1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

- Thần "điêu" đại hiệp (Phiên bản mới nhất) - Tuyên chiến với Long Cốt - Vũ lâm đại hội

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi xuongrong, 05/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    - Thần "điêu" đại hiệp (Phiên bản mới nhất) - Tuyên chiến với Long Cốt - Vũ lâm đại hội

    Đôi điều với bạn đọc :
    Câu chuyện này có thật một trăm linh một phần trăm, không "thần điêu" tí nào. Các nhân vật hoàn toàn ngẫu nhiên, nếu có gì trùng lặp xin quý zị...he he cho một tiếng. Người post bài này, he he...vô can!!!!!


    Hồi thứ nhất : ​
    Chốn núi non người hùng ở ẩn
    Nơi phồn hoa mỹ nhân rong chơi​

    Xưa, xưa lắm, khi mà mặt trời và mặt trăng còn chưa giận dỗi không thèm nhìn mặt nhau như ngày nay, thì ở một nơi núi cao hiểm trở, thâm sơn cùng cốc nằm về phía...không biết của thành phố, có một...dị nhân sinh sống.

    Nói về người này thì thấy đó là một ngưòi thân cao thước...(từ 1--->9, xin quý vị tự điền vào), tóc không dài cũng không ngắn (chắc do nơi núi non không có gương cũng không có "beauty salon" - Thìn Sài Gòn nổi tiếng), mắt sáng quắc như hai vì sao hôm, sao mai, mũi cao hơn...thân cây dừa, miệng rộng khảng khái (PS chè xanh còn thua xa), trán cao vời vợi(gần bằng tháp Hà Nội)...Người này có một nội lực cực kỳ thâm hậu, chắc chắn phải là một cao thủ võ lâm đang mai danh ẩn tích(có thể vì một lẽ nào đó rất...củ chuối, ví dụ như ...dỗi vợ chẳng hạn. Nhưng đấy là đoán mò thế,chứ ai mà biết dị nhân đã có zợ hay chưa)

    Hàng ngày, cứ vào buổi sáng sớm dị nhân lại lầm lũi cắp gươm, cắp tên vào nách tiến vào rừng sâu săn bắn. Dị nhân chạy nhanh như ngựa, tên bắn ra trăm phát trúng 99 phát. Chiều chiều, tối tối lại miệt mài luyện công theo một bí kíp có tên rất thần bí "7x ma trận". Mỗi lần dị nhân luyện công là gió cuốn như lốc, lá vàng rơi khắp nơi khiến cho những người tiều phu thi thoảng vào rừng đốn củi rất kinh hãi. Nhưng cũng không ai biết dị nhân danh tánh thế nào, từ đâu lạc đến...

    Stop and check : Thưa các quý zị, theo quý zị thì nhân vật này là ai thế nhẩy? Xin quý zị đề cử để tui kể tiếp câu chuyện cho... hợp lý?


    My life is yours and all because you came into my world with love so softly love
    Nobody wants to be lonely
    Nobody wants to cry




    Được sửa chữa bởi - QuynhNguyen vào 18/04/2002 15:37

    Được sửa chữa bởi - chitto vào 23/04/2002 15:07
  2. quocviet

    quocviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Bác nào mà may mắn thế, được xuongrong ca tụng hết lời kìa. Hehe, nhưng em mới thấy có Dương Qua thôi, còn TLN đâu í nhỉ?

    ----------------------------
    Việt Net - Thiết kế, tạo website và forum miễn phí cho bạn:
    www.vietnet.fr.st
  3. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    nhân vật đó là em ko biết.......................
    mà bà chị ơi,em nghe cái câu chuyện này như mấy cái quảng cáo trên tivi ý"chua chua ngọt ngọt,đố các bạn bết là gì.....hãy gọi điện để trúng thưởng"cứ úp úp mở mở thế này không biết đây có phải là đang quảng cáo cho cái gi ko nữa,nếu là quảng cáo chị nói ra đê cho anh em đỡ phải đoán.............kekekekekek
    Dê con
  4. Wuh

    Wuh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Hehe!
    Đích thị gã Cáchiép!

    WUH
  5. CaChep

    CaChep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Liên tưởng phóng khoáng quá !!!
    [​IMG]
    Cùng nhau vươn lên trong Buồn đau và Hạnh phúc
  6. commandos

    commandos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    1
    hehe, Em Xuongrong chắc có gì với Newtazzan mà tả nghe hay vậy.
    TIỀN HẾT TÌNH TAN
    COMMANDOS
    Được sửa chữa bởi - commandos vào 08/04/2002 00:49
  7. New_Tazzan_new

    New_Tazzan_new Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    1
    Khè khè ... không phải New Tazzan này đâu Commandos ah , NT cũng đang muốn tìm xem hắn là ai mà lại làm náo động cả chốn rừng xanh thanh bình của tui đay nè.
    Xuong rong ui, viêt nhanh lên để tui còn tìm hắn trị tội chứ

    NEW TAZZAN
    Cha mẹ sinh con nhầm thế kỷ,​
    Lạy mẹ con đi trả nợ đời !​
  8. commandos

    commandos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    1
    hehe, Nếu không phải là NT thì NT chuẩn bị phải ra khỏi rừng xanh mất rùi.
    COMMANDOS
  9. New_Tazzan_new

    New_Tazzan_new Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    1
    Đúng vậy, một rừng ko thể có hai hổ được,nhưng mà cái kẻ phải chạy đi ko thể là NT được đâu, NT nội công thâm hậu hơn hắn nhiều, theo mo tả của xuong rong thì hắn cũng chỉ xoàng thôi.

    NEW TAZZAN
    Cha mẹ sinh con nhầm thế kỷ,​
    Lạy mẹ con đi trả nợ đời !​
  10. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    He he... Chả phải New Tazzan đâu. Quả này NT và nhân vật bí ẩn này nện nhau vỡ đầu để chiếm trận địa đây.
    Hoan hô bác Wuh, bác đoán đúng đấy, nhưng chỉ đúng một nửa. Đích thị là lão Cá Chép, nhưng đó không phải là nhân vật chính của câu chuyện này. CaChep chỉ là...sư phụ của "người hùng ở ẩn" sẽ xuất hiện sau này thui.
    Nói chung, cuốn tiểu thuyết kiếm hiệp này sẽ có rất nhiều nhân vật. Các bác cứ chờ nhé, tối em đi về em sẽ tiếp các bác nghe. Zui lắm!
    I miss U

    ...Bàn tay với bao kẽ hở
    Che sao kín nỗi ưu phiền...
    (NT)

Chia sẻ trang này