1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến dịch ĐÔNG TIẾN - Trời ơi nhiều chuyện để viết quá!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Chitto, 07/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Chiến dịch ĐÔNG TIẾN - Trời ơi nhiều chuyện để viết quá!

    Biết nói chuyện nào trước chuyện nào sau nhỉ. Chả lẽ lại theo kiểu "Kết thúc nói trước, Bắt đầu nói sau, Đoạn giữa cuối cùng?"
    Ôi trời, mà mọi người đã xuống tàu kết thúc chuyến đi hơn hai tiếng rưỡi rồi mà không ai viết bài sao. Chitto lại phải lọ mọ ngồi gõ dù xung quanh tối om vì mất điện.

    Khiếp cho cái tính cao su của các bác lính 7X nhà ta. 3h20 ngày 6/4 tàu chạy mà đến 3h15 vẫn còn thiếu đến hơn 10 người. Rồi thì tha hồ mà te tái chạy nhá. Các bác nhà ta leo dốc chân cầu Long Biên thở hổn hển. Báo hại Bosch và Chitto ruột nóng như lửa đốt đứng ở cửa Ga cầm tập vé như mấy lão chợ đen, mắt Bosch đã cận lại phải cố giương ra còn hơn tìm bắt cướp. Thế mà cuối cùng vẫn còn 4 vé không có chủ nhân.

    Những ai đây nhỉ kịp lên tàu trước khi tàu rời bánh? Trời ơi tiếng hét vang động cả toa tầu số 3. Toàn bộ ghế từ số 31 đến 61 thuộc về binh đoàn 7X, với những cái tên gọi lên khiến người xung quanh nghe phát hoảng tưởng là gặp lũ Tàu Ô nói tiếng Thái: Voibeo lần đầu tiên ra mắt 7X nhưng cũng không thua gì Voicoi, cùng khu là Dragone với Vodanh_176, anh chàng Tomcad cũng lần đầu ra mắt nên còn e thẹn, nhưng chả mấy chốc được em Smee thăm hỏi tận tình.Ai đây nhỉ ngồi khép nép bên Quyen_my? Thì ra bác Truongdu nhà ta đang gặm nhấm nỗi hạnh phúc, đối diện là Tulipsblack cũng ngoan ngoãn không kém với Tu-dinh-huong. Zazu với Gaby, Mitlo với Chitbe (em Chitto) cùng Benkai chiếm lĩnh bộ bài suốt từ đầu buổi.
    Songbac hội 80 ngồi cạnh chủ tịch hội nhậu nhẹt 80 Tibeou, cùng xuongrong; Commandos, Satan_79, BBHT, Falling.. toàn những tên ghê rợn khiến người khác phải rùng mình sởn gai. Nhưng ai sợ chứ Huyentrang cô nương thì nhất quyết không sợ. Sutumom ngồi với Bosch, Lifegiver cuối dẫy. AlexNguyen, BeckySharp, Boy-hp, Milanista của HLC là những cái tên cuối danh sách.
    À quên, còn một người quan trọng là Chitto, tí nữa quên.

    Hu hu, đáng buồn cho Hội trưởng Choc không đến kịp, mà trưởng ban đối ngoại De cũng không thấy đâu?
    Tìm đâu cho thấy bây giờ???


    Có tổng cộng 29 thành viên trên chuyến tàu đáng nhớ.

    -------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng


    Được sửa chữa bởi - QuynhNguyen vào 18/04/2002 15:20
  2. Finlandia

    Finlandia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2001
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt cho CLB dancing TTVN (TDC) Fin xin cám ơn các bạn ở HPC đã tổ chức thật chu đáo và ấm áp 7X Hà Nội và các bạn khác, các màn đón tiếp ở ga, đốt lửa trại, khiêu vũ ở sàn 'sân' và hát karaoke thật ấn tượng, chắc chắn đã lưu lại những kỷ niệm và tình cảm ngày càng gắn bó giữa các CLB của chúng ta. Fin rất cảm động được riêng chủ tịch CLB dancing HPC ra tặng hoa và ôm hôn!. Xin chúc cho CLB các bạn luôn phát triển và thành công !
    Mít sẽ viết thêm chi tiết về đêm giao lưu và những cảm xúc về chuyến đi đầy thú vị này. Riêng Fin thì từ rất lâu rồi, đêm qua mới có dịp đi lang thang dọc bờ biển vào lúc 4 giờ sáng, tuy không ngủ thì rất mệt, nhưng tâm hồn như được 'refresh', cảm giác được sống lại nguyên vẹn thời sinh viên, được vui đùa, chạy nhảy, vô lo... rồi sáng nay lại được đi 'sáng tác' ảnh với Xương Rồng, Quyen_My, Tuylip, rồi đá bóng 'ma', đánh tiến lên, tá lả.... Vui qúa, mệt qúa, xin cám ơn tất cả mọi người!
  3. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9
    Sự hứng khởi và niềm vui rạng ngời trên khuôn mặt các thành viên 7X HN, 3 thành viên của HPC và 1 của HLC. 1 phút giây lặng yên hiếm có trong cả chặng đường HP - HN, những đôi mắt tuy mỏi mệt nhưng lấp lánh vẻ trìu mến và sự hài lòng! HPC ơi, thật tuyệt vời, sự tiếp đón chu đáo đến tuyệt vời và lòng mến khách vô cùng cảm động!.. Và niềm quyến luyến luôn là những xúc cảm đọng lại trong lòng 7X HN mỗi buổi chia tay!
    Biết nói gì hơn nhỉ! Bao nhiêu lời cảm ơn cũng như thừa thãi, thừa thãi vì không đủ để diễn tả được hết những điều muốn nói tự trong lòng mỗi thành viên 7X HN. Có lẽ ngoài những lời lẽ và ngôn từ ấy, những gì mà 7X HN cần làm để khẳng định nó, là một sự học hỏi về tính chu đáo và ân cần mỗi khi HP lên giao lưu cùng 7X. Không biết nói gì hơn, vì HN thương nhớ HP nhiều lắm! hic hic
    Những chi tiết, những suy nghĩ khách quan cá nhân, những cảm tưởng lắng đọng lại trong lòng HN sẽ được thể hiện qua các bài reply của các thành viên 7X, những người đã may mắn được tham gia vào chiến dịch Đông tiến lần này, có cơ hội tiếp xúc với các bạn HP, có dịp hiểu thêm về con người và thành phố đất Cảng.
    Cảm ơn chủ tịch Câu lạc bộ Hải Phòng New Tazzan , cảm ơn giáo sư Cùlần - Ngài cố vấn dày dạn kinh nghiệm và vô cùng năng nổ, cảm ơn sự nhiệt tình + tinh thần thể thao rất Fairplay của toàn thể đội bóng HPC, cảm ơn chàng trai Innocent khuôn mặt giờ đã nhuốm đầy sưong gió, không còn Innocent nữa (vì bị cô bé "Chị Gái" sang tên vài Love Experience mất rùi ), cảm ơn sự nhiệt tình của Trưởng ban Nhân Sự Nico78, Chủ tịch HP Dancing Club Builanphuong, Thư ký riêng của Chủ tịch Smee, Tay super-rockgirl Zombie, "cháu" Mystic nhí nhảnh dễ xương, nàng Trinny "bụi bặm" , "cơm rang viên" Interceptor, cậu bé Boyhp nhiệt tình kinh khủng, đã cống hiến không ít công sức và của cải (bằng chứng là cái Sirius xanh rêu cáu cạnh của chú đã ngả mình hôn đất khi chở Choc đi khám phá hàng Cháo cay ), anh hề ngộ nghĩnh Xitrum4eyes, và một số thành viên mới mà Choc mới chỉ kịp nhớ mặt mà chưa nhớ nick: HPkhongconem , Huong74,... hic! Cho Choc xin lỗi! Choc rà rùi đâm lẩm cẩm không còn nhớ nick của những bạn còn lại, nhưng nếu được nhắc tên một lần là C sẽ nhớ ngay ra cho mà xem! Hic! sơ suất sơ suất! Mong các bạn nhắc Choc để Choc có thể tiếp tục được thể hiện lòng cảm ơn tới các bạn nhé!
    Ssssssssssooooo.......zzzzzzzzzzzzzz.......iiiiiiiiiii...!!!...
    Cảm ơn HP mến yêu nhé!



    7X love you, HN miss you!
    Hẹn gặp lại các bạn một ngày gần đây![/

    Choc
  4. mitlo

    mitlo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn tất cả mọi người vì chuyến đi thú vị.
    Chẳng biết kể gì ho bà con nghe bây giờ mà bác Fin úp sọt em, đến bây giờ em chỉ còn nhớ là hôm qua rất vui thôi chứ tiểu tiết là cho vào tiềm thức nên quên hết rồi.
    Phải nói ấn tượng nhất đêm hôm kia là màn dancing trên nề ximăng, tuy sàn rít và rất nhỏ nhưng bà con mình nhảy vẫn hăng quá. Lãng mạn hơn nữa là màn nhẩy Valse trên bãi biển Bosch, Chitto nhỉ, nhẩy valse mà quần thì sắn lên tận trên đầu gối thử hỏi có sàn nào được ăn mặc thoải mái như thế không????he he
    Thôi em chỉ biết cám ơn mọi người thôi, chuyến đi rất vui và rất ấn tượng, 7x là vậy đấy.

    Mit@
    I believe I can fly
  5. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Nhiều chuyện để viết quá, không biết viết gì nữa.
    Khà khà, xúc động cám ơn, thất vọng tráh oán,
    Khà khà, cám ơn ai bi giờ nhỉ ??? HPC thì đã cám ơn rồi.
    Khà khà, trách oán ai bi giờ nhỉ ??? Không có ai để trách oán (kể cả HPC).
    Khà khà, thôi thì tự cám ơn mình, tự trách oán mình.
    Khà khà, lâu lắm mới post một bài củ chuối như thế này.

    truongdu
  6. manhcuong

    manhcuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Đợi mãi không thấy ai post bài nào tường thuật trong box dancing cả, đành qua bên này đọc vậy. Thấy ai cũng có tài viết văn cả!!!
    DMC
  7. Tulipsblack

    Tulipsblack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Một chuyến đi thú vị, đúng như lời của ChittoChoc không biết phải bắt đầu như thế nào để có thể viết nên những cảm xúc của mình, nhưng có một điều chắc chắn rằng dư âm của chuyến đi này sẽ còn đọng lại rất rất lâu trong tâm trí của mọi người, những người tham gia chuyến đi này.
    Cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn về những điều mà TU đã được mọi người dành cho.
    Tulipsblack
    Sometimes one has suffered so much that he has the right never to be able to say, "I am too happy".
  8. commandos

    commandos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    1
    Đã lâu lắm rùi Com mới có được buổi đi chơi với nhiều người như lần này và rất vui vẻ. Không biết nói gì hơn ngoài mấy chữ: CÁM ƠN MỌI NGƯỜI TRONG HPC & 7X
    TIỀN HẾT TÌNH TAN
    COMMANDOS
    Được sửa chữa bởi - commandos vào 08/04/2002 12:59
  9. Bosch

    Bosch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    ừ ừ hừ hừ hừ. Mệt quá ạ.
    Nhưng mà zui quá xá luôn, lâu lắm rồi trong công việc thường nhật, bị cuốn theo những dòng xoáy của công việc, của học hành lên cũng không có được những cuộc vui nào thật sự trọn vẹn, vì có thể trong tâm trí luôn có những vấn đề của thực tế, những vấn đề của khó khăn thường nhật, vấn đề của công việc vẫn còn dở dang. Nhưng quả thật hôm qua Bosch tôi thật sự cảm thấy vui, thật sự ấm lòng khi được đi chơi, cuộc chơi này thật là tuyệt vời thật mệt nhưng có lẽ đó cũng là cuộc chơi " đã " nhất từ trước đến nay mà tôi có dịp tham gia.
    Vâng xin cám ơn tất cả mọi người, tất cả các thành viên của HPC đã tích cực và rất chu đáo trong cuộc chơi hôm trước.
    P/s: Hic hic, các girl HPC xinh quá trời luôn làm hôm qua Bốt sờ chờ tôi cận thêm mấy đi ốp liền. hì hì hì.
    K@
  10. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Kính thưa tất cả, em muốn tạo chủ đề riêng có được không ạ? Vì mọi người bảo chỉ nên có 1 chủ đề rùi ai có cảm nhận gì thì post luôn vào, nhưng em ứ thích chung đụng, em muốn có hẳn một chủ đề riêng về chuyến casino vào lúc 3h đêm ở Đồ Sơn cơ, được quá đi chứ phải hông?
    Ai đồng ý thì giơ tay, ai không đồng ý thì... cũng giơ tay. Thế mới là 7X chứ!
    American Quyen

Chia sẻ trang này