1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LC304, cực tây A Pa Chải đầu xuân Mậu tý

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi nhimkid, 17/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhimkid

    nhimkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    LC304, cực tây A Pa Chải đầu xuân Mậu tý

    Những cơn mưa triền miên nối tiếp nhau không ngừng nghỉ theo chân 28 thành viên lên Cao Bằng rồi trở về Hà Nội. Những vụ ngã xe vì thời tiết, vì chủ quan hoặc cũng vì những lý do lãng xẹt nào đó. Mưa - chạy - ngã trên mọi cung đường Cao Bằng khiến cho chuyến đi càng thêm ấn tượng. Tớ vô cùng cảm ơn mọi người đã nhiệt tình tham gia để tớ có dịp được gặp gỡ nhiều người bạn mới, thêm gắn bó với những người bạn quen. Cảm ơn tất cả mọi người.
  2. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Nhím đặt tiêu đề hay quá.
  3. duongnguyenbk

    duongnguyenbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Thật đáng buồn khi trong chúng ta có những người đến thác bản giốc chỉ để ngủ.
    [​IMG]
    Mấy em gái khác sau một ngày dài ngồi trên xe, đói thuốc không biết làm sao, đên nơi phê nặng quá lên vội thuê ngay thuyền ra giữa dòng lập phi con gà bay
    [​IMG]
    Kẻ thì ngồi chán chường. Thác Bản Giốc đây á. Có gì mà xem đâu.
    Ảnh này được bỏ do tiền đòi cát xe chụp của khổ chủ quá cao/.
    Được duongnguyenbk sửa chữa / chuyển vào 15:00 ngày 18/06/2007
  4. duongnguyenbk

    duongnguyenbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Ít ai để ý rằng có một chú bé vẫn mải mê chụp
    [​IMG]
    Vậy chú chụp cái gì?
    Người lái đò thác bản giốc chăng?
    [​IMG]
    Được duongnguyenbk sửa chữa / chuyển vào 01:10 ngày 18/06/2007
  5. duongnguyenbk

    duongnguyenbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Hay đây khoảng khắc có nhớ dáng người trên độc mộc
    [​IMG]
    Dù sao chúng ta cũng tự hào khi có những con người mang trong mình phần hồn của tổ quốc, trên dọc chuyến đi
    [​IMG]
    Được duongnguyenbk sửa chữa / chuyển vào 13:15 ngày 18/06/2007
  6. duongnguyenbk

    duongnguyenbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0

    Đây thác bản Giốc, cái mà chúng ta vất vả vượt qua từ 6h tối ở Hà Nội, để rồi 1h tối giữa trời mưa gió mấy chị em đứng ôm con xe thủng săm, hát ầm ỹ như điên giữa con đường đến Bắc Kạn.
    Sorry tớ cũng không biết mấy về chụp lên chắc xấu tệ. Với lại máy giờ gỡ hết các phần mềm xử lý ảnh không bản quyền rồi. Giờ chỉ còn mỗi Paint
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được duongnguyenbk sửa chữa / chuyển vào 01:29 ngày 18/06/2007
  7. nhimkid

    nhimkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Điểm lại tuyến đường mình đã đi qua nhỉ.
    Hà Nội - Thái Nguyên - Bắc Kạn - TX Cao Bằng - Quảng Uyên - Trùng Khánh - Bản Giốc - Trùng Khánh - Trà Lĩnh - Tổng Cọt - Thăng Hen - TX Cao Bằng - Bắc Kạn - Thái Nguyên - Hà Nội
    Tổng thời gian cả chuyến đi: 54giờ (từ 6h ngày thứ 6 đến 12h ngày chủ nhật-sáng thứ 2)
    (lúc đêm buồn ngủ cộng nhầm thành 30 giờ)
    Tổng quãng đường: 806km (tính theo công tơ mét xe Nhimkid :D)
    Sau biết bao nhiêu lần chốt danh sách chính thức rồi lại chốt tiếp, chỉ đến khi 14 chiếc xe rầm rầm lao ra khỏi Hà Nội tớ mới biết chính xác nhà mình có 28 thành viên họ nhà vạc lọ mọ đi đêm.
    Thứ 6:
    6.15pm: rời Hà Nội
    8.00pm: nghỉ ăn tối tại Ba Hàng - Phổ Yên. Sở dĩ muộn là vì chưa ra khỏi địa phận Hà Nội đã có xe bị hỏng và đến Đông Anh mưa trở thành thành viên thứ 29 của đoàn.
    9.00pm tiếp tục lên đường. Xe duongnguyenbk có vấn đề trục trặc nên được gửi lại nhà bác của Nhimkid ở Thái Nguyên.
    10.00pm: tới Tp Thái nguyên, lạc đường nhưng cũng tìm thấy nhau, chạy thẳng hướng Bắc Kạn.
    10.15pm: Con đường làm dở đã cho liên tiếp 3 xe đo đường theo dây chuyền.
    10.30pm: Xe Nhimkid tự dưng xẹp lép 2 lốp. Hì hục ngồi bơm giữa đưòng rồi phi lên trước kiếm hàng sửa xe. May mà vẫn còn có hàng mở cửa. Nhưng quái lại tìm mãi chả thấy thủng ở đâu cả. Lại bơm căng chạy tiếp.
    11.00pm: Xe Nhimkid - MH3 và xe duongnguyenbk-Lâm phi như trâu điên trên quốc lộ 3 đuổi theo nhà mình. Càng đi càng không thấy, càng đi càng mất hút.
    Thứ 7:
    01.00am: tới thị xã Bắc Kạn. May có xe bạn Hằng anh Đức đi trước nên đã đặt xong phòng. Sau một hồi lòng vòng tìm kiếm, điện thoại tưng bừng và đứng buôn chuyện mỏi chân với anh bảo vệ cổng tỉnh uỷ Bắc Kạn, anh Đức thân chinh dép lê, quần đùi áo mưa chạy ra đón vào. Ấn tượng nhà khách thị uỷ là sự rộng rãi sạch sẽ. Nhìn cả khoảng sân rộng có mái che nền gạch khô cong thật sung sướng sau 1 đêm chạy trong mưa, mệt mỏi, lạnh và buồn ngủ.
    1.30am: Cả nhà đi phía sau phóng tới. Muộn là vì tiếp tục bị hỏng xe và hết xăng giữa đường. Điểm danh thấy đủ nhưng có cặp IMM-Quỳnh bị ngã khá đau.
    5.15am: anh Tien2010 đi đập cửa từng phòng gọi dậy để tiếp tục hành trình còn dài.
    6.15am: Rời Bắc Kạn đi Cao Bằng. Thành viên thứ 29 vẫn chờ trước cửa chỉ đợi 28 thành viên kia thò mặt ra khỏi nhà khách là đi theo.
    10.15am: Tới thị xã Cao Bằng, đi theo đường Quảng Uyên lên Trùng Khánh. IMM-Quỳnh ngã lần 2. Nhimkid-MH3 cũng thử xem đi xe đã chuyên nghiệp, ngã cũng pờ rồ nốt.
    1.00pm: Tới Trùng Khánh, lấy phòng và ăn trưa.
    2.30pm: đi Bản Giốc, Ngườm Ngao/ Cũng may là mưa đã đi chơi chỗ khác để cho mọi người tha hồ lang thang tới hơn 7h mới bắt đầu rời Ngườm Ngao đi về
    8.00pm: Trở lại Trùng Khánh nghỉ, ăn tối chúc mừng sinh nhật bạn Hằng.
    Chủ nhật:
    6.00am: bác Tien2010 lại làm đồng hồ báo thức khua tất cả nhà dậy. Sáng nay mọi nguời phải chia tay cặp IMM đi xe khách về HN còn chiếc Viva lệch đầu, mất gương được chuyển lại cho anh duongnguyenbk hộ tống về HN. Mưa vẫn là thành viên chính thức của đoàn.
    7.00am: về Trà Lĩnh sau đó đi Tổng Cọt.
    9.30am: tới Tổng Cọt sau 14km đường các thể loại lên đèo xuống dốc, đất bùn, đá hộc, suối chảy đập tràn chỉ để tới cây sung to đùng trước cổng chợ Tổng Cọt. Ruồi mật to với anh Tien2010 chính thức được tắm bùn Tổng Cọt. Tới chợ ngó thấy cây sung xem ra mọi người có vẻ thất vọng.
    9.45am: lại từng đấy km đường quay lại Trà Lĩnh đi xuôi về thị xã Cao Bằng ghé vào hồ Thăng Hen. IMM đi về để lại con xe, vận đen tiếp tục đeo đuổi anh duongnguyenbk khi nó giở chứng bị thủng săm dọc đường.
    11.15am: tới Hồ Thăng Hen. Các người mẫu tha hồ tạo dáng bên thảm hoa tim tím, mặt nước xanh thẳm cùng đạo cụ là 2 con xe Zim lùn, Cào cào và diễn hoạt cảnh "Chân thừa" và "Phi công trẻ"
    12.30pm: về thị xã Cao Bằng, nghỉ ăn trưa.
    3.00pm: lên đường chạy về Hà Nội theo đường cũ. Trời như muốn trêu ngươi lúc mưa lúc nắng. Nhưng nhờ có thể cả nhà mới được ngắm cầu vồng trên đèo. Quả là điểm nhấn đáng nhớ cho chuyến đi. Mặt khác hôm qua mọi người cắm đầu đi trong mưa nên không ai còn nhìn thấy phong cảnh trên đường. Đến hôm nay quay lại tạnh ráo hơn, có thể nhìn biết bao lớp núi xanh đuổi nhau tới tận chân trời. Nắng nhòm qua mây thả từng vạt vàng xuống núi.
    6.00pm: dừng chân, điểm danh tại thị xã Bắc Kạn và tiếp tục đi về Thái nguyên.
    9.00pm: dừng chân, điểm danh tại TP Thái Nguyên. 4 xe đã đi về trước. Còn lại 10 xe và đi lấy lại xe anh duơngnguyenbk là 11 chiếc nối đuôi nhau chạy từ Thái Nguyên về HN.
    11.30pm: Chia tay trên cầu Thăng Long rồi mỗi người chạy về nhà.
    Được nhimkid sửa chữa / chuyển vào 02:49 ngày 19/06/2007
  8. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Nhímkid viết văn hay quá. Tất cả mọi người về an toàn chứ? Tối qua bố Cu chạy thục mạng về để tổ chức 10 tháng cho cu con nhưng không kịp vì cu con đã ngủ rồi. Ruồi vừa nhắn tin chưa lấy được máy ảnh, ai cầm đưa giúp cho Ruồi hộ để chiều anh qua lấy usb cóp ảnh.
  9. michelle_luv_u

    michelle_luv_u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Em điểm danh phát! Hôm qua 11h15 em có mặt ở nhà. Chào mẹ mà mặt cười toe toet, không lộ tí mệt mỏi nào trên mặt. Mẹ em cũng không nói gì vụ lôi xe nhà đi mà không xin phép cả. Nói chung là thành công mỹ mãn ạ.
    Em chưa có ảnh ở đây, có gì sẽ post trong thời gian sớm nhất ạ.
  10. duongnguyenbk

    duongnguyenbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Bản Giốc là đây bao năm đợi tháng chờ.
    [​IMG]
    Đến Bản Giốc là phải tắm chứ.
    [​IMG]
    Xem giờ kiểu Pháp
    Thấy giang hồ tương truyền rằng lúc mọi người tắm xong lên bờ, chú casanova0611 giục: "Mọi người ơi, đi thôi, 12h trưa rồi đói quá".
    "Ơ giờ mới 6h chiều mà " Mấy chị em thắc mắc. Ngạc nhiên quá chú vội nhìn xuống xem lại giờ, ừ đúng thế thật. Gãi gãi đầu chú vội thanh minh:" Tại đồng hồ em lấy theo giờ Pháp lên nó thế"
    Chú này còn có bộ râu hơi bị đẹp vậy mà thấy lúc ra khỏi động ngườm ngao, mất luôn 3 cái dài nhất, mà chị em nào cũng hí hửng không biết có bị nhổ nhầm không mà thấy chú cho tay vào túi quần vừa đi vừa suýt xoa.
    Thấy lúc ra nhìn ruộng ngô, chú lẩm bẩm: "Giá mà mình bẻ quả ngô thủ sẵn thì tha hồ có râu cho vị em vặt rồi không"
    Được duongnguyenbk sửa chữa / chuyển vào 08:22 ngày 18/06/2007

Chia sẻ trang này