1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có 11 con gì to lắm tiến về phía Casino

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi quyen_my, 09/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Có 11 con gì to lắm tiến về phía Casino

    Ấy là vào lúc canh 3 rưỡi...
    Hẳn thầy u ở nhà đang ngon giấc. Hẳn bạn bè 7X ở Hà Nội đang đạp chăn ú ớ gọi người yêu. Hẳn giờ này mấy con chuột đang hoành hành trong căn phòng vắng chủ... Hẳn là... hẳn là...
    Ấy thế mà, đêm nay Đồ Sơn- bọn trẻ không thèm ngủ.
    Có một đoàn người đang cắm đầu cắm cổ vừa lê vừa bò trên con đường ban ngày thì sáng sủa là thế vậy mà đêm xuống không hiểu sao lại tối om om. Nhìn từ máy bay xuống, họ có vẻ lầm lầm lụi lụi, nhìn từ biển lên thì lại như thất tha thất thểu, nhìn từ sau tới thì dặt dà dặt dẹo, nhìn từ phía trước lại chệch chà chệch choạc. Gọi điện hỏi 1080 thì được biết đó là Choc, Chitto, Tulipsblack, Bosch, Dragon, De, Xitrum4eyes, Tomcad, Bluess, Falling và một người nữa vừa sống sót trở về từ vụ mất tích- Quyen_my.
    Họ cứ đi...
    Những âm thanh nam cao nam thấp nam trầm nam lửng lơ đủ cả được phát ra hòng lấy dũng khí điều khiển những cặp chân đang răng rắc biểu tình "Ứ đi nữa". Bosch quần sắn lưng cột (chân), thều thào nhìn phải nhìn trái ngó trước ngó sau xem có cái lốp xe nào ai đó bỏ quên không để trèo lên lăn ngược trở lại nhà nghỉ. Chitto nhỏ người nhưng dai sức, bé nhưng sức khoẻ nó lớn, đi cứ phăm phăm làm như phía trước là quán phở không bằng. Tulips giọng thì đã như com khê rồi mà cứ ra sức nói cười. Xitrum đẹp trai nên không cho phép mình lùii bước. DeDragon cậy mình dong dỏng đi tạo dáng như đang dancing điệu chàchàchà và điệu vót chông (poston), Tomcad và Bluess tỏ ra phong độ lắm, thỉnh thoảng nói một câu cười hai tiếng hớn hở như vừa cưa đổ em nào... Falling thì lặng lẽ, lặng lẽ, chăm chỉ bước đều bước chẳng thèm kêu ca oán thán dù chỉ một lời cho phải phép. 2 cô gái duy nhất của đoàn thanh tao nhún bước như biểu diễn. Lúc khoẻ cũng như lúc yếu, lúc thừa cũng như lúc thiếu (năng lượng), không được phép đi đánh võng hay bước dặt dẹo, dáng luôn phải đảm bảo nét thẩm mỹ trời cho. Chứ sao! Không thế thì 9 anh em họ về họ lại bàn bạc với nhau thế này thế nọ rùi cười phá lên, tức lắm, cho nên cố mà khoan thai thong dong bước. Choc khoác tay Quyen_my, Quyen_my nắm tay Choc, thảnh thơi đến lạ kỳ (hic hic, khổ lắm chứ sung sướng gì đâu).

    Đột nhiên, Tu nẩy nòi một sáng kiến, hay là ta bước giật lùi cho có cảm giác là mình... không phải tiến, đỡ mệt, nhưng chả có ai hưởng ứng cả. Ai cũng nhíu mày nhăn trán tưởng tượng minh đang ngồi trên xe máy, mà xe babétnhè cũng được, mà là cái babétnhè hết xăng cũng được, miễn sao là có liên quan đến từ "xe". Nhưng óc tưởng tượng không có cơ hội phát huy bởi thực tế phũ phàng quá, con đường như cứ dài mãi ra còn bàn chân thì như co lại, sóng biển ì oàm như trêu ngươi...

    Trò gì nữa đây hả Tu? Thi chạy 100m à? Ai lại chạy tớn lên như ma đuổi để rồi dừng lại mà phì phò nom ghê chết. Thế mà Tu cũng lôi kéo được DeBosch. Cuộc thi chạy bắt đầu, toét! Ba cái đầu như cắm xuống đất mà chạy, những cặp chân nẩy tâng tâng trông rõ tội nghiệp. Chợt Chitto quét đôi mắt cú mèo của mình lên phía trước, phát hiện ra có một con gì có 4 chân cách 3 vận động viên khoảng 30m đang cong đuôi chui vào bụi rậm, rồi không để lại dấu vết gì nữa. 3 kẻ tự cứu mình và giết mình đang nằm lăn quay ra đất mà thở...

    Trong khi đó...
    Tại bụi rậm số 2 kilômet số 1,4 có một gia đình nhà chó kia đang ngoáy đuôi tit mù, mắt dáo dác đảo quanh như đang khủng khiếp kinh hoàng lắm lắm. Con màu trắng ra chiều là phụ nữ, dồn dập hỏi con màu vàng ra chiều là đàn ông: "Anh Mích, bình tĩnh lại xem nào, kể cho em xem nào! Anh đang đi vệ sinh cơ mà? Sao lại đến nông nỗi này, Mich?" Con nhỏ nhất ra chiều là cậu con ưỡn ngực, 4 chân ở thế trung bình tấn, hỏi bố nó:"Bố nói đi, kẻ nào vừa bắt nạt bố?" Sau một hồi hổn hển, con dog chồng mới ăng ẳng được mấy câu đứt quãng: "Có... có 3 con gì to lắm vừa đuổi anh... anh đang tè dở thì... thì bọn chúng từ đâu lao tới, trong đó một con còn có... có cả râu nữa. Anh suýt... suýt lao xuống biển, ơn Chúa anh đã bình yên trở về với em và con..." Cô vợ chó dịu dàng lấy chân xoa xoa vào cổ chồng, miệng lẩm bẩm: "Vâng, lạy tôi Chúa...ẳng ẳng (í quên)... Chúa lạy tôi...ẳng ẳng... lạy Chúa tôi..." Cậu con mặt bừng bừng sát khí, cậu là dân học võ nên đang rất "ngứa nghề", tuyên bố "Bố mẹ để con", rồi rón rén thò mặt ra ngoài bụi rậm. Đột nhiên cậu thụt lại, cuống cuồng chạy vào thông báo: "Quỷ thần ơi,không phải 3 con mà 11 con lận..." Rồi cả gia đình nhà chó ngất đi sau khi kịp tuôn ra một thứ gì đó như là nước...

    11 con người vừa đi vừa rung lên bần bật vì không nín nổi cười. Dưới kia, biển vẫn thức cùng ta.

    Chitto quả thật tài tình, nhìn người ra người, dog ra dog. Hình dung sự việc không lệch vào đâu. Xin bái phục!
    (còn nữa)

    American Quyen

    Được sửa chữa bởi - chitto vào 18/04/2002 11:40
  2. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Hiiiii Khổ thân cho số phận mấy chú chó. hixc... 5 phiếu bầu cho chủ đề này và 5 phiếu cho bác CHITTO về khoản nhìn đâu ra đó của bác. heee
    Tui yeu nguoi va mong moi dieu tot dep cho tat ca moi nguoi
  3. xitrum4eyes

    xitrum4eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Chị Quyen_My ơi , sao hổng nhắc về cái vụ , bóp thuốc đánh răng , phọt lên trên chui xuống dưới .
    Em hổng nhớ vụ này lắm , bác nào nhớ kể ra nha


    Suit l`amour l`amour Fuit
    Fuit l`amour l`amour Suit
  4. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    À, chả là thế này, Bosch vừa đi vừa mơ màng cố tưởng tượng là mình đang đi trong mơ chứ không phải đi thật (Xin lỗi vì câu rắc rối quá nhé).
    Sau một hồi mệt mỏi chân phải kêu chí choé với chân trái, Bosch thều thào:
    "Dừ dừ dừn dừng lại đi, lăn xuống thôi, mệt quá rồi. Lúc nãy nhảy Van cùng em Mit bên bờ biển mệt quá rồi, ai hâm thì đi đi"
    Nói thế nhưng Bosch vẫn đều bước.
    Lúc đấy Dragone hét lên :
    "Có cách rồi.
    Theo kinh nghiệm của thằng Tầu, đau ở chỗ nào thì bóp vào chỗ khác cho chỗ khác đau mà quên đi chỗ đau kia.
    Thế thì phải bóp vào bụng dưới Bosch cho cái đau nó chạy lên đấy, chân lại khoẻ như chân voi, còn đau bụng tí không sao.
    Nhưng mà nếu bụng dưới đau quá thì làm sao? Thì phải bóp vào cổ cho cái đau nó chạy lên.
    Nhưng mà lại vẫn đau cổ thì sao? Lại bóp ở dưới.
    Vậy là: Sau khi bóp dưới, nó chạy lên trên thì ta lại bóp trên cho nó chạy xuống dưới, hết đi xuống lại đi lên.

    Bosch sướng quá kêu "Chí lí chí lí, đây xin chị em ra tay cho nhẹ nhàng chứ anh em bóp thì hơi đau quá"
    He he. Còn nhiều chuyện nữa hay lắm.
    Nào là đo miệng Choc, leo cành cây, De đánh dấu...
    Ra tay tiếp đi.
    -------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  5. devilamerican

    devilamerican Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân cho bác Bosch rồi, chị em mà bóp dưới thì toi đời bác còn gì??
    Em cũng thấy khổ cho mấy con chó, có đi tè mà cũng không được ngon, các bác hành hạ mấy con chó như thế thì chúng nó khổ lắm, nhỡ đâu nó lại nuôi hận trong lòng, chờ có bác nào ở 7X xuống HP chơi chẳng may bị nặng bụng nó trả thù thì sao nhỉ?? khè khè, nghĩ đến việc đó em không nín được cười, mong các bác thông cảm.
    [​IMG]
  6. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Đám cứ đi, ý không, họ cứ đi...
    Và tất nhiên, đi là đến.
    Thiên đường đã lù lù ngay trước mặt. Biểu tượng của Sòng Bạc hiên ngang chắn giữa đường, trên là hình mấy cây tú lơ khơ đỏ choé làm những kẻ trong túi không có lấy 1 xèng phải phanh gấp xe căng hải, e ngại nhìn nhau. Bóng dáng của mấy anh bảo vệ to cao nhưng chưa chắc đã đẹp trai thấp thoáng trong những lùm cây, mắt quét rađa dò xét xem cái lũ nầy đêm hôm khuya khoắt kéo nhau lên đây làm cái giè. Nhưng nhìn mặt mũi toàn con nhà hiền lành tử tế nên mấy ảnh quay ra tiếp tục buôn bán dưa lê, mặc kệ đám trai không thanh lắm gái rất lịch rón rén thận trọng bước vào thánh địa của dân cờ bạc.
    Một không gian tuyệt vời, yên lặng đến ngây ngất. Chả thế mà bao nhiêu nhọc nhằn cay đắng tự nãy tới giờ tan biến đâu hết cả. Trên bầu trời đen ngòm chợt thò ra một mảnh trăng cong veo hồng như môi con gái bôi Lips Ice, Chitto phồng má giảng giải về hiện tượng tại sao trăng không vàng không xanh mà lại hồng, nghe xong gật liên hồi mà có hiểu cái giè đâu...
    Thật có lên Casino mới thấy được cái thú của kẻ không coi cái gì ra cái gì. Muốn hét lên một tiếng đại loại "Chúng ta là một, là riêng, là duy nhất, không có ai kỳ diệu bằng chúng ta" cho cả Đồ Sơn, cả Hải Phòng này biết. Lúc này mà có cút rượu với ít mồi cộng với cái máy ảnh để ghi lại thời khắc có một không ba này thì thật tuyệt.
    Có ai đó nằm lăn ra bãi cỏ ngáy khò khò thế nhể? Thật giấc ngủ sao mà hồn nhiên trẻ thơ quá đỗi, thì ra là nhóc Xì Trum 4 mắt, hay là Falling không bit nữa.
    Hixc hixc, em thở tí đã xong rùi tường thuật tiếp. Ai giúp em với nào!
    American Quyen
  7. xitrum4eyes

    xitrum4eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Tại lúc đó các bác ấy nói là , nền ximăng ở đó sạch chắc nằm ra được , vì thế em cũng đo ván luôn , tiện thể làm một giấc


    Suit l`amour l`amour Fuit
    Fuit l`amour l`amour Suit
  8. mitlo

    mitlo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Không thể không vote cho cái Topic này 5*
    Mit@
    I believe I can fly
  9. falling

    falling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Bác Quyên My ôi, cười đối vơi em hôm đó đã là một sự lãng phí sức lực rồi, em làm gì còn đủ năng lượng để mà nói câu nào nữa. vậy mà em ko thể ko cười được, các bác làm hại cho cái sức khoẻ của em quá. :-)
    Mệt, thanh thản, lạnh, ấm cúng, buồn, vui.
    Nowhere man
  10. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Gió ***g lộng thổi, nhưng có mỗi một mái tóc là có thể bay bay 1 tý, còn lại 10 mái không bay mà chỉ xổ tung lên. Lạnh, cái lạnh của sương, của gió, của hơi nước từ biển phả lên, khiến cho Choc trở nên yếu đuối lạ kỳ. Chiếc áo mong manh không che hết cơ thể (2 cánh tay cũng thuộc một phần của cơ thể, đúng hông nhỉ?). Chóc và Quyen_my ngồi co ro cúm rúm giữa 9 chàng trai cũng đang... cúm rúm co ro, nhưng tay chân các chàng 7X nhà ta thì cố khuỳnh khoàng ra vẻ nam nhi không sợ gì sương gió. Chỉ có mấy lá cờ là có vẻ khủng hoảng thừa phong độ, cứ phần phật bay hớn ha hớn hở đến là bực mình.
    Ai mặc hai áo cởi ra cái nhể? Choc dự định sẽ cảm lạnh nếu 3 phút nữa không có cái gì khoác thêm vào người. Thế là 9 man nhất tề... không nghe, không thấy, không làm, thật tình hình chiến sự quá ư là căng thẳng, bởi người mặc 2 áo thì cũng đang run như cầy sấy, người mặc độc một cái duy nhất không lẽ lại "đờ mi nuy"? Đúng là lực bất tòng tâm. Khốn khổ thay!
    Chitto ơi, Bosch ơi, De ơi, Dragon... ơi, đâu hết cả rồi? Cứu em với...
    American Quyen

Chia sẻ trang này