1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Open Bus và du lịch xuyên Việt bằng Open Bus khắp mọi miền ( Siêu rẻ ,tiết kiệm và đi được nhiều hơn

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi vncracking, 22/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vncracking

    vncracking Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Open Bus và du lịch xuyên Việt bằng Open Bus khắp mọi miền ( Siêu rẻ ,tiết kiệm và đi được nhiều hơn ) Bình chọn các hãng O

    Du lịch bằng open bus bây giờ chắc hẳn không còn mới mẻ gì và chúng ta giờ có khá nhiều sự lựa chọn( nhiều công ty Open bus lắm ạ),topic mình lập ra ở đây rất mong mọi người cùng vào chia sẻ nhận xét về các hãng kinh doanh Open bus để giúp mọi người có sự lựa chọn tốt nhất cho chuyến đi! Ở đây mình xin được đưa ra một số tiêu chí sau để chúng ta cùng bàn luận rất mong mọi người chúng ta cùng chia sẻ :
    1: Chất lượng xe (xe đẹp xấu thế nào )
    2: Chất lượng phục vụ (lái xe có chạy ẩu hay không ,đưa đón khách thế nào ....)
    3 :Chất lượng của lịch trình nhà xe ( bao gồm time table ...ví dụ như các điểm đỗ của họ có tốt không?quán ăn mà họ chọn có tốt không ? vv.vvv....thời gian xe chạy có hợp lý hay không? những nơi cảnh đẹp mà chạy ban đêm thì ....phí đi hehhe)
    4: Vì lịch trình là khá dài nên chắc chắn các hãng đều có đối tác để chuyển khách sang một hãng open bus khác đáp ứng đúng giờ chạy yêu cầu của khách cũng như đảm bảo về tần xuất chuyến và bù lấp số lượng xe ! Vậy hãng đó giả sử có đối tác thì đối tác đó phục vụ chất lượng thế nào? Tiện thể xin hãy bình chọn cho mỗi chặng có hãng nào tốt Exam: TPHCM đi Mũi Né có : Ngọc Trang ,TPHCM đi Đà Lạt có Phương Trang(hay Phương Anh gì đó em quên xừ nó rồi )
    5: Giá cả và chi nháng của công ty đó trên toàn quốc để tiện liên hệ!
  2. zenpatriot

    zenpatriot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    Tớ muốn tìm open bus đi du lịch miền Tây, không hiểu nên chọn hãng nào?
  3. vncracking

    vncracking Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Trong đó thì mình không rõ nhưng bạn có thể ra khu phố Đề Thám ở quận 1 để hỏi các công ty lữ hành ở đó! Tiếp tục chủ để Open Bus mong mọi người đóng góp nhé
  4. vncracking

    vncracking Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Mình chỉ có 1 lần đi Open bus nên muốn chia sẻ với mọi người một số info!
    Mình đi chặng TPHCM- Mũi Né -Nha Trang-Hội An-Huế -Hà Nội!
    Vì mình đi qua miền trung đa số bằng private car và ít được ngắm cảnh lại đọc ở đâu đó có ai khen Trekking travel có chặng miền trung rất tốt nên mình chọn nơi đó để book vé!
    Phone đến Trekking Travel thì được nhân viên thông báo chỉ có chặng tù Hà Nội vào đó chứ trong đó quay ra thì không có nên họ giới thiệu đối tác của họ đó là Hạnh Travel tại số 272 đề thám! Mình đã book của Hạnh travel lịch trình như trên với giá 320k!
    Thứ 1 các công ty Open Bus hình như không đón khách tại hotel như các bạn tưởng đâu ạ( cái Hotel của mình ở là trên Ký Con ngay cách Đề Thám có một quãng ngắn mà họ cũng không đón)
    Xe khởi hành lúc :8h 15 phút sáng tại 272 Đề Thám ,xe hơi cũ nhưng vẫn chấp nhận được! Xe đến Mũi Né vào 1h trưa (baibiển Mũi Né có thể nói số 1 Việt Nam hix) và nếu không vì mình book hotel của chính Hạnh Travel cho điểm dừng Mũi Né (cái hotel đó nằm ngay trên đường đi Nha Trang luôn) thì chắc họ cũng không định dừng>>> phục vụ chưa tốt!
    13 h trưa hôm sau xuất phát đi tiếp Nha Trang (xe đến muộn ít phút) đón khách tại hotel lần này là một xe khác trông mới hơn đẹp hơn!(văn phòng Hạnh Travel cách hotel mình ở 100m) xe bị trục trặc trên địa phận Bình Thuận mất 40 phút (mình còn nghĩ nó hỏng nặng không chạy được cơ) >>> đến Nha Trang đúng 20h kém 15 chứ không phải 18h tối như lịch trình trên vé! Lần này mình không book phòng qua Hạnh Travel nữa mà tự book trước một hotel khác ! Hotel mình book nằm trên phố Nguyễn Thiện Thuật cách văn phòng Hạnh Travel trên phố Trần Hưng Đạo cũng chỉ vài trăm mét vậy mà lái xe nói nếu nằm trên lịch trình thì họ mới chở tới ...chả hiểu họ chạy kiểu gì chứ nếu vòng qua cái Hotel của mình rồi đỗ ở văn phòng cũng có sao đâu! Các bạn nhớ bài học của mình về chất lượng phục vụ nhé rất quan trọng đấy!
    Mình nghỉ 1 đêm ở Nha Trang sau đó hôm tiếp mình đi thẳng Hà Nội luôn! Hôm sau Hạnh Travel bắt mình phải ra văn phòng ngồi đợi và chuyển mình sang An phú Travel! Xuất phát từ Nha Trang lúc 20h 15 tối đi Hội An! Về xe thì xe An Phú nhìn rất đẹp nội thất bình thường nhưng cái mình khó chấp nhận đó là xe An Phú bề ngang chật nên ghế chật ( nếu mà ngồi cùng hàng ghế với 1 nguời bên cạnh mà ngủ "qua đêm" thì thật là chật thật đấy ,lại còn không ngửa ra phía sau được hix đêm đó quả thật là tra tấn) Đêm hôm đó không ngủ được cũng chứng kiến ông lái xe thể hiện tay nghề leo đèo ( Đèo Cả ,Đèo Cù Mông ,nói chung là nhiều đèo tối om vắng hoe hix sợ thế) lúc lên dốc ông ấy đi rõ chậm luôn mặc dù tầm nhìn khá rõ không có khúc quẹo và đường rộng nhưng lúc xuống dôc cha này phóng rõ nhanh thậm chí khúc quẹo hắn ta không thèm phanh chậm lại mà cứ thế cua ,hix lúc đó đang tầm giữa đêm mình không tài ngủ được mà cứ phải nhìn thằng cha đó lái ...hãi!
    Sáng hôm sau xe đến Hội An lúc 7h30 (trên vé ghi 6h)tại văn phòng An Phú ở hội An ! mình ăn sáng xong và 8h 30 mình lên tiếp 1 xe khác An Phú để đi Huế! Chặng này thì xe vẫn còn vơi khách nên mình có thể ngồi 1 mình 2 ghế được hix dễ thở sung sướng nhưng chỉ được một lát!
    Tiện đây hỏi các bạn trên ttvnol có biết hãng Open Bus nào họ leo đèo Hải Vân không? hehe! Hình như các hãng Open Bus họ đều đi đường hầm!
    Xe vào văn phòng Open Bus của An phú tại TP Đà Nẵng và thu lượm khách một luợt!
    Xe dừng ở thị trấn lăng cô (bãi biển lăng cô) đầu Đà Nẵng cũng khá đẹp !
    Xe đến Huế lúc 12h 45,tại đây nó đỗ ở văn phòng An Phú travel mình được chứng kiến mấy cô em làm văn phòng của An Phú tại Huế ngủ ngon lành trên bàn ....khách vào văn phòng mà chả buồn dậy hehe..hồn nhiên quá! Theo trên vé ghi thì 17h 30 cùng ngày mới có xe chạy tiếp đi Hà Nội nên chặng này theo mình nghĩ là đc nghỉ những 5 tiếng nếu bạn muốn đi ngay Hà Nội trong ngày! Loanh quanh ở Huế vài chỗ rồi quay lại đúng giờ lúc 17h 15 để đảm bảo không bị muộn (hầu hết hành khách đã tập trung đầy đủ tại văn phòng chứ không có chuyện đi đón đâu ạ) nhưng chờ mãi đến 17h 45 xe vẫn chưa đến tự nhiên 1 nhân viên nữ công ty An Phú travel bắt tất cả hành khách xách hành lý đi bộ mất 200m ra một chỗ khác đứng đợi ngoài đường chờ xe đến ...mình không hiểu làm sao lại làm ăn thế ...đã muộn giờ thì có thể chấp nhận được chứ bắt hành khách vác nhiều đồ đi bộ một quãng thế này thì thật là ...tại sao họ không đón tại văn phòng cơ chứ thât. khó hiểu! Chặng này đông khách nên không mà vì khi xe đến mọi người chen chúc nhau chứ không có chuyện xếp hàng ,nhân viên công ty An Phú nhìn thấy mình xách 2 túi bắt mình phải gửi 1 túi dưới thùng để đồ trong khi mình không muốn ,mình đã trình bầy túi của mình không to và trong đó nó có cái vợt cầu lông dễ gãy nên mình phải cầm theo ! Họ nổi nóng và mình phải gửi đồ! Rồi xe cũng chạy lúc 18h 20 phút
    Xe chật lại không ngả ghế được nên với cái chặng chạy liên tục này mình nghĩ chắc ai cũng mệt! Lái xe chạy tốc độ không hợp lý rất nhanh! Lần này 1 phụ xe đã thể hiện một hành động khó lý giải nổi ,số là xe chật còn trống vài ghế nên ông phụ xe không ngần ngại đã dồn hết khách ngồi vào tất cả ghế dọc để trống 1 hàng ghế dưới cuối xe để có thể nằm ngủ ( họ đã đưổi vài vị khách nuớc ngoài ngồi phía dưới cùng ra chỗ khác ...một trong số các vị khách đó đã phản ánh với mình )
    Xe chạy nhưng tài xé hút thuốc trên xe ,mở cửa lên xuống phía trước gây mất an toàn!
    Đến Hà Nội như đã rút kinh nghiệm từ trước mình book 1 cái hotel trên đường xe đi vào bến (bến xe Yên Phụ) nên mình yêu cầu họ đỗ trước cửa hotel để mình xuống! Đến đây thì ông tài xé tỏ ra rất khó chịu với mình ,ông ta giục mình chạy thật nhanh xuống với những từ ngữ khó nghe ,ông ta mở thùng xe để mình lấy túi đồ của mình nhưng tìm mãi không thấy ông ta văng tục chửi mình rồi toan phóng xe chạy đi mình và một vài hành khách giúp đỡ can thiệp nói mãi ông ta mới mở thùng xe phía bên kia vì túi đồ của mình nằm bên đó( thùng xe có 2 bên và ông ta mới chỉ mở 1 bên) Mình thề rằng sẽ không có lần thứ 2 mình đi xe An Phú!
    Chút kinh nghiệm chia sẻ nhớ đến đâu mình kể đến đó mong rằng các bạn rút kinh nghiệm cái gì cũng phải hỏi văn phòng Open Bus trước khi book vé! Chúc mọi người có được sự lựa chọn tốt nhấ
    Được vncracking sửa chữa / chuyển vào 21:53 ngày 22/10/2007
  5. vncracking

    vncracking Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    còn bạn nào chia sẻ nữa không nhỉ! hix nghèo nàn quá
    Được vncracking sửa chữa / chuyển vào 21:52 ngày 22/10/2007
  6. vncracking

    vncracking Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Sao không có ai nắm được cái này vậy nhỉ?
  7. ngogialinh

    ngogialinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    8
    Ngoài tiền xe 320k còn ngủ có phải trả tiền không?
  8. GL1600

    GL1600 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    15
    Em đã đi khá nhiều hãng xe được gọi là Open Bus. Dướu đây là rewiew tạm của em cho tuyến khu vực phía Bắc : HN - Đông Hà _ Huế - Đà nẵng
    1. Về các hãng xe : chia làm 2 loại : Open Bus và chất lượng cao
    + Xe Open Bus đúng nghĩa là chạy ko bắt khách ( dù xe chỉ có 1-2 khách) đóng cửa là chạy, chỉ đón khách tại đại lý hay các khách sạn nhưng vẫn có thể trả khách ở bất cứ đâu họ muốn xuống, giá vé mua chỉ bán theo chặng.Trong đó Đông Hà và Huế đều 1 giá là 100 000đ, Đồng Hới :80 000đ. Những xe này chỉ chạy đến Huế, hành khách muốn đi tiếp thì sẽ transit ở Huế
    về loại này có các hãng xe sau :
    a.Xe Camel 2 chuyến/ngày : xe giường nằm và xe ngồi, giá vé nằm 150 gì đó, ngồi 100, đón khách và mua vé tại số nhà 22 ngõ 462 TRần Khát Chân chỗ bãi gửi xe ấy.
    b. Xe của Sinh Cafe 1chuyến chạy vào 7h tối ( riêng giá vé của SInh cafe đi Huế là 125 000, ĐÔng hà là 110 000).đón khách tại số 8 Trần Nguyên Hãn. Bọn tây hay đi xe này và đây mới là SInh cafe xịn ( của Hà Nội Toserco) _ Lâu rồi em cũng ko đi xe này nên ko rõ giá vé còn như thế không
    c. Xe của Trekking Travel, 32 Nguyễn Trường Tộ,
    d. Dòng Hiền, 281 Đội Cấn,641c đường Giải Phóng ĐT :04 8327 330 hoặc 8 641 203.2 chuyến/ngày. 1 xe đi Huế, 1 xe đi Đông Hà
    e. An Phú, 50 Yên Phụ. Tel : 04. 926 2442
    F.Hưng Thành xe đẹp chạy nhanh, phục vụ tốt , nhiều chuyến một ngày ( tùy vào lượng khách) có hôm nó chạy 5-6 xe/tối, có hôm chỉ chạy 2-3 xe/tối. Đón khách tại hai điểm 42C Võ THị Sáu và đê Yên Phụ
    2. Về các đời xe của các hãng
    Đại đa số các hãng đều sử dụng dòng xe Aero Space Ls/LD 45 chỗ đời 2004 đổ về trước . Riêng Xe của Hưng thành là xe mới (đời 2005) chất lượng tốt nhất . An Phú xe liên doanh. Trekking Travel thì mới đổi sang dòng xe Kia Grandbrid ( trước kia là chạy Daewoo BH115E) . Dòng Hiền là xe liên doanh vỏ đóng ở VN, máy xe là của Hyundai, hãng này cũng mới mua một em Aero Space Hi-class chạy rất êm
    Riêng Hưng Thành và Camel thời gian gần đây chạy xe nằm là nhiều. Xe nằm của Camel là xe THaco Kinglong của Trường Hải Auto ( với động cơ Nissan), xe nằm của Hưng Thành là xe Daewoo. Cả 2 loại xe đều có nhà vệ sinh trong xe khá tiện lợi.
    Thời gian xuất phát từ Hn của Các xe Tour chạy trong khoảng từ 18h - 19h30 chiều. Chọn khoảng thời gian này là hợp lý vì chạy đêm nhanh hơn, thế mà đoạn từ HN đi Vinh đường vẫn rất đông. Cảnh thì cũng chẳng có chỗ nào đẹp thật sự nên chạy đêm là hợp lý .Chạy đến gần Ninh Bình thì khách được ăn tối khoảng 30'' ( lúc đó là khoảng hơn 8h tối). Lưu ý riêng xe Dòng Hiền thì không ăn tối mà chạy thẳng luôn (bác nào đi xe này thì ăn lót dạ cái gì trước nhé). Sau bữa tối thì chạy qua Vinh một đoạn gần thị xã Hồng Lĩnh thì khách được ăn đêm cũng khoảng 30'' ( lúc đó khoảng 12h rưỡi -1h sáng), Sinh Cafe thì hay ăn ở một quán tại thị xã Hà Tĩnh. Nói chung các quán chất lượng cũng được, ngon hay ko thì tùy khẩu vị từng người nhưng tuyệt đối không có bắt chẹt, ko ăn vẫn chẳng sao cả, nhà vệ sinh thì không được sạch sẽ lắm . Sau đó xe sẽ chạy thẳng đến điểm cuối. Hành trình cho tuyến HN-Huế là khoảng 11- 12 tiếng . Nếu 1 xe chạy tầm 7h tối ở HN thì đến Vinh sẽ khoảng 12h -12 rười đêm, đến Đồng Hới tầm khoảng 4h, đến Đông Hà khoảng hơn 5h sáng và đến Huế khoảng hơn 6h sáng.Đi xe hành khách được phát 1 chai nước và khăn thơm lau mặt, chăn đắp buổi đêm.
    Chiều ngược lại thường là xuất phát sớm hơn từ 17h -18h vì các tài xế luôn cố gắng cho xe về HN trước 6h sáng cho thuận tiện . Bọn An Phú thì hay về muộn, khoảng 8h mới về HN. Các xe từ Huế hay ăn tối ở các quán ăn tại thị xã Đông Hà ( Trung Tâm quán, Chiều THu,Camel thì ăn ở quán Đồng Quê), ăn đêm vẫn ở Hồng Lĩnh, sau đó là về HN
    Về tốc độ chạy xe thì tất cả các tài xế xe Open Bus đều có trình độ cao, chạy cứng tay, ít khi bị áp lực giờ. Nếu có chạy ẩu thì thường là bị ép về sớm để hôm sau chạy city tour hoặc chở khách đi hợp đồng
    Những lúc như thế sẽ đạp nhanh hơn bình thường nhưng vẫn bảo đảm êm ái. Em đã từng ngồi xe từ Huế về Hn , chạy 5h chiều đến 4h sáng đã đến HN ( trên đường vẫn ăn bình thường)
    Đánh giá từng hãng : tùy mọi người cảm nhận nhưng em thích xếp theo thời gian chạy xe theo thứ tự ưu tiên nhất là Hưng THành, Sinh Cafe,Trekking, Dòng Hiền, Camel, AN Phú
    + Dòng xe chất lượng cao : vẫn có mác TRAVEL, OPEN TOUR nhưng thực chất là xe chất lượng cao. Những xe này có tốc độ chạy nhanh nhưng hay bắt khách cho đủ chổ ( nếu đầy chỗ rồi thì thôi), chất lượng xe khá tốt vì thường sử dụng loại xe Hyundai Ae ro Hi-class. Xe chạy êm, điều hòa lạnh toát, ghế ngồi thoải mái hơn hẳn loại Ae ro Space thường.Khách cũng được phát nước uống, chăn đắp và khăn thơm. Thời gian chạy cũng như các xe Open Tour em đã nói ở trên. Trên đường cũng nghỉ ăn nhưng thường chỉ là ăn một bữa tối ở Ninh bình hoặc Tam Điệp, ít khi ăn đêm.
    1. Xe Hưng Long Open TOur : đón khách tại phố Trần Khát Chân, xe này chỉ đi đến ĐỒng Hới, nếu mua vé đi Huế thì được chuyển bằng xe 15 chỗ. Xe chạy nhanh, khởi hành Hn khoảng 7h tối đến Đồng Hới 4h sáng. Xe Aero Express Hi-class. ĐT liên hệ : 04 212 1855 ( HN) và 0 52 846 222 ( thành phố Đồng Hới, 19A Lý Thường Kiệt).
    Đi Đồng Hới còn một hãng nữa là Xuân Thành, nhưng chất lượng xe quá kém, em đi một lần rồi chẳng thèm nhớ tel của nó nữa
    2. Xe đi ĐÔng Hà và thị trấn Lao Bảo : chạy tại bến Nước Ngầm (HN) có 2 hãng là Minh Mập và Hoa Hồng. Xe Minh Mập còn đón khách tại ngõ 6-phố Kim Đồng gần bến xe Giáp Bát. Xe của hai hãng này mới toanh,đều là loại xe Hi-class của Hyundai và Daewoo, có điều đi hay bắt khách.Hành khách mua vé lên xe được đánh số ghế hẳn hoi, ai ngồi đúng chỗ người đó, nếu đủ khách thì chạy một mạch luôn. Phục vụ tốt vì niềm nở hiền lành là đặc tính của người Quảng Trị. Xe Hoa Hồng đi từ Hn 18h, xe Minh mập đi từ HN 19h và đến Đông Hà khoảng 5h-6h sáng hôm sau. Riêng xe Hoa Hồng còn chạy thẳng lên cửa khẩu Lao Bảo.
    Đi xe Hoa Hồng, hành khách cứ ra bến nước ngầm hỏi là người ta chỉ cho, lên xe mua vé sau. Hoặc gọi điện cho văn phòng tại Quảng Trị : 053. 856 231 để book vé.Còn hãng Minh mập , tel book vé là 04. 664. 8488
    Đi ĐÔng Hà còn hai hãng xe nữa mới mở là Trung Tuấn và Quang Luyến. Trung Tuấn thì đón khách ở đường Giải Phóng, gần Cấu Vượt, Quang Luyến thì đón khách tại ngách gần trường đại học Bách Khoa. Địa chỉ cả 2 hãng này em sẽ cập nhật sau. Cả 2 xe đều chạy đến ĐÔng Hà , xuất phát HN hơn 7h tối đến ĐH 5h sáng hôm sau
    3. TUyến đi Đà Nẵng : là sự lựa chọn hợp lý cho những ai không thích phải chuyển xe ở Huế . CHưa có xe Open Bus chạy thẳng Đà nẵng, mới chỉ có xe chất lượng cao HN đi Đà Nẵng của các hãng Đại Phát, Hải Vân và mới đây nhất là Đất Việt Travel .
    Xe Đại Phát : 2 chuyến /ngày từ bến Giáp Bát. 16h và 17h. Giá vé cho xe nằm là 200 000, xe ngồi là 150 000, riêng xe ngồi chỉ được chạy cách nhật ( có nghĩa là cách một ngày mới có xe ngồi). Mua vé của Đại Phát, khách sẽ được phát phiếu ăn, khi đỗ ăn ở Tam Điêp, hành khách sẽ được phục vụ ăn cơm đĩa miễn phí, ăn xong thì xuất trình phiếu ăn. Chất lượng bữa ăn tạm được. Ăn tạp như em thì ngon, các bác khó tính thì sẽ khó ăn đấy. Xe sẽ đến ĐN sau khoảng hơn 13 tiếng hành trình , tức là 5-7h sáng hôm sau. Chiều ngược lại cũng vậy. SĐT liên hệ mua vé : 04 864 1696
    Xe Hải Vân : xe Aero Hi-class chất lượng tương đối tốt. Chạy tại bến Giáp Bát lúc 6h chiều. Em lại chưa đi xe này lần nào
    Xe Đất Việt Travel : đón khách tại 289 TRần Khát Chân, Tel đặt vé : 215 4055, 215 40 77. 0511 814 568 ( văn phòng Đà nẵng). XE Aero Hi-class, chất luợng xe tốt, đi êm ru. Mới khánh thành được hơn 1 tháng nên còn rất vắng khách. Bọn này chọn nhà hàng để ăn tối ở Ninh Bình sạch sẽ và lịch sự nhất, có điều hòa, ăn theo suất tính vào tiền vé ( hiện tại có 130 000/vé). Vì vắng khách nên bắt khách khá nhiều, hy vọng thời gian tới đông khách thì nó sẽ đỡ bắt khách hơn
  9. GL1600

    GL1600 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    15
    Bạn VNcracking thân mến, thực ra các dịch vụ Open Bus hiện nay ở miền bắc đã biến chất thành xe chở khách chất lượng cao hết rồi, chả bao giờ có chuyện xe đi đón ở khách sạn đâu, mọi người chỉ có tập trung ở một chỗ mà đi thôi. Nếu đón ở các khách sạn thì phải là khách đoàn và xe cũng chỉ thuê riêng thôi
    E đã có lần đi xuyên Biệt bằng Open Bus , 1 lần đi như kiểu của Vncracking thấy nó cứ bán mình sang hết xe của hãng này đến hãng khác. Chiều về em quyết định chỉ mua từng chặng, mua SG đến NHa Trang thôi. Đến Nha trang nghỉ một ngày quan sát xem xe nào đẹp đẹp, lịch sự hoặc nói chuyện với người dân ở đó để biết thông tin rồi lại mua vé xe đi tiếp Hội An ( tất nhiên là của hãng khác)
    Bây h nếu đi xe vào Sài GÒn thì em chỉ đi Open Bus đến Huế sau đó chuyển sang xe Thuận THảo để đi Sài Gòn . Xe Thuận Thảo cực kỳ xịn, phục vụ quá tốt, tất nhiên là giá vé sẽ đắt hơn ( khoảng 400 000)
  10. bodyparty

    bodyparty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    6
    Nếu ngủ trên nóc xe chắc phải trả thêm tiền đấy !
    He he

Chia sẻ trang này