1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tập CBN 2 - Bản Rock mùa mưa - APACHẢI cực tây tổ quốc (trang 20) & những hành trình sau đó

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi kattyko172, 08/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kattyko172

    kattyko172 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Tập CBN 2 - Bản Rock mùa mưa - APACHẢI cực tây tổ quốc (trang 20) & những hành trình sau đó

    Đánh vèo một cái, FANSIPAN của hoa đỗ quyên và rừng tùng mùa xuân 2005 đã lùi lại được tròn 4 tháng, với bao nhiêu là kỷ niệm
    trong những hành trình R Ờ I R Ạ C của bọn U17 sau đó. Đi cứ như ecstasy, bập vào thì nhanh mà không dứt ra được, biết là xấu
    mà không tránh được, huống chi lại có một bọn nghiện cùng lắc thì càng đông vui. Cứ 2 tuần lại fải xách dép xách xe lang thang
    đi đâu đó. Ngắn cũng được, vì điểm mặt toàn bọn chăm làm, nhưng không đi 2, 3 ngày cuối tuần là rấm rứt. Để rồi thứ 2 chúng
    đi làm với bộ mặt hết sức thanh thản (giả hiệu) và tinh thần trách nhiệm sáng ngời (cũng giả hiệu). Chúng đều biết rằng, thứ 2
    không phải là ngày đầu tuần. Thứ 2 này chẳng qua là 11 ngày, mà cũng có thể là 5 ngày, trước khi có vụ tiếp theo, mà danh sách
    để đi vẫn còn dài lắm lắm
    Và đây là một trong những vụ R Ờ I R Ạ C sau chuyến FANSIPAN của U17.

    Một chút về Bản Rock hùng vĩ mùa mưa.







  2. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Chuyến Bản Rock tương đối hoành tráng và thành công tốt đẹp. Non nước Cao - Bắc - Lạng thật hùng vĩ. Thời gian đi là 2 ngày rưỡi. Xuất phát 2h chiều thứ 6, 10 tối chủ nhật về đến nhà. Đi 1 cung khoảng gần 1000km. Thời tiết tương đối thuận lợi, chỉ mưa to khi sắp đến một chặng nghỉ. Nghỉ ở Cao Bằng vớ được cái khách sạn khá tốt. Rất nhiều ảnh ọt trên đường nhưng chắc đến tối mới có tgian up lên được.
  3. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Ảnh các bạn chụp đẹp thật, rực rỡ hơn chuyến bản Rock lần trước của F19.
    Cơ mà đợt đi này có vẻ nhiều quân tử nhỉ? Tớ nghe đồn các bạn bị mất 6 đồng tư hì hì và cả diễn màn nhào lộn nữa hả?
    Xem ra weekend này cả F17 và F19 phải đổ mồ hôi sôi nước mắt hơi bị nhiều.
    Chờ ảnh và nhật ký hành trình của các bạn.
    (May mà sang tập 2 chứ không thì mình cũng ngại dò dò trang để đọc một cách R Ờ I CBN R Ạ C hành trình của các bạn lắm lắm )
  4. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Chúc mừng CBN đã về nhà !
    Ảnh ọt chắc khá hơn hồi anh đi . Mùa này nước trắng quá ! Lúa đã xanh như thảm nhung , nói chung là đẹp ! ! ! Cũng bõ công đi nhỉ ! Có vào thăm các chú biên phòng không ? Ăn ở nhà bác chèo đò ở thác chứ ?
    Còn màn nhào lộn thế nào kể luôn cho bà con nghe đi chứ ? Đang chờ sốt hết cả ruột đây !
  5. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Em black này lang thang gớm nhỉ, mà còn cập nhật được màn nhào lội của các bạn F-17 nữa chứ. Nhìn ảnh của các bác ấy đi mà mình thèm, chắc mình không có ruyên với các thác bản giốc này rùi. Lần nào có chương trình đi mình cũng không tham gia được. Các bác up ảnh lên nhiều nhiều cho em sem ké với.
  6. blue08

    blue08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0

    Tặng anh chị Chiu, Pinky, Chị Thắm và một cơ số người vồ trượt em Bản Giốc lần này.
    Được blue08 sửa chữa / chuyển vào 16:03 ngày 08/08/2005
  7. luunguyengl

    luunguyengl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Chúng tôi xuất phát từ HN lúc 2h chiều thứ sáu.
    Dự kiến là 14 thành viên, cuối cùng chỉ có 8 người đi 4 xe.
    Đáng tiếc, vào phút chót, 4 thành viên có việc bận không đi được, 2 thành viên khác đi công tác không về kịp. Những ai không đi được thì vào đây xem ảnh cho hả giận nhé :))

    Đi một mạch từ HN, qua cầu Đuống, theo đường 3, qua Đông Anh, đến Thái Nguyên. Đường này sao nhiều ôtô thế. Đến Thái Nguyên, theo tinh thần nhóm CBN, cả hội kéo nhau vào quán nước mía làm 1 chầu hả hê, tán phét hơn nửa tiếng đồng hồ.
    ảnh đâu rồi.
    xin lỗi bà con, chả hiểu máy ảnh làm sao, đoạn này hỏng hết. Nhưng theo kế hoạch, đoàn phải đi gấp đến Cao Bằng trong ngày, 280km. Nên không có thời gian dừng lại chụp ảnh. Mọi người bám đuôi nhau đi trong im lặng.
    Bắt đầu vào địa phận Bắc Kạn, mây đen vần vũ kéo đến. Trời lất phất mưa. Nhớ cô em dự báo thời tiết xinh xinh hay mặc zíp ngắn, chân tay vung vẩy không biết để đâu. Hôm qua em ý nói gì nhỉ? Đông Bắc không mưa, nhiệt độ từ 24-35 độ.
    Cầu vồng hiện ra sau rặng núi phía tay phải. Mọi người nhảy xuống ngắm ngắm, chụp chụp. Tôi cũng nhảy xuống, chụp cầu vồng, chụp mọi người, chụp Bắc Kạn trong chiều gió thổi u u, mây đen vần vũ. (Nhưng ảnh hỏng rồi, chờ những thành viên khác post lên nhé. )
    Đi thêm một lúc nữa thì mưa. Mưa Đông Bắc thật bất ngờ, dữ dội, như tình cảm của cô gái mới lớn, vừa biết yêu.
    Tôi tạt vào lề đường mặc áo mưa. Nhưng bộ áo mưa này chật quá, hơi nóng mùa hè từ mặt đường vẫn bốc lên hầm hập bất chấp cơn mưa vừa ập tới. Mặc bộ quần áo mưa khó chịu thật. Đang loay hoay tháo cái mũ bảo hiểm thì "kịch". Cái mặt của mình đã đập xuống mặt đường nhựa. Lần này thì chẳng có cô gái áo nâu nào đi phía trước cả. Có lẽ tại ... "mưa Đông Bắc".
    Nhìn lại thì ra bánh trước mới chớm đi ra khỏi đường nhựa, vào phần đường đất đã trượt một cái xuống ngay cái rãnh bên vệ đường. May mà không nguy hiểm đến tính mạng.
    Thế là vác cái mặt xưng u, đuổi theo mọi người, tới trung tâm Bắc Kạn thì hợp lại.
    Trời Bắc Kạn vẫn mưa, nhưng còn sáng. Chúng tôi quyết định chưa ăn tối vội, mà tranh thủ chạy tiếp khi còn nhìn thấy đường.
    Cả đoàn cặm cụi bám đuôi nhau. Đường xấu, đường đẹp nối tiếp. Chẳng biết mây hay khói từ đâu bay đến phảng phất bám theo đoàn xe. 7h30 tối, chúng tôi dừng lại trên đỉnh đèo Gió. Đêm tối mịt mùng. Cả đoàn vào quán ăn bữa tối.
    Kể lại ngại quá nhỉ. Nhưng cố kể tiếp để bà con nghe nhé. Sau bữa ăn hoành tráng, chúng tôi đi tiếp. Gần tới Cao Bằng, trời đổ mưa dữ dội, lại rất bất ngờ. Những hạt mưa tạt vào rát mặt. Mặc áo mưa nhưng nước vẫn thấm vào ướt quần áo.
    Khoảng 10h30'''''''' gì đó chúng tôi tạt vào một khách sạn cách Trung tâm thị trấn Cao Bằng 2km, tên là KS Huy Hoàng. Không ngờ khách sạn này lại rất tuyệt vời. Chỉ với 150k, bạn đã có một phòng trải thảm đỏ, 2 giường cho 4 người, TV truyền hình cáp, điện thoại, tủ lạnh, điều hoà, quạt, chăn gối cho 4 người, và đặc biệt là phòng vệ sinh cực kỳ rộng và đẹp. Các bạn mà đến Cao Bằng thì nên nghỉ ở KS này nhé.
    Sáng hôm sau 5h các chiến hữu đã dậy chuyện trò, làm tôi cũng tỉnh giấc. Và đây là từ ban công tần ba khách sạn Huy Hoàng:
    nhìn xuống đường:
    nhìn ra hướng Đông, ráng hồng của mặt trời xen lẫn mây mù.
    mãi mà chị em phòng bên vẫn chưa dậy. Anh em không có việc gì làm, lôi máy ảnh ra nghiên cứu:
    Được luunguyengl sửa chữa / chuyển vào 11:20 ngày 10/08/2005
  8. luunguyengl

    luunguyengl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Khoảng 8h hay 8h30 gì đó, cả đội xuất phát, vào trung tâm Cao Bằng, chụp chụp, rồi ăn sáng. Bữa sáng là phở chua Cao Bằng, phở chua "Bà Xoáy".
    Bà chủ quán phở:
    [​IMG]
    Các chàng trai chú ý. Nếu có đến Cao Bằng ăn phở Bà Xoáy thì nhớ gọi bà chủ bằng "cô" nhé. Trông trẻ thế thôi chứ con gái lớn lắm rồi đấy :))
    Ai ngờ ăn xong mãi rồi mới phát hiện ra đấy không phải là phở chua, mà là phở thường, phở vịt quay. Lúc gọi phải nói rõ là ăn phở chua họ mới làm phở chua. Phở chua gần giống món cuốn sủi ở Lào Cai. Nhưng ở Cao bằng thì cầu kỳ hơn. Theo lời cô chủ quán đến đời cô là đời thứ 3. Ông ngoại cô làm nghề này bên Trung Quốc. Đến mẹ cô và đến cô. Đúng ra món này phải có dạ dày lợn, thịt vịt quay, thịt ba chỉ, lạp sườn tươi, mề vịt... trộn với thứ giấm gia truyền nhà cô cơ.
    Sau bữa sáng, chúng tôi xuất phát, qua cầu Bằng Giang, tới đèo Mã Phục, rẽ trái theo hướng Trà Lĩnh, tới Bản Giốc.
    Sông Bằng, nhìn từ cầu Bằng Giang:
    [​IMG]
    Nước mùa lũ đỏ ngầu, cuộn theo củi khô.
    [​IMG]
    Một chú 2tấn rưỡi biển Cao bằng vừa rơi xuống trong cơn mưa đêm qua:
    [​IMG]
    Cảm giác thật tuyệt vời đi giữa trời mây, sông nước, phong cảnh nên thơ. Bỏ hết bộn bề công việc, bỏ hết lo toan, thả mình trôi theo nhưng con đèo lên xuống nhấp nhô.
    [​IMG]
    đây là cung đường từ Cao Bằng đến Trà Lĩnh. Post hết lên cho bà con ở nhà xem cho đỡ thèm nhé.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tới Trà Lĩnh thì phát hiện 1 xe biến mất. Chờ mỏi cổ chả thấy đâu. Bà con tản ra chụp ảnh gà băng qua đường. Mấy ả phù dung điệu đàng, sáng trắng, trưa hồng, chiều đỏ tím.
    [​IMG]
    Vẫn không thấy xe kia đâu. Quay lại gần 5km, thì gặp. Hoá ra 2 đồng chí đi sau lại tưởng bà con rẽ vào hồ Thăng Hen, nên vào xem.
    Được luunguyengl sửa chữa / chuyển vào 11:23 ngày 10/08/2005
  9. kattyko172

    kattyko172 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Bạn pvnguyen không sai đâu, vấn đề là gọi là ROCK thích hơn
  10. khas

    khas Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2001
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Đúng roài, đọc là Bản Rock nghe nó sang hơn, lưỡi là cứ phải uốn lên, tì vào vòm miệng, rồi vừa rung lên vừa bật ra từ RRROOCKKK một cách sung sướng khoan khoái, cảm giác thích thú hơn nhiều.

Chia sẻ trang này