Trích:
SGheart viết
Cảm ơn tất cả anh em nha, mấy bài trên em xin được phép hiểu là phiếu chống nha, chỉ có một phiếu thuận ủng hội em đi thôi nên em xin phép được đa số thắng thiểu số nha! Em xin nghe lời mấy anh Bekool, anh Tuấn, anh Nghĩa là sống phải biết yêu thương và dành chút thời gian "tìm hiểu" em út, không thù hận, không chiến tranh, luôn mang hòa bình đến cho thế giới.      Mấy anh nói đó thấy chưa, phải yêu hòa bình, tình thương mến thương nha, vậy anh Bình (đang ở Đà Nẵng) cũng đừng có giận em nữa à nha! Hôm nào nhậu em xin mời anh em một ly để cám ơn cái nhiệt tình và tình cảm của anh em, còn vụ "đè lên bàn nhậu" của HaiBi hay "make love" của anh Sốc (đúng là shock) coi bộ khó quá, e đang sợ không thực hiện được! Riêng cái vụ uống nước và ăn bánh của Mad thì dễ, chỉ cho Mad 2 món này thôi  . Mà hình như em chưa có dịp cụng với Xipit thì phải! Hồi xế trưa Thái Giáo alo mô tả Xipit cho em rồi, em nhớ ra rồi! Năm nay em đen quá, có mỗi vụ quen biết đội mình là hên nhất thôi. Thôi gần sáng rồi, nghe gà gáy ò ó o o rồi, em đi ngủ tiếp nha, chúc anh em no giấc ạ!    
|
Anh tưởng em "chiến tranh " với ai chứ !!! thì ra em đang "chiến tranh" với xipit "nghệ sĩ" ,em "wóanh" nhầm người rồi ,anh biết "tên này" mà ,"tên này " còn tử tế hơn 3 "tên già" ở trên gộp lại .Thôi bỏ qua đi "người đẹp của ai đó ". Ngòai xã hội đã có quá nhiều chuyện tệ hại rồi ,tụi anh chỉ còn 7Xi cờ lấp để chơi vui vẻ vô tư thôi em à ,em đi rồi ai chơi với anh đây ???
BỐ ƠI CỐ LÊN _BỐ ƠI CỐ LÊN.....
|