1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nắng phương Bắc

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Malchik, 12/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Malchik

    Malchik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Nắng phương Bắc

    Ở đây, nắng vàng rực rỡ, nhưng lạnh.....

    Kỳ lạ, sao thế hệ 7X nhiều người yêu nước Nga thế nhỉ....... Mình không ngờ đấy..... bọn bạn mình thì toàn bảo Nga ngố...... Sao mày lại chọn cái xứ khỉ ho cò gáy đấy mà đến...... Nhưng mình cũng có một tình yêu nước Nga ...... Cả một thời thơ ấu mình mơ được đặt chân đến nước Nga, được đến quảng trường Đỏ, được vào lăng Lênin, được đi tầu điện ngầm, được đến xem cái tầu vũ trụ mà Gagarin đã bay nó ra sao, được ..... Và cuối cùng mình đang ở nước Nga, mảnh đất của tuyết trắng và những cây bạch dương. Tuy chưa được nhiều thời gian chưa được đi nhiều, nhưng cũng đủ thời gian để ...... chán ngấy đến tận cổ, nhưng nếu đi xa thì chắc lại ..... nhớ.

    Tình yêu nước Nga

    Chẳng hiểu tình yêu nước Nga bắt đầu từ đâu nữa....... từ bé tí đã được nghe ti tỉ bài hát Nga, nào là Ở trường cô dậy em thế, Hãy để mặt trời luôn chiếu sáng, và cả cái bài gì mà hát phải cười hi hi hi, ha ha ha nữa...... Còn nhớ hồi bé tí, đi học lớp mẫu giáo nhớn thì phải (giờ chắc được gọi là lớp Lá), được dậy bài Ở trường cô dậy em thế, đến đoạn ..... Từ tấm bé đã biết yêu thương.... cô bạn ngồi bên cạnh (có cặp má bầu bĩnh và cặp mắt tròn xoe, oe sao đến giờ mình vẫn nhớ nhỉ?) cãi : " Làm gì có chuyện tấm bé, tấm mía chứ ...." Hehehe hồi đấy chỉ biết có tấm mía chứ hiểu tấm bé là cái quái gì..... Mình về nhà hồn nhiên kể với nana va mama, để đến giờ thình thoảng cả nhà vẫn đem ra trêu .......

    Mình nhớ hồi ấy bà chị nhà mình, 8/3 được các anh đem tặng những cái bưu ảnh của Nga, in hình những căn nhà gỗ nằm cạnh những cây bạch dương vào mùa đông, tuyết phủ trắng xóa..... oe đẹp thế, mắt trước mắt sau thế nào mình cũng thủ vài cái, gạch hết mấy dòng ...... nhăng nhít ghi bên trong, xong rồi giấu biến, làm của riêng ...... Thỉnh thoảng bà ấy tìm thấy, thế nào mình cũng bị một trận nên thân ....... Rồi khi mình lớn lên một tí, mình đã đọc đi đọc lại mấy quyển truyện mà đến giờ chắc chẳng còn thể tìm thấy ở đâu bán : Timua và đồng đội, Thời thơ ấu gian khổ, Volodia - đường phố người con út, Volodia và các bạn, ........ Ui, chịu chẳng thể nhớ hết được, nhưng mình nhớ trong các quyển truyện đấy, người ta miêu tả thiên nhiên đẹp thế, những rừng bạch dương mùa hè ..... Đường làng mùa thu vàng rực ..... Rồi những cậu bé, cô bé can đảm, sống có mục đích, có lý tưởng, được đeo khăn quàng đỏ hay được đeo chiếc huy hiệu đoàn viên...... Oe, giá mà mình được làm cái cậu Volodia kia nhỉ ........ (có lúc mình đã ước ao như vậy!) thế mới gọi là đội viên chứ ...... Rồi sau đấy là những chuyện của Pautopxki, Aimatop....... lúc đấy mình mới cảm nhận được văn học Nga ...... bao dung và nồng ấm.......

    Túm lại, mình hình dung nước Nga toàn qua truyện và phim ảnh, của đáng tội ngày ấy xem phim cũng chỉ toàn được xem phim Nga chứ có phim nào khác, những phim được chiếu đi chiếu lại đến tỉ lần : Bài ca người lính, Đàn sếu bay, Matxcova không tin vào những giọt nước mắt, Ga cho hai người ......., đến giờ vẫn ối người nhớ giọng thuyết minh đều đêu: ".......phim do xưởng Mos phim sản xuất....." hay ".....phim do xưởng Len phim sản xuất .....". Mình bị ám ảnh nhất bởi phim Đàn sếu bay qua, khi mà cô gái nhận được thư của người yêu mình khi anh người yêu đã hi sinh......

    À còn phải kể đến thơ Nga nữa chứ, chắc nếu ai yêu thơ, hẳn phải biết đến Olga Becgon ....
    Từng đàn sếu bay qua
    Sương mù và khói tỏa
    Trên Matxcơva lại đã thu rồi
    Những con đường như lửa chói ngời
    Vòm lá trải ánh sẫm vàng rực rỡ
    Những tấm biển treo dọc theo đại lộ
    Nhắc những ai đang đầy đủ lứa đôi
    Nhắc những ai đang cô độc trên đời
    " Tránh đừng động vào cây mùa lá rụng..."

    Ơ, nhưng mà ai cũng bảo Pushkin là mặt trời thi ca của Nga, thế nhưng đọc bằng tiếng Việt mình thấy như dở hơi..... Mình bảo thế này mà ..... cũng. Nhưng ở đây, mình hỏi người Nga, ai cũng bảo thơ Pushkin hay, rồi đọc cho mình thì mình thấy cũng hay thật, dù mình chả hiểu quái gì cả........ Chắc tại các bác dịch thơ nhà mình chưa ngộ được đến cái hay của thơ Pushkin a.......

    Không hiểu tình yêu nước Nga trong các bạn có sách vở giống thế không?

    (Còn tiếp)
  2. Malchik

    Malchik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Thiên đường mù
    Trời trong xanh và nắng, nhìn qua cửa sổ thì tưởng là ấm áp, nhưng nhìn vào nhiệt kế thì -18độ, Nắng ở đây thường làm người ta ảo tưởng..... Nhưng dù sao nhìn trời đất cũng bớt u ám, những thảm tuyết lấp lánh và rực rỡ......
    Tự dưng định viết về cái ngày mình sang bên này thì mình lại nhớ đến truyện Thiên đường mù của Dương Thu Hương.... đoạn cô gái trong chuyện sống những ngày trên đất Nga. Ngày ấy chắc cách đây khoảng 15 năm gì đấy, khi những người Việt Nam sang đây học và lao động có một nhiệm vụ thiêng liêng là cứu nước cứu nhà. Trong truyện sao mà lãng mạn thế, nhất là cái chàng trai chẳng biết tên, chỉ biết giống chàng Lãng tử Yến Thanh...........
    Để thực hiện cái nghĩa vụ thiêng liêng đấy, người ta mang đi theo mình nào là áo phông cá sấu, những thỏi son đỏ choe đỏ choét Thái Lan, những cân bột nghệ...... và trên người không ít hơn 3 cái quần bò mài, gần một chục cái áo phông xanh đỏ.... Và ở đây họ xếp thành những hàng dài quanh các cửa hàng để mua những chiếc bàn là hoa dâu, nồi áp suất, ấm điện hai xoắn kép, nồi niêu xoong chảo..... Và chắc chắn một điều là rất nhiều người, nhiều gia đình đã qua những ngày khó khăn đó bằng những chiếc ấm điện, những chiếc bàn là ...... này. Mình cũng là một trong số những người đó........ (Nhưng thôi chuyện này mình sẽ kể sau....)
    Không biết những con người của những năm ấy, bao nhiêu phần ở lại tiếp, bao nhiêu phần về..... chỉ biết giờ đây cộng đồng Việt Nam ở Nga là cộng đồng vào loại đông nhất, có truyền thống nhất trong số những cộng đồng người nước ngoài ở đây..... Người Việt Nam nói riêng và người châu Á nói chung, hình như đều chung một truyền thống sống tụ tập quanh nhau. Ở đây cũng vậy.......
    Một địa điểm tập trung nhiều người Việt nhất ở thời điểm hiện tại, và cũng nổi tiếng nhất là Saliut 2.... Ở Việt Nam nghe Saliut, ai cũng nghĩ đấy là một trung tâm thương mại to lớn sầm uất, không được đẹp như Daewoo thì chí ít ra cũng bằng Trung tâm thương mại Tràng tiền mới xây trên cái nền cái nhà Bahoatôhô cũ chứ..... đây lại là trung tâm thương mại quốc tế tận trời tây. (Thế mới biết các bác nhà báo mình tuyên truyền giỏi thật.....) Chứ nào ai biết Saliut thực chất là những khu Kí túc xá cho sinh viên hoặc công nhân ở, sau khi Liên xô tan rã, những nhà máy kiểu Liênxô cũng tan theo, những khu nhà KTX như vậy nhiều như..... đất, Vài bác Việt nam có tí tiền thuê lại, và cho dân thuê..... Saliut 2 từng một thời vàng kim, nhưng sau thời gian, giờ đây nó chỉ là ốp ở (Ốp là gọi tắt từ tiếng Nga từ KTX).
    Thiên đường ở trời tây..... trong phim, ở tây, người ta sống trong những khu biệt thự, xung quanh có rừng, có cây, có hồ nước, có .....có..... Còn ở đây, thiên đường là một toà nhà 6-7 tầng, chia ra làm 2 dãy hành lang, một thang máy, một thang bộ. Mỗi hành lang dài khoảng 30-50m, rẽ vào các phòng san sát nhau, mỗi phòng rộng khoảng 15m vuông..... Để dễ hình dung nhất, thì hãy đến khu chung cư lắp ghép Thành công hay Kim liên, nó chỉ có khác chăng một điều ở đây lạnh nên hành lang được nhét vào giữa nhà ......
    Còn cuộc sống thì không khác một khu tập thể của Việt Nam. Ở Việt Nam, tầng 1 là nơi người ta bán đủ các loại hàng hóa thì ở đây cũng vậy , nhưng các cửa hàng tập trung quanh cái cầu thang máy, chỗ có nhiều người qua lại và cái nhà VS (chỗ cũng có nhiều người qua lại). Ở đây có gì? Cắt tóc gội đầu, Karaoke, hàng ăn, cafe, và cả những cái gì gì nữa........ còn ở phía xa cầu thang là các phòng ở. Mỗi căn phòng rộng 15m vuông có ít nhất 4 người. Đấy là những nhà giầu có...... còn lại ...... không biết nó có còn được gọi là nhà nữa hay gọi là...... cái chuồng thì đúng hơn. Căn phòng được thiết kế thêm 2 tấm phản rộng bằng chiều rộng của nhà, tấm thứ nhất kê cách mặt sàn khoảng 90cm, dưới tấm phản này là kho chứa đồ lí tưởng...... Tấm phản thứ 2 kê trên....... tấm phản thứ nhất và cách tấm phản thứ nhất 1,3m...... Trên mỗi tấm phản này lại được ngăn đôi thành hai ô, phía bên ngoài kéo một cái rido bằng vải...... Thế theo mọi người, chỗ này gọi là gì ngoài từ ..... chuồng. Trong mỗi ô đấy sống 2 cá thể, cái được gọi là những .......CON NGƯỜI, Và những con người này tất nhiên là có kèm theo một vài ......CON NGƯỜI BÉ BỎNG. (Nếu có một tấm hình thì tốt, nhưng không dám chụp sợ chạm đến nỗi đau của họ nên thôi.....) Làm như vậy để những con người này san sẻ bớt cho nhau gánh nặng .... tiền nhà......
    Đấy, đấy mới chỉ là một phần của thiên đường....... Chắc những cái thiên đường như thế này, chẳng mấy ai có thể hình dung được, và nếu có nghe kể thì cũng không tin......Tây mà lại thế á.....
    Được Malchik sửa chữa / chuyển vào 09:57 ngày 16/02/2003
  3. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Yêu nước Nga chắc chỉ dành cho các cụ ngày xưa rùi . Giờ thanh niên chác cũng ít người yêu nước Nga lắm . Vì liên quan đến bóng đá nhiều vì thế chỉ anh , đức italia hoặc tayban nha thôi. hê hê
    ...Hỏi thế gian tình là gì...?
  4. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    Không thể tin được, đọc Tình yêu nước Nga mà mình tự nhiên đã nhớ lại cả một thời thơ ấu, những bài hát, những bộ phim... tưởng chừng như rất thân thuộc, híc, vậy mà bây giờ cứ như là đã quên sạch, chắc chỉ còn nhớ được 3-4 từ tiếng Nga mặc dù đã phải học nó hết cả quãng đời phổ thông. Đúng là chữ thầy giả thầy [​IMG][nick]
    Được loveless sửa chữa / chuyển vào 17:37 ngày 22/08/2004
  5. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    Thằng này ở đâu cũng thấy mặt.Thở ra câu nào là hỏng câu đấy.Ai bẩu mày là ít người yêu nước Nga vào thời điểm này.Đúng là cái loại ếch ngồi đáy giếng.Thôi ko phí nhời với mày nữa.Xê ra cho các cụ post chuyện mà đọc.Hay như này ko đọc cũng phí
  6. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô anh Malchik. Lâu lắm rồi ở 7X mới có topic hay như thế này đấy. Em yêu nước Nga vô cùng. Bởi vì papa em đã truyền tình yêu đó cho em.Em cũng yêu thơ Olga Begon. Cũng thấy bị cuốn hút bởi những trang miêu tả về nước Nga trong thiên đường mù. Ngay từ nhỏ em đã biết đến tiếng Nga, chơi với bọn trẻ con Nga. Toàn được nằm nghe bố dịch truyện trẻ con bằng tiếng Nga cho nghe.Còn bây giờ thì càng thấm thía tình yêu với nước Nga.Dù mình chưa một lần đặt chân tới. Nhưng đó là một nơi có lẽ tuyệt vời và thiêng liêng lắm đối với những người đã học và công tác tại Nga. Kể cả bây giờ học tiếng Nhật cũng chưa bao giờ thấy có cái gì dịu dàng như nhắc đến nước Nga. Nghĩ thì lại càng thương papa. Khi tiếng Nga trở nên vang bóng một thời.
  7. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Hi hi !

    Iem cũng hơi hơi yêu nước Nga , vì công việc của em giờ cũng dính líu đến nước Nga .
    Tiện đây em nhắn nhủ : Những anh chị nào đem lòng yêu mến nước Nga mà muốn sang đó với bất kỳ lí do nào thì liên hệ với em nhá .
    Từ A-Z , giá cả phải chăng , fục vụ tận tình
  8. Tuiscois

    Tuiscois Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay lên mạng nhiều quá, tranh thủ post vài bài cho đỡ phí, hí hí.
    Ờ, mà đây là topic về nước Nga nhỉ? Nước Nga ngố của bố. Nước Nga tuyết rất lạnh, bố mua cho con đôi ủng đỏ nhỏ xinh. Nước Nga kem rất to và ngon, con sang đây thì ăn thoải mái đỡ phải nhìn đèn điện hình cây kem ở lăng Bác mà ước ao. Nước Nga, bố học ở MGU, táo rất nhiều, những quẩ táo lúc lỉu trên cây và rơi đầy xuống cỏ, bự hơn nhiều táo Việt Nam mà con vẫn ăn ở nhà. Con vẫn gầy như thế trong những năm bố xa nhà, con chưa bao giờ ao ước được sang Nga. Một vài thứ nước Nga mang lại không đủ bù đắp cho những điều nó đã lấy đi. Giống như là con sẽ không bao giờ bé lại đủ để đạp chiếc xe mini trẻ con có hai bánh đỡ phía sau. Bây giờ con đi bằng xe máy, nó không phải của Nga mà của hãng Honda, như xe bố và xe mẹ. Thế thôi.
    Anh Malchik nhắc đến OngaBecgốn à? Anh có biết bài nào thế này không :
    Anh hãy trở về trong giấc mơ em
    Dẫu trong mơ anh không còn như ảnh
    Anh một thủa như cuộc đời, như chim, như nẵng
    Như tuổi thanh xuân, như hạnh phúc vô bờ
    ....
    Anh bây giờ đã ở rất xa,
    Khoảng cách bao la xoà nhoà hình dáng
    Chỉ còn lại trong tim nắm tro tàn ảm đạm
    Chẳng thể nào cháy lửa nữa đâu anh
    .....
    Còn mấy câu nữa nhưng mà quên mất rồi, chỉ chắc chắn đúng là bài này của bác này thôi. Không thấy in trong mấy tập thơ như những bài khác của Olga.
    Híc, dạo này hay thức khuya nên đâm ra uỷ mị khác thường
  9. la_rung_ven_song

    la_rung_ven_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Hihi....Đọc bài của ông anh trong topic cũng của ông anh...Ông anh đừng viết nhiều nữa nhé!Bởi em không muốn tình yêu nước Pháp,kinh thành Paris tráng lệ của em bị thay thế.Tại sao mỗi lần đàn đúm với ông anh,mà không thấy anh kể những câu chuyện này nhỉ?Em yêu Pháp;và chưa có nơi nào làm em cảm thấy muốn được đến hơn là Pháp.Nhưng em cũng yêu những đất nước khác...Em cũng muốn được lấy vô vàn những bông hoa hồng ở Bugari đem đến dâng tặng cho nàng ca sĩ Nga kia.Muốn yêu rất nhiều và cũng muốn được yêu rất nhiều.
  10. Bulgaria

    Bulgaria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Bulgaria đây.Hoa hồng Bulgaria đẹp và cũng nhiều thorn nhất thế giới.Hoa hồng Bulgaria mà đem tặng cô gái Nga là đúng lắm rồi .Có tình yêu nào đủ mạnh để vượt qua chông gai không?

Chia sẻ trang này