1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

I. Từ Hàm Dương đến Lạc Dương - Khai Phong : Những kinh đô cổ Trung Hoa II. Con đường Tơ lụa tuyến p

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi likemoon, 28/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    I. Từ Hàm Dương đến Lạc Dương - Khai Phong : Những kinh đô cổ Trung Hoa II. Con đường Tơ lụa tuyến phía Bắc - phần trên l

    Lịch trình và chi phí chuyến đi Tây An - Lạc Dương - Khai Phong

    18/02/07:

    + thuê xe HN - CK Hưũ Nghị:1.400.000 VND: 7.00am - 9.30am , làm thủ tục ở CK 1 tiếng + bus từ CK - Bằng Tường: 5Y/ng : 30 phút

    + tàu từ Bằng Tường - Nam Ninh: 2.45pm - 6.45pm : 17Y/ng

    + thuê phòng KS Triều Dương (đối diện bến tàu): 50Y/ng

    - 19/02/07:

    + Taxi từ KS đến bến xe đi Quế Lâm: 15km ~ 20p: 37Y/xe

    + Bus Nam Ninh - Quế Lâm: 90Y/ng: 7.30am - 11.45am

    + Taxi từ Quế Lâm - sân bay Quế Lâm: 12.00am - 12.30 am: 90Y/xe

    + Bay Quế Lâm - Tây An: 2.40pm - 4.00pm : 700Y/ng (vé discount)

    + Tối ở Tây An - Bell Tower Youth Hostel: 35Y/ng

    - 20/02/07:

    + Open Bus Eastern tour: 10Y/ng

    + Vé vào cửa:

    - Hồng Môn Yến: 24Y/ng

    - Lishan: 45Y/ng

    - Binh Mã Dũng: 65y/ng

    - Tourguide charge: 9y/ng

    - 21/02/07:

    + Western tour: - thuê xe + guide: 700Y

    - Bảo tàng Xianyang: 20y/ng

    - Mộ Hán Võ đế: 25Y

    - Mộ Dương Quí Phi: 20Y

    - Mộ Công chúa Nhất Đức (cháu Võ Tắc Thiên): 31Y

    - Càn Lăng (Mộ Võ Tắc Thiên + Đường Cao Tông): 26Y

    - 22/02/07:

    - Sáng: Đại nhạn tháp :

    + vé vào cửa: 25Y + vé lên tháp: 20Y

    - Chiều: bus Tây An - Lạc Dương: 4.00pm - 8.00pm: 90.5Y

    - Thuê phòng ở Lạc Dương : KS Cửu Đô (Jiudo): 50Y/ng

    - 23/02/07: : Thuê xe Lạc Dương - Trịnh Châu : 800Y

    + Đền Quan Công: 30Y + Hang động Long Môn: 80Y

    + Chùa Vĩnh Thái - Thiếu Lâm: 25Y

    + Chùa Thiếu Lâm: 100Y

    Khách sạn ở Trịnh Châu: 330Y/phòng 3

    - 24/02/07:

    + Taxi Trịnh Châu - 1tiếng - Khai Phong -1 tiếng 15p - sân bay Trịnh Châu: 400Y

    + Đền Bao Công: 20Y

    + Chùa Đại Tướng Quốc: 30Y

    + Chiều : bay Trịnh Châu - via Trùng Khánh - Nam Ninh : 3.45pm - 7.45pm: 1,410 Y

    + Khách sạn Triều Dương: 150Y/phòng 3.

    Tổng chi phí một người ~ 9 triệu



    Được likemoon sửa chữa / chuyển vào 09:09 ngày 28/02/2007
  2. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ nhất 18/02/07: Từ Hà Nội đến Nam Ninh
    7h sáng mọi người đã tập trung đầy đủ ở Nhà hát lớn, tình cờ và bất ngờ quân số lại trùng với LG1 : 7 người - 4 nữ 3 nam, và cũng giống LG1 có 3 người đã book vé rồi nhưng không thể đi. Tuy nhiên khác với LG1 huỷ vé tàu còn TA1 lại huỷ vé máy bay, giá vé đắt đến đau lòng : 2 chiều là 2,110 tệ (4.431.000 VNĐ).
    Lần này đi cũng có điều vui vui, có đến 5 người cùng sinh năm 79, mình nghĩ là sẽ dễ hoà đồng đây. Đến cửa khẩu vào sáng mùng 1 TQ nên khá vắng vẻ, cả đoàn đi qua cũng nhanh, kéo vali đi qua cửa khẩu một chút là thấy một bãi đất đỗ đẫy xe bus. Thế ra là ở đây mùng một bến xe vẫn hoạt động, không đến nỗi như mình nghĩ ở nhà là sẽ không có xe để đi.
    7 người cùng với hành lý cồng kềnh mà không hiểu sao cũng nhồi được vào chiếc xe bus nhỏ xíu với giá 5 tệ một người, ngồi trên xe mà như đang ngồi trong phòng tắm hơi, được cái lúc chạy gió lùa cũng mát ...lại được cái đường xá bên TQ chất lượng cũng tốt, xe thì cũ mà chạy cứ 80-90km/h. Hai bạn H ngồi gần cửa bảo nhau: đừng có bám tay vào cái nắm cửa không đến lúc cua là nó văng cả cửa lẫn người ra khỏi xe mất...ha ha...
    Quãng đường 18km từ CK đến Bằng Tường trôi qua trong gió mát ***g lộng và tiếng cười của mọi người... Sân ga Bằng Tường mới được xây trông khá hoành tráng, tuy nhiên vẫn chưa khai trương nên mọi người vẫn dùng nhà xe cũ trông giống một nhà kho với những hàng ghế bằng gỗ làm ta liên tưởng đến thời bao cấp ở VN ngày xưa.
    Con tàu BT-NN đề tốc độ 120km/h, cả bọn bảo nhau trông cũ kỹ thế này làm gì mà đạt được tốc độ ấy, thế mà nó chạy đến thế thật, và khá êm, không có cảnh bán rong chạy lung tung, nhưng...lại nhưng ..thay vào đấy là các anh nhân viên trên tàu bán hàng theo kiểu sơn đông mãi võ với mấy thứ đồ chơi xanh đỏ: con quay, bút bi, tất...
    Khách sạn ở Nam Ninh được LP comment giá cả khá chính xác, sau một hồi xem xét cả nhóm chọn KS Chiều Dương (Cháo Yáng Fandian) - 68 đường Chiều Dương (Cháo Yáng Lu) phía đối diện ga tàu, giá cả hợp lý nhất là có phòng 3 (150Y) có internet free.
    [​IMG]
    Được likemoon sửa chữa / chuyển vào 09:27 ngày 28/02/2007
  3. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Thực ra vì ngày tết xe HN-Nam Ninh không chạy nên chúng tôi mới phải mất thời gian chia nhỏ từng đoạn và đi bằng tàu cho chắc ăn như thế. Vào các thời điểm khác thì các bạn hoàn toàn có thể dễ dàng đi từ HN - Nam Ninh trong một ngày ( từ 8h sáng đến 3-4h chiều là tới nơi).
    Địa chỉ để các bạn mua vé xe ở Hà Nội và Nam Ninh:
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Alo..., off show hàng đi xem em moon " móm "xinh như thế nào nào ...hihi..
    Chờ nghe kể chuyện nha.....
  5. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    @qingxin: phình phường phôi...
    -------------------------------------------------------------------------------------
    Ngày thứ 2 19/02/07: Từ Nam Ninh đến Tây An
    Quãng đường từ Nam Ninh đến Tây An khá suôn sẻ, bắt taxi từ bến xe bus ra sân bay, chuyến bay mất hơn 1 tiếng, xe bus từ sân bay Xianyang chạy thường xuyên giá 25Y/người đỗ ở Melody hotel. Ngoại thành Tây An từ cây cối đến đường xá nhà cửa phủ một màu xám tro buồn bã, thời gian như ngừng trôi ở đây... những chiếc xe điện cũ kỹ, những người dân chầm chậm đạp xe đạp bên đường, quần áo và phong cách của họ làm bọn tớ nghĩ đến thời cách mạng văn hoá mấy chục năm trước. Ngày tết cũng làm cho đường xá vắng vẻ và không khí càng ảm đạm hơn..
    Nhưng nội thành thì khác hẳn, không khí sôi động, nhà cửa khách sạn to tướng theo đúng phong cách TQ, làm gì cũng khẩn to. Đến đây cả bọn xuống xe ở Melody hotel nên cũng vào xem thử có thể ở đấy được không, giá phòng quá đắt (4-5 trăm tệ). Mấy chị cò mồi đứng sẵn ngoài cửa khách sạn rủ cả bọn lên phòng khách để tư vấn vụ du lịch, ừ thì tư vấn, mình cũng đang cần thuê xe theo lịch trình đặt ra.
    Eastern Tour của họ đi 4-5 điểm : 45Y, Western tour : 55Y. Kể ra thì cũng không tồi nhưng fải đi ghép cùng các khách du lịch khác, và fải đến một số điểm mà mình không muốn đến (đặc biệt là mấy cái shop dọc đường). Tour phía Đông bọn tớ chỉ muốn đi 2 điểm là Mộ TTH và Binh Mã Dũng nên không đi theo tour của họ mà định bắt xe bus 306 theo LP recommend.
    Còn tour phía Tây không có mộ Dương Quý Phi như mong muốn ( địa điểm này hình như không có tour nào có ) nên bọn tớ quyết định thuê xe với giá 800Y cho 300km cả đi lẫn về. Nghĩa là thuê trọn gói tour về phía Tây của họ 700Y và thêm 100Y cho mộ Dương Quý Phi. Tiếp theo là vấn đề thuê khách sạn, mấy chị cò mồi lúc đầu thấy bọn tớ không định thuê xe của họ thì tỏ thái độ khó chịu rồi từ chối vụ đặt phòng hộ.
    Sau khi cầm 800Y của bọn tớ rồi thì cũng đưa cả bọn đến khách sạn mà họ hỏi cho, nhưng nói chung với giá tiền khoảng 150-200Y/p thì chất lượng KS ở đây rất tồi, mùi nồng nặc và địa điểm không thuận tiện. Cả bọn đi lòng vòng một hồi, đến KS Nam Phương thì một nhóm có vẻ ưng, nhưng bọn tớ lại không ưng nổi vì giá cao quá, hình như gần 200Y/phòng thì phải (kô ở nên cũng kô nhớ nữa).
    Tớ quyết định đi đến địa chỉ Hostel mà LP recommend, lúc bấy gìơ bác lái xe khá cáu bẳn vì những khách sạn mà bác ta đưa chúng tớ đến để ăn % đều không được gì, lại còn fải đi lòng vòng. Gấu mẹ đưa cho bác ta ít tiền, một lúc sau tớ cũng dúi cho bác ta 10Y, thấy bác cũng vui vẻ phấn khởi nhiệt tình hẳn lên không đóng cửa xe rầm rầm nữa. Bác lái xe rất điển hình cho những con người làm du lịch ở Tây An mà tớ sẽ kể trong hành trình tiếp sau này.
    Nhà trọ Lầu Chuông ( Bell Tower Youth Hostel) mà chúng tớ tìm có cái cửa hơi nhỏ nên tìm mãi mới thấy. Ở tầng 1 có khách sạn giá phòng từ 200Y trở lên, ở tầng 3 là Hostel, đây là nơi tuyệt vời theo ý bọn tớ ( rẻ, ấm cúng, nhân viên nói tiếng Anh, internet, nước nóng, nhà tắm , toilet sạch sẽ...) thế nên bọn tớ quyết định ở lại. Nhưng Mámì, Dì 2, Bigcup và Gấu mẹ không quen ở Dorm nên mọi quyết định quay lại KS Phương Nam. Từ đây đoàn tách ra làm 2, điều này làm cho cả nhóm gặp vô số trục trặc vì fải chờ đợi nhau ( mà tớ là nguyên nhân gây ra 2 vụ chính...híc...)
  6. smile_index

    smile_index Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Hihì, chuyên gia lịch sử TQ. Có biết thời Tần Thuỷ Hoàng thì ở nước Việt Nam ta đang là thời của vua nào không chị Moon.
  7. Disasterpiece

    Disasterpiece Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2007
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Oh nhà giàu thật, nhưng mà mình ko thik đi TOUR
    Up nhiều ảnh nhé bạn !
  8. miyukivn

    miyukivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Chúng tôi đâu có đi tour hả bạn
    @smile: cậu không phải thách nhá, chị moon nhà cậu lại chẳng sắp cho mồt bài dài ngoằng về lịch sử bây giờ. A` lần này moon mang đầy đủ ví và hộ chiếu
  9. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    @smile_index: tỉa tót chị hả ku , đi Mã-Sing về có quà kô đới...
    @miyukivn: oan uổng cho tui, lần đi thái tui có mang ví đấy chứ, mỗi tọi tiền ko ở trong ví thôi ..hè hè hè
    Nào trả lời câu hỏi của A Quẩy, hỏi câu này cũng hay đấy, kô hỏi kô biết lịch sử VN, mà thế là kô được..fải kô anh chị em:
    - Thời Thục An Dương Vương (257-207 trước công nguyên) gọi là Âu Lạc.
    http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237nqn4n0n31n343tq83a3q3m3237nvn
    - Nhà Tần (tiếng Trung: 秦o; bính âm: Qín Cháo; Wade-Giles:Ch''''in Ch''''ao) (221 TCN - 206 TCN)
    http://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_T%E1%BA%A7n
    Được likemoon sửa chữa / chuyển vào 12:54 ngày 28/02/2007
  10. mit_dac_biet_tuot

    mit_dac_biet_tuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Khách sạn Phương Nam giá 148Y/phòng đôi đã bao gồm cả 12Y ăn sáng. Kể ra thì cũng không đắt hơn là mấy ... hihihi
    Nhờ có sự rắc rối nho nhỏ vì việc ở hai khách sạn khác nhau nên bọn tớ mới biết các chú Tàu ở Tây an làm du lịch như thế nào ! Tuy nhiên việc ăn ở như vậy chẳng ảnh hưởng gì đến lịch trình và tinh thần đồng đội của Group cả.
    Trong lúc chờ em Moon, bọn tớ đã kịp tìm hiểu Dịch vụ du lịch ở Tây an bằng cách cãi nhau tơi bời với em hướng dẫn viên xinh đẹp, hehe vui ra phết, cuối cùng vẫn bị em cò quay bữa cơm tù mất 60Y/người, xót như ăn muối.Đau thương quá !
    -------------------------------------------------------------------------------------
    Ngày thứ 2 19/02/07: Từ Nam Ninh đến Tây An
    Quãng đường từ Nam Ninh đến Tây An khá suôn sẻ, bắt taxi từ bến xe bus ra sân bay, chuyến bay mất hơn 1 tiếng, xe bus từ sân bay Xianyang chạy thường xuyên giá 25Y/người đỗ ở Melody hotel. Ngoại thành Tây An từ cây cối đến đường xá nhà cửa phủ một màu xám tro buồn bã, thời gian như ngừng trôi ở đây... những chiếc xe điện cũ kỹ, những người dân chầm chậm đạp xe đạp bên đường, quần áo và phong cách của họ làm bọn tớ nghĩ đến thời cách mạng văn hoá mấy chục năm trước. Ngày tết cũng làm cho đường xá vắng vẻ và không khí càng ảm đạm hơn..
    Nhưng nội thành thì khác hẳn, không khí sôi động, nhà cửa khách sạn to tướng theo đúng phong cách TQ, làm gì cũng khẩn to. Đến đây cả bọn xuống xe ở Melody hotel nên cũng vào xem thử có thể ở đấy được không, giá phòng quá đắt (4-5 trăm tệ). Mấy chị cò mồi đứng sẵn ngoài cửa khách sạn rủ cả bọn lên phòng khách để tư vấn vụ du lịch, ừ thì tư vấn, mình cũng đang cần thuê xe theo lịch trình đặt ra.
    Eastern Tour của họ đi 4-5 điểm : 45Y, Western tour : 55Y. Kể ra thì cũng không tồi nhưng fải đi ghép cùng các khách du lịch khác, và fải đến một số điểm mà mình không muốn đến (đặc biệt là mấy cái shop dọc đường). Tour phía Đông bọn tớ chỉ muốn đi 2 điểm là Mộ TTH và Binh Mã Dũng nên không đi theo tour của họ mà định bắt xe bus 306 theo LP recommend.
    Còn tour phía Tây không có mộ Dương Quý Phi như mong muốn ( địa điểm này hình như không có tour nào có ) nên bọn tớ quyết định thuê xe với giá 800Y cho 300km cả đi lẫn về. Nghĩa là thuê trọn gói tour về phía Tây của họ 700Y và thêm 100Y cho mộ Dương Quý Phi. Tiếp theo là vấn đề thuê khách sạn, mấy chị cò mồi lúc đầu thấy bọn tớ không định thuê xe của họ thì tỏ thái độ khó chịu rồi từ chối vụ đặt phòng hộ.
    Sau khi cầm 800Y của bọn tớ rồi thì cũng đưa cả bọn đến khách sạn mà họ hỏi cho, nhưng nói chung với giá tiền khoảng 150-200Y/p thì chất lượng KS ở đây rất tồi, mùi nồng nặc và địa điểm không thuận tiện. Cả bọn đi lòng vòng một hồi, đến KS Nam Phương thì một nhóm có vẻ ưng, nhưng bọn tớ lại không ưng nổi vì giá cao quá, hình như gần 200Y/phòng thì phải (kô ở nên cũng kô nhớ nữa).
    Tớ quyết định đi đến địa chỉ Hostel mà LP recommend, lúc bấy gìơ bác lái xe khá cáu bẳn vì những khách sạn mà bác ta đưa chúng tớ đến để ăn % đều không được gì, lại còn fải đi lòng vòng. Gấu mẹ đưa cho bác ta ít tiền, một lúc sau tớ cũng dúi cho bác ta 10Y, thấy bác cũng vui vẻ phấn khởi nhiệt tình hẳn lên không đóng cửa xe rầm rầm nữa. Bác lái xe rất điển hình cho những con người làm du lịch ở Tây An mà tớ sẽ kể trong hành trình tiếp sau này.
    Nhà trọ Lầu Chuông ( Bell Tower Youth Hostel) mà chúng tớ tìm có cái cửa hơi nhỏ nên tìm mãi mới thấy. Ở tầng 1 có khách sạn giá phòng từ 200Y trở lên, ở tầng 3 là Hostel, đây là nơi tuyệt vời theo ý bọn tớ ( rẻ, ấm cúng, nhân viên nói tiếng Anh, internet, nước nóng, nhà tắm , toilet sạch sẽ...) thế nên bọn tớ quyết định ở lại. Nhưng Mámì, Dì 2, Bigcup và Gấu mẹ không quen ở Dorm nên mọi quyết định quay lại KS Phương Nam. Từ đây đoàn tách ra làm 2, điều này làm cho cả nhóm gặp vô số trục trặc vì fải chờ đợi nhau ( mà tớ là nguyên nhân gây ra 2 vụ chính...híc...)
    [/quote]

Chia sẻ trang này