1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một số hình ảnh Làng Canh. Hơi ấm đã được xẻ chia trong một ngày gió rét . Xin hãy một lần xem qua.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Chitto, 11/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Một số hình ảnh Làng Canh. Hơi ấm đã được xẻ chia trong một ngày gió rét . Xin hãy một lần xem qua.

    Hơi ấm đang được sẻ chia trong một ngày gió rét

    Sáng nay 11/4, những tấm lòng của các thành viên 7X, 80, 82, 83 trên mạng TTVNOL đã và đang được xẻ chia với những con người không may mắn ở Làng Canh.
    Phải chăng vì chính tên gọi của Tuần lễ "Hơi ấm và kiến thức được xẻ chia" mà trời Hà Nội từ hôm qua trở lạnh, và đến sáng nay thì gió rét tràn về, như tô đậm thêm tấm lòng của các thành viên nhiệt thành.

    Tối hôm qua 10/4, gian nhà nhỏ của Chitto đã là nơi tập trung của những tấm áo, những trang sách truyện, quyển vở, của bánh kẹo và cả tiền đóng góp từ các thành viên. Xin cảm ơn Landai, Toet cũng như Tigonem gái đã đến phân loại, đóng bao đồ quyên góp. Landai lần đầu tham gia hoạt động thực của 7X, đã tỏ rõ sự đảm đang thông qua đôi bàn tay khâu bao tải nhanh thoăn thoắt, (cái kim dài 15cm, khâu bụng ai thì phải biết). Đến hơn 9h30 tối thì rất đông: Dragone, Tomcad, Quyen_my, Choc, Bosch, Tu, New, BigBang, Smee, Truongdu, Thảo(?) đến bàn bạc. Lion King cũng gọi điện đến. Chưa bao giờ căn nhà của Chitto tràn ngập hơi ấm đến như vậy.

    Sáng nay, Tu, Quyen_my, Huyentrang là những người đến sớm nhất. Tiếp đó Landai, Bosch, Bigdoremon, Caspervn, Quocviet, Emmiu, Commandos, Toet, Satan, bác Giang của 7x; 80Club có Songbac, Tibeou với gần 10 thành viên nữa, HPC có cả Smee, Becky, Intercepter, boyHP.
    Không ngờ số thành viên ủng hộ đông như vậy. Chitto thực sự xúc động. Mọi người nhiệt thành quá, Choc ơi, đừng phải lo gì nhé. Chitto không đi được cùng mọi người nhưng có biết bao người với những tấm lòng rộng mở đến vậy xung quanh, chắc là Choc cũng vui lắm. Choc là người vất vả nhất nhưng cũng là người hạnh phúc nhất phải không?

    Dưới đây là danh sách những đóng góp vật chất của các thành viên cho Tuần lễ hơi ấm này

    1. Landai....................quần áo
    2. Storekeeper..........quần áo + vở, bút bi
    3. Nhocconvuive.......quần áo + truyện
    4. Hakhanh................quần áo
    5. Hikari......................quần áo
    6. 1 bạn gái HN.........quần áo
    7. Mitlo.........................quần áo
    8. Bigdoremon...........quần áo
    9. Caspervn................vở
    10.Mchicad..................quần áo + tiền
    11.Wendy.....................ủng hộ tiền
    11.Truongdu................ủng hộ tiền
    12.Commandos.........ủng hộ tiền
    13.Toet..........................quần áo + kẹo + ủng hộ tiền
    14.Quyen_my..............ủng hộ tiền
    15.Dragone.................ủng hộ tiền
    16. Tomcad.................ủng hộ tiền
    17. MrloverHN............ủng hộ tiền
    18. Chitto.....................quần áo + ủng hộ tiền
    19. BeckySharp..........ủng hộ tiền
    20. Songbac..............ủng hộ tiền
    21. Tigon và em gái..quần áo + sách truyện
    22. CLB 80.................quần áo + ủng hộ tiền
    23. CLB 82.................ủng hộ tiền
    24. CLB 83.................quần áo.
    25. Mr.Giang..............quần áo
    26. Pakita...................quần áo + ủng hộ tiền
    27. Choc.....................quần áo, sách vở, ủng hộ tiền
    Sau khi sắp xếp đưa lên xe, có hơn 10 bao lớn quần áo, sách vở, truyện và tổng số tiền quyên góp được là 1.200.000đ (1 triệu 200 nghìn đồng chẵn).

    Nếu còn thiếu sót tên ai xin Choc bổ sung vào

    Xin thay mặt những người không may mắn ở Làng Canh cảm ơn tất cả mọi thành viên đã quan tâm giúp đỡ và đóng góp cho tuần lễ Hơi ấm và kiến thức được sẻ chia này.

    Giờ này đội ngũ của 7X, 80 chắc đang ở Làng Canh cùng chia xẻ những khó khăn vất vả để được hiểu hơn về những con người còn đang sống trong hoàn cảnh thiếu thốn vật chất lẫn tinh thần.

    Các bạn 7X, các bạn trên mạng TTVNOL và cả những người khác nữa, hãy dành một chút tấm lòng của mình. Hi vọng trong những lần sau nữa sẽ nhận được sự ủng hộ nhiều hơn.

    Còn phần tường thuật lại chuyến đi, xin nhường cho Choc và các thành viên.

    -------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng


    Được sửa chữa bởi - chitto vào 17/04/2002 00:56

    Được bigdoremon sửa chữa / chuyển vào 02:16 ngày 27/02/2003
  2. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Gởi CHOC và các bạn 7XHN, tuy BOB tôi không phải là người 7X HN , nhưng cũng đã theo dõi topic này hằng ngày, thật sự cảm kích những tấm lòng của các bạn và nhất là CHOC với những ý tưởng hoạt động xã hội. Thăm các trung tâm Xã Hội và quyên góp những gì trong khả năng chúng ta, góp gió thành bão là một trong những hành động theo BOB tôi nên nhân rộng trong các box cũng như các địa phương.
    Sáng nay, lúc các bạn đi Làng Canh, có gọi điện hỏi thăm và thấy không khí nhộn nhịp và có 'lửa' thật. Cứ nghĩ mình đã qua rồi thời tham gia đội CTXH của trường cấp III. Vậy mà ngồi đọc lại những tình cảm ủng hộ của các bạn trong 7X HN và 'tận tai' nghe những không khí đó, tôi nôn nao thật. Mong là các bạn sẽ có một chuyến đi ý nghĩa.
    HCMCC của chúng tôi cũng sắp ra mắt Đội CTXH vào thứ 7 này, và việc đầu tiên là giúp đỡ một thanh niên bị bệnh có điều kiện vào HN chữa bịnh ( Báo Thanh Niên ngày thứ 2, 08--4). Nếu như sau khi họp và xác minh trong khả năng có thể giúp đỡ anh thanh niên này, mong là 7X HN cùng HCMCC góp sức ủng hộ ( bị cưa cụt hai chân và các ngón tay vì bịnh ngày càng nặng).
    Vài lời giao lưu và ủng hộ các bạn trong 7X HN, hẹn một ngày không xa chúng ta sẽ gặp nhau.
    (không phải câu bài nha các bác, sợ bên ấy mọi người không thấy ! hihihi)

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  3. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Trời ơiiiii Tiếc quá. Do thông tin cập nhật muộn quá nên đành phải thất lễ với các bác và hẹn ở những tuần lẽ sau/
    Sống trên đời này cần có 1 tấm lòng
    Tui yeu nguoi va mong moi dieu tot dep cho tat ca moi nguoi
    Được sửa chữa bởi - hahuyduonghp20012002 vào 11/04/2002 13:32
  4. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Chitto ơi, đọc bài của bác động viên anh em lên đường lúc buổi sáng mà cũng thấy muốn sụt sịt, cay cay hai cái con mắt toét của tui.
    Bác không biết rằng buổi trưa trời đã nắng bừng lên ở làng Canh, các em bé vui chơi ở vườn chơi cùng với các anh chị 7X,8X; tiếng cười, tiếng chuyện trò râm ran... Một cảnh tượng thật là xúc động và đáng nhớ.
    Đến khi phải chia tay, tụi trẻ con cứ lưu luyến mãi không rời. Những câu hỏi: chiều chị có tới không? thế khi nào chị lại đến nữa? chị viết thư cho em nhé? chị viết địa chỉ cho em đi ... cứ ngọng nghịu trên môi các em bé thiểu năng.
    Cảm ơn Choc đã phát động một phong trào thật là đẹp!
    Cảm ơn tất cả các bạn đã cùng đóng góp, sẻ chia tấm lòng với những cảnh ngộ khó khăn!
    Cảm ơn tất cả mọi người!
    ---You may say I'm a dreamer And I'm really the only one I hope someday... -----
  5. nunanunong

    nunanunong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    chào các bác ,em hai hôm nay không lên mạng nên không nắm được thông tin , em cũng rất muốn tham gia những hoạt dộng từ thiện như vậy , đúng là các bác tốt thật ai cũng có một tấm lòng bác ái , em phục các bác lắm đấy.em cũng muốn quyên góp cho nhưng quỹ như vậy , lần sau các bác cho em tham gia với nhé.
  6. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Làng Canh. Mắt cay xè vì gió và bụi. Lòng rưng rưng khi cầm trên tay n~ bông hoa lụa từ chính tay các em tự làm, n~ con người khi sinh ra đã không may mắn. Cái chân đau không cho phép đi cùng đoàn, phóng đến nhà Chitto thì đã thấy vắng hoe. Tít tít...gọi cho Choc. Thế là phóng xe đuổi theo, lòng ngập tràn một nỗi niềm khó tả.
    Những quyển truyện mang theo cho các em là những quyển mình rất quý và đã giữ gìn rất cẩn thận suốt n~ tháng ngày thơ ấu. Này là truyện cổ Anđecxen, này là Dế mèn phiêu lưu ký, này là Tứ quái TTKG...
    Rất nhiều lần mẹ bảo lớn rồi đọc gì mấy quyển sách trẻ con ấy, cho bớt đi. Không chịu. Nhưng lần này thì khác. Nếu chỉ để làm kỷ niệm thôi thì thật ko có ích gì. Thế là...
    Ko biết nói gì hơn, chỉ mong n~ trái tim bé bỏng ấy cảm nhận được tình ấm áp giữa con người với con người.
    Cảm ơn cả những con người nhiệt tình như Chitto, Choc, Landai, Quyen_My............. I Love U...........
    I miss U

    ...Bàn tay với bao kẽ hở
    Che sao kín nỗi ưu phiền...
    (NT)
  7. Interceptor

    Interceptor Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Tấm lòng của 7X đã khiến em thực sự vô cùng cảm động. Khi đi cùng với 7X xuống Làng Canh, tận mắt chứng kiến hoàn cảnh của các em trong làng Hữu Nghị đó, em đã phải bật khóc. Nếu không có những hoạt động như thế này thì chắc em cũng chẳng quan tâm hay hiểu được hoàn cảnh của những em đó!
    Chuyến đi đã mang đầy hơi ấm và tình người! Cảm động vô cùng khi mọi người vui đùa với các em, khi cùng làm hoa với các em và được cầm trên tay những bông hoa các em tặng mình!
    Cảm ơn mọi người đã phát động một phong trào thực sự ấm tình người!
    X!
  8. ssmee_vh

    ssmee_vh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Một chuyến đi rất đáng nhớ,mọi người ai cũng nhiệt tình và đáng yêu hết sức.
    Cảm ơn mọi người đã cho Ssmee cái cảm giác hạnh phúc khi được chia sẻ.
    Somethings you learn best in calm,and somethings in storm.
  9. dauda^u`vi`tie^n`

    dauda^u`vi`tie^n` Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các anh chị trong 7x đã cho em có 1 chuyến đi bổ ích và lý thú. Em đã tham gia rất nhiều hoạt động từ thiện sau mỗi lần tham gia những hoạt động như trên em lại cảm thấy mình thật là nhỏ bé và cảm thấy xấu hổ vì mình không bằng những người kể trên, họ thật là nghị lực mặc dù rất khó khăn nhưng họ lúc nào cũng vui vẻ và vượt qua mọi khó khăn. Nhìn cảnh những đứa trẻ hồn nhiên ngây thơ nô đùa em chỉ ước ao trong chúng ta lúc nào cũng vui vẻ và hồn nhiên như vậy. Em nghĩ chỉ có những lúc thế này thì con người thật của chúng ta mới được thể hiện, tính bản thiện của mỗi con người chỉ phát huy vào những lúc này thôi.
    Một lần nữa cảm ơn mọi người đã cho em được 1 cảm giác vui vẻ đến như vậy.
    Đau đầu vì tiền
    Điên đầu vì tình
    Đâm đầu vào tường
    Văng ra tứ phương
    Rơi tõm xuống mương
    Thân nát như tương
    Người còn bộ xương
    Trông thật thảm thương
    Thương ơi là thương
  10. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Còn nhiều việc phải làm. Mới là mở đầu thôi.

    Vì tình yêu mong manh như thủy tinh..
    [​IMG] 1980 Family​

Chia sẻ trang này