Online
1 người đang vào diễn đàn trong đó có 0 thành viên
Chuyển nhanh tới:

Chủ đề: Lảm nhảm 1 mình. Xong rồi quên.

imgs28/02/10 · 02:42 #1
Dạo này căng thẳng, bực bội mà chẳng biết nói với ai. Thèm được kêu ca, được "thể hiện" mình mà ko có chỗ nào. Facebook với Blog thì ko được, mấy đứa bạn thể nào cũng vào hỏi han này nọ. Mà em cũng chỉ muốn quẳng ra 1 câu thôi chứ cũng ko muốn kể lể dài dòng. Nhưng quẳng ra rồi, hỏi ko nói cũng ko tiện.

Em vào đây lảm nhảm xả xì-tret vậy. Vui cũng lảm nhảm, buồn cũng lảm nhảm. Ko vui ko buồn cũng lảm nhảm.

Mời các bác vào tham gia cho đông vui


If not now, when???
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs01/03/10 · 09:50 #2
Những lúc cảm thấy tồi tệ em thường gọi bạn đi cafe.

Những lúc em buồn, em chán, em mệt mỏi em thường gọi bạn đi cafe chẳng cần nói những chuyện buồn, chán, mệt mỏi đó, chỉ nói chuyện linh tinh, ngồi với nhau, để em biết nó quan tâm tới em, dành thời gian của nó cho em và yêu quí em, thế là đủ lắm. Em sẽ thấy lòng mình nhẹ nhõm và ấm áp lại.


If not now, when???
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs01/03/10 · 09:57 #3
Chết dở, em cũng vào lảm nhảm ủng hộ chị vậy
Dạo này em lại cứ thích đi khi có dịp, em bắt đầu nổi loạn cả tư tưởng lẫn vẻ bên ngoài. Em thích nc, thích đùa tếu với ng lạ vì em chẳng biết họ là ai và họ cũng vậy (tối qua e vừa thử xong, vui thế ko biết, xong là em ngủ ngon lành ).
Chết dở


**************************************
Có cánh hoa nào mà không tàn úa?
Có hạnh phúc nào sẽ chẳng hư hao?
Có cuộc đời nào không xuống thấp lên cao?
Có môi nào chưa rung vì tiếng nấc?
Có những khoảng cách dù gần trong gang tấc
Vẫn hình như trăm ngàn dặm xa xôi

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs02/03/10 · 12:17 #4
Uhm Uhm ..........


-------------------------------------------
VHa
M&E Engineer

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs02/03/10 · 15:05 #5

@TK: em ui, làm gì thấy thoải mái là được, nhưng mờ nhớ cửn thựn nha


If not now, when???
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs02/03/10 · 15:10 #6
Trích:
vmh2010 viết Xem bài viết

Uhm Uhm ..........


Anh Hà ko bảo giờ stress à?


If not now, when???
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs02/03/10 · 16:37 #7
Thỉng thoảng định lảm nhảm nhưng sợ mọi người biết nên thôi


If not now, when???
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs03/03/10 · 12:29 #8
Trích:
xinxit viết Xem bài viết


@TK: em ui, làm gì thấy thoải mái là được, nhưng mờ nhớ cửn thựn nha


Chị iu cứ yên tâm đê, chơi là chơi mà hihi


**************************************
Có cánh hoa nào mà không tàn úa?
Có hạnh phúc nào sẽ chẳng hư hao?
Có cuộc đời nào không xuống thấp lên cao?
Có môi nào chưa rung vì tiếng nấc?
Có những khoảng cách dù gần trong gang tấc
Vẫn hình như trăm ngàn dặm xa xôi

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs03/03/10 · 13:17 #9
@TK: uh, phải thế chứ

- - - - - - - - - - - - - - -


If not now, when???
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs04/03/10 · 08:43 #10
Bắt đầu...


If not now, when???
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgsTrả lời

 Các chủ đề mới hơn

 Các chủ đề cũ hơn

Thành viên online

14628 người online, 500 thành viên

Đang chơi Game

Thành viên tích cực close

loading