1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh hùng hào kiệt trốn ở trong này!!!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi quyen_my, 12/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Anh hùng hào kiệt trốn ở trong này!!!

    Bấy lâu nay, Box 7X Hà Nội là thánh địa cho những anh hùng hào kiệt xuất chưởng tung chiêu... Mỗi người hùng cứ vài phương, mỗi phương vài người hùng cứ... Nào phương lãnh đạo, phương ca hét, nào phương thọc lét, phương cúc cu, phương đấu gạch... đủ cả. Và, chưa bao giờ nhân tài lại nảy nở xôm tụ đâm chồi phát lộc như thời gian gần đây. Mỗi thành viên một tính cách, mỗi bài viết một văn phong, song tất cả đều thật đáng khâm phục...

    Topic này hi vọng sẽ là một cuốn album phác thảo chân dung từng anh hùng hào kiệt với mong muốn phát hiện và nắm bắt được cái thần thái và cá tính trội của từng người. Mong bà con 7X gần xa nhiệt tình động viên và cộng tác!

    Điểm ngắm kỳ này:

    Who is this?


    Lần đầu tiên gặp gã ở nhà Xương Rồng, trông gã... quen quen. Có lẽ, tại gã cũng có mắt có mũi có tóc có râu như một ai đó mà tôi đã từng quen biết.

    Lần 2, lần 3... 7X đông quá nên mỗi lần gặp mặt tôi và gã chỉ gật đầu chào nhau 1 cái rồi nước ai người nấy uống, chỗ ai người ấy ngồi... Thời gian cứ thế trôi đi, và giữa tôi và gã... chả có gì xảy ra cả(!)

    Cho đến một đêm nọ, đêm 5 canh không ngủ, tôi và gã sánh bước bên nhau trên con đường tiến về phía Casino cùng với 9 con gì to lắm... Lúc thì tôi lon ton đi trước, gã theo sau, lúc thì gã bon bon dấn bước, tôi cóc coc phía sau... Cũng là lúc tôi bắt đầu ấn tượng về một tên con trai sinh năm ngựa nhưng có bộ râu của con gì kêu be be... Gã thật thú vị.

    Có thể nói, gã là thế này: Tục mà thanh, quậy mà thâm, hài mà đau, bậy mà duyên... Lên tiếng đúng lúc và im lặng có lý... Cái công thức Satan+ Truongdu+ Bosch+ Chitto... chia trung bình sẽ tòi ra 1 nhân có lẽ là hợp với gã.

    Ngay cả khi gã hì hụi chạy tới chạy lui tới từng gốc cây trong khu vực Đồ Sơn để "đánh dấu" hay lúc gã ngượng ngùng chụp ảnh với Gungcay ở Villa tây Hồ, ngay cả lúc gã ngủ trên tàu hay lúc gã di... ấy, gã đều thật có duyên. Cái duyên mà không phải sinh vật giống đực nào có tên gọi "đàn ông" cũng có.

    Song, cứ nhìn cái khuôn mặt gã đỏ bừng lên lúc trao quà cho Gừng, tôi trộm nghĩ, không biết gã đã nắm tay con gái lần nào chưa nhỉ? Nắm rồi liệu đã... hôn chưa nhỉ?

    Sẽ thật tuyệt cho bé em nào có may mắn được ăn món lẩu gã?



    American Quyen
  2. pen

    pen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Ai vậy nhỉ ? Lại thêm một quảng cáo "Chua chua ngọt ngọt "đấy ư? Tò mò wá...
    Crying in the rain
  3. DreadKnight

    DreadKnight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị bác Dê ở nhà chay tịnh tắm rủa sạch sẽ trong 1 tuần để mọi người cùng thưởng thức lẩu nào...(chay tịnh thế này là mấy sư sãi cũng được thêm bát thêm đũa nhỉ)
    The Knight of the Death!
  4. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    tôi có nhiều điểm yếu lắm,ví dụ nhé:
    -hay có lòng thương người này.
    -thật thà này.
    .......nhiều lắm kể ra ko hết........mà cái cô QuyenMy này,cái tật cứ hay nói thật của cô vẫn chưa bỏ được à!!!!
    Dê con thì chung quy vẫn cứ là con dê
  5. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0

    ... Có lẽ đó là cái bề nổi của gã, thật sự bất ngờ khi cái đêm đó gặp gã trên Chat, gã kêu buồn, thật sự đã cười, thậm chí cười khoái trá khi nghĩ rằng sẽ được dịp đùa với gã trong cái đêm khuya vắng vẻ và cô đơn.
    Nhưng không gã buồn thật, anh em cùng nói chuyện với nhau về cuộc sống và những quan niệm và cảm nhận của mình, nhưng cũng có nét gì đó giống mình ( hê hê, thấy người sang bắt quàng làm họ ), một cách nói dí dỏm, đùa nhưng thật sâu lắng, thật suy ngẫm. Và một vài hôm sau là cái topic của gã, đọc mà càng thêm thú vị về con người gã, sâu lắng trong cái nhộn, dữ dội trong cái hài.
    Rồi những nhận định, suy nghĩ của gã, những ý kiến của gã, mộc mạc những thật sâu sắc.
    Và rồi cũng ít Chat với gã, ít tâm sự với gã ( vì gã là male mà ), nhưng gặp gã nhiều hơn, nói chuyện với gã nhiều hơn, khám phá ra gã nhiều hơn, có lẽ cái thú vị của con người, chính là sự hấp dẫn ẩn nấp đâu đó trong tâm hồn.
    Và gã là thế ...


    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

    Được sửa chữa bởi - truongdu vào 13/05/2002 15:24
  6. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Cho tới hôm qua, giữa buổi chiều Bách Thảo mưa rơi tí tách... Một không gian lãng đãng và thơ mộng đến gai người, tôi và ông con bà con nối khố 7X đã tận mắt được chiêm ngưỡng hình ảnh gã chu 4/2 môi gợi cảm của mình ra để đợi một cái chu môi khác của cô bé mang tên Hongtim. Gã đã háo hức và run rẩy chờ đợi cái giây phút ấy đến cồn cào cả chòm râu. Chả thế mà đến khoảnh khắc tràn đầy xúc cảm đó, gã đã câu giờ đến sốt ruột sốt gan và táo bạo đến vỡ tim vỡ mật...
    Và tôi đã hiểu... Không những gã đã từng nắm tay con gái (và nắm cái gì khác nữa thì ứ biết), mà chắc chắn gã còn đo môi con gái rất tài nữa.
    Gã thế đấy! Cho đến bây giờ tôi vẫn đau ruột.
    American Quyen
  7. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Bước chậm, bước chậm, bước chắc
    Chúc Quyen_my may mắn
    [x30=22][red]
  8. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    này này cái này là trò chơi đấy nhớ,ai cũng thế,cũng chia hết cả môi ra như khỉ cả lũ,đừng có mà viết thế này thì chị em người ta hiểu nhầm hết,thế này thì còn làm ăn gì được hả giời.
    Dê con thì chung quy vẫn cứ là con dê
  9. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    hừ mà sao QuyenMy chưa nói đến người khác nữa,đã là nói về chốn này thì nên nói hết mọi người nhỉ,thôi cho gã TD lên thớt đê,dù sao thì cũng cám ơn nhưng lời nhận xét tốt đẹp của mọi người về mình,định tỏ ra khiêm tốn,nhưng đấy là cái cách cũ rích và xem ra ai cũng dùng nên nghe nó hơi giả tạo,thế nên cứ nhận quách đi cho sướng.thôi nên nhường chỗ cho người khác được sướng nào.
    Dê con thì chung quy vẫn cứ là con dê
  10. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    To everybody:
    Giúp tôi với nào, phía trước còn bao nhiêu là danh nhân cần được chúng ta "giải quyết" và "thanh toán": Cachep, Truongdu, Choc, Chitto, Tulipsblack, Commados, Tu_dinh_huong, Buiviet74, Dragone........... Một mình tôi làm sao ôm đồm hết được.
    Ai có cảm nhận về ai xin mời khua tay múa bàn phím, một người có thể vít về nhiều người, và nhiều người có thể vít về một người. Đó là những cảm nhận thú vị nhất, những ấn tượng đáng nhớ nhất về nhân vật của chúng ta.
    Please...
    American Quyen

Chia sẻ trang này