Tớ hiện đang ấp ủ kế hoạch chinh phục Fan cùng những người bạn để đón chào năm mới, mong cho sự thành công và thắng lợi.
Kế hoạch dự kiến bọn tớ sẽ khởi hành ngày mùng 4 tết ( tức 29/1/2009) và sẽ về Hà Nội vào ngày mùng 8. Viết thông báo này nếu ai muốn join thì contact với tớ và nếu ai có thông tin cần lưu ý về chuyến đi thì giúp bọn tớ nhé.
Lịch trình:
Ngày mùng 3: đi tàu Hà Nội - Lào Cai ngủ đêm trên tàu
Ngày mùng 4: Lào Cai - Fanxipang (nghỉ ở độ cao 2200m )
Ngày mùng 5: 2200- đỉnh Fanxipang-2200m( hạ trại)
Ngày mùng 6: 2200- Sín Chải- Sapa- Hà Nội
Ngày mùng 7: tầm 5h30 sáng về đến Hà Nội làm một bát bún nghi ngút ngói ^^
Chuẩn bị cho chuyến đi ---> xem link http://citilink.channelvn.net/home/20080825040033605_d14/San-sang-chinh-phuc-dinh-Fanxipang.chn ( bài viết của x-death )
Tổng kết một số điều cần chuẩn bị
Tập luyện
Bắt đầu chạy trước chuyến đi khoảng 3 tuần, chạy liên tục trong 1h, chạy mệt thì đi bộ không nên đứng hay ngồi nghỉ vì như vậy sẽ không muốn chạy tiếp điều nữa trước khi chạy nên khởi động kĩ càng.
Trang phục
1. Giầy: Nên mua một loại giày chuyên cho việc leo núi, một loại giày cao cổ để tránh cho việc bị thương ở mắt cá chân
2. Tất: Đi 2 đôi tất sẽ làm giảm sự cọ xát với giầy, tránh chân bị rộp. Nếu bạn e ngại bọn vắt thì nên có thêm một đôi tất dài, ít nhất là tới đầu gối. Tất chống vắt ngoài Lê Duẩn bán cũng chỉ đơn thuần vậy thôi. Có cả loại tấtt nilon để đi ra ngoài chống ướt, loại này rất nhanh rách, mỗi ngày sẽ cần thay ít nhất 1 lần. Có thể tìm loại này ở Yết Kiêu.
3. Bọc khớp chân và bọc đầu gối: Giúp bảo vệ tránh trật khớp cho các bộ phận này, đồng thời giảm trấn thương khi va chạm
4. Quần: không nên mặc quần jeans. Tốt nhất là quần kaki rộng rãi một chút, phần gấu có thể có dây để thắt lại cho gọn gàng. Mang 2 cái là đủ, một cái mặc ban ngày và một cái giữ khô ráo để mặc khi đi ngủ
5. Áo: Nên mặc nhiều áo mỏng hơn là ít áo dày để khi nóng mình cởi ra từng thứ một, tránh gây cảm lạnh. Tốt nhất là áo thun dài tay, thấm mồ hôi.
6. Găng tay: Để mình có thể tự tin bám đá, bám trúc khi đi chuyển. Dùng loại có hạt nhựa ở lòng bàn tay. Cần 1 đôi/ngày.
7. Mũ: Mũ mềm, nếu trời lạnh thì nên có một mũ kiểu biên phòng, trùm tai và gáy.
Một số đồ cá nhân khác
1. Tình hình trên đó chỉ có sóng Viettel nên bác nào dùng mạng khác mượn hay mua 1 cái máy nào đó re rẻ thôi để còn gọi điện thoại về báo cáo gấu
2. Đồ ăn: Tuyệt hảo nhất là sô cô la thỏi, phomát sợi, sữa tươi hoặc sữa đặc có đường. Nên mang theo Orezone không hẳn để tránh trường hợp tiêu chảy mà do leo núi mồ hôi làm mất khá nhiều nước trong cơ thể. Uống nước Orezone là biện pháp cần thiết để giữ sức khoẻ. Tránh mang bánh ngọt, bích quy vì sẽ rất tốn nước uống. Bữa ăn chính có thể là mì gói, ruốc thịt hoặc bánh mì thịt hộp. Có thể kiếm được măng rừng trên đường đi...
Slogan
1. Tất cả cho Fanxipang
2. Chào thân ái và quyết thắng!
3. Không lên đến đỉnh, quyết tâm không về.
4. ?..
Kinh phí dự kiến: 2triệu/ 1 người
Hẹn một ngày trên đỉnh Fanxipang quấn lá cờ Việt Nam đỏ thắm!
Chào thân ái và quyết thắng!
Đồng thời chúng ta cũng cần 1 câu slogan cho chuyến đi: Mọi người cùng nghĩ nhé...
Cập nhật danh sách chuyến đi
1. Trung (death)
2. Nam tè (don_corleon318)
3. Thủy béo (bongbong)
4. Reagan
5,6. Đạt Từ + vợ
7. Mèo nhóc ( đặt gạch - còn đang chờ xin papa+mama)
8. Anh Lộc rượu (24- Phạm Hồng Thái - đặt gạch)
9. Tuấn rượu ( đặt gạch)
10. A.Núi ( đặt gạch - chờ xem kết quả IELTS)
11. yen85
12. Chị Nga còi (hoacucbien- đặt gạch)
13. ihave2feebut0money ( đặt gạch)
14. goodfriend12 ( đặt gạch)
15. HuyenCara (nửa viên gạch)
16. Vân ( cục gạch private)
Ai chắc chắn đi được nhớ confirm lại sớm với tớ để tớ còn tính chuyện khác. Lưu ý tớ chỉ tổ chức đoàn tầm 10 người. Địa chỉ email của tớ là trung.dquang@gmail.com. Mọi người ai đi thì để lại địa chỉ email có gì tớ sẽ thông báo cho mọi người.
Nick YM của tớ: rock_n_classic
Hand phone : 0986.89.2985. Tớ tên Trung!