, 2 topic và chung của 1 nhóm. Băn khoăn quá
  3. Dims

    Dims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng mọi người đã thành một "nhà"!
    Được Dims sửa chữa / chuyển vào 10:30 ngày 16/10/2006
  4. D_and_D

    D_and_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Viva Vivu4ever!!!
    Viva, viva, viva, viva, vova, vova, ola, ola....Vivu4ever
  5. NVBR

    NVBR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người đã ghé thăm và chia sẻ
    Vâng! vivu4rever là tên chính thức của cả nhóm. Ban đầu cũng có nhiều ý kiến khác nhau giữa V2F và vivu4rever. Cuối cùng, theo ý kiến đa số, tên vivu4rever đã được lựa chọn.
  6. hieu73

    hieu73 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    chủ đề ở ngoài nên để là vivu4rever; vất vả, vật vờ, vất vưởng.......vẫn vui.
    có lẽ ấn tượng hơn đấy
    Được hieu73 sửa chữa / chuyển vào 11:01 ngày 16/10/2006
  7. D_and_D

    D_and_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi, cái tên nên gọn thêm 1 chữ cái nữa. "Rờ" nhiều quá. Rờ rẫm lung tung lại Rộn Ràng đấy
    vivu for ever = vivu4ever
    [
    Được D_and_D sửa chữa / chuyển vào 10:12 ngày 16/10/2006
  8. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    hị hị đờ đờ hay vờ vờ, đều vui hết, chúc các bác đi cho nhiều, chơi cho khoẻ.
    Em hỏi tí về cái tên: đi Hà Giang bằng xe máy, nhưng Hà giang đâu phải nóc nhà, hoặc: đi xe máy lên FXP ??
  9. Dims

    Dims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Được Dims sửa chữa / chuyển vào 11:34 ngày 16/10/2006
  10. red_rose

    red_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    5h50 ngày 15/10/2006:
    Reng reng sau 2 hồi chuông
    Hằng : alô, em đây .
    Hoangthuy: Em ơi thế hẹn ở đâu thế ?
    Hằng: 7h tại cổng trờng đại học Quốc Gia trên đường Xuân Thuỷ .
    Hoangthuy: ơ, không phải cỗ cũ hả em ? ( thôi xong tình hình nhầm nhọt thế này có chết tôi không cơ chứ mà chẳng hiểu bà chị không nhớ hay cố tình nhầm vì hôm nay đoàn xếp cho xế ới :) )
    6h30
    Lần tứ 2 trong ngày điện thoại lại reo
    Tuấn: alô chị ah em đang ở dưới nhà chị rồi này
    Hằng : ok chị xống dưới nhà giờ đây .
    Tuấn: sao chị lại chạy xe của chị ? ( có khi thực bụng nó cũng không muốn làm xế cho mình ! hehe)
    Hằng : Chị chạy xe chị vì có một bạn mới chị sợ là không có xế .
    ( thế mà cuối cùng mình vẫn được ôm không làm xế, nói cho nó hoành tráng chứ chạy gì)
    7h00
    Đúng như đã hẹn cô thủ quỹ của đoàn có mặt chính xác không lệch tý nào ( cứ bảo là gương mẫu ). Đang lơ ngơ xem có ai đến hay chưa thì nhìn thấy 2 cô áo hồng mỗi cô một nồi cơm điện tiến lại . Một cô thì hỏi bạn là Hằng hả ? một cô hỏi..... hỏi cái giấy nhỉ, tại sao lại có thể quên được cơ cứ . Mà chắc quên thật vì sữa dê và lẩu lòng nhếu quá mà . Rút kinh nghệm cho lần sau, nhưng sau lần này cứ thế phát huy . Đoàn ban đầu có tất thảy 16 người nhưng do những lý do khác nhau đoàn chỉ con 10 người 5 nam 5 nữ vừa đẹp cho 5 xe một xế một ôm .
    7h15 Đoàn xuất phát theo con đường 32 bụi mù tung tít thẳng tiến . Bác Hoàng được phân công chạy đầu đoàn va bác Hieu73 chạy chốt đoàn ( do bác này hay đậu phộng ).
    9h30 Bà con đến điểm 400.
    16h cũng từ điểm 400 nổ máy quay lại Hà Nội .
    18h15 Cả đoàn đủ 10 thành viên có mặt tại nơi xuất phát để điểm danh .Đoàn kết thúc chuyến đi . Nhưng sau đó vẫn còn nhều điều hấp dẫn hơn cả lúc đi .Và đã có một buổi off tổng kết lần 1 được diễn ra tại quán lẩu lòng Hoàn Tỳ .
    20h15 xế ôm chia tay nhà nào về nhà nấy ( đây chỉ là lý thuyết còn thực tế có trời mới biết, biết đâu người ta private .)
    Được cái hôm nay không ai đảo ngũ cả nhưng trên đường đi **** lượn với chim bay toán loạn, lạc lung tung gọi nhau í éo giữa rừng rậm bát ngát .
    Ngày mai em hầu các bác tường minh vụ **** lượn với chim bay , vắt sữa dê, chuyển đổi màu tóc và nhặt C ( cái này là phê nhất).
    Đến bây giờ vẫn còn cảm giác của núi rừng, của thơ ca và cả những giọng hát bất đắc dĩ .
    Đúng là ở hiền gặp lành có khac ngày nào đi chơi trời cũng đẹp . Trời cao trong xanh đoàn thẳng đường 32 chạy lên Ba Vì . Con đờng đang làm đó với những ổ trâu,ổ gà không cản nỗi những bánh xe . Chỉ choáng nhất là bụi đường không sao mở nổi mắt nhưng xe vẫn chạy hehe may sao không có vấn đề gì đến nga 3 Sơn Tây bắt đầu đi vào trung tâm thị xã bác Hoàng cầm cờ đứng chờ sẵn bà con để tiếp tục, lần lượt từng xe tiến đến đầu tiên là xe của chú Dương, tiếp xe của Lat, xe của Hoangthuy nhưng mãi chẳng thấy xe của Bac hieu73 đâu ?Trong thời gian chờ đợi mọi người quay lại nhìn xế và ôm của mình sau một phần hai chặng đường đã qua . Không ai còn tin nổi vào mắt mình vì hình như buổi sáng ai nấy trắng hồng, quần trắng tinh sao giờ người mặt ai cũng chuyển sang màu hơi vàng, quần áo biến màu và đặc biệt chú Dương tóc thành màu vàng trông cứ gọi là sành đệu . Cứ đà này thì các em làm đầu ế hết vì mất khách . Chiếc xe cuối cùng mãi vẫn chưa thấy đâu đành tìm bằng cách gọi đện thoại vì tiểu sử của bác hieu73 luôn bị lạc trong các chuyến đi . Chỉ sợ em chipchiu_71083 đi lần đầu không biết đường mà bác hieu73 có bảo đi khác là đường đi Ba Vì thì mới khổ .( bac hieu73 đừng đánh em nhé) Nhưng đâu ngờ mọi chuyện không như thế sau khi gọi điện hóa ra bác chạy cuối cùng và đã rẽ sang đường chạy lên Sơn Tây trước bà con . Bác chốt đoàn thế có chết em không cơ chứ!
    Cái gì đến cũng đã đến trước mặt là đường chạy vào vườn quốc Gia Ba Vì . Lúc bắt đầu vào có 4- 5 chiếc counter chạy lên bọn em cũng theo thế phi thẳng mà không mua vé ( mặc dù đã biết đó là quy định bắt bộc ). 4 xe đầu tiên chạy lên và thản nhiên ngắm cảnh, chụp ảnh và cả " hái hoa", chỉ kổ bác Hieu73 chạy cuối cùng bị mấy bác quản lý rừng quốc gia bắt úp mặt vào tường vì cái tội không mua vé . Cả đoàn thì vẫn thản nhiên đứng trên để chờ, lại còn đoán già đoán non hay bác cũng lại bị lạc ? Sorry bác vì đã để bác phải up mặt vào tường . Mà các cô chú ở trên đó cũng tệ sao không phạt bác bằng cách bắt bác up ặt vào ôm của bác có phải tốt hơn không nhỉ ?
    Em tạm dừng phần đầu ở đây trưa nay em kể cho các bác nghe tiếp chuyện, còn nhều cái hay lắm

Chia sẻ trang này