1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ Dzui chút đê :D!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi chec, 17/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Thơ Dzui chút đê :D!

    Tiếng lóng

    Còn nhỏ hả: 'chíp hôi'
    Già rồi ư: 'lão'
    Mục tiêu hử: 'con mồi'
    Quá đát à: 'ghế mẫu'

    Tiếng lóng như 'dân cậu'
    Nói ra tựa 've kêu'
    Chửi thề là 'chuyện nhỏ'
    Dân chơi coi như 'bèo'.



    Giấc mơ công ty riêng

    Được gọi là 'giám đốc'
    Nghĩ cũng hách xì xằng
    Đặt bút ký cái rẹt
    'Lính bắt đầu lăng xăng'

    Tuổi trẻ sớm lập nghiệp
    Thường 'bạo phát bạo tàn'
    Hèn chi nhiều giám đốc
    Chưa phát đã... bạo gan!

    (ST)



    CHEC
  2. Thuyptt

    Thuyptt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Một chút kỷ niệm KTX
    Gió thổi ký túc
    Gió cuốn hành lang gió cuốn hành lang
    Quần anh thôi đã bay sang phòng nàng
    Gió thổi từng hồi gió thổi từng hồi
    Em ơi sao nỡ bắc nồi quần anh
    Gió thổi càng to gió thổi càng to
    Quần anh thôi đã ra tro mất rồi
    (ST)
    T.T
  3. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0

    Mê công nghệ mới hàng tiêu dùng
    Xe, hơi bị 'đời mới'
    Áo, mặc hơi bị 'nghèo'
    Di động, hơi bị 'nhẹ'
    Nụ cười, hơi bị 'yêu'
    Đời không công nghệ mới
    Sao ra dáng... tiêu dùng?
    Nhưng biến thành hàng hoá
    Coi chừng em... tiêu tùng?
    Sợ

    Năm, mười, mười lăm, hai mươi...
    Kiếm nơi nào trốn loài người đi em!
    (ST)
    CHEC
  4. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    A di đà phật
    Bần tăng nhân bài của thí chủ mà ngẫu hứng

    Gió thổi quần anh bay
    Em nhanh tay vớ ngay
    Rồi đôi ta từ đấy
    Thắm thiết suốt đêm ngày
    Em hay bảo với anh
    Tình ta mãi thắm xanh
    Như cái quần hai ống
    Chẳng khi nào tan tành
    Rồi mấy tháng trôi mau
    Quần rách gấu bạc màu
    Anh cắt thành quần lửng
    Ta cũng ít gặp nhau
    Gần hết năm đại học
    Đầu gối quá te tua
    Anh cắt thêm phát nữa:
    Quần soóc màu dưa chua
    Đến khi anh tốt nghiệp
    Thì biến thành quần s...
    Quần này không có ống
    Chia tay nhau vừa kịp...​

    -----------------------------------------
    Không thị Sắc, Sắc danh Không
    Ngày nào cũng phải nhuốm hồng trần.
  5. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Em mới sưu tầm được bí kíp này từ 1 em gái người Hà Nội:
    Trai Sài Gòn như tôm càng lên giá
    Gái Sài Gòn như đá lát đường đi

    ...Đưa người yêu ngang nhà người yêu cũ
    Giữa cơn mưa ban trưa
    Thấy hồn mình chia thành hai nửa
    Nửa ướt bây giờ ,nửa ướt xa xưa...

Chia sẻ trang này