1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có cách nào cứu cho cái ví của em không?

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Chitto, 28/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Có cách nào cứu cho cái ví của em không?

    Khốn khổ em quá các bác các cô các chú ơi.

    Trước mặt em bây giờ là 3 cái thiếp mời đám cưới trong tuần sau.
    Sao những anh chị 7X giờ cưới lắm thế. Trong 2 tháng vừa qua em đi ăn cơm bụi giá vàng đến 9 lần rồi, ngoài 3 bữa sắp tới mấy cô bạn cũ lại bảo "Hôm đấy đến rồi tớ đưa...."

    Hôm trước cô bạn em cưới một lão ngay gần cơ quan em. Em đi đưa dâu rồi tót về cơ quan, sau gọi điện bảo "hôm đó có việc cơ quan không đi tiếp được, thôi đến đưa dâu là nhiệt tình lắm rồi". Không ngờ cô cưới tiếp (nhà chú dể cũng gần cơ quan em) biết chuyện nên bảo "Không cần đi đưa dâu đâu, cứ đến nhà hàng là tiện nhất" . Thế có khổ thân không. Mà mấy cô mấy anh sắp tới thì toàn nhà tít tìn tịt tận đâu không sao trốn về cơ quan được.

    Lại còn cái Tết sắp tới nữa chứ. Ai gặp cũng bảo "Thằng này làm ăn dạo này khá lắm" mới đau lòng chứ.
    Em đang tính bài không làm chủ cũng không làm khách. Nghĩa là không đến nhà ai có trẻ con. Và nhà ai có trẻ con đến nhà mình thì để các cụ tiếp, trốn đi chỗ khác.

    Theo các bác, cách đó có ổn không? Các bác ai nhiều kinh nghiệm làm ơn cứu cho cái ví của em với. Nếu không thì sau này 7X có tổ chức đi đâu em cũng không có ngân sách trang trải rồi lại phải nằm nhà thì khổ thân lắm.

    Chờ mong hồi âm của các bác đấy.
    <img src=imagesemotionicon_smile_sad.gif border=0 align=middle> vì <img src=images/emotion/smlove2.gif border=0 align=middle>


    Big Mouse


    Được chitto sửa chữa / chuyển vào 15/12/2002 ngày 09:53
  2. mitlo

    mitlo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Cưới đi là lấy lại vốn thôi mà có khi lúc đó lại thừa kinh phí để đi chơi với 7x ấy chứ
    Mit@
    Anti ATC
  3. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    rõ rở hơi. Ở Mẽo mình có quyền từ chối không đi mà .
    [​IMG]
  4. VoiCoi

    VoiCoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2001
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    dở hơi không biết bơi, tại sao cái dân VN lại cứ tự làm khổ mình thế nhỉ, kekkeke
    Beautiful Life[
    VoiCoi.NET
    ************************************
    Wh@t U Want Iz Wh@t U Get
    ************************************
  5. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Đây là Việt nam mà.

    Don't dream it's over!
  6. gladiator

    gladiator Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    To Chitto: Chia buồn cùng bác!!! :-( . Nếu bác cần hiến kế thì tớ cũng xin góp cho bác một kế: Bác cứ giả vờ ốm liệt giường liệt chiếu vào mấy ngày đó hoặc kiếm đường vào bệnh viện nằm cũng được (nhớ là giả vờ thôi nhé, chứ không bác lại ra đường cho xe tông thì khổ thân bác). Lúc đó, có nhiều người tới thăm, trốn đưọc đám tiệc lại còn được quà nữa. Vẹn cả đôi đường.
    Gladiator
  7. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Ờ nhỉ, nếu không đi thì đám cưới cậu chả ai thèm đi . Nhưng mà tiền phúng điếu chỉ tốn 1/2 ngày lương thôi là quá ư hậu hĩ cho ĐCưới VN ở Mẽo,
    [​IMG]
  8. sutumom

    sutumom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2001
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Này, nếu mà cậu không có tình cảm thân thiết với người ta thì hãy trốn thật xa. Nhưng mà tui thì thấy khác. Thật ra thì cậu đang đầu tư vào một chuyện làm ăn có lời đó. Nếu bây giờ, cậu đang chỉ có một mình, thì nên rủ thêm một đám bạn nữa đi cùng, cũng giảm được phần nào đó. Còn đến khi nào họ đã cưới hết thì cậu bắt đầu phát thiệp cho họ. Lúc đó, họ phải đi 2 người và cậu sẽ được lời to đó.
    Sutumom
  9. mitlo

    mitlo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Ha ha bác Sutumom đúng là nhiều kinh nghiệm quá đi mất
    Mit@
    Anti ATC
  10. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Các bác hải ngoại Lạc hậu so với tình hình Việt Nam quá đi mất.
    Thời buổi này là thân hay không thân mặc kệ, cứ phát thiếp đi. Quan trọng là tính cỗ sao cho khéo để không thừa và không thiếu. Người đi thì cứ cố xếp sao cho đủ mâm. Khổ lắm.
    Có hôm em đến muộn, hội bạn xơi gần xong thế là ngồi cùng mâm với mấy ông cụ bà cụ ngồi nhai trệu trạo. Lúc đấy thì chẳng thà "nộp tiền để được ra về"
    Mà theo các bản tin 7X thì bác Sutumom sắp cưới rồi? Mà hai người cùng là thành viên của 7X. Em có kế thế này: Hai bác làm nhà trai nhà gái vào hai ngày khác nhau rồi mỗi người đều mời thành viên 7X, thế là mỗi người chúng em phải đi ăn hai lần. Các bác lãi gấp đôi !!! Chẳng nghề nào làm ăn có lãi như thế đâu
    Big Mouse

Chia sẻ trang này