1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kể chuyện về đất nước triệu voi

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi ntkvoc, 07/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    Kể chuyện về đất nước triệu voi

    Vậy là chuyến hành trình khám phá đất nước triệu voi tươi đẹp đã kết thúc sau 7 ngày lang thang phiêu bạt từ HN- Vientien - Vang Vieng - Luangprabang ?" Xieng Khoang rồi quay trở về HN đúng hẹn vào rạng sáng ngày 2/5 và tiếp tục đi làm bình thường như mọi sáng!
    Ý định bạn đầu của mình là sẽ cùng 2 thằng bạn thân sang Vientien chơi sau đó quay sang Bangkok gặp một người bạn Thái thân thiết, người đã hẹn sẽ đánh xe đưa mình đi khám phá khắp Thái Lan trong 1 tuần??
    Vậy mà kế hoạch đã đổ bể khi 2 thằng bạn thân vướng vào việc riêng ngày 28.4 nên không thể đi và cô bạn người Thái thì cũng đi công tác Kuwait.
    Kế hoạch bị huỷ bỏ chăng??
    Tất nhiên là không, mình sẽ thay đổi kế hoạch sang Lào chơi khi thấy có bạn nick là Cún đang kêu gọi mọi người trong topic Lào-Thái mà bác Kilotu đã lập ra từ lâu với mục đích chia sẻ kinh nghiệm cho mọi người.
    Sau khi vào đăng ký, lập kế hoạch lên diễn đàn rồi phone cho bạn Cún thì được biết bạn đã chuyển kế hoạch đi vào dịp đó vì một số lý do ???
    Sau đó cũng có khoảng 8-9 bạn gì đó đăng ký trên diễn đàn, gọi điện đăng ký tham gia và một số bạn khác hẹn gặp nhau hôm xuất phát vì khaácnhau lịch trình khám phá??
    Lịch hẹn đã đến gần??..trước đó có 8 bạn call sẽ đến tham dự buổi ọp để thống nhất lịch trình cho chuyến đi trong đó có 1 chị tên Yến thông đăng ký 2 xuất nhưng bận k đến op được.
    Đúng 7h30 tối ngày hẹn mình có mặt tại Café Ảnh, 68 Quán Sứ như đã hẹn. Đợi khoảng 15 phút chẳng thấy ai đến hay call tìm mình cả. Có lẽ là không ai đi rồi.
    Chẳng sao cả! Dù có số điện thoại của họ nhưng mình cũng chẳng gọi họ làm gì cả vì ai thích đi thì đến nên việc gì phải gọi làm gì?..Không ai đi thì một mình cũng đi vì bộ hành hay độc hành trong nước, ngoài nước mình cũng đã từng kinh qua nhiều lần rồi.
    Khoảng gần 8h gì đó thì có chuông điện thoại của chị Hương hỏi mọi người đến chưa và đợi chị?
    Mình trả lời, có em đây hi hi hi hi
    Một lát sau thì chị Hương xuất hiện trong khi có 3 cô em xinh tươi của hang Samurai gì đó đang tấn công mình bằng việc giới thiệu về các sản phẩm mới của Samurai sắp phát hành trên toàn quốc.
    Chắc hẳn lúc đó chị Hương ngạc nhiên lắm và cũng đắn đo lắm khi thấy ọp ẹp mà chỉ có mỗi 1 chị/1 em với nhau thôi mà cũng đòi đi Lào.
    Hiểu được điều đó mình cũng giải thích để chị hiểu là mình đã nói đi là sẽ đi, dù có 1 mình vẫn đi.
    Chị Hương tạm thời đăng ký 1 xuất và 0.5 xuất cho 1 chị bạn khác và hẹn hôm sau sẽ confirm chính xác.
    Chiều hôm sau mình điện thoại lại cho chị khác có tên yến, người đăng ký 2 xuất nhưng xin phép k đi ọp được để confirm sau đó ra mua vé xe thì chị bảo đợi xem bạn chị có chắc chắn không sẽ thông báo lại.
    Mình sợ không mua được vé xe nên điện ra Nguyễn Gia Thiều thì họ nói còn đúng 4 chiếc vé xe cuối cùng trong đó có 1 vé vừa được 1 người khác huỷ cho chuyến đi ngày 25/4.
    Vội vàng thông báo lại cho chị Hương và chị Yến xem có đi không để mua vé và nhận được lời confirm là có đi nhưng nhờ mình ứng tiền mua 3 vé giúp và sẽ trả tiền lại cho mình vào hôm khác?.
    Mình có dại quá hay không khi nói đồng ý là bỏ tiền ra mua 1 vé cho mình và 3 người xa lạ không nhỉ???
    Sau khi mua vé về mình đã nghĩ như thế hi hi hi hi
    Mua được vé rồi hẹn lại 3 chị vào buổi trưa thứ 2 để ăn trưa, giao vé và gặp mặt giao lưu trước khi đi ngày 25.4.
    Buổi hẹn cơm trưa thật bất ngờ khi chị Hương gọi thêm 2 chị bạn khác đến và chị yến thì cũng có đến 4 người bạn khác gì đó cùng tham gia.
    Trả vé, thu tiền, thống nhất thời gian, lịch trình??.cho chuyến đi xong thì lại zui hơn khi 2 chi bạn của chị Hương cũng muốn đi cùng?.
    Điện ra Nguyễn Gia Thiều hỏi thì vẫn còn vé cho ngày 25.4. Thật bất ngờ và không hiểu tại sao khi từ hôm thứ 6 trước đó mình là người mua những chiếc vé cuối cùng.
    Hoá ra là họ bổ sung thêm xe vì có nhiều người đi Lào thời gian đó quá.
    Cơm no, rượu không say thì cũng phải chia tay các chị về và hẹn 6h tối ngày 25.4 có mặt tại bến xe để lên đường.
    To be con...........
  2. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    Ngày 25.4. (Ngày 1):
    Công việc bận quá phải cố gắng làm cho xong vào buổi sáng và trước giờ nghỉ trưa gặp sếp xin phép nghỉ buổi trưa với lý do có việc bận gia đình (không xin phép nghỉ ngày thứ 6) vì cũng tối hôm đó sếp sẽ đi Kuwait và Cambodia.
    Về nhà ăn trưa, nghỉ ngơi, chuẩn bị chút tư trang cá nhân cho chuyến đi rồi chuẩn bị sẵn sàng lên đường.
    5h45: Tạm biệt gia đình, người thân và anh trai đưa ra bến xe Nguyễn Gia Thiều.
    Do là dịp 30.4 nên có rất nhiều người đi và về Lào nên xe cộ có sự nhầm lẫn và hỗn độn về vé và chỗ ngồi khiến nhiều nguời phải ngồi ghế nhựa thay vì ghế mềm.
    [​IMG]
    Quang cảnh trên xe
    7h30 xe chuyển bánh (muộn 30 phút so với lịch đã định) rời HN theo hướng HN-Pháp Vân-Quốc lộ 1A-Cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tình).
    Trên xe gặp rất nhiều anh/em ttvn cùng nhau sang Lào, Thái nhưng với lộ trình không ai giống ai như bác Alfomega cùng 2 bạn nữ xinh tươi hay bạn Noname-HN xinh đẹp cùng 3 anh bạn cường tráng khác??..
    Xe nghỉ để mọi người ăn tối tại thị xã Tam Điệp tỉnh Ninh Buồn trước khi chạy thẳng đến cửa khẩu vào sang hôm sau (tất nhiên là có dừng lại cho anh/em đi ABC, XYZ trên đường đi).
    6h sáng ngày 26.4 xe có mặt tại cửa khẩu cầu treo, ăn sáng, Café, nghỉ ngơi và đợi đến 7h để làm thủ tục xuất cảnh.
    Do có quá nhiều người đi Lào vào dịp lễ này nên việc làm thủ tục xuất cảnh và nhập cảnh vào Lào mất rất nhiều thời gian cùng với nó là sự hỗn loạn vì sự thiếu ý thức của mọi người không theo quay tắc nào cả và một phần vì sự làm việc thiếu chuyên nghiệp của Hải Quan cũng như sự thiếu thốn về trang thiết bị, dụng cụ, không gian của một cửa khẩu Quốc tế.
    [​IMG]
    Cảnh đợi chờ làm thủ tục nhập cảnh vào Lào
    [​IMG]
    Cửa khẩu quốc tế phía Lào sau khi làm xong thủ tục nhập cảnh
    [​IMG]
    Còn đây là 5 bà chị yêu quý sau khi làm xong thủ tục nhập cảnh
    Con đường đưa chúng tôi từ biên giới lào-việt đến Vientien thật đẹp và thoáng mát. Dù Lào k phải là 1 nước giàu có nhưng hệ thống giao thông của họ tuyệt vời hơn VN rất nhiều cho dù chẳng có mấy xe và người tham gia giao thông vì dân số quá ít.
    Băng qua các cánh rừng vút ngàn cùng những khoảng rừng bị đốt cháy do người Lào sống chủ yếu dựa vào thiên nhiên (khai thác gỗ) là chính rồi đến những con sông, nhưng ngôi nhà thấp thoáng dưới chân núi với kiểu kiến trúc của người Hmông nhưng quy mô thì không to và đẹp bằng nhà của người Hmông ở VN.
    Dù giá xăng dầu bên Lào đắt hơn Việt khá nhiều và người Lào không hề giàu có hơn VN nhưng dọc đường đến Vientien thấy xe máy mà người dân chạy toàn là dòng NOVA (chạy cực nhanh, bốc nhưng tốn xăng) Chẳng hiểu họ lấy đâu ra tiền mà chơi loại xe tốn xăng như vậy cho dù giá xe máy không đắt như VN???
    Tới Boli Khamsay xe dừng lại để mọi người ăn trưa, bữa trưa đầu tiên trên đất lào.
    Thật vui vì ngồi gần chúng tôi trên xe có anh bạn tên Vắt người Lào là du học sinh đang học tại trường Đại học TDTT về Lào chơi dịp này rất nhiệt tình và tốt bụng trong việc giải thích, giúp đỡ một số thắc mắc và khuyên chúng tôi một số điều bổ ích khi đến Lào.
    Sự tốt bụng của anh một phần là do bản tính của người Lào và một phần khác là anh đang học TDTT mà tôi lại đang làm về Thể thao hi hi hi hơn nữa anh ấy cũng biết một người bạn Lào của tôi làm thể thao khác sau khi tôi cho anh xem name card của anh ấy.
    Bia lào, Cá song cùng các món ăn khác của lào được anh vắt gọi giúp cho bữa ăn truă zui zẻ của chúng tôi.
    6h chiều: chúng tôi có mặt tại bến xe Vientien
    To be con.......
  3. l_h_hiep

    l_h_hiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Rất hay, mong sớm nhận đc bài viết tiếp của bạn. Rất thú vị lại còn có cả hình ảnh đính kèm sinh động quá.
  4. sakura

    sakura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2001
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    Có bác nào đã đi Vientiane - Udon(Thái) chưa? Up cho anh em học hỏi kinh nghiệm tí
  5. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    Bến xe Vientien nằm ngay đầu của trung tâm thành phố với quy mô khá nhỏ nhắn và sơ sài về cả quy mô và chất lượng nên không thể đem so sánh với bến xe Kim Mã, Giáp Bát hay Mỹ Đình của HN chúng ta.
    Xe vừa dừng lại và mọi người chưa kịp xuống thì có người nhắn ra đón Giang, một nữ thành viên xinh đẹp đi cùng với bác Alfomega (nhóm sau này có đi cùng chúng tôi trên một số chặng đường đi).
    Do phía bác Alfomega đã nhờ chị book phòng trước tại gần khu bờ sông Mê Kông và gần luôn cả cơ quan của chị là Uỷ ban Phụ Nữ Lào nên chúng tôi tạm thời chia tay vì các chị em trong nhóm chúng tôi muốn ở khách sạn Laoong Dao theo như anh/em đi trước đã khuyên nhưng không quên lời hẹn tối sẽ đi ăn cùng nhau cho zui.
    Đang định tìm xe tuk tuk về Laoong Dao thì may thay trên cùng chuyến xe từ HN sang Vientien lại có anh Mạnh, một người VN làm xây dựng bên Lào cũng về gần chỗ khách sạn Laoong Dao và có xe riêng ra đón.
    Thế nên chúng tôi đã tiết kiệm được khoảng vài chục ngàn kip khi được đi nhờ xe của anh Mạnh về thẳng Laoong Dao.
    Trước khi lên xe về Laoong Dao Hotel chúng tôi không quên chào tạm biệt anh bạn du học Sinh người Lào tại VN tên Vắt, anh Vắt có nói với tôi nếu tối anh rảnh xe qua khách sạn đón chúng tôi và dẫn chúng tôi đi thăm thú Vientien. Dù không biết anh có rảnh để đi cùng chúng tôi không vì đã lâu rồi anh k về Lao (và đã có gia đình) nhưng tôi rất cảm động và cảm ơn anh về mọi thứ.
    Chiếc xe 4 bảy chỗ của anh Mạnh đã cho 6 chúng tôi về thẳng khách sạn Laoong Dao với giá 150.00k/phòng đôi. Laoong Dao là một khách sạn cũng được, có điều hoà, mini bar, TV cáp (có cả tiếng Việt) và nhân viên cũng như chủ khách sạn có thể nói được tiếng Việt ?. Nhưng giá cả so với các khách sạn hay guest house khác thì khá đắt và lại nằm ở địa điểm không phải là trung tâm của Vientien cũng như phố Tây ba lô hay khu ven song Mê Kông (đó là khu phố mới xây dựng).
    Thế nên các nhóm đi Lào sau này đừng nên vào khu Laoong Dao hotel làm gì cả! hãy ra khu bờ sông Mekong sẽ có hàng trăm guest house khác với giả rẻ và thuận đường hơn là Laoong Dao nhé!
    Hoàn thành thủ tục check in rồi tắm táp xong tôi nhận được phone call của bác Alfomega và em Giang xem tìm địa điểm ăn tối. Theo như chị bạn người Lào của Giang thì mọi người nên đến một quán Buffe Lào với giá 4 USD/người nhưng tôi lại nhớ đến lời khuyên của các anh/em đi Lào trước đó trên ttvn là nên đến nhà hàng Moon The Light ở bên cạnh song Mekong.
    Thế nên Moon the Light Restaurant là nơi được chúng tôi chọn làm nơi ăn tối và 3 người nhóm bác Alfomega được chị bạn người Lào đưa đến nhà hàng trước vì gần hơn còn chúng tôi sẽ đến sau. Do chưa biết nhà hàng nằm ở đâu nên hỏi lễ tân k/s Laoong Dao đường tới thì được biết là nó nằm khá xa và ở gần Lane Xang Hotel.
    Lang thang từ Laoong Dao vừa đi vừa hỏi đường tới Lane Xang Hotel trước thì gặp một anh thanh niên khoảng 38-40 tuổi gì đó đứng bên đường.
    Ex me? Could U show me the way to Moon The Light restaurant? Tôi hỏi!
    I do not know! Anh ấy nói
    How about the Lane Xang Hotel. Mình nói
    Oh??..it?Ts very far from here. Anh ấy nói
    How far from here please! mình nói
    Around 4 kms. And it?Ts would be better if u catch a tuk tuk. Anh ấy nói
    Thank U. Mình nói
    Where?Tre U from? ANh ấy lại hỏi
    Vietnam. Mình Nói!
    Vietnam ah??Nói tiếng việt đi. ANh ấy nói.
    Vậy là anh/em hỏi thăm nhau rất cởi và chân tình??ANh nói! Bọn em có bao nhiêu người?? Thôi lên xe anh đưa giúp đến đó cho nhanh?..hi hi hi hi
    Vậy là 5 chúng tôi leo lên thùng đằng xau của 1 chú Toyota bán tải còn chị Yến được giao nhiệm vụ lên buồng lái ngồi cùng để làm công tác ngoại giao.
    Chiếc xe đưa chúng tôi qua các con phố của Vientien tới khu bờ sông Mekong, Uỷ ban Sông Mekong rồi Lane Xang Hotel thì dừng lại hỏi thăm Moon the Light thì chẳng ai biết nó ở đâu cả. Người chỉ phỉa này, người chỉ phía kia và xe cứ chạy đi, chạy lại mà vẫn không tìm ra nó đâu cả.
    [​IMG]
    Đây là chiếc Toyota bán tải đưa chúng tôi đi tìm nhà hàng
    Tội nghiệp cho anh, giúp chúng tôi mà mất thời gian quá trong khi bạn anh lại đang đợi để đi ăn tối hi hi hi hii.
    Thấy khó tìm quá tôi điện lại cho bác Alfomega và để anh nói chuyện với chị bạn người Lào bằng ngôn ngữ của người lao cho dễ hiểu vì họ đến nhà hàng trước chúng tôi.
    Thế rồi chúng tôi cũng đến được Moon the night Restaurant- một nhà hàng khá đẹp, nằm ngay mép sông Mekong nhưng ở trong những con hẻm rất nhỏ. Cảm ơn anh và mời anh vào ăn cùng chúng tôi nhưng anh không thể vì bạn anh cũng đang đợi. Thế mới biết là ?oNgười Lào tốt thật?
    [​IMG]
    Đây là chị bạn người Lào, chị làm ở Uỷ ban Phụ Nữ Lào và chương trình Phụ Nữ trên Đài truyền Hình Quốc Gia Lào
    Thế mới biết anh/em ttvn đi lào trước đây đã mò mẫm rất kinh để biết được nhà hàng này. Tìm đường đến nhà Hàng khó nhưng quang cảnh, không gian của nhà Hàng thì không có gì phải bàn cả. Đây là nhà hàng mà phần lớn là thanh niên Lào đến và rất đông khách, nhìn sang phía bờ bên kia sông là nước Thái Lan với những ánh đèn lung linh khoảng 50m gì đó. Chúng tôi làm quen nhau, giới thiệu bạn bè và ăn một bữa tối ngon miệng bên dòng Mekong với các món Cá Sông Mê Kông, Beer Lào..............
    [​IMG]
    Bữa tối tại Moon the Light Restaurant
    [​IMG]
    Còn đây là các em gái xinh tươi phục vụ của nhà hàng.
    Sau bữa ăn zui zẻ chúng tôi tiếp tục lang thang ra khu bờ sông mekong ............................
    To be con.........
  6. vivunhumay_28

    vivunhumay_28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    Hix, thằng em nhanh chân thật! Sáng ra vừa thấy ở cửa khẩu Cầu Treo, trưa đi măm măm tý đã thấy nó đến Vientian rùi! .
    Nhìn mấy nàng chen chúc nhau trên cái xe bán tải của anh Việt kiều j` ý mà lại bùn cười chít. Úi mama ơi, anh ý từ nay mà nghe thấy từ Moon the night chắc lại toát mồ hôi mà chạy mất dép thui!
    Còn cảnh nhậu nhet trên bờ sông Mekông thì hoành tráng wá! Cá Mekong sao mà ngon thế nhờ! Thèm quá mọi người ơi!
    To be continue đi, K ơi!
  7. Aquarius7X

    Aquarius7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Vào chào mọi người nào. Các bác cứ viết nhé, tớ chỉ xin chân xì pam thôi
    Off đê
  8. firer_man

    firer_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Cái hội này mình gặp ở Luông đây mà, cái hôm xem sư khất thực, ko biết các bạn có nhớ ko?
  9. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    Lang thang qua các con phố dọc Sông Mekong để cảm nhận hương vị cuộc sống về đêm của bà con các bộ tộc Lào cũng là một điều hết sức thú vị.
    Người dân Lào có thói quen ngủ rất sớm nên đường phố hết sức vắng vẻ chỉ còn lại một số người buôn bán, khách du lịch lang thang như chúng tôi mà thôi.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Phía bên kia bờ sông là đất nước Thái với hình ảnh lung linh của những ánh đèn (cho dù lúc đó trời đã khoảng 12h đêm).
    Trên quãng đường lang thang dọc mép bờ sông chúng tôi không quên lao vào các gánh hàng thức ăn đêm với những món ăn đặc sắc mang đậm tính truyền thống của Lào cũng những kỹ nghệ pha bột hết sức tinh tế.............
    [​IMG]
    Sau đó chúng tôi vào một quán hàng kem của những người gốc Hoa nói bặp bẹ được vài câu tiếng Việt hết sức thú vị với những bản nhạc sôi động.
    Rời quán kem chúng tôi cùng nhau về Saysouly Guest House của nhóm bác Alfomega trú ngụ và bắt gặp hình ảnh chơi cờ hết sức độc đáo của người Lào.
    [​IMG]
    Thoạt nhìn ai cũng tưởng là họ đang chơi cờ Vua theo cách của người Lào nhưng không phải.
    Bàn cờ có 100 ô chứ không phải 64 ô của cờ Vua và chơi bằng nắp của chai bia (với quân úp và ngửa) hết sức thú vị phải không các bạn........
    Hình ảnh bàn cờ này xuất hiện khắp mọi miền trên đất nước Lào xinh đẹp trên suốt hành trình đi của chúng tôi từ Vientien-Vangvieng-Luangprabang-rồi đến Cánh đồng Chum,Xieng Khoảng sau này.
    [​IMG]
    Sau khi tham quan các phòng của nhà nghỉ của nhóm bác Alfomega thì 6 chúng tôi bắt tuk tuk về Laoong Dao Hotel nghỉ lấy lại sức khoẻ cho một chuyến đi dài tiếp theo..........
    Về đến Khách Sạn thì trời đã hơn 1h30 sáng.
    To be con.............
    Được ntkvoc sửa chữa / chuyển vào 08:58 ngày 08/05/2007
  10. Macedonia

    Macedonia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Chả đọc được chuyện, vì nhìn đám ảnh này trông thấy toàn thịt, mà thịt nào cũng tái nhợt tái nhạt, trông sợ quá. À, lại còn rõ là nhừ.
    Được macedonia sửa chữa / chuyển vào 09:02 ngày 08/05/2007

Chia sẻ trang này